1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay tiếp tục???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiduongsautham2012, 16/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Này ông, ông không hiểu tôi sao mà cứ nói đi nói lại chuyện này thế hở??? Từ trước đến giờ tôi chỉ coi ông là bạn bè thôi, ông bít tại sao thời gian vừa rồi tôi lại cứ hay nói chuyện với ông với cái giọng điệu bực bực không đấy?? Vì tôi cảm thấy ông khác khác, tôi không muốn ông cứ phải hy vọng này nọ. Với lại, tôi biết quá nhiều chuyện về chuyên tình cảm của ông nên việc có tình cảm gì khác với ông là không thể, chuyện ông yêu em H ra sao, theo đuổi cái L ra sao tôi đều bít tuốt... Hihihi.. Bạn bè nên tôi thẳng thắn với ông như thế này đấy... Tôi chưa bao giờ có tình cảm theo kiểu iu đương với ông, nhưng tôi cũng ko ghét ông, tôi tôn trọng ông vì ông là người nhiệt tình, tốt tính..... Đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé, vì như thế là ông làm khó tôi, làm cho tôi tránh xa ông hơn đấy... Thông cảm cho bạn đi. nhé bạn.
    -----------------------------
    Gái học cùng cấp 3, em còn có cơ hội ko?
  2. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ặc thôi out cho lành, đã nói thẳng như thế rồi còn gì nữa :-s
  3. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Benh nang giai doan cuoi ..hehe
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào chả còn cơ hội =))
    Nhưng không phải bây giờ
    Và cả
    Không phải với gái này =))
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Đệt mẹ ,ca này 98% chú hết hy vọng . Đúng ra là 100% , nhưng do ở đời ko có gì là tuyệt đối nên anh để xuống 98% . Ca này anh khuyên chú nên bỏ , chua lắm . Nhưng anh đã vào đây rồi thôi thì vạch cho chú con đường sống ít ỏi còn lại

    Thật ra 2% còn lại nó có thể lớn lên , xác xuất thành công sẽ cao hơn nếu chú làm được những điều như anh sắp nói .

    Chú đã lộ đuôi gà , vi phạm các điều tối kỵ khi đi tán gái 1 cách trầm trọng , tỏ tình , bám đuôi cung phụng , săn đón ... Đến mức cáo nó bực mình phải đuổi cổ gà đi . Hình tượng của chú bây giờ trong cáo là 1 thằng gà cùi bắp , 1 thằng nhóc cầu xin tình yêu , nói cho dễ nghe là dek có hình tượng .

    Điều cần làm bây giờ là ngừng , ngừng ngay lại tất cả những hành động đó . hãy vui vẻ với cáo + bạn cáo như bình thường . Nhớ là cả bạn cáo nữa . Đối xử tốt hết .Phải Thay đổi hình ảnh của chú trong mắt cáo . Cứ như là thành 1 con người mới vậy . Nói năng hóm hỉnh , có duyên hơn , vui vẻ hoà đồng hơn , giúp đỡ nhìu người chứ ko riêng mình cáo . Từ từ hình tượng của chú sẽ trở lại , khi đó mới tính tiếp đến chuyện kưa gái.
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu Sunderland đoạt Champion League năm nay thì bạn còn cơ hội :))
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cậu đã làm những gì, gái là người thế nào, để dẫn tới gái nói những câu thế này thì cậu không còn cơ hội. Nghỉ, tìm mối khác.
  8. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ca này phải nói là nhiểm trùng phổi, chú chưa ngoẩy đuôi là em nó biết chủ muốn gì thì còn làm ăn gì nữa, mà cái tình sử của chú theo đuổi em L, iu em H gì đấy ... theo cách cáo nói thì chắc là bết bát, kiểu cưa 2 em đấy k nổi rồi chuyển qua cưa cáo thì *** em nào nó ưng.

    Nó bạn chú từ cấp III nếu có tình cảm thì có lâu rồi, chả chờ tới giờ.

    Cơ hội với cáo này của chú k lớn hơn 0% , chỉ khi nào chú có đột biến gì đấy: ví dụ: trúng độc vé số mấy chục tỷ hay được giải Mr. International VN hay là cái gì đấy tương tự...
  9. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đang nghĩ xem chú nói, làm những cái củ cải gì với nó mà để nó lại chú thế này? từ chối phũ phàng vkl!
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh người ngoài mà còn cảm thấy như thể thằng đàn ông bị một con đàn bà ngoa ngoắt nó quăng một phát băng vê sinh vào mặt. Không hiểu người trong cuộc thì chú cảm thấy thế nào mà còn văng lên đây câu hỏi CƠ HỘI CÒN KHÔNG ?
    Hẳn trong đầu con bé đó nó phải nghĩ là da mặt chú dầy hơn da lợn sề lên mới phun ra những câu đi quá giới hạn như thế .
    Là anh thì sẽ chấm dứt ngay lập tức mọi quan hệ tiếp xúc với con bé đó , kể cả qua trung gian . Chẳng may tình cờ qua đường nhìn thấy nhau, thì lịch sự lắm cũng chỉ là câu hello , hoặc là như không quen biết . Thế là quá đủ cho cái gọi là xã giao . Như thế thì nhục nó mới tiêu dần được .
    Đằng này chú lại tiếp tục nuôi hy vọng chờ nó ban phát cơ hội . Chỉ có mà lưu sú vạn niên chứ nước nôi miẹ gì .
    Không tạch , nhưng còn theo còn nhục .

Chia sẻ trang này