1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như có ai đó đợi tôi - tôi muốn tử tử

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dommui, 21/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dommui

    dommui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi 26 tuổi, công việc ổn định. Về mặt xã hội mọi người nghĩ tôi may mắn, xinh xắn và có nhiều chàng trai thích. Nhưng tôi khác, có một tôi khác. Gia đình có nhiều mệt mỏi, mọi người cãi vã nhau vì tiền, cuộc sống khó khăn làm mọi người cãi nhau nhiều hơn. Tôi buồn lắm. Mọi người sống không quan tâm đến nhau, không quan tâm đến tôi. Từ bao giờ nó cũng thành thói quen, tôi không quan tâm đến ai. Bạn bè tôi đều đã kết hôn còn lại mỗi tôi trơ vơ. Tôi yêu một người đàn ông đã có vợ đầy trách nhiệm phải lo. Dù tôi có chết, anh ấy cũng không thể bỏ gia đình đến với tôi. Tôi bế tắc, cô đơn cần ai đó chia sẻ. Mỗi tối cô đơn đi về tôi chỉ mong giá như có ai đó đợi tôi trở về. Tôi nghĩ đến cái chết. Tôi từng nghĩ khi người ta 16 tuổi người ta sẽ nghĩ đến cái chết chứ không phải khi đã 26. Tôi chỉ có duy nhất một người khiến tôi cố gắng làm mọi thứ đúng đắn là mẹ. Mẹ già rồi khổ nhiều rồi, tôi không muốn làm me buồn, tôi thương mẹ.

    Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đau khổ về tình yêu đến thế
  2. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Em ah!

    Đừng nghĩ đến cái chết, cuộc sống này nhiều người khổ lắm. Nếu đọc những bài viết gần đây của chị em sẽ biết chị cũng khổ như em. Nhiều lần chị nghĩ đến cái chết và đã làm, chị đã dùng lưỡi dao lam cắt tay và sau đó chạy ngay đến phòng cấp cứu để khâu lại. Hiện giờ tay chị vẫn còn chưa cắt chỉ và phải khâu 6 mũi. Cuộc sống của chị cũng điên lắm, gđinh chị ở tận miền quê Quảng Bình, nghèo lắm em ạ. Từ bé chị đã phải tự lập, từ bé đã phải tự làm nuôi bản thân rồi.

    Gia đình chị cũng vất vã đấy, lần gần đây nhất chị về nhà là tháng 9, em có biết chị buồn như thế nào khi anh trai chị nói rằng sao mày đi làm bao nhiêu năm mà giờ về ko có một đồng nào cho anh cả, bây giờ phải có tiền thì người ta mới tôn trọng. Chị buồn và ko nghĩ ngay cả gđình của mình mà cũng thế.

    Rồi chuyện tình cảm, chị yêu và tin tuyệt đối vào một người mà anh ta chung thủy với 3 cô gái, quen và yêu nhau gần 2 năm chị trao cho anh ấy đời con gái, khi quyết định cuối năm nay cưới bọn chị đã quan hệ với nhau. Để rồi bây giờ khi chị vừa phát hiện ra chị có thai thì anh ấy bảo chị bỏ nó đi và cũng lúc này chị phát hiện ra anh ấy ngoài chị còn có 2 người khác. Anh ấy trong mắt chị là một nguười chân chất và hiền lành ... chị ko thể nào ngờ được là những cô gái khác mà anh ấy nói là thích anh ấy mà anh ấy ko yêu thì lại là người yêu. Rôi với các cô ấy anh ta cũng nói thế. Bgiờ một mình chị đang đứng ở một con đường mà có quá nhiều phía tối tăm. Quyết tâm sẽ nuôi con nhưng có rất nhiều rào cản và chị phải quyết tâm nhiều. Chị cũng nhiều lúc bế tắc làm, em ạ, chị cũng nhiều lần muốn chết nhưng cứ nghĩ đến mẹ chị thì chị lại cố gắng.

