1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC. Dinh thự số 8: Xây cho nhà cao, cao mãi] Chinh phục nóc nhà Đông Dương, đón năm mới 2011 trên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi minuonglda, 22/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    3 con vịt sẽ thành 1 cái chợ, không thể đem cả cái chợ này đến Mộc Châu được, tốt nhất là 3 xe chia làm 3 tốp ;))
  2. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Sáng Pinkie cũng hỏi nhà mình book hotel j chưa, bữa trước mình tới muộn cũng hết phòng, đợt này lại lắm nhóm dulịt chụp choẹt nữa

    Ngủ lều ới pacon mang túi ngủ nhóa :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Pinkie mà chốt nghỉ nốt T7 tuần này, 3 xe sẽ joint luôn nhóm KiD- Tẹo Teo.
    Hết đường chia rẽ ;))
  3. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng đi Mộc Châu chú ý vấn đề an ninh khi vào Loongs Luông hoặc Hang Kia nhá, xe và đồ đạc trên xe tự bảo quản...tránh trường hợp tình ngay lý gian, chờ đc vạ thì má đã sưng rồi ợ!
  4. Nuli84

    Nuli84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới để ý chị em mình bị chia rẽ :((

    Đội ôm TCL chia thành 4 nhóm hix hix
  5. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    vào Hang Kia - Pà Cò thì cất máy ảnh đi nhé, không cẩn thận có viên đạn nó lạc vào đầu mình đấy [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hơ hơ, ừ nhỉ, sao mà khéo vậy =))
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đi đâu, chơi gì?


    Mộc Châu có nhiều điểm du lịch nổi tiếng, đầu tiên du khách sẽ đến tham quan tại hang Dơi hay còn gọi là động Sơn Mộc Hương. Đó là một tác phẩm nghệ thuật, một danh thắng quốc gia mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất cao nguyên Mộc Châu. Nó nằm ngay trung tâm của thị trấn Mộc Châu, với diện tích là 6.915m2. Từ quốc lộ 6 đi vào khoảng 150m nữa là đến, muốn lên hang du khách phải vượt qua 240 bậc thang là tới cửa hang. Hang Dơi này đã được người Việt cổ sinh sống cách đây 3.000 đến 3.500 năm.

    [​IMG] Hang Dơi

    Từ cửa hang khi nhìn xuống thung lũng, ở giữa thung lũng gồm bảy quả núi nhỏ tựa như bảy viên ngọc. Trên trần động rủ xuống những dải thạch nhũ lấp lánh đủ màu sắc, nhiều nhũ đá chạy từ trên trần cao xuống gần sát nên hang dài độ 20m. Còn trên vách động có những nhũ đá rủ xuống tạo nên nhiều hình thể khác nhau như: hình con voi, sư tử, cầy bay, kì đà. Phần giữa hang động có bức mành đá chắn đi chỉ còn một cửa vào và được gọi là buồng “công chúa”. Phía trước cửa hang rẽ sang trái du khách sẽ thấy được khối nhũ hình người con gái đang ngồi quay sợi, ngoài ra còn nhiều nhũ đá khác nữa. Ở đây, được xem như một công trình kiến trúc và mỹ thuật do thiên nhiên tạo nên một cách kỹ xảo, tuyệt vời. Trên vòm hang có nhiều hốc đá là tổ của những con dơi, chắc có lẻ từ đó hang được gọi là hang Dơi.

    Đến với Mộc Châu, du khách không thể nào không đến cao nguyên Mộc Châu thuộc huyện Mộc Châu cách Hà Nội gần 200km theo hướng tây bắc theo quốc lộ 6. Cao nguyên xanh ngút ngàn, trải dài khoảng 80km, rộng 25km với những đồng cỏ mênh mông, những đồi chè xanh ngắt. Đến đây, du khách sẽ tìm được sự yên tĩnh, mát mẻ vào bất cứ mùa nào trong năm.

    [​IMG] Cao nguyên Mộc Châu

    Một điểm du lịch nữa cũng gắn liền với cái tên Sơn Lathác Dải Yếm hay còn gọi là thác Nàng, hoặc thác Bản Vắt. Một địa danh gắn liền với lịch sử cư trú của dân tộc Thái. Thác khởi nguồn từ hai khe nước Bó Co Lắm và Bo Tá Cháu ở đầu bảng Vắt. Nước từ trong suối chảy ra tạo thành suối Vặt, chạy được khoảng 5km thì hòa cùng với dòng chảy của suối Bó Sập giáp với biên giới Việt Lào chảy về Yên Châu tạo thành thác với tên gọi là Dải Yếm. Ngược theo suối một đoạn, du khách sẽ thấy hàng ngàn viên đá, tảng đá muôn hình nằm la liệt trên triền suối. Trèo lên đỉnh thác sẽ bắt gặp một thảm thực vật phong phú và tuyệt đẹp. Thác Dải Yếm đẹp nhất là vào những tháng 4 đến tháng 9 hằng năm bởi trong những tháng này nước đủ nên toàn bộ thác rộng 70m.

    [​IMG] Thác Dải Yếm

    Đến với Mộc Châu- Sơn La bên cạnh việc chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thiên nhiên, du khách sẽ được tìm hiểu thêm về những nét văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại đây. Rời thác Dải Yếm, đi ngược ra quốc lộ 43 khoảng 600 sau đó rẽ sang một con hẻm đi độ 300m thì du khách vào Bản Vặt. Bản này có dân tộc Thái sống đã từ rất lâu đời thế nên còn lưu giữ nhiều nét văn hóa bản sắc như nghề dệt thổ cẩm, ngắm trang phục truyền thống của người dân., nhà sàn. Đặt biệt là lễ hội Xe Chá mang đậm sinh hoạt của người dân nơi đây; thưởng thức tiếng hát, điệu múa, ẩm thực trên hồ nước Noong Buông.

    Ngoài ra, còn nhiều thắng cảnh nơi nữa cũng không thể bỏ qua khi đến đây: cách Mộc Châu 15km về phía đông có đỉnh Phiêng Luông cao 1.500m trên đỉnh có dải đất bằng rộng gần 10ha, tham quan rừng thông Mộc Châu, thác Thái Hưng, thăm viếng chùa Chiền Viên.


    Lưu ý khi vào các bản ở Lóng Luông, Hang Kia, Pà Cò... đây là địa bàn rất phức tạp về ma túy...

    - Dừng ở đâu cũng rút chìa khóa xe, có nhiều trường hợp bị người dân ở đây lấy chìa và bắt chuộc
    - Hạn chế tối đa việc vào các nhà dân trong bản, nhất là các nhà khép cửa, đóng cổng, có thanh tre chặn trước cổng nhà
    - Đòan dừng ở chỗ nào thì tập trung xe lại, cử 1 người ở lại trông xe, tránh bị người xấu nhét đồ vào hành lý của đoàn
  7. Nuli84

    Nuli84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Anh Fav ơi, có xế nữa đây này. Thêm bạn này là vừa đẹp. Chứ để Xìtin chạy cũng ko yên tâm vì đoạn HN - Xuân Mai em thấy vừa lắm xe ben vừa chạy ẩu. Các bạn zai dù sao cũng xử lý nhanh và kinh nghiệm hơn
  8. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Em đang ủ mưu xin nghỉ sớm ...chứ hem bỏ điểm danh sáng đc đâu ah, đang bị sếp treo đèn đỏ trên trán ( [:P])


    Các ôm TCl đừng bùn nhá, trên đường đi chị em chia rẽ tí còn có time chăm sóc các xế ( nhất là xế đã đồng tình chiều em , xuất phát sau cùng í ah), mới vững tay lái đc :)>-.
    Lên đến nơi, chém gió bạt ngàn núi rừng Mộc Châu lun > hehe>:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mộc Châu nằm sát biên giới với Lào, là trọng điểm ma túy nổi tiếng của Tây Bắc cũng như miền bắc, ma túy đượcchuyển bằng rất nhiều đường từ dọc theo biên giới Tén Tằn - khu bảo tồn Xuân Nha - cuẳ khấu Loóng Sập. Khi đi qua khu vực này, các bạn không nên dừng lại lâu tại 1 điểm, không nên vào bản chơi kỹ, tuyệt nhiên không ngủ lại đêm trong bản, qua các đồn biên phòng thì nên vào khai báo.
    Các bản dọc đường như Loong Luông , Phiêng Luông rất đẹp lại là trọng điểm mua bán ma túy của nguời Mông với dân buôn từ xuôi lên. Trung bình một tháng có từ 5- 10 vụ tử hình do buôn ma túy ở khu vực này. Em có 1 số nguời bạn đi chơi ở khu vực này thì bị các bạn Mông ở đây kiếm tiền theo chiêu thức sau :
    Mời vào nhà uống ruợu, sau đó đòi xem máy ảnh, nào là không cho chụp lợn, không cho chụp gà, không cho chụp cột nhà, không cho chụp trẻ con, sau đó đòi xóa ảnh, đòi giữ máy ảnh, đòi kiểm tra giấy tờ, họ có thể giật lấy máy ảnh, hoặc đồ đạc trên tay, sau đó đòi tiền mới trả lại đồ, mình có 2 anh bạn bị mất mỗi nguời 1 tr đồng, 1 chị bạn mất sách cầm trên tay. bản thân nhóm của mình một lần vào bản Ba Phách 3 cùng bị dân ở đó giữ lại vì họ rút chìa khóa xe, phải đưa 300k mới cho đi.
    Khi vào chơi chợ phiên Pà Cò thì nên có 1 nguời ở lại trông xe, đề phòng các bạn í nhét những thứ k liên quan vào đồ của mình. Một lần mình vào chợ đó, khi ra thì gặp 1 nhóm cảnh sát hình sự mặc thường phục, chặn xe lại kiểm tra đồ đạc và cảnh báo như thế.
    Một số lưu í, các bạn đi Mộc Châu chụp hoa mận chú ý nhé.
  9. hieukite

    hieukite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    cung hỉ bác Chuối \:D/ em đang tò mò xem k biết tiểu khánh chuối, nải chuối đầu tay của bác nó sẽ ntn ^^
    Em là em chỉ khoái nhất cái màn " nhất bái thiên địa - Nhị bái cao đường - phu thê giao phối ( à nhầm giao bái ) :))=)) "
  10. forever_123

    forever_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi, Mình là Định, xế mới vừa đăng ký đi Mộc Châu và leo FAN đây. Có gì anh chị em chỉ bảo nhé. Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này