1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em là tình yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    thích barca , nhưng mà real thua 5 bàn trắng thì cũng hơi bất ngờ !
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Bỗng có một ngày em chán anh

    Anh nhắn tin bảo ngày mai anh sang. Em đánh cuộc chầu trà sữa với thằng em là anh sẽ không qua. Trời ạ, xin lỗi anh yêu, sao em lại có thể mất lòng tin ở anh thế chứ.

    Bỗng có một ngày em chán anh, chán tình yêu của chúng mình. Không phải kiểu yêu nhau lâu quá, hiểu nhau rõ quá mà thành chán nhau như người ta đâu. Vì tình yêu mình làm gì đã có một lần thăng hoa anh ha. Chưa từng nếm đủ những mật ngọt mà ai nấy khi yêu nhau đều mong mỏi. Con người mình cũng xấu xa thật đó anh. Lúc yêu nhau thì cái gì cũng tốt, cái gì cũng xuê xoa được. Thế mà giờ khi em chán, em lại ngồi mổ xẻ tình yêu của chúng mình ra thế này. Mổ xẻ và tự nhiên phát hiện tình yêu của mình nhạt nhẽo không thể tưởng! Buồn cười thật.
    Yêu nhau, em quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn chiều ngược lại. Yêu nhau, anh sẵn sàng cho em leo cây vì một lý do mà lũ con gái bọn em không bao giờ chấp nhận. Yêu nhau, cứ 10 lần thì 5 lần em sang chỗ anh, hai đứa đi ăn, lang thang cà phê cà pháo rồi em về, 4 lần em sang đón anh sang nhà em rồi đưa anh về, còn được 1 lần anh tự qua.
    Yêu nhau em luôn là người đợi trong cả 9 lần em đến, chờ em sang tới nơi, chờ em gọi anh mới bắt đầu thay quần áo. Có thấy ai như em không anh? Hình như anh ngại với bạn anh nếu chuẩn bị sẵn sàng trước khi em tới? Ô hay, trong mắt mọi người em đã trở thành một đứa lụy tình thế này sao!
    Không có chuyện đưa rước. Không biết đến cảm giác có ai chờ mình để mình phải sốt ruột mà cuống cuồng thu xếp việc ra về. Không được một lần làm ra vẻ mình bận rộn để người ta phải đợi, cố tình đủng đỉnh bắt người ta phải chờ. Cứ đủng đỉnh như vẫn thế - có đi đâu mà vội - từ từ sắp xếp công việc, từ từ trở về nhà.
    Nhiều khi thèm kinh khủng cái cảm giác có một ai đó, ở đâu đó, đang chờ đợi mình. Dẫu sao người ta cũng là con gái, dẫu có thể tự mình xoay sở mọi việc thì cũng vẫn cứ muốn thỉnh thoảng được yếu đuối, thỉnh thoảng không phải cố sức, muốn được ỷ y vào một người khác, muốn được chở che…
    Lúc nào anh cũng nói anh yêu em nhiều. Nhưng anh yêu à, em yêu anh nhiều hơn.
    Bỗng một ngày em chán anh, chán tình yêu của chúng mình khi mà anh làm như không hiểu những lời em nói. Bảo anh để em làm "bạn trai" của anh cho, để em quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh, để em sẵn sàng chờ anh trước cả tiếng thay vì để anh một mình, ngoài đường, chờ em chỉ 15' đồng hồ, để em vì anh mà hy sinh một vài thú vui nho nhỏ, để em vì anh mà làm đủ thứ ngốc xít đáng yêu… Thế mà anh hỏi sao em lại nói em làm "bạn trai" của anh?
    Chán quá nhưng lại chẳng biết lý giải thế nào. Đành đổ lỗi tại mình yêu người bằng tuổi. Bằng tuổi con trai lúc nào cũng trẻ con hơn, thiếu suy nghĩ hơn mà. Bằng tuổi, em đã đi làm anh vẫn còn đi học, anh chưa phải chịu đựng những áp lực em chịu bây giờ để thấy em lên yahoo chat chít thì anh lại cho rằng em đi làm nhàn nhã, để anh cứ mặc định trong đầu là anh đi học mệt mỏi hơn em đi làm, nên anh mới là người cần được quan tâm, săn sóc.
    Chán ơi là chán nhưng chẳng có cách nào lý giải xuôi tai để tự an ủi mình. Cãi nhau mãi, cũng suýt chia tay đấy nhưng có gì thay đổi đâu.
    Bỗng có một ngày em chán anh, chán tình yêu của chúng mình thì sáng tới công ty lại nhận được cái mail với tiêu đề “Yêu em”, tệp file “Nếu bỗng một ngày ta chán nhau” và lời nhắn nhủ “anh thấy nó ý nghĩa” từ địa chỉ anh. Anh biết rằng em đang chán sao?
    Anh nhắn tin bảo ngày mai anh sang. Em đánh cuộc chầu trà sữa với thằng em là anh sẽ không qua. Trời ạ, xin lỗi anh yêu, sao em lại có thể mất lòng tin ở anh thế chứ!
    Anh này! Em không gây gổ với anh nữa, cứ giữ cho mọi thứ “êm ả” như bây giờ, chờ anh học xong, chờ anh “lớn” hơn, chờ anh đi làm và từ từ biết, hiểu ra mọi thứ, từ từ chín chắn, bao dung và có trách nhiệm hơn, từ từ trở thành một trụ cột, một chỗ dựa vững chắc cho em - hay mình chia tay bây giờ hả anh?
    Ủa, mà sao mình yêu nhau kỳ cục vậy anh? Yêu em sao anh lại vô tình đến vậy? Còn em nữa, người ta bảo yêu nhau là vô điều kiện, sao em lại đòi hỏi anh nhiều thế kia?
    Có thật đây là tình yêu? Có thật là mình yêu nhau không anh nhỉ?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ...Thế em là con gái à?
    Chờ anh lớn lên, sau này nuôi anh như mẹ anh ý. Đôi khi, với một số người- đó cũng là hạnh phúc, em ạ.
    Khi yêu, phải biết là yêu. Chán có thể có lúc, chứ chẳng thể có chuyện: "Có thật đây là tình yêu? Có thật là mình yêu nhau không anh nhỉ?"
    Nói thế, thì chẳng biết thế nào là tình yêu rồi.
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    =)) đó là tâm sự của 1 cô gái khác , k phải mình . copy thôi ! Nhưng cô gái của mình cũng mỏng manh , ngây thơ lắm à !

