1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC. Dinh thự số 8: Xây cho nhà cao, cao mãi] Chinh phục nóc nhà Đông Dương, đón năm mới 2011 trên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi minuonglda, 22/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Cho tách, Cứ đến bữa cơm hay thanh toán tiền gì thì hú về trả tiền, ko thấy mặt thì cho mồi lửa đốt bố nó con kèo kèo đi >:)
  2. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Nếu Cheetah mang cả cào cào bỏ chạy thì sẽ đánh vào tinh thần, mang Linh Nuy ra mổ thịt >:)
  3. jungleboy

    jungleboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào mổ thịt Nuy của anh, anh mổ bé tẹo báo chù [r37)][r37)][r37)]
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Miềng là miềng chả mổ đứa nào cả, chỉ đăng ký chân điếu đóm đốt con kèo kèo thôi [r23)]
  5. jungleboy

    jungleboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thôi mệt rồi... ko spam nữa...
  6. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    mổ luôn đi anh, cho em TỰ DO với ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiêu đề topic bị thiếu chữ anh Fav ơi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cũng mệt, mình ra ngoài hóng gió tý cho mát đi anh [:D]
  7. tieuthu0503

    tieuthu0503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác Đ thế là không được đâu nhé!
    Từ ngày để ý đến em Nuy là bác không để em với BB động vào con kào kào của bác.:((:((:((
    Em ghét bác, ghét Nuy và ghét luôn cả kào kào luôn:)):)):))
    Cho em 1 chân xung phong đốt Kào Kào với!!!\:D/\:D/\:D/
    Trời ơi! Lạnh quá!!!@-)@-)@-)
  8. SyNguyenFPT

    SyNguyenFPT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    em chỉ vào để báo cáo : "em còn sống" :))
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
  10. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Leo F để chinh phục đỉnh F, để vượt qua bản thân, để thêm những trải nghiệm... Ngôn ngữ chung là leo, khi lên đỉnh nhiều đoạn có cả đường bằng và đi xuống. Leo tầm thời điểm đó sẽ đỡ vã mồ hôi, đỡ vắt, dừng nghỉ nhiều, lạnh quá lại đi. Theo đường Trạm Tôn - Trạm Tôn thì thời gian ngắn, nhiều đoạn có lan can tay vịn, nhàn nhã hơn nếu lên theo đường Cát Cát đi dài ngày hơn, xiên qua những cánh rừng già rậm rạp cây cối cổ thụ nguyên sinh cao ngất, nhiều khu thân cây xù xì do chịu băng tuyết lâu năm...

    Nếu mình nhớ không nhầm, các bạn leo lên hoặc xuống theo đường Sín Chải hay Trạm Tôn thì từ độ cao 2200m lên tới đỉnh đều là 1 đường duy nhất, nhiều đoạn có lan can để vịn tay. Từ độ cao đó xuống Trạm Tôn hay Sín Chải thì rẽ theo 2 hướng khác nhau, độ dài quãnh đưỡng ko hơn nhau nhiều.

    Máu lên các bạn EEC. Rất có thể lại chạm chán nhau với các bạn trên SP đấy. Chúc chuyến đi thành công [r24)]

    1 vài hình ảnh cổ động tinh thần:

    ~ 11h trưa 1/1/08

    [​IMG]




Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này