1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cụ đỡ hộ em phát.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoahongden1408, 13/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em vào cáo 2 đứa bằng tuổi trước làm cũng công ty.
    chung 1 bộ phận.
    em cao lêu đêu,
    cáo lùn tịt.
    Trước đó em đã ra mắt họ hàng nội ngoại nàh cáo, và bố mẹ cáo nói với em rằng chuyện sau này nếu mà có tiến tới hôn nhân hây không là việc của 2 đứa.
    rồi chợt ngày này 6 tháng trước cáo báo tin đã được tập đoàn honghai Foxcom nhận và sẽ được cử đi học ở Thái Nguyên tỉnh Sơn tây - TQ 6 tháng.
    thời gian đầu nhà em nhớ cách xa nhà em nhớ cáo 1 cách khủng khiếp. nhắn tin và gọi điện 1 cách điên cuồng mặc dù cước ĐT quốc tế không dễ nuốt 1 chút nào.
    rồi 1 tháng - 2 tháng- 3 tháng trôi qua.
    nỗi nhớ vơi dần + với em là 1 thằng có tính cách mạnh mẽ ,phong trần và vẻ bề ngoài rất được nên cũng có kha khá cáo để ý.
    cáo nhà em vẻ ngoài thì chẳng có gì đặc biệt.
    Lùn tịt, da ngăm đen nhưng được cái phải nói là rất ngoan. tác phong làm việc thì chuyên nghiệp thôi rồi. rất chín chắn và mạnh mẽ,là thằng đã có kha khá tiền án tiền sự trong tình trường nên từ khi tìm hiểu kỹ càng về tính cách và con người của cáo thì em xác định đây là người vợ tương lai của mình.
    rồi thời gian bọn em xa nhau cứ dài ra và nỗi nhớ cũng vơi dần đi, càng xa nhau lâu thì càng cãi nhau nhiều hơn, em biết cáo nó yêu em lắm nhưng nó chỉ lo ở nhà em thay đổi mà thật ra em đã thề với lòng mình rằng hoặc là Cáo hoặc không ai cả. đến tháng thứ 4 online và gọi điện chỉ có cãi nhau và cãi nhau. Em đã cố gắng thể hiện tình cảm của mình 1 cách mãnh liệt nhất và chân thành nhất nhưng cáo chỉ thấy đó là " vô nghĩa "
    hix.
    chiến sự nổ ra liên miên.
    đến tháng thứ 5 thì em bực quá nói với cáo " anh nâng lên được thì cũng hạ suống đc ".
    cáo cũng mặt đỏ phừng phứng sát khí ngút trời " hạ được thì bây giờ hạ luôn đi "
    thế là bọn em tạch.
    em nói thật là em đã trót yêu cáo thật rồi, ko là cáo thì không là ai cả.
    và cáo cũng đau khổ nhiều lắm, đọc entry của cáo em muốn rớt nước mắt nhưng em không thể hả mình để làm lành trước được, vì em không sai.
    đến tận bây giờ, từng phút, từng giây em vẫn nghĩ đến cáo. và mấy hôm trước cáo đã về Việt Nam nhưng em ko đủ dũng khí đến gặp cáo và gia đình cáo
    bọn em vẫn con yêu nhau nhiều lắm nhưng..... ko ai chịu thua ai cả.
    làm thế nào hả các cụ.
    Em nhắc lại là không là cáo thì đời này kiếp này em lên chùa đi tu luôn, còn chủ động làm lành với cáo thì em không thể.
    T_T
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thế gian này thiếu gì đôi chia tay vì không hạ thấp được cái tôi của mình xuống ,giời không chịu đất thì đất phải chịu giời ,nếu bác không muốn xuống nước xin lỗi trước thì lên núi tu để nó thanh tâm quả dục lại đê
  3. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Em dự là bác sẽ đi tu. Yêu nhiều thế nào mà không thể chiến thắng được cái tôi của mình. Nghe bác kể thì em đoán là Cáo giỏi hơn bác, trong công việc thành công hơn bác, lại ngoan nữa, ko có bác sẽ có khối giai khác dòm ngó. Bác cứ đề cao cái tôi cá nhân đi, chúc bác lên chùa gặp nhiều may mắn.
  4. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    cáo online và đã pm hỏi thăm,
    dường như cáo đã chịu xuống nước.
    có nên làm cao 1 chút không nhỉ ?
    hay là phải thật nhẫn tâm để trừng phạt cái thói ngang bướng và ương ngạnh của cáo từ giờ đến già.
    Dậy vợ phải dậy từ lúc bơ bơ chửa về nhà chứ nhỉ ?
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    đừng đề cao cái tôi của mình quá bác ạ.

    Sống với nhau còn sống cả đời, đừng để sau này hối hận.

    p/s: ngoài việc ty ra, thì những việc khác cá tính là tốt nhưng có cái tôi quá lớn sẽ khó thành công
  6. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    vâng.
    Xin chân thành cảm ơn lời khuyên của mọi người
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    tớ bỏ phiếu cho làm lành. Làm thằng đàn ông éo cần câu nệ tiểu tiết.

    Làm lành hay không éo phải chuyện nhớn, chuyện nhớn là cái khúc xa nhau 6 tháng kìa. Khúc đó mà là vợ chồng thì không đỡ được, vợ chồng muốn xây dựng gia đình cho êm đẹp thì phải ở gần nhau, xa nhau cao lắm cũng là ngưỡng 3 tháng, vậy nên trước khi lấy nhau, chú phải quán triệt lại cái vấn đề này, có thể giảm mục tiêu kinh tế đi một chút để chăm lo tình cảm, các kế hoạch xa nhau trên 3 tháng đều phải triệt tiêu.

    Cứ sau 3 tháng thì mỗi người rẽ qua một đường mới, nếu ở gần nhau mới lôi nhau đi cùng đường được, ở xa nhau mỗi thằng đi một nẻo, đến lúc về gập nhau như người xa lạ, làm gì cũng thấy nó diễn diễn. Chú éo tin thì đi gập nó xem, tất cả mọi hành động của cả 2 sẽ đều ngượng cho coi. Mà để ráp lại cho vần thì cũng phải mất vài tháng, chú nào éo hiểu thì cho đối phương có ý đồ, nhưng éo phải chú ạ, hoàn cảnh nó thế.

    Thôi, gọi cho em nó phát.
  8. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    vâng
    Vừa nãyem chủ động làm lành và hẹn mai đi ún cafe nhưng cáo đã từ chối với lý do mai nhà cáo có chút việc. chắc bận cả ngày. và em đã thòng thêm là vậy bận thì để hôm khác.
    cáo" ừ "
    bước tiếp theo là gì nhỉ ?
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hôm khác gọi thêm lần nữa, con bồ ruột mình chứ phải con vẹo nào ngoài đường đâu mà chảnh với nó, nhưng cũng có ngưỡng thôi, cho 3 lần như thế là cạn tình.
  10. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    mà khốn thật cái bọn foxcom nó lại đặt trụ sở ở Bắc Giang
    ẻm ý ở đó cả tuần, đến cuối tuần mới về.
    chắc tuần sau em hẹn phát nữa.
    tuần sau nữa hẹn phát nữa.
    quá tam 3 bận thì coi như tạch.
    đành kìm nén đau thương.
    nói thật chứ cảm nhận của em về cáo thì trên đời khó có cô gái nào được như cáo.
    thôi thì lỡ có tạch thì đành chấp nhận thực tế vậy.
    với tính cách của em thì dù có là vàng bạc kim cương thì em cũng ko bao giờ giữ lấy = mọi giá

Chia sẻ trang này