1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quân triều tiên tấn công hàn quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hungphong34, 23/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    "Lãnh tụ thiên tài" là danh hiệu chắc chắn sẽ được dành cho Kim jống ủn...
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8

    Nếu dịch nôm là: "chú Kim pháo giỏi":))

    Nhưng trận đấu pháo vừa rồi rõ ràng đã làm nhà Hàn choáng: bắn pháo dàn mà đạt được mục đích răn đe và tác động vào nôi bộ đối phương với tỷ lệ collateral damage là ít.
  3. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Các ông cứ đao to búa nhớn, đọc mệt cả đầu, đôi khi đọc xong chả hiểu mother gì, đến chán! [r23)]

    em là cứ xin tóm tắt mấy dòng thế này cho dễ hiểu :

    Hàn và Triều là 2 bên đang hục hặc, về lý thuyết là đang chiến tranh, nhưng từ 50 năm nay, do cả hai bên đều có bảo kê + có hàng nóng hàng lạnh, nên éo bên nào dám động binh oánh bên nào, chỉ lâu lâu nhìn đểu, chửi đổng và ném đá qua lại

    Gần đây nhất, trước sự kiện bắn pháo, nhân khi đang tập trận trên biển, Hàn bị chìm một chiến hạm không rõ nguyên cớ, đi mấy chục mạng lính !

    sau dần điều tra, xác định là Triều tẩn, thế là làm toáng lên, nhăn răng múa vuốt, tuyên bố ...... sẽ rải truyền đơn hoặc bắc loa công suất lớn phát lên lãnh thổ Triều ( cái này hay, nó bắn chìm tàu mất người, nhưng trả đũa chỉ là rải truyền đơn với bắc loa chửi - hay ), thế rồi khi thằng Triều tuyên bố : Nếu rải truyền đơn hoặc bắc loa chửi, nó bắn vỡ alo, thì Hàn cũng cao thượng mà rằng : Thời tiết xấu, không làm nữa! =D>


    Đến vụ bắn pháo, chả hiểu cha con nhà Triều chuyển giao phối hợp thế nào, mà nhân khi nhà Hàn bơi ra tập trận ngoài cái biển chung, mới chỉ bắn pháo xuống nước biển cái vùng mà nhà Triều coi là tranh chấp, chú con nhà Triều cho pháo binh táng thẳng vào đảo, chết cả dân cả lính nhà chú Hàn
    Một lát sau, chú Hàn phản pháo ( 4 khẩu trực chiến thì trúng gió á khẩu 2 thằng, 1 thằng táo bón, rặn hơn chục phút mới ra sản phẩm )


    Thế là lại loạn lên, binh lính vẽ mặt vằn vện như tuồng Sơn Hậu, quan thầy đăng đàn tuyên bố kiên quyết bảo kê đàn em, hùng hục đưa tàu bè ra tập trận, kết quả : Chính quyền nháo nhào, bộ trưởng từ chức, dân biểu tình chửi bới loạn cả lên! còn nhà Triều thì vẫn thế, một cọng lông chân chả rụng, cũng chả bị trả đũa gì!


    Đấy là thực tiễn, còn diễn nôm hình ảnh :

    Hai thằng đang hằm hè nhìn đểu, bống nhiên 1 thằng thẳng tay tát thằng kia hộc máu mồm, thằng bị tát chửi toáng lên, anh em thầy bác chạy đến vỗ vai an ủi và ..... hết , thằng tát mặt cứ nhơn nhơn, chưa thấy thằng bị tát dám tát lại phát nào!




    Em thống kê diễn nôm có thiếu gì không nhể ?
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Khà khà khà, số là thế này, Anh Hàn cậy sắp có ông anh ở nhà mang tiếng là võ quan triều đình sắp đến nhà chơi nên cũng bày đặt máu me, mang đá ra ném, gậy ra múa, thế qué nào ném đá sang cái hàng rào mà nhà hàng xóm với nhà Hàn đang tranh chấp. Lập tức nhà hàng xóm nó mang một chậu thau đá ném túi bụi, vì có đoán trước được đâu nên có người bảo nó ném 200 hòn đá, có thằng bảo nó ném 200 chậu thau đá, thực ra ném ào ào như thế, có viên đá rơi xuống mái nhà, viên đá rơi xuống ao, đếm thế éo nào được bao nhiêu viên. Thế rồi sau cuộc ném đá thấy trên cửa lỗ chui ra chui vào nhà hàn có vết một viên đá tổ bố, trong nhà, hàng xóm bàn tán xôn xao : "thằng hàng xóm ném đá giỏi thật", báo chí thân thằng hàng xóm và một số thế lực khích "đểu" - nhiều mục đích - thì nói rằng con lão hàng xóm có tài bố chí trận địa ném đá và ném đá rất giỏi, còn nhà Hàn thì mời anh em trong nhà và chiên da đến nghiên cứu vết đá, nghiên cứu xong thì : "Nghĩ xong anh quấn ra đài ướt sung" (ở quê farther tớ : Ướt sung = ướt sũng) :))thế nến nhà Hàn bèn hô hào chi thêm nhiều tiên, xây tường cao, hào sâu, máy ném đá chính xác hơn không có ngày chúng nó ném vào chỗ chui ra chui vào nhà mình thì chết cả con lẫn cháu.:))Còn thằng hàng xóm thì chỉ nhìn qua cười đểu : "Tao ném cả 200 chậu đá thì thế éo