1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc tả một con gà hay là chàng quá nguy hiểm ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trangzin, 19/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào các cô các bác, các anh chị em trong cốc.

    Em xin được miêu tả một người con trai như thế này, mong các bác phán xem anh ấy là gà hay là đang tỏ ra nguy hiểm nhé

    - Ăn nói tự nhiên, hóm hỉnh với mọi người nhưng nếu chỉ đi với em thì ít đùa hơn hẳn.
    - Có biết số điện thoại của em nhưng không bao giờ nhắn tin à ơi, chỉ nhắn tin khi cần truyền đạt thông tin.
    - Vẫn đề nghị đưa đón em khi có việc cùng đi.
    - Em để ý, giai rất hay trêu đùa gái khác, quàng tay ôm ấp rất tự nhiên dù chẳng yêu đương gì nhưng với em thì rất là tử tế, không dám động đến em 1 sợi lông. Sao lại hắt hủi em như thế ? Thi thoảng còn dở trò ôm ấp gái khác trước mặt em, dù ai cũng biết 2 người đó đang đùa, chả có í gì nhưng mà em thấy rất tủi thân vì em chưa là gì nên chẳng ý kiến được.
    - Dạo gần đây có nhắn tin kể lể tình hình khi đi công tác. Tiến bộ là ở chỗ tin nhắn mang tính chất tâm sự chứ không chỉ là truyền đạt thông tin như những lần đầu.
    - Đi chơi thì biết đường vác túi hộ em.
    - Biết mua đồ ăn sáng cho em biết em chưa ăn gì...
    - Có nick chat của em nhưng thật tình em không thích chat chit linh tinh. Ảo lắm. Em nhớn rồi nên em chả bao giờ online với giai.[-X

    Nhưng
    - Giai không nói không rằng gì hết, cứ ỡm ờ thế thôi ạ.
    - Cũng chẳng à ơi, đong đưa gì hết.
    - Cũng chẳng chủ động tạo cơ hội để 2 người gặp gỡ nói chuyện.

    Tóm lại, từ đầu đến cuối, mọi việc diễn ra là khi 2 người gặp nhau thì tỏ ra quan tâm, xong là thôi, ai đi đường nấy. Bản thân em thì cũng thấy ưng nhưng em là con gái, không muốn cọc đi tìm trâu. Em thì hoàn cảnh hơi bị éo le 1 chỗ là em gặp giai vào dịp em về nước nghỉ hè. (Em là sinh viên du học năm cuối ạ).

    Em xin hỏi:

    1. Giai đang tính toán cái gì trong đầu mà có thái độ kỳ quặc như thế. Em biết là có để ý đến em, có thích em nhưng mà nhất định không chịu nhích.

    2. Vậy có phải do yếu tố sau đây mà giai không động thủ không?

    - Một là do biết em sắp đi nước ngoài, không biết có trở về không nên không thích à ơi cho mất thời gian. Sợ cảnh "xe đạp dựng Bờ Hồ". --> thế này có gọi là dạng nguy hiểm, tính toán không?

    - Hay là do gà quá, nhút nhát, không dám làm liều nên cứ án binh bất động chờ em động thủ?

    Em nghĩ chỉ có 1 trong 2 khả năng trên để giải mã được đây là gà hay là sói. Các bác gia cát dự giúp em.

    Về phần em, em là con gái có hình thức, học vấn, gia đình nề nếp, ngoan. Chính vì thế em không bao giờ có ý định "cọc đi tìm trâu". Với em thế là sỉ nhục bản thân. [:D] Em cũng có bật đèn xanh bằng cách quan tâm lại nhưng không biết giai có hiểu không. Em mong các bác phán chính xác giúp em xem giai này đang nghĩ cái gì trong đầu. Vì điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em. Nếu biết giai có ý định với mình, em sẽ trở về nước làm việc. Còn không thì em sẽ ở lại làm vài năm mới về ạ.
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tính thằng này hao hao anh, mà anh thì xác định và kiên quyết không bao giờ làm gà.

    Thằng này không phải không dám tán em, mà em cũng chả phải cọc đi tìm trâu làm gì, vì nó chưa thấy tín hiệu tích cực từ em, nên nó vậy, chỉ cần em phát một tín hiệu, nó sẽ tiến đến ôm hôn em .

    Xưa hoàn cảnh của anh cũng như vậy, vợ đẹp, hot, giỏi, nhìn vào chả biết tán kiểu nào, mà có tán cũng chả đổ, anh làm y hệt chú này, toàn ỡm ờ, nhưng đến một ngày vợ phát tín hiệu, anh biết cũng có kết anh, anh chụp ngay.

    Tín hiệu thì cũng không phải là khó khăn gì cả, em chỉ cần thả lỏng bản thân, gửi một ánh mắt, một nụ cười kiểu "em sẵn sàng hết rồi, anh vào đi", là đủ. (tín hiệu của vợ anh là tin nhắn "tôi không ngờ anh cũng đi matxa).

    à, còn khúc du học của em nữa, bố thằng Tây nào biết là em sẽ về nếu 2 đứa nên duyên, không nói thẳng ra thì ít nhất thì cũng phải phang cho chú ấy hiểu là "nếu lấy chồng VN thì em sẽ về luôn".