    Và bây giờ vì nghĩ đến mẹ mà chị muốn vĩnh viễn ra đi vì nếu có một đứa con gái không chồng mà có thai thì người mẹ sẽ bị xã hội chê cười , bị cả xã hội lăng mạt. Chị còn khổ hơn em nhiều em ah, em ah hãy cố lên, nếu buồn có thể nói và chia sẽ với chị.
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    k có kinh nghiệm ...thôi thì chúc bạn mau tìm được hạnh phúc...cố lên ...mọi thứ sẽ mau qua thôi
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn chết, mình khuyên bạn nên uống thuốc ngủ, cả trăm viên liền 1 lúc, để chết luôn, khỏi cứu, lại nhẹ nhàng!
    Sống khó, chứ chết thì dễ lắm!
  5. luzter

    luzter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tôi 25 tuổi, bố mẹ tôi rất yêu tôi và tôi cũng yêu quý họ lắm.
    Giờ tôi đang làm việc và sống có 1 mình ở hn, tôi chưa có người yêu và tôi cũng chưa bao giờ muốn chết cả
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đừng suy nghĩ dại dột bạn nhé! Ai cũng đều có hoàn cảnh của bản thân, của gia đình tuy nhiên nó tùy thuộc theo mức độ của mỗi người. Mọi việc đều có cách giải quyết của nó, nút thắt nào cũng phải có nút mở. Hãy bình tình để suy xét mọi việc và tìm ra hướng giải quyết. Tôi thấy bạn đã nghĩ đến mẹ già và thương mẹ thì ít nhất đó cũng là một suy nghĩ đúng đắn. Và bạn cũng đọc được luôn lời chia sẻ khó khăn của một thành viên ngay sau đó. Vậy nên theo mình nghĩ bạn đừng bi quan điều gì cả, chán nản điều gì cả. Cuộc sống còn nhiều điều mình cần phải tiếp tục khám phá và chinh phục. Và cuộc sống cũng còn vô vàn người khác khó khăn và khổ hơn nhiều.
    Chúc bạn và bạn meomunhunchuottru mau chóng vượt qua những khó khăn đó nhé!
  7. sosadsosick

    sosadsosick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0


    Chị à :)

    Em không nghĩ mình đủ vốn sống và kinh nghiệm để có thể chia sẻ với ai nhưng vào lúc này bỗng nhiên em lại muốn gần gũi với người khác hơn và nói những điều này ra làm em cảm thấy vậy.
    Đọc bài của chị r đọc bài của chị bên dưới, em chỉ muốn nói rằng xã hội và cuộc sống bây h mỗi người ai cũng có những vấn đề của riêng mình.. nó nghiêm trọng và khó khăn với tất cả chị ạ. Em, con trai, 20t cũng có những vấn đề của mình :( Nhà em cũng không hòa thuận, 3 anh em, bố mẹ không hòa thuận và mâu thuẫn thể hiện mỗi ngày = mọi hình thức. Em vừa mới nói chia tay bạn gái cách đây 4 tiếng dù vẫn còn nhiều t/c. Việc học - việc mà đáng lẽ những ng tầm tuổi em phải tập trung và cố gắng nhất thì bây h vô cùng tệ hại. Những cố gắng, hoài bão và mục tiêu của tuổi trẻ bị kéo tụt bởi những khó khăn, bế tắc.
    Chị ạ, có thể những điều em nói cũng là những điều chị đã muốn làm nhiều lần nhưng chưa làm đc, em nghĩ hoàn cảnh và độ tuổi của chị bây h là lúc nghiêm túc chị phải thay đổi. Chị đừng nghĩ tới việc từ bỏ cuộc sống của mình nữa, hãy quí trọng chính bản thân chị nếu không cũng hay nghĩ đến những người khác nữa, chị có thể vượt qua mọi thứ và chị xứng đáng đc sống vui vẻ hạnh phúc. Điều chị phải làm chỉ là hãy thay đổi.
    Em có đọc và cũng đã trải qua, ng ta nói rằng, cảm xúc con người bị lập lại theo thói quen và nó mang lại đúng những gì nó muốn cho con người đó. Chị quen với những suy nghĩ buồn, thái độ buồn, tâm trạng buồn -> cảm xúc buồn bây h nó sẽ đến với chị như 1 thói quen vô thức. Và với cảm xúc như vậy em biết chị có cách nhìn nhận như hiện tại là đương nhiên.
    Thật khó để khuyên 1 ai đó làm 1 việc như thế, nhưng em cứ nói vì biết đâu nó gợi lên cho chị điều gì đó. Cuộc sống của chị đang bế tắc ở đâu thì chính tay chị hãy giải toả nó ở đó. Nếu ty hiện tại chị theo đuổi đã làm chị không muốn sống nữa, hãy cương quyết bỏ nó đi và thay đổi ngay mọi trạng thái của mình theo hướng tích cực hơn. Giáo điều quá, công thức quá nhưng nó lại là việc duy nhất chị cần làm chị ạ. Và hãy tin em, chỉ khó khi bắt đầu thôi nhưng nếu đã bắt đầu rồi thì sẽ làm đc.
    Hy vọng chị sớm vượt qua những vấn đề của mình. Chúc chị và chị
    meomunhunchuotchu sớm tím lại đc niềm vui mà mình đáng đc hưởng.

