1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho mình xin một số chuyện ma để kể cho trẻ con!!!???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi khongaihet01, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Chả là nhà có đứa cháu, nó thích nghe chuyện ma, cuối tuần nào nó cũng bắt mình kể chuyện ma [r23)] Mà khổ, mình nhớ (+ phịa) mãi cũng ra được có 2 chuyện, haiizz... cứ kể đi kể lại mãi ...(mặc dù là bọn đấy kể lại thì nó vẫn sợ [:D] ) - nhưng sao thì mình cũng muốn có thêm chuyện mới để thử thay đổi phong cách xem [r24)]

    Bác nào có cốt chuyện ma nào hay hay, phù hợp với trẻ con, nội dung đơn giản ngắn gọn thì share giúp mình để mình tham khảo mới [r24)]

    Để mình tóm lược 2 chuyện ma mình hay kể để các bác xem nhá: (kiểu như thế)

    Chuyện 1: Ngày xửa ngày xưa (hihi..) hồi đấy lâu lắm rồi...(các bác hãy làm ơn tưởng tượng đến giọng đọc của ông Nguyễn Ngọc Ngạn giùm đi ạ - mặc dù giọng mình thì không đc hay như thế :P) có một bà cụ chiều chiều đi hái rau. Hồi đấy, mọi nơi còn hoang vắng lắm, xung quanh toàn là đồng ruộng thôi cháu, ngày nào bà cụ cũng cặm cụi hái rau một mình và xung quanh thì lặng ngắt như tờ. Bỗng một hôm, khi đang hái giữa ruông rau thì bà cụ nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi thu lu ở đấy....(sao cái biểu tượng rùng rợn mọc lên cái sừng của ttvn đâu rồi ấy nhỉ [r23)])

    Cô gái mặc một bộ đồ trắng toát (nổi lên nhờ nhờ trên màu trời ảm đạm), thân hình xanh xao gày gò với đôi tóc đen nhánh xõa dài xuống đất, dáng vẻ sợ sệt, và dường như đang buồn khổ điều gì...v.v..

    Lấy làm tò mò bà cụ mới từ từ đi đến để hỏi xem sao @.@... gần đến nơi thì bà cụ liên tục nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ người con gái đó: cụ ơi cụ gãi đầu cho con...cụ ơi con ngứa quá...cụ gãi đầu cho con nhé... Thấy thế bà cụ thương tình, bèn tiến lại gần để thử gãi cho cô gái . Rồi bà ngồi xuống và đặt tay lên đầu cô gái thì... TRỜI ƠI... đấy không phải là một cô gái... mà chính xác hơn đó là một bộ xương khô với hai hốc mắt sâu hoắm và hàm răng trắng toát... và trong nháy mắt bộ tóc đen nhánh của cô gái mủn ra như tàn hương rơi lả tả.... (hihi chúng nó rú lên rồi... [:P])

    Chuyện 2: Lúc ấy... đã mười hai giờ khuya...

    ....Bác xe ôm sau một ngày vất vả đang trên đường trở về nhà sau chuyến xe dài cuối cùng....(các bác lại làm ơn tưởng tượng đến ông Nguyễn Ngọc Ngạn :o)) . Bất chợt bác xe ôm trong thấy một vụ tai nan bên đường, nạn nhân là một cô gái trẻ với khuôn mặt nát bét thật là thương tâm. Vào giờ này, nhìn thấy cảnh đó thật là không vui vẻ gì, điều gì đó nặng trĩu trong lòng người lái xe. Cô gái thương tâm đó không khỏi khiến người ta phải chạnh lòng.... Vừa đi vừa miên man như vậy được chừng một cây số... bỗng bác xe ômn thấy xuất hiện một cô gái đứng lững thững bên lề đương ra hiệu xin đi nhờ xe (gọi xe).

    Cô gái với dáng vẻ bẽn lẽn, đang nép bên một gốc cây to, trên đầu thì đội một cái nón che kín mặt, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ...

    Vào lúc trời khuya thế này mà lại có khách để về cùng đường thì kể cũng thật may mắn... trên đường đi, để phá tan bầu không khí im lặng mà dường như đang đỗng cứng phía sau mình, vừa đi bác xe ôm vừa gợi chuyện để nói chuyện cùng cô gái...Cô biết không: vừa nãy, ở đoạn trước tôi có chứng kiến một tai nạn thương tâm lắm. Có một cô gái bị ngã thế nào mà khuôn mặt đến nỗi không còn nhận dạng được...

    Vừa kể đến đây, thì người lái xe ôm bỗng nghe thấy một giọng nói nghe như rất xa từ phía sau lưng nhưng mà lại đúng là của cô gái mà ông đang đèo:...

