1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em là tình yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Like a song

    Nhạc chậm , những câu da di dum lặp đi lặp lại trong đầu tôi .. Cảm giác buồn quá , thời gian chậm quá ... Cái giây phút chia lìa đó như kéo dài , kéo dài nữa ... mọi thứ khiến cho tôi k thể quên ..
    I can't forget you when you're gone.
    You're like a song



    I can't forget you when you're gone.
    You're like a song
    That goes around in my head.
    And how I regret
    It's been so long.
    Oh, what went wrong?
    Could it be something I said?
    Time, make it go faster,
    Or just rewind
    To back when im wrapped in your arms

    Ahoooh

    Dum da di da
    Da da da dum
    Da da da dum
    Da da da dum da da di dum
    Da di dum dum
    Da da da dum
    Da da da dum
    Da da da dum la da da di da dum

    All afternoon long
    It's with me
    The same song
    You left a light on
    Inside me
    My love

    I can Remember
    The way that it felt
    To be holding on to you

    Da dum da da di dum
    Ooh dum di dum

    [Chorus]

    Time
    Make it go faster
    Or just decide
    To come back to my happy heart.

    Ahooh oh

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Like-A-Song-Lenka.IWZFIAWW.html


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=36NYPhq7IC
  2. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thật khó hiểu yêu rồi lại chờ mong nhớ nhung khi mất người yêu lại đau khổ tận cùng....nhưng cuộc sống không thể thiếu tình yêu
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    thà chịu đựng 1 mình , thỉnh thoảng viết ra , còn hơn là đến và nói gì đó ... để nta lại buồn , lại khó xử ..
  4. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    @anhsang_cuoi_duong vitcon đã đọc toàn bộ những tâm sự của anhsang, vitcon xin được chia sẻ cùng anh. Con người ta khi yêu mà không được như mong muốn thường rơi vào tình trạng ấy.chuyện của vitcon cũng có gì đó giống anh http://ttvnol.com/tvty/1268819. Vitcon đã yêu cô ấy, hi sinh vì cô ấy, đến với cô ấy bằng cả trái tim của mình nhưng rồi một ngày cô ấy quay trở lại với tình yêu cũ để lại cho vitcon một nỗi buồn, một vết thương mà có lẽ không gì có thể làm lành được. vitcon và anh có rất nhiều điểm chung từ nghề nghiệp cho đến lòng bao dung luôn muốn người mình yêu đc hạnh phúc và sẵn sàng đến với họ bất kỳ lúc nào và trong hoàn cảnh nào
    nhưng anh còn có thể để lại HN sau lưng để chạy trốn, nhưng a ko thể nào quên được cô ấy. vì cô ấy là tình yêu của anh cho dù đến chết anh cũng chỉ yêu mình cô ây. còn vitcon thì không thể, ko thể xa hà nội dù hàng ngày vẫn phải đối mặt với cô ấy thời gian còn nhiều hơn thời gian ở nhà, mac dù có lúc vitcon muốn bỏ đi một nơi thật xa rồi,,,
    tình yêu là vậy, luôn mang lại rắc rối cho con người nhưng nó cũng làm cho ta có những giây phút thăng hoa trong cuộc sống.
    Cuộc sống mới chỉ bắt đầu. anh hãy vui lên. rất vui khi đc chia set cùng anh và được anh chia sẻ
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    @vitcon :
    1) cậu biết mình làm nghề gì sao mà bảo chung nghề nghiệp , mình đâu có nói mình làm gì :-??
    2)mình k chạy trốn , vì có việc nên phải bay vào SG làm , rồi mình lại bay ra HN . Mình k bao giờ trốn tránh điều gì cả , mình luôn sống thật với bản thân mình đấy !
    3) để cô ấy quay lại với ng yêu cũ , nếu cô ấy yêu cậu thì đừng để cô ấy đi . Tình yêu đích thực thì chỉ có 1 thôi , cô ấy yêu cậu thì tình cảm của cô ấy với ng yêu cũ chỉ là thói quen , là ng nọ cần ng kia , 1 tình cảm rất lỏng , dễ đứt nếu thêm biến cố .. Sự níu kéo chỉ thêm đau khổ . Cố lên bạn nhé , hãy sống thật với chính bạn , và cũng hãy làm cho cô ấy hiểu điều đó .

    Chúc bạn mọi điều tốt lành !
  6. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ một chút, sao không thử cảm nhận cảm giác một mình xem sao, có những sự cô đơn tạo thành những kỉ niệm rất khó quên, nhiều lúc còn không muốn rời xa nó, một vị riêng tư có thể diễn tả thế nào đây nhỉ nó cảm giác như được uống cà phê từ trên... trời, ban đầu uống thấy đắng càng về sau càng thơm[r32)], nhìn thời gian trôi càng cảm thấy những gì đã qua thật ý nghĩa, tìm trong nó những điều tuyệt vời rồi sống hết mình và tự hứa lần này thì mình sẽ không để mất nó nữa[:D] thích lắm, những ngày làm hết mình để làm bạn bè, người thân mình được vui vẻ, khi nào buồn (thường là vào buổi tối) lại lôi phim hài ra xem hay nghe những nốt nhạc đầy mơ mộng[:D] mơ mộng là một điều gì đó rất bình yên, nó chắt lọc những thứ quý giá nhất ở trong cuộc đời rồi đặt những thứ đó trên một khung cảnh nên thơ[:D] toàn thấy tiếng cười với tiếng cười=))
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    ngày nay nắng thế , hum qua VN thắng , giờ mình khản hết cả cổ . Đông kinh , lúc về thì chạy đi tìm chỗ để xe mãi k thấy , sợ hết hồn , mãi mới tìm được .
    @rongden : cậu thơ mộng thật đấy nhỉ ! cám ơn cậu nhá . Nói chung mình thỉnh thoảng viết ra thế , chứ ngày thường mình sôi nổi lắm . Chuẩn bị đóng cửa topic này thui . Cho em ấy đi đường em ấy , kẻo em ấy suốt ngày vào đây đọc rồi quay ra chập mạch .
  8. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    thằng cu này cũng sâu sắc nhỉ :D
  9. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    nếu biết em ấy vào thì viết để em ấy đọc à 8-|
  10. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    viết những điều mình nghĩ , và cũng muốn cô ấy hiểu . Nhưng k cần thiết nữa .

Chia sẻ trang này