1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách khác nhau liệu có yêu nhau được ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVD2004, 18/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em và cáo làm cùng nhau 1 năm nay, chính thức yêu nhau 1 tháng nay.

    Về em: sống nội tâm, hay suy nghĩ, nhiều khi thành suy diễn, khá nguyên tắc

    Về cáo: thật thà, nhiều vệ tinh, thích quan tâm đến người khác, sống khá thoáng, đôi khi dẫn đến hiểu lầm
    Cả 2 đều ko có nhiều kinh nhiệm khi yêu (yêu ít)

    Trong qúa trình tán cáo, có lúc em xác định thôi nhưng nhờ bạn bè giúp, và cáo cũng có cảm tình với em nên chủ động khi em thôi, đồng thời em thì vẫn còn tình cảm với cáo. Vậy nên cuối cùng tụi em cũng đến được với nhau.

    Trước khi chưa chính thức:
    - khi em xác định thôi thì cáo chuyển sang thân ngay với 1 anh bạn khác làm cùng em và cáo (bảo là chơi vô tư, mãi sau mới biết anh này thích mình). Sau này khi em tán tiếp thì thỉnh thoảng vẫn dùng anh này để thử độ xoắn của em. Còn anh này thì cũng kể cho em là cáo lăng nhăng thế này, thế kia. Và cáo thì cũng hay sang phòng nam chơi

    Khi chính thức: cáo khá nghe lời em, hay rủ em về quê ra mắt mọi người (nhà cáo cách nhà em ~ 100km). Từ đầu đến giờ cũng hay kể với em có anh này anh kia làm quen.

    Theo em thì hiện tại cáo thật lòng với em nhưng đôi khi do quan điểm khác nhau nên hay bất hoà. Ví dụ như em thì đã có người yêu là xã giao hết với giới nữ, đặc biệt là những người trước đây bật đèn xanh với mình. Còn cáo thì lúc ý tứ (người yêu cũ gặp thì cũng rù em đi cùng....), nhưng cũng có lúc vô tư (trêu đùa à ơi với boy khác kể cả có mặt em, vẫn ngồi tâm sự với anh bạn đồng nghiệp trong phòng nam....)

    Các bác cho em hỏi là:
    - việc khi chưa chính thức mà khi em thôi, cáo chuyển ngay sang anh đồng nghiệp kia có đánh giá được sự chung thùy của cáo ko- vì tính cáo khá chủ động nên em cũng không yên tâm lắm
    - khi cáo à ơi (trêu) thì mình nên xử lý thế nào?
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chưa chính thức + bạn đã thôi ng` ta trước => ng` ta hoàn toàn có quyền tìm hiểu ng` khác. Sự ko chung thủy chỉ đánh giá khi hai ng` vẫn đang trong mối quan hệ chính thức mà ng`ta vẫn qua lại linh tinh thôi.

    Tính gái thế nào, bạn nên là ng` hiểu nhất, đừng vì những xì xào chưa rõ ràng của ng` ngoài mà vội thế này thế kia. Hai ng` nên thống nhất một số quan điểm về việc cư xử với bạn khác giới, rồi cứ thế mà làm. Nếu ko thik gái trêu thì nói thẳng là ko thik và đề nghị gái đừng làm thế nữa.

    Nhưng nhiều khi, non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Bạn biết tính gái vẫn là thik à ơi ỡm ờ, thì có hạn chế cũng chỉ phần nào, còn lại là chấp nhận bạn ạ. Cứ lờ đi, coi như ko nghe ko thấy ko biết mấy trò gái làm, cứ mặt dày mà tiến. Còn nếu tính bạn vốn nghiêm túc, cảm thấy ko chịu được thì có lẽ nên nghĩ lại, vì mình dám chắc gái bạn sẽ còn thế này dài dài ^^
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Tớ cứ tưởng câu hỏi liên quan đến cái tên topic nên vào đọc.

    Đọc xong tớ xin có ý kiến thế này:

    Tính cách khác nhau không phải là vấn đề. Có những anh chàng cùng lúc có nhiều người yêu họ. Chẳng lẽ những cô nàng đó giống nhau về tính cách?

    Vấn đề quan trọng hơn là quan điểm, thái độ sống cơ! Cô bạn của bạn và bạn đúng là khác nhau trong quan điểm ( --> hành xử) thật. Cho nên với bạn, cô ấy lúc nào cũng khó nắm bắt, lúc nào cũng khiến bạn khó an tâm, khó hiểu, chẳng biết đằng nào mà lần nên cũng không biết cư xử sao cho phải.

    Vì nguyên nhân bắt nguồn từ sự khác biệt quan điểm, thái độ sống, cho nên mọi lời khuyên cho bạn cũng không giúp được bạn mấy đâu. Về lâu dài, bạn lại chuyển từ băn khoăn này sang băn khoăn khác thôi.

    Mọi thứ chỉ khác đi khi bạn tiếp xúc với đa dạng tính cách rồi, có kinh nghiệm sống rồi. Nhưng mà điều này thì tuổi trẻ mình tích cóp được ít lắm. Lúc đó mới mong hiểu, mới mong kiểm soát, mới mong thông cảm với cô nàng được.

