1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Bật nhạc thật to, thả mình vào những suy nghĩ vu vơ vô định, chẳng màng đến đt và cũng không nhắn tin cho người yêu như mọi khi. Ngồi đọc qua qua vài trang của topic mình đã viết, chẳng buồn, cũng chẳng vui, có những ngày nặng nề lắm, những ngày mất ngủ triền miên...Đúng, mình đã ước gì mình gặp anh yêu của mình sớm hơn, để mình ko có một loạt những tâm trạng như thế.

    Haizzz, nói vậy thôi chứ mình tin cái gì đến cũng là có cơ duyên của nó. Mình với anh...chưa biết trước được ngày mai sẽ ra sao, nhưng hôm nay, chỉ biết rằng chúng mình yêu nhau và muốn phấn đầu vì nhau, còn muốn xây dựng cs cùng nhau, cho một kế hoạch tương lai có nhau, vậy là đủ rồi.

    Nhạc, trà, lãng đãng...

    Tối chủ nhật, 14/10
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    SG nắng nóng...

    Em đi công tác đúng vào đợt anh bận. Có hai ngày không ngó thấy anh, anh nhắn anh mệt, anh ốm...em như ngồi trên đống lửa, Thương anh vô cùng. Đang không biết làm sao thì...tự dưng có một cái ngày chúng mình hẹn gặp ở sân bay Nội Bài. Sao vui thế cơ chứ.

    Vui và hạnh phúc, cô bé TQ thấy em tủm tỉm cười mà ko hiểu tại sao...ko vui sao được...

    Yêu và nhớ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    SG nắng nóng...

    Em đi công tác đúng vào đợt anh bận. Có hai ngày không ngó thấy anh, anh nhắn anh mệt, anh ốm...em như ngồi trên đống lửa, Thương anh vô cùng. Đang không biết làm sao thì...tự dưng có một cái ngày chúng mình hẹn gặp ở sân bay Nội Bài. Sao vui thế cơ chứ.

    Vui và hạnh phúc, cô bé TQ thấy em tủm tỉm cười mà ko hiểu tại sao...ko vui sao được...

    Yêu và nhớ...
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Không biết có phải do tuổi tác không mà giờ cứ ngồi chỗ nào nhạc xập xình ồn ào là mình lại thấy nhức đầu, chỉ thích những nơi yên tĩnh, nhẹ nhàng, như ngay lúc này đã trở về khách sạn, bật chút nhạc nhẹ nhàng, chui vào đây, tìm không gian riêng, thích mọi thứ cứ nhẹ nhàng êm đềm như vậy..Giống những lúc chúng mình đi dạo bên bờ biển, vui và nhẹ nhàng anh nhỉ.

    Hôm nay gặp bạn thân, bạn đã có gia đình nhỏ của riêng mình, em nghĩ miên man đến anh và chúng mình sau này, em tin chúng mình sẽ hạnh phúc, em tin...

    Đêm, nhạc, xung quanh tĩnh lặng...

    Yêu và nhớ!
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cũng mới đây chứ đâu, thế mà bạn @thankanyway bảo lâu mình ko ghé. Cũng mới hơn một tuần mà. :)

    ---

    Hôm trước về đến Nội Bài, mưa tầm tã. Hai đứa từ hai nơi cùng bay về gần như một giờ, duyên thế chứ, đùng một cái tin mưa bão và thông báo hoãn tất cả các chuyến bay, sáng sớm em đt lên sân bay check lại thì chỉ chuyến bay nào đi Vinh, Huế Đà Nẵng mới bị ảnh hưởng. Gặp nhau luyên thuyên một hồi, bảo anh là tưởng chuyến bay mà hủy thì chắc đến ông trời cũng không ủng hộ mình rồi, đang định về say goodbye thì...thôi định mệnh nó thế rồi, đừng ai chạy đi đâu nữa. Anh cười bảo chỉ được cái nói lung tung. Cơ mà vui âm ỉ trong lòng :)

    Thời gian trôi nhanh thật đấy, vèo cái mà đã chuẩn bị hết năm. Bao nhiêu cái tết âm lịch toàn nằm nhà thì năm nay có anh bên cạnh, chưa gì đã lên kế hoạch đi chơi tết dương lịch, sắm sửa tết âm lịch...

