1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC. Dinh thự số 8: Xây cho nhà cao, cao mãi] Chinh phục nóc nhà Đông Dương, đón năm mới 2011 trên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi minuonglda, 22/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Một lần mình đi Sơn La ghế nằm lúc 9h tối xuất phát từ Sơn La. Trằn trọc mãi mới ngủ được, lúc đó khoảng 1h đêm. Khoảng 2h giật mình tỉnh dậy vì bác bên cạnh ngáy vang như sấm rền ~X Nhưng có điều kinh khủng hơn rất nhiều là... mùi mọi người thở ra khi ngủ mệt. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đó. Khoảng 3h không chịu được nữa, thế là lên nói chuyện với bác lái xe và làm phụ lái về đến tận HN.

    Từ đó mình cạch ko bao h đi ghế nằm nữa. Lần này có đi thì mình cũng phi xe lên Sapa thôi. Tự đi hết khoảng 6 tiếng, từ 6h đến 12h là tới nơi, còn đi tàu cũng phải hết nửa ngày, kể cả thời gian ra ga và chuẩn bị. Như vậy mình vẫn có 1 đêm để ngủ.>:D<
  2. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Anh Đ sửa giúp em tiêu đề Topic thành:

    EEC. Dinh thự số 8: Xây cho nhà cao, cao mãi] Đạp bằng mọi cung đường - Tiếp tục vươn tới những đỉnh cao - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Tết DL (Tr 2) Khởi động trekking Tam Đảo (1 ngày)

    Tks đại ka [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh Cường đi Fan với nhà nào đấy, hay là độc hành ạ ;))
  3. fermat84

    fermat84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chị Chic trở về an toàn vui vẻ! Hôm nào chị phát quà để em bon chen với ạ!
    Tình hình là em vừa họp xong, em dc nghỉ tết dương lịch và nghỉ học kỳ từ 30/12 tới 2/1 ợ, hic 3/1 vẫn đi làm bình thường. Bi h đang mùa thi học kỳ nên em hơi bận, chả vào bon chen gì cả. :(
  4. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Anh Đ bựn bỏ mie đi ấy, anh Đ nhờ chị Choang sửa giúp thằng cít tiêu đề Topic thành:

    EEC. Dinh thự số 8: Xây cho nhà cao, cao mãi] Đạp bằng mọi cung đường - Tiếp tục vươn tới những đỉnh cao - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Tết DL (Tr 2) Khởi động trekking Tam Đảo (1 ngày)

    Nếu ko mua được vé thanh lý giá rẻ thì tôi với ông C kẽo kẹt xế nổ lên Sa Pa đê :)>-
  5. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Anh đi độc hành đến SP rồi theo hướng Cát Cát lên Fan. Hẹn gặp mọi người lúc "lên đỉnh".
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em mượn công ty con D-max đi ạ. Chứ kẽo kẹt xế nổ như bác quả thực em ko đủ sức khỏe. Nhất là chặng về ý, mệt bỏ mợ lên ý. Thế mới bảo bác cắp theo cái ghế nhựa đi với em, ngồi thùng cho nó mát[r2)]
  6. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Vậy ông Đ. có tuyển ôm "cùng dấu" kô. Tôi ngán khoản xe giường nằm rồi, xong ông và tôi lên Mường Khương làm ít thịt về ăn tết như năm ngoái nhỉ. Mà trong list không thấy Ninja đâu, rút lui rồi ah. Cứ bon chen thôi chả biết có đủ thể lực nữa kô, dạo này tiêu hao quá.
    @Kid Trek ba đảo thứ bảy hay CN hả kid?
  7. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em rút vụ leo Fan đúng không?

    Anh Đ có vé rùi nhé, chúc mừng [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chung bảo say ô tô, nếu có đi thì sẽ đi xe máy, anh dụ nó xế anh đi[:D]

    Cuối tuần này Trek Chủ Nhật anh ạ, nếu ít người đi thì có khi trek Ba Vì cho lành, rùi lại làm mấy con gà ri lên đấy ngồi luộc ăn;))
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    các cụ trekking CN tuần nì bảo đảm mưa phùn gió bấc ... hẹ hẹ, trek Tam Đảo 2 ngày đê thì thời tiết nó mứi đẹp được (vì có em đi cùng mừ) :P
  9. USJ

    USJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vừa điện thoại cho cô giáo Pho_mét, tình hình là đấu giá vé bus nằm(Sao Việt) tuyến HN - SP - HN:
    Giá khởi điểm: 200k.
    Bước giá: 10k.
    -------------------------------------------

    USJ trả 200k + 10k = 210K.
  10. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    không ai trả giá cao hơn anh USJ, vậy là chiếc vé đã thuộc về anh với giá 210k, anh có thể mang vé về để gấp máy bay hoặc nhóm lò tùy thích nhưng trước hết xin mời anh thanh toán khoản tiền 210k với thủ quỹ Xì tin đã (Xì tin đang đi bộ từ Apachai về HN;)))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này