    Kết 1: ... Thưa bác tôi chính là cô gái ấy đây... tôi đi làm về đến đấy thì bị ô tô đâm phải...chết rồi,,,bây giờ tôi nhờ bác đưa tôi về nhà giùm với ...:-ss

    Kết 2: ...Bác thử quay mặt lại xem cô gái ấy có giống tôi không... Bác xe ôm quay lại thì... TRỜI ƠI... ngồi sau bác đúng là cô gái ban nãy với khuông mặt đang rỉ máu và không còn nhận dạng được :(

    v.v...

    Hihi...bài viết hơi dài mong các bác thông cảm nếu nó gây nhức mắt..các bác có chuyện nào chỉ cần cho mình nội dung tóm tắt là được [r32)] Thank [r2)]
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    down mấy chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn mà bật cho chúng nó nghe, đỡ phải kể.....người lớn còn chết ngất chứ đừng nói trẻ con....
    Mà ko khuyến khích cho trẻ con nghe chuyện ma, ko hề tốt cho tâm lý của trẻ...
  3. hawaiiy

    hawaiiy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác bịa cũng được đấy.

    Hồi nhỏ có lần dịp 20/11 bọn lớp em đi thăm cô giáo, ko rõ địa chỉ nhà cô nên cứ đi vào ngõ vòng vèo mãi, ngõ ở phố Khâm thiên. hồi ấy còn nghèo, nhà cửa không to đẹp mà nhỏ xấu, tối om om. càng vào ngõ sâu càng tối vắng người. hỏi đường thì được mấy đứa choai choai chỉ trỏ và bảo cố lên sắp tới rồi đó. Mấy đứa nhỏ ngây thơ cứ cố gắng đi tới mãi, bất chợt khi đến cuối 1 ngõ vắng chẳng còn thấy nhà cửa gì nữa, chỉ thấy khoảng không tối đen trước mắt, lờ mờ những gò đống lổn nhổn gì đó...có cả mấy cái bia cắm ở trên thấp thoáng trong ánh sáng ma trơi chập trờn..cả đám lặng người vì sợ hãi khi nhận ra đó là một cái bãi tha ma.:-O ko biết mất mấy chục giây, cuối cùng có 1 đưa hét lên và tất cả đồng loạt bỏ chạy tán loạn.>:):))

    Sau đó bọn em tập hợp lại được và tìm đường đi ra. Hôm đó việc thăm cô giáo hoàn toàn thất bại.:(( Ngày hôm sau mới có 1 đứa biết dẫn đường. thì ra nhà cô giáo ở ngay ngoài mặt đường Khâm Thiên. Ôi kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ. :x
  4. dongvuivn

    dongvuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác truyện này


    Ba chú heo con
    Cô giáo đang đọc truyện "Ba chú heo con" cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm:

    - Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!

    Cô giáo ngừng lại hỏi:

    - Các con có biết bác nông dân nói gì không?

    Tèo giơ tay:

    - Thưa cô, bác ấy bảo: “** ! Một con heo biết nói!”.
  5. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Bác kiếm bộ dvd "chém gió" của Phan Thị Bích Hằng về mà doạ bọn trẻ =))
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    bác này bịa hay ghê :-bd e mượn kể cho cháu e nghe chơi, keke, tks bác \:D/
  7. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Hihi...thank, để lúc nào rảnh mình sẽ xào lại cốt chuyện của bạn [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện này cười chứ ma gì :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hihi...khôn thế [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế còn nói làm j. Chuyện cây nhà lá vườn chúng nó mới khoái. Cả mình cũg fải tùy theo tâm trạng bọn trẻ mà nhấn nhá sao cho chúng ko bị quá sợ hãi...chỉ vừa đủ co rúm lại xong lại cười lên thík thú >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chắc là dài lõng thõng hả [:P]
  8. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Các bác có vẻ ít chuyện ma nhỉ ~X
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ai lại kể chuyện ma cho trẻ con nghe bao giờ ^:)^
  10. neik_0207

    neik_0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    1
    Bed time stories Vietnamese version hả các bác :))
    Bác chủ topic cứ kiếm truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn, nghe rồi tóm tắt cho bọn nó, nhg đảm bảo bác kể ko thể hay = ô Ngạn rồi :-?
    Mà e cũng thấy lạ, bác xin truyện ma, các bác ý bảo down NNN về bật, bác ko khoái vì thik truyện cây nhà lá vườn! Thế e mún hỏi nếu thik cây nhà lá vườn thì bác đi xin làm j =.=" Truyện xin của a e TTVNOL thì có khác j "xin" của ô Ngạn đâu =.="

Chia sẻ trang này