    Mình là ng trong avtar ấy =))))))))
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của ấy, tớ thấy người iu của ấy giống người yêu của tớ. Có nét nào đó giống, và ấy cũng có nét nào đó giống tớ!
    Thật vui khi được đọc những dòng tâm sự của ấy, điều mà tớ sẽ chẳng bao giờ được đọc từ nửa kia của mình. Vì anh ấy không thích nói lên những gì anh ấy nghĩ!
  6. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Mình thích những chàng trai lãng mạn giống bạn, nhưng thường thì cuộc đời sẽ không cho ta hiểu được điều gì cho đến khi ta mất nó. Có lẽ cần một chút gia vị cho tình yêu.
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    chúc 2 người sẽ hạnh phúc nhé , cậu mà cố gắng hiểu anh ấy , cậu sẽ thấy nhiều điều thú vị ở 1 con người . Khám phá đi nhé ! có gì hay kể mình nghe , để mình học tập him :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình luôn cố gắng khi đang yêu , và cố gắng chia sẻ để ng đó hiểu được mình .Mọi chuyện k dễ dàng gì , xung quanh tình yêu có nhiều thứ phức tạp . Và có lẽ nếu chỉ riêng tình yêu thì k thể đủ để 2 ng đi đến cuối con đương , nhưng tình yêu là trung tâm để xử lý các vấn đề xung quanh nó !
    Mình cũng hay lãng mạn , nhưng mà funny thì nhiều hơn , vẫn còn trẻ con lắm mà !
  8. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1

    Hì hì, mình biết là bạn funny, nhưng mình cũng biết, người mà mình yêu sẽ không bao giờ lãng mạn và funny giống như bạn được. Bọn mình chắc đã quá tuổi để có thể trẻ con nữa rồi =((, mong sao cho con người ta có thể sống chậm với thời gian...
  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    k bao h là muộn để trẻ con đâu . Em quen rất nhiều người đã lớn tuổi , cả hơn 40 , mà tính vẫn rất là tươi trẻ luôn đấy . Mới hôm rồi đi cùng mấy chị , có chị hơn 30 , mà có khi còn trẻ con hơn em . Em bảo với chị ấy : em mong đến tuổi chị , em vẫn còn tươi trẻ và vui vẻ như chị đấy ( vì cuộc sống va chạm kiếm sống làm người ta chai sạn đi , khô khan đi , nhiều ng nhận ra điều đó nhưng cũng k cân bằng được ... )
  10. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, vừa xưng là mình và bạn giờ đã xưng chị và em rồi[r23)]
    Hì hì, mình có nói là mình hơn 30 đâu[r23)] mà chắc vẫn phải gọi bạn là anh ý chứ [:P]

Chia sẻ trang này