    Dạo này bình yên quá, ấy thế mà thi thoảng cũng lởn vởn nghĩ lung tung. Đã 30 tuổi rồi, mình là đứa cuối cùng còn lại trong nhóm bạn chưa lập gia đình. Các bạn kia thì đều có kế hoạch cưới trong tháng này và tháng sau cả rồi. Haiz. Cuộc sống mà ko phải lo nghĩ đến nhiều thứ thế thì hẳn vui lắm, đi học, đi chơi, đi làm...chưa bao giờ mình nghĩ đã cán mốc 30 nhanh đến vậy. Hôm trước vào SG gặp cô bạn, bạn bảo "tớ, ấy và T đều đã già rồi, ko còn như cái thời ngày xưa nữa". Bạn đã qua một đời chồng, giờ yêu một anh và cũng ko còn đủ tự tin hay quá nhiều ước muốn hy vọng. Bạn thấy mình có người yêu, bạn thấy mình kể về tình cảm, bạn bảo vui vì ít ra là mình còn yêu, còn biết vui biết buồn vì tình yêu, còn như bạn, đã lâu lắm rồi bạn ko có cảm giác như thế. Thương bạn, bảo sao bọn mình lận đận thế. Hy vọng rồi cả hai sẽ bình yên và hạnh phúc, chỉ cần thế thôi.

    Vấn đề tuổi tác hẳn ảnh hưởng rất nhiều, mẹ anh bảo hai đứa tính thế nào, hai đứa cũng ko còn nhỏ nữa. haiz. Người người nói đến vấn đề tuổi tác làm đổi khi nhìn lại thấy cũng sợ thời gian, chỉ có khi nào có anh và em, thấy chúng mình thật tự do tự tại, thấy yêu đời và thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Em nghĩ nhiều lắm, nhiều nhiều lắm...chỉ mong sau này được bình yên và hạnh phúc thôi.
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cũng mới đây chứ đâu, thế mà bạn @thankanyway bảo lâu mình ko ghé. Cũng mới hơn một tuần mà. :)

    ---

    Hôm trước về đến Nội Bài, mưa tầm tã. Hai đứa từ hai nơi cùng bay về gần như một giờ, duyên thế chứ, đùng một cái tin mưa bão và thông báo hoãn tất cả các chuyến bay, sáng sớm em đt lên sân bay check lại thì chỉ chuyến bay nào đi Vinh, Huế Đà Nẵng mới bị ảnh hưởng. Gặp nhau luyên thuyên một hồi, bảo anh là tưởng chuyến bay mà hủy thì chắc đến ông trời cũng không ủng hộ mình rồi, đang định về say goodbye thì...thôi định mệnh nó thế rồi, đừng ai chạy đi đâu nữa. Anh cười bảo chỉ được cái nói lung tung. Cơ mà vui âm ỉ trong lòng :)

    Thời gian trôi nhanh thật đấy, vèo cái mà đã chuẩn bị hết năm. Bao nhiêu cái tết âm lịch toàn nằm nhà thì năm nay có anh bên cạnh, chưa gì đã lên kế hoạch đi chơi tết dương lịch, sắm sửa tết âm lịch...