    Hai câu hỏi phía dưới của bạn thì tớ chịu.
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tớ xung phong trả lời 2 câu cuối

    1. Chưa chính thức yêu nhau, tình cảm cũng chưa có gì sâu đậm thì chuyện cáo chuyển ngay sang anh khác cũng không có gì phải lên án cả, nhất là khi họ cũng chỉ trên mức tình bạn chút chứ cũng đã yêu nhau ngay lập tức đâu mà phê phán. Từ cái giai đoạn thân thiết hay buôn dưa lê đến giai đoạn yêu là 1 khoảng cách xa vời vợi ấy.

    2. Bạn có thể trao đổi thẳng thắn với cô ấy. Con gái có người yêu rồi mà vẫn ỡm ờ trêu chọc người khác thường bị người ngoài đánh giá này nọ, hay dở không biết nhưng ít nhất cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng bạn trai. Con trai kiểu ấy còn bị phê phán nữa là con gái.
  5. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    chỉ 2 ý này là đủ và đúng rồi.
  6. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    bác này thuộc tuýp hay ghen
    gặp phải e hay à ơi thế này thì suốt ngày ngứa con mắt bên phải,đỏ con mắt bên trái cho mà xem =))
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    1. Gái của chú nó "thoáng" hả, hay máu có bồ? Nhưng xét hđ gái như vậy thì ko thể nói là chung thủy hay ko, mà nói lên cái "cảm" của gái dành cho chú sâu và đậm đến đâu, ngoài ra cũng nói lên chú là gà thôi, chẳng qua gái nó máu có bồ quá..
    Mặc dù chú hay "suy nghĩ, suy diễn" nhưng trong tr.h này là có cái lý riêng của nó "Còn anh này thì cũng kể cho em là cáo ***** nhăng thế này, thế kia"
    2. Đã chính thức đến với nhau thì ko đc à ơi trước mặt chú, trong nhiều tr.h, đó ko hẳn là ko tôn trọng chú, mà có thể muốn nâng bi trong mắt chú vì tính trẻ con của gái. Xử lý: nói nhỏ nhẹ 1 lần (chắc chắn sẽ ko nghe mà lâng lâng tự sướng trong lòng), lần sau có mặt gái, chú cứ à ơi trước mặt gái với mấy đứa khác. Gái nó yêu chú thì nó sẽ giận, mặc nó, việc chú chú cứ làm, khi nó "tra hỏi" thì vô tư: "e là con gái, e làm thế đc thì tại sao a lại ko thể? t.iu giữa a và e, ngẫm cũng vui nhỉ, mình cứ thế nhe e" Cách này a sử dụng rất hiệu quả đvới gái muốn nâng bi

    Dự rằng, ko lâu sau gái này sẽ đá chú, trừ khi chú lượm nhặt, van xin, này nỉ các bác trong cốc này cho chú xin bí kíp
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    cứ trao đổi thẳng thắn có khi chính người bạn cũng không biết hành động của cô ấy khiến bạn ngứa mắt đâu :)
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đôi này ngược v đ nhỉ? Làm đàn ông là đã sướng rồi, sao phải tự bắt mình "xã giao" hết với chị em? Đàn ông phong lưu một tí, nó mới hấp dẫn chứ? Đồng chí làm thế sau này suốt ngày thấy ấm ức vì "mình đã thủ tiết thế mà nó cứ à ơi" lại chả tức bỏ mẹ. Tốt nhất là cứ thoải mái đi, mới 1 tháng, chả có j chắc chắn cả đâu :D
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Trình tự đơn giản là thế này:

    Đầu tiên, phải xem gái có nhận thấy điều mình làm là không được hay không đã. Có thể tính cách gái trẻ con, hoặc gái ít yêu chưa nhiều kinh nghiệm, hay bản tính gái thế,... Nếu gái đúng là không biết thì giải thích rõ ràng cho gái biết.

    Tiếp theo, nếu gái thay đổi dần thì không sao. Còn nếu gái nguyễn y vân, hoặc gái vốn biết là làm như thế là không được mà vẫn làm, thì cậu phải đi từ mềm mỏng đến cương quyết. Lần đầu gái làm thế trước mặt cậu, cậu mặt lạnh tanh, ai hỏi thì trả lời, không thì cứ im cho tớ. Sau đó gặp riêng gái và giải thích nhẹ nhàng rõ ràng. Lần thứ hai gái vẫn làm thế, chuyển sang mắng. Đến lần thứ ba mà vẫn dám làm thế, cậu chỉ cần lườm gái một nhát, rồi im lặng, cắt liên lạc, đợi đến khi gái liên lạc lại và xin lỗi. Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều khi ranh giới giữa trêu đùa vô tư và à ơi đong đưa thân mật quá mức nó rất mong manh, cái này thì tùy cậu thấy và nghĩ gì chứ không ai giải quyết cho cậu được cả.

    Ca này tớ khuyên cậu nên thả câu rắc thính một, hai em nữa, nhưng phải nhớ rằng tuyệt đối không bao giờ à ơi đứa khác trước mặt gái, bất kể lý do để trả đũa hay để làm gì.

Chia sẻ trang này