  8. laolao1412

    laolao1412 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    2
    Hịc em 22t rùi và đã 1lần nghĩ tới cái chết, do học hành bết bát không như mình mơ tưỡng, khó khăn trong cuộc sống, bây giờm em cũng còn lận đận nè, nhưng em hết muốn chết rùi, he he cứ tip tục sống chị ạ(từ khi tốt nghiệp 12 đế h em ăn tàn phá họai của ba me em biết bao nhiêu thứ mà nói),cứ từ từ sẽ tim được mục đích sống chị ạ. (Dự báo em sẽ ăn tàn phá họai mẹ em thêm 2 năm nửa), đâu phải chết là giải quýêt khó khăn thất bại trong cuộc sống đâu.
  9. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chị Meomun và chủ topic à.
    Mỗi người mỗi cảnh. Em cũng không biết chia sẽ gì hơn. Có thể người khác may mắn vì có được cuộc sống hạnh phúc hơn mình, nhưng tuy thế nào thì cũng một kiếp người. Em chỉ mong 2 người đừng tuyệt vọng, không có con đường nào là không có lối thoát. Mà muốn tìm được lối thoát thì phải tiếp tục sống và cố gắng sống tốt nhé.
    Mong 2 chị bình yên. [r32)]
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    To chủ top và bạn meomunhunchuotchun:

    Mình nghĩ rằng cuộc sống của người nào cũng có những vấn đề, hoặc có những giai đoạn vô cùng tồi tệ. Khi đó, nhiều khi người ta nghĩ đến cái chết. Đó cũng từng là suy nghĩ của mình, nhưng thật ra mình chỉ muốn chết - nói đúng hơn là chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này - chứ tự tử thì mình không thích. Đơn giản nó chỉ là suy nghĩ trong lúc tuyệt vọng thôi.

    Nếu chết là để giải thoát cuộc sống, thì đó là cách lựa chọn hèn nhát. Nếu chết cho người khác phải thương xót, hối hận... thì xin thưa là cũng chả có tác dụng nhiều đâu. Sự hối tiếc, thương xót nào cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, rồi sau này, bạn sẽ tan biến vào hư vô như chưa bao giờ tồn tại. Chỉ có mẹ của bạn, cùng lắm là thêm anh chị em ruột đau khổ cả đời, mà nếu thế, thì đó hẳn cũng chẳng phải là mong muốn của bạn đâu, phải ko?

    Mất mát, tuyệt vọng... là những cảm xúc mà chúng ta chắc chắn sẽ gặp, không ít thì nhiều, trong cuộc sống này. Nhưng bạn hãy yên tâm, khi trải qua giai đoạn này, bạn sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ, vững vàng và tự tin lên rất nhiều. Tất cả những gì mà hiện tại bạn đang chịu đựng sẽ chỉ giống như 1 cơn ác mộng mà thôi. (Đây là chia sẻ, là trải nghiệm của chính bản thân mình đấy).

    Thật ra mình biết bây giờ có nói gì bạn cũng ko cảm thấy thấm đâu. Tốt nhất là để bản thân bạn tự trải nghiệm, tự vượt qua sự tuyệt vọng này. Chính bản thân bạn sẽ phải biết tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Mình chỉ nói với bạn một điều rằng, khi vượt qua thì bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này đáng yêu lắm đấy, và lúc đó bạn sẽ tự cười những suy nghĩ của mình hiện tại. Hãy tin mình nhé!

    P/s: À, riêng với bạn Meomunhunchuotchun thì mình thấy là bạn rất mạnh mẽ và vững vàng rồi, dù cuộc sống hiện tại của bạn có nhiều bế tắc. Đồng cảm và chia sẻ với bạn!!![r32)]

Chia sẻ trang này