    Dạo này bình yên quá, ấy thế mà thi thoảng cũng lởn vởn nghĩ lung tung. Đã 30 tuổi rồi, mình là đứa cuối cùng còn lại trong nhóm bạn chưa lập gia đình. Các bạn kia thì đều có kế hoạch cưới trong tháng này và tháng sau cả rồi. Haiz. Cuộc sống mà ko phải lo nghĩ đến nhiều thứ thế thì hẳn vui lắm, đi học, đi chơi, đi làm...chưa bao giờ mình nghĩ đã cán mốc 30 nhanh đến vậy. Hôm trước vào SG gặp cô bạn, bạn bảo "tớ, ấy và T đều đã già rồi, ko còn như cái thời ngày xưa nữa". Bạn đã qua một đời chồng, giờ yêu một anh và cũng ko còn đủ tự tin hay quá nhiều ước muốn hy vọng. Bạn thấy mình có người yêu, bạn thấy mình kể về tình cảm, bạn bảo vui vì ít ra là mình còn yêu, còn biết vui biết buồn vì tình yêu, còn như bạn, đã lâu lắm rồi bạn ko có cảm giác như thế. Thương bạn, bảo sao bọn mình lận đận thế. Hy vọng rồi cả hai sẽ bình yên và hạnh phúc, chỉ cần thế thôi.

    Vấn đề tuổi tác hẳn ảnh hưởng rất nhiều, mẹ anh bảo hai đứa tính thế nào, hai đứa cũng ko còn nhỏ nữa. haiz. Người người nói đến vấn đề tuổi tác làm đổi khi nhìn lại thấy cũng sợ thời gian, chỉ có khi nào có anh và em, thấy chúng mình thật tự do tự tại, thấy yêu đời và thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Em nghĩ nhiều lắm, nhiều nhiều lắm...chỉ mong sau này được bình yên và hạnh phúc thôi.
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ôi, hôm nay nhìn ra mới thấy topic này tròn 2 năm. Đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày mở topic này với tâm trạng ngổn ngang khủng khiếp. 2 năm...1 quãng thời gian ko hề ngắn...
  7. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hai năm là Cún đã trưởng thành thêm nhiều rồi nhỉ :) Đã tìm thấy TY của đời mình nữa :) Chúc mừng em nhé :)
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm 26/11 vừa rồi mình ở bên anh. Hôm đó nghĩ đến bà, nhìn xa xăm, nhớ mà muốn gọi, nhưng bà đã đi xa mãi mãi rồi. Một năm, một năm đi qua đã có quá nhiều thay đổi. Không đong đếm nỗi buồn niềm vui. Mất mát quá, mong giờ này bà yên nghỉ, vẫn nhớ như in mọi ngày, vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc bà ngồi chỉnh từng từ, nghe từng câu, sửa từng lỗi một cách kiên trì khi mình chuẩn bị bảo vệ đề tài năm 4 và năm 5, nhớ như in cái khoảnh khắc bà để cho mình tự đi hái dâu nhổ tỏi để mình vui, nhớ như in cái cảm giác bà ôm chặt mình, bà thật là vui khi mình quay lại trường lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp, nhớ như in cảm giác mới năm trước mình gọi điện cho bà khi mình trên đường ra sân bay, mình nói bà phải giữ gìn sức khỏe, bà bảo giờ mình đã trưởng thành rồi, bà nói giờ mình nói chuyện có tính quyết đoán rồi, bà sẽ nghe theo v.v...ôi nhớ rất nhiều. Và hôm nay, mình lại nhớ...
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ừ, là tớ lâu không ghé nơi này chứ hem phải Cún ;)). Trước mỗi khi về thấy vắng đìu hiu, rồi chán không về nữa :P.
    Cơ mà tớ bảo này, mùa cưới đến từ bao giờ rồi đấy, tính gì gì đi thôi >:)
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    uh, cái chốn này vắng vẻ yên tĩnh thật. Thôi thì tớ tạo ra một góc nhỏ, như một khoảng không trong lòng, trút vào đó niềm vui nỗi buồn, chui ra chui vô, đôi khi cũng thấy bớt hiu quạnh.

    Mùa cưới đến rồi, chắc sẽ hẹn mùa cưới năm sau thôi...

Chia sẻ trang này