1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cảm thấy căm ghét 1 người 1 cách kinh khủng khiếp.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 20/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Ôi, phụ nữ thật phức tạp~X
    Sinh nhật hay dịp gì đặc biệt cứ tặng họ 1 món quà nho nhỏ. Kèm theo đó là thời gian dài nói năng nhỏ nhẹ với họ (mặc dù vẫn ghét). Họ đã mến mình thì sẽ cư xử theo xu hướng đẹp hơn, tự dưng mình thấy bình thường hết ghét ngay.

    Dù gì thì mình chủ động thay đổi trước sẽ tốt hơn bạn ạ
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Căm ghét vì cảm thấy tình cảm của con người sao dễ dàng thay đổi.
    Khi thì như mặt nước hồ dậy sóng
    Lúc lại lạnh lẽo thôi ^^
    Chứ không tới mấy cái màn trao phân gửi thận đâu ạh
  3. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    mời vào U Minh Cốc gặp giáo sư Lee ;));));))
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em Kid lại hỏi vớ vẩn rồi. Cái này em phải biết chứ?!
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    em đang nhớ lại xem ngày xưa làm cách nào để xoá tên Gios khỏi bộ nhớ đây.
    hình như từ lúc Gios đi lấy vợ =))
  6. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Trao thân cho nó ;))...
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hình như k tự xoá đc chủ đề mình đã viết :((
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sau nhiều nỗ lực để có thể căm ghét 1 người khác, bây giờ thì chủ Topic đang tự căm ghét chính bản thân mình. Haizzzzz......
  9. HoldOn

    HoldOn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Haizz, đọc đến đây lại nhớ đến bài High (Lighthouse Family) = ...Someday, It'll all be over...Tới một ngày nào đó, chuyện đó rồi sẽ qua đi :) rồi thì thời gian sẽ xóa đi thôi. Tha thứ cho "nó" đi thôi. Trong phim "Cánh đồng bất tận", cô Sương cũng nói một câu đại ý là càng thù hận thì thù hận càng chồng chất hơn :( nên thôi, cho qua đi - đời còn bao thứ khác phải nghĩ tới kìa
  10. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    trao thân xong lại nghiện nó 1 cách kinh khủng khiếp thì sao :D
    Theo e nên chửi nhau với nó, chắc lúc bị nó chửi lại thì sẽ ghét nó lắm đấy :D

Chia sẻ trang này