1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật buồn lại muốn vào đây đọc những dòng tâm sự của cunyeuanh :(
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Dường như mình đang có thêm bạn. :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    HN mấy ngày cứ sáng rõ lạnh mà trưa thì nóng toát mồ hôi. Mấy ngày chạy như vit làm chân mỏi dã dời. Hôm nay tạm xong mọi việc, tạm xong thì lại treo trên đầu mấy cái đề án này nọ chán thế chứ. Công việc thì confirm đươcj rồi mà cũng không rõ là sẽ ra sao, chả hiểu thế nào nữa. Muốn ghé vào đây thủ thỉ vài điều mà sao khó thế. Biết kể thế nào vì đôi khi có những thứ cứ mơ hồ là vậy, mà làm mình phân tâm đến thế.

    Sắp năm mới, topic này cũng chuẩn bị được đón năm thứ 2, mọi thứ liệu rồi có tốt đẹp hơn không?
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm lúc nhạt như .....
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Alex đang đi theo khóa học ngắn ở nước ngoài hai tháng, mới hôm nào đó mà đã gần một tháng rồi. Khoảng cách về thời gian gần hơn nhưng lại chẳng thể trò chuyện nhiều chỉ vì internet chỗ đó ko tốt. Vậy là chỉ đọc những câu chuyện Alex kể qua blog, vậy là cũng đủ biết cuộc sống của Alex tốt rồi. Ở đó gần giống Việt Nam, vậy là Alex đã có kinh nghiệm sống ở châu Á rồi. Hôm nay Alex nói mua cho mình một vòng tay bằng ngọc nhỏ, khi nào có người về Việt Nam sẽ gửi cho mình. Mỉm cười...

    Công việc bận, ngày kia bắt đầu đi học nữa chứ. Thấy mình cô đơn quá mặc dù bạn bè vẫn luôn quan tâm đến mình. Đi tiếp hay dừng lại, mình không biết. Mọi người lo lắng, mình cũng lung lay. Với hàng vô vàn suy nghĩ kiểu như hiện nay thì điều đó hẳn không bình thường. Ước gì có thể hiểu và biết được chắc chắn vị trí của mình trong cái thế giới mà mình muốn biết. Ngẫm lại, đôi khi thấy mình vẫn còn như mười tám đôi mươi, vẫn "gà công nghiệp" như có ai đó nói, vẫn nhìn một cuộc sống đôi khi bằng màu hồng, nhưng chỉ là đôi khi thôi..v.v....vậy mà sắp chạm ngưỡng 30 tuổi rồi....

    Sáng nay trời lành lạnh, đi trên đường nghĩ đến người bạn thân. Bạn sắp lấy vợ rồi. Chạm mốc 30 bạn đã có vợ. Chạm mốc 30 mình vẫn một mình. Chạm mốc 30 bạn bảo "vợ anh đã lộ diện, còn chồng em, liệu sẽ như thế nào nhỉ". Chạm mốc 30 chúng mình đã chính thức từ bỏ lời hẹn ước từ cái ngày xửa ngày xưa mới bước chân ra khỏi trường PTTH...Bao nhiêu thời gian chơi với nhau, vậy mà đôi khi mình cứ nghĩ bạn mình chẳng hiểu mình...hay là hiểu quá rồi chẳng buồn nói nữa. Định bụng đến cq sẽ nhắn tin nhưng mà lại thôi.

    Lúc chiều đi làm về, có người bạn đt bảo tự dưng nhìn cái ảnh đợt mình đi công tác 3 năm trước trông mình quê quê, trẻ con nhưng hay, giờ thì khác nhiều, trông tự tin hơn, chững chạc hơn, rắn rỏi hơn. Chỉ đơn giản thế thôi mà cũng là một cuộc điện thoại và một câu chuyện. Uh nhỉ, cũng ba năm rồi còn gì, cái ảnh đó còn đề ngày 27/11/2008 mà.

    Lại ngồi đọc truyện, truyện dài, lâu rồi không có thời gian đọc truyện, bây giờ dường như quá tải thì lại ngồi đọc, đọc từ lúc đi làm về đến giờ, giờ đọc truyện tình cảm nhẹ nhàng mình lại thấy buồn vì luôn cảm giác phảng phất đâu đó bóng dáng mình trong đó. Lại liên tưởng, lại nghĩ ngợi, lại thả hồn ra ngoài cửa giây lát...ôi, giá mà có một ai đó bên cạnh có thể chia sẻ lúc này, hẳn sẽ bình yên và hạnh phúc biết bao nhiêu.
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Sao trẻ con thế, bảo sẽ không gọi cho mình nữa rồi mà còn gọi, còn nhắn tin làm gì. Toàn người lớn với nhau cả rồi, mình làm được gì thì hãy nói, và nếu thấy ko thể làm được như thế thì đừng nói ra. Mình là đàn ông con trai mà, có phải cái tuổi trẻ con nông nổi đâu mà phản ứng ăn nói tùy tiện xong rồi lại bảo "xin lỗi". haizz
  6. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    buồn, cuối năm lại càng buồn cunyeuanh à
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tớ giúp gì được bạn không? :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuẩn bị đi học, vào than thở vài dòng. Trời lạnh thế này đi học cũng ngại. Một tuần trôi qua nhanh thế cơ chứ. Mỗi lần muốn đổi việc lại nghĩ trước sau nghĩ xa gần, sợ giống đứa bạn, đang yên đang lành lại đâm đầu vào chỗ bế tắc, nên thôi, cố gắng yên phận chút rồi mọi việc sẽ tốt. Hiện tại của mình đang tốt mà.
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Xuống cafe đầu cổng uống cafe, hôm nay các em ý khuyến mại cho một cốc trà lipton nóng, hihi, bảo là hôm nay bọn em vắng khách nên khuyến mại thêm cho chị, cho chị bớt cô đơn, hihi. Thấy các em ý cũng nhiệt tình mà vui vẻ nữa chứ, thấy cũng vui vui.

    ÔI, công việc vẫn treo trên đầu...
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Một năm rồi, hôm nay SN bà, người bạn già của tôi. Tôi gọi điện chúc mừng SN bà như thường lệ. Thêm một tuổi bà thêm một già yếu, bà nằm ở viện cả ngày hôm qua và sáng nay đã ra viện về nhà. Bà ko muốn con cháu đến nên bà ở một mình cả ngày hôm nay. Bà đã gần 80 tuổi rồi. Tự dưng nói chuyện mà nước mắt cứ trào ra. Bà bảo bà sẽ sống và đợi ngày mình trở lại, bà nói bà muốn nói để mình biết bà yêu mình rất rất nhiều, bà nói rằng tất cả mọi lần các bà ngồi party nào đó mọi người đều nhắc và nhớ đến mình với tình cảm trìu mến, bà nói, nói rất nhiều....

    Một năm, rồi hai năm...đã bao thời gian trôi qua mà cuộc sống vẫn không được như những gì mình hằng mơ ước, vẫn chưa thể tìm được một ai đó ở bên cạnh, mình nói với bà điều đó. Bà trấn an, bà nói mình là người tốt, bà nói rồi mọi việc sẽ tốt, chắc chắn sẽ tốt, đừng khóc, và hãy cố gắng mạnh mẽ hơn. Ước gì có được một ngày ở đó, bên cạnh những người bạn thân yêu của mình...ước...Tôi đã có một tình cảm lớn lao đến như thế...

    Chúc sức khỏe, chúc bà sức khỏe, vì điều đó hiện giờ rất quan trọng...
  10. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    cafe một mình :)

Chia sẻ trang này