    Mà theo anh dự thì "thằng này chuẩn", cố lên.
  3. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh ấy đọc dc bí kíp của bác Quacker, mà bác ấy dạy tán gái thì ko dc tỏ tình chị ạ [:D]
  4. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bác công ơi có phải tin nhắn đấy thể hiện sự kỳ vọng nên bác suy ra đc là gvợ thích mình phải ko ạ?
  5. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác cong050 ạ. Bác đúng là cao thủ của box. Tán gái kiểu boy lạnh lùng. :P

    Tình hình là giờ em đã ở nước ngoài. Có gặp được nhau nữa đâu mà tâm sự mấy điều bác dặn. Ngày em đi, bọn em chia tay trong im lặng. Chả ai nói với ai câu gì. Anh ấy chỉ dặn sang đến nơi thì nhắn cho anh ấy cái số điện thoại của em ở đây. Em thấy lãng xẹt nên 1 tuần sau khi đến nơi em mới chịu nhắn. Sau đó thì em và anh ấy chỉ thi thoảng nhắn cho nhau update tình hình thôi. Em nhấn mạnh là thi thoảng thôi ạ. Căn bản là anh ấy thi thoảng mới nhắn nên em cũng thế. Và em biết anh ấy cũng bận làm việc nữa nên không muốn làm phiền.

    Giờ em chẳng làm thế nào để biết được ý của anh ấy trong xa cách thế này.

    Như anh nói thì em nên bật đèn xanh rõ hơn nhưng mà tình cảnh thế này xem ra khó điều trị. Chỉ có điều tốt là anh ấy luôn trả lời tin nhắn của em ngay khi có thể. Nếu em nhắn trong giờ làm việc thì có thể trả lời chậm nhưng nhắn ngoài giờ thì lúc nào cũng trả lời lại ngay và không quên update tình hình. Nhưng mà em thì không muốn thi thoảng mình cứ phải "đội mồ sống dậy" nhắn tin cho anh ấy như thế trong cái mối quan hệ không chịu tiến triển này. Em muốn anh ấy phải chủ động thể hiện quan điểm của mình thì em mới đáp lại được chứ. Có khi nào anh ấy vẫn đang suy nghĩ, lăn tăn điều gì đó?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật à? Bác Quacker dạy thế thì thành thảm hoạ của chị em rồi. ^:)^
  6. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Yêu trong xa cách thế này khổ thật đấy! Đường đường là sói thì chẳng việc gì phải xoắn cả! Thỉnh thoảng nhắn cho cái tin cho gọi là giữ mối! he he! Chú sói này chuẩn thật!=D>
  7. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng ủng hộ anh ấy thế chứ. Em thấy anh ấy bị dở hơi thì có. Em chưa bao giờ gặp ca nào thế này trong đời. Đúng là anh ấy có làm em bối rối thật nhưng mà cứ thế này, em không thấy tương lai gì ở VN, quyết định ở lại đây thì sao. Chẳng nhẽ anh ấy nghĩ [/IMG]. =((


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bác đừng ủng hộ anh ấy thế chứ. Em thấy anh ấy bị dở hơi thì có. Em chưa bao giờ gặp ca nào thế này trong đời. Đúng là anh ấy có làm em bối rối thật nhưng mà cứ thế này, em không thấy tương lai gì ở VN, quyết định ở lại đây thì sao. Chẳng nhẽ anh ấy nghĩ "được thì được, không thì cũng chẳng sao" à. =((
  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ nếu em đi rồi , tốt nhất là giữ mối quan hệ như bình thường, trước thế nào thì h vẫn thế... duy trì nhắn tin, hỏi hản, update tình hình cho nhau.... tuyệt đối không à ơi, tránh đưa ra các câu hỏi hiểu lầm và các câu chuyện làm hiểu sai vấn đề... mọi thái độ bày tỏ tình cảm, tăng độ thân thiết được thể hiện qua tin nhắn hoặc yahoo đều không mang lại hiệu quả, thâm chí gây phản cảm... Đợi một dịp nghỉ lễ hoặc thời gian rảnh... về chơi với giai, áp dụng bài của bác công ở trên...=D>
    " Được thì được, không thì cũng chẳng sao"--> chuẩn=((
    Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra : trai ở việt nam cầm lòng không đặng lại đi yêu một cô gái khác thì sao ? gài bài... tương tự như vợ bác công gài bác ấy[:P]...
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ bài nào của anh Cong em cũng phải like mỏi hết cả tay :)). Hay íu chịu đc :))
  10. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0


    Em này buồn cười nhỉ! VN thì không muốn về nhưng zai ngon VN thì lại muốn thịt! Em không thấy vô lý và ích kỉ à? Ví dụ anh ý muốn em, thì phải làm thế nào? Nhắn tin cho em? Quá nhàm chán và tự hạ thấp giá trị! Giờ ai cũng thực tế cả, không mơ mộng xa xôi làm gì cho mệt óc![:D]



    [/FONT][/SIZE]

Chia sẻ trang này