1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC. Dinh thự số 8: Xây cho nhà cao, cao mãi] Chinh phục nóc nhà Đông Dương, đón năm mới 2011 trên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi minuonglda, 22/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minuonglda

    minuonglda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cái bờ lách lít tối nay như lào thế bác Fav?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cụ này là cụ nào thế nhỉ? oan cho cháu cái tiếng sát xế quá
    Mọi ng tin vào Xitin đi ạ, ku đó đèo cháu suốt.
  2. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hè hè tối nay k ai vắng mặt nhá!không chừng chiều nay nhà mềnh sẽ đc đón tiếp khách quý...k phải chiều nay thì sẽ là ngày mai! Sẽ có 1 bất ngờ thú vị cho cụ Chuối!>:)
  3. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0





    Trong trường hợp Chung không đi được thì nhóm 2 anh Fav xem xét cho Cường béo lên dẫn, còn xe số 9 làm chốt (theo em đc biết thì Fermat và đồng bọn đã đi fượt khá nhiều nên có kinh nghiệm)

    Còn nhóm 1 thì anh cho Xì tin chạy thứ 4 hoặc thứ 5 đi, nó chạy sau anh thì sẽ bị tâm lý là fải đuổi theo anh, như thế sẽ rất nguy hiểm vì nhiều lúc em thấy anh đi cũng hơi nhanh.Có kinh nghiệm này mình muốn nhắc nhở mọi người luôn là NGHIÊM CẤM ĐUỔI THEO XE ĐI TRƯỚC TRONG KHI XE TRƯỚC VƯỢT Ô TÔ, mình đã từng suýt die vì vụ này rồi nhé, mình không thể kiểm sóat được tốc độ khi đi trên đường đèo đâu, mọi người nhớ kỹ giùm cho vì QL6 rất nhiều ô tô tải chạy [r23)]

    Anh Fav cũng nhớ nhắc nhở mọi người kinh nghiệm khi đi xe ban đêm, nhất là về vấn đề pha cốt, đoàn rất nhiều người đi với nhà lần đầu nên ko thể chủ quan được (Xì tin nhớ mua cả miếng dán fản quang nhé)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có chuyện này nữa, có thể là thừa nhưng vẫn muốn nhắc nhở các ôm (tốt nhất là hãy tạo thành 1 thói quen) là hãy để ý quan tâm và chăm sóc xế của mình 1 chút, đã đi fượt thế này thì chẳng có ai là xa lạ. chẳng có ranh giới nào hết, vì dẫu sao mình cũng đã gửi gắm tính mạng cho xế trên cả quãng đường, những cử chỉ rất nhỏ cũng có thể làm xế yên tâm và vững tay lái hơn trên những đoạn đường fía trước. Trong gần 1 năm đi fượt, mình đã từng xế rất nhiều người nhưng chỉ có duy nhất 1 người trong 1 chuyến đi đã từng khiến mình rất yên tâm trên những chặng đường fía trước, và cho đến nay thì chưa ai làm được điều tương tự như thế cả. mọi người cũng nên học hỏi nhau và tạo nên 1 fong cách cho những chuyến đi sau này
    Các xế đi nhiều thì có thể thành xế giỏi, xế chuyên nghiệp, thì hà cớ gì mà các ôm đi nhiều lại không thể trở thành 1 ôm tốt, 1 ôm chuyên nghiệp nhỉ
  4. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cụ nào giờ vẫn chưa hiểu à? :-w:-w:-w
    Vào FB comment ầm ỹ cả lên rồi còn gì!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hóa ra ông bạn đồng niên à? Ừ, tôi chạy 4 bánh nên cảm giác ôm cua thấy nó nguy hiểm thế nào ý [:D] Đi mở cua chủ động khi xuống dốc thấy an toàn hơn nhiều.
  5. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng hổi cho các bạn có plan đi Mộc Châu cuối tuần này: hai người bạn mình vừa đi sáng nay, đã tớ MC, mưa tầm tã, lạnh tê tái, chưa có tín hiệu khả quan của việc trời sẽ sáng sủa và khá hơn. Hy vong là mai kia có chuyển biến. Các bạn nên cân nhắc theo dõi thời tiết để có chuyến đi tốt đẹp nhá :-bd

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Pinkie Tuần này đã đang mưa gió thì chớ, tôi thấy cái số 13 này nóa lại không đềm đệp tý nào đâu cô Pinkie à :-". Đang mưa không ngớt ở trển đó cô Pinkie nhá [:D]
  6. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    hihi...thanks nàng Yo. em hy vọng " ăn ở hiền lành , lộc đến tự nhiên " ;)) ( hức hức, mọi ng ơi, khổ thân xế của em, đã phải đi mụn vì em rùi, giờ mọi ng toàn cảnh báo thế này, :(( )
  7. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Anh cho em xin số làm quen đi [r32)][r32)][r32)]
  8. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Xồi ôi, bảo Fav alố lên Công Đoàn mà coi, mưa đang ko ngớt đó, trời xám xì xám xịt, mù mù hơn cả HN bi giờ. Cô lên đó rồi lại chui vào buồng oánh bải với uống rượu thôi í :P:P
  9. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Đừng vượt ô tô theo cả dây.

    Xe trước vượt cạn bứt phá xong xuôi mình hãy tiến lên.

    Tuyệt đối ko vượt ô tô ở những khúc cua khuất (là những cua khuất tầm nhìn, ko nhìn thấy có xe ngược chiều)
  10. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Không phải lo quá đâu Pink, với những người ăn ở hiền lành như anh em :-bd mình thì số 13 không đáng ngại tý nào. Nước Mỹ khởi đầu cũng chỉ có 13 tiểu bang thôi mà.

    Nếu làm gì mà thấy lăn tăn thì hãy nhớ đến 1 câu nói kinh điển trong đạo Phật: "Vạn pháp bởi tâm sinh; Vạn pháp tùy tâm diệt" lúc đấy sẽ thấy mọi việc nhẹ nhàng, và thoải mái hơn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này