1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 tuổi rồi học bơi có khó không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi meoindex, 14/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    học được. Gần 30 mình mới nhẩy xuống hồ bơi. Cũng lẹt đẹt cả tháng. Sau thì bơi được. Vấn đề ở chỗ là càng lớn tuổi, càng sợ chết, thế nên phải liều, lao ra chỗ sâu (nhưng cũng phải phòng hờ là lao gần bờ thôi, có gì quẫy đạp kiếm chỗ bám nó còn nhanh). Ra chỗ sâu, chân ko chạm đáy bể được, lúc đó bản năng sống nó trỗi dậy, sẽ làm mọi cách để nổi lên hoặc lao được vào thành bể nhanh nhất. Mà thực ra, về sau này biết bơi rồi mới thấy cái chuyện sợ chết đuối lúc mới tập bơi là nhảm nhí, vì hồ bơi thường đông, cũng khá nhiều ngừoi bơi tốt, chưa kể đội ngũ cứu hộ ngồi trên bờ nữa. Thấy mình chìm là có người kéo mình lên liền.
  2. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    60 -70 tuổi người ta còn đi học đại học nữa là 30 tuổi học bơi =))
  3. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Bác trà xanh nói đúng đấy. Em cũng có thầy dạy đâu? Dùng chung vé tháng với thằng bạn ở bể bơi Đặng Tiến Đông, nó thì bơi còn mình thì học. Ở đó cũng có nhiều người bơi tốt, họ chỉ cho mình vài kỹ thuật cơ bản rồi mình cứ thế làm theo. Sợ chết đuối thì sẽ ko bơi đc, cứ tự tin một điều là mình không thể chết đc đâu, cứ quẫy đạp vô tư thôi.
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em ngày xửa, ngày xưa, thì theo đám bạn ra sông sông Tô Lịch, mò tôm bắt cá, kiếm tiền mua sách vở, cũng vài lần gặp chỗ sâu tưởng làm mồi cho hà bá rồi. Thấy mấy thằng bạn nó ra chỗ sâu bắt được nhiều cá hơn thế là cũng mò mẫm ra, riết rồi cũng kiếm được chút tiền, lại biết bơi nữa. Nhớ nhất là lần 3 thằng chíp hôi bọn em 7,8 tuổi cứu chết đuối 1 bác hơn 20 mà vãi đạn.

    Bác kia cũng mới học bơi, không ôm can nhựa như bọn em, lại dùng cái chậu nhôm Liên Xô, quẫy chân mạnh quá, nước trào vào chậu thế là chỉm nghỉm. 3 thằng bọn em trẻ ranh, thấy thế lao ra cứu, may mà cứu được.
  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác học bơi sải chân ếch là dễ nhất (vì mặt lúc nào cũng trên mặt nước). Sau đó học những cách bơi khác.

    Tiện thì ra biển mà học bơi vì bác nổi nhiều hơn đối với nước ngọt.
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em thấy dễ nhất là bơi chó (bọn em hay gọi thế), chứ bơi ếch khó hơn.=D>
  7. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Cái này thì em xin can, học bơi thì học chỗ nước lặng thôi ạ, biết bơi rồi mới nên ra biển.
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tớ học bơi ở biển đây này.
  9. thamtuonline

    thamtuonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ba mươi tuổi thì bơi b.ư.ớ.m là dễ nhất!
    Bác ra Mỹ Đình ý, 700k/ khóa, đảm bảo thành tài!
  10. hitall

    hitall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ___Học bơi thì dễ nhưng với điều kiện luôn fải uống nước bể bơi...[r2)] ko đc wc cho lắm.
    còn nếu sợ bị sặc và sợ uồng thứ nước đó thì tốt nhất đừng đi học bơi vì học bơi ai ít thì cũng bị vài ngụm , còn nhiều thì hem biết..[:D]

    ___Chỉ có ai đi bơi thì mới biết trong thành phần nước ỏ bể bơi có những chất gì >>>>[:P][:P][:P]

Chia sẻ trang này