1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Hà Giang đón tết Dương Lịch (Chia sẻ từ trang 30)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tieu_yeu_tinh, 16/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. turiori

    turiori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ơ, thịt chim thật mà, các bác cứ "bóp méo thông tin, tội lỗi, tội lỗi".
    hấp thì có giun dẻ, cu gáy, gà rừng, gà nước (tên nhớ không chính xác lắm)
    rán thì có chim sẻ rất hợp với các bác thích rượu đó.
    cuối chầu, làm nồi cháo chim nữa thì........................................................
    hà nam thì nói chung, chả có gì chơi, chỉ đi ninh bình về ghé qua là hợp lý
  2. huyhoangvp

    huyhoangvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    :D bỏ phiếu thứ 7 tuần sau nhé,thick đi đâu thì đi hết,tránh CN và thứ 6 nhé, công ty tớ họp đến 21h cơ :D thứ 7 cả nhà ơi(chim chim )hjj
  3. wanibi

    wanibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    lần trước đi Ninh Bình ăn chim, do đói quá có e kia cứ hùng hục gặm nấy gặm để "Chim" nên mọi người nói là....e cứ Cắm mặt vào "chim"....=)) vẫn còn nguyên cái ảnh để mò lại........đâu mất roài ....
  4. NQAAQN

    NQAAQN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thích cái clip này ghê. Vừa xem vừa nhớ cả nhà, hu hu.
    Công nhận QA đoàn mình romantic và giỏi thật. Cảm ơn nhiều nhé nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  5. wanibi

    wanibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=rn5VAK1XRKk
    clip làm mình nhớ hà giang quá :((. nhơ cái tối đầu tiên trong đên sương, nhớ cái lạnh tê tái buối đêm, ôi mì têm bò khô gác bếp của tộc...........:(
  6. turiori

    turiori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    kế họach thịt chim như sau: chọn con nào to nhất, đen nhất, ít lông nhất và nhường công tác chọn này cho..........chị em. sau quá trình chọn, sẽ đưa vài chim lên.......phòng, vì nhà hàng này có phòng riêng kín đáo, các chị em tha hồ..........riêng tư.
    nói vui thế thôi, nếu về hà nam thì tớ có kế hoạch như sau:
    tầm 8h sáng tập trung (để mọi người còn ăn sáng cho ấm bụng), tầm 9h30 có mặt ở phủ lý. chúng ta vào núi cấm, chùa bà đanh (để hiểu vì sao có câu "vắng tanh như chùa bà đanh") bắn phá, chơi bời.
    tầm 12h00 tới quán chim, cơm no rượu say, 13h00 về nhà tớ nghỉ ngơi.
    tầm 14h, sang tp. hưng yên cofi. tới 15h về hà nội theo đường đê sông hồng, cảnh đẹp vãi hồn. tới 17h về hà nội là hợp lý. hành trình tổng 125km cả đi và về.
  7. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Giời này mà mọi người tập trung từ 8h sáng sao... Haizzz
  8. tienxeko1606

    tienxeko1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    đã máu thì ko có gì phải xoắn :)>-:)>-
  9. hoangtt156

    hoangtt156 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mà đã xoắn thì không còn gì để máu =))
  10. wanibi

    wanibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hizzzzzzzzzzzzzzzzz dời....phải là đã xoắn thì càng phải máu thêm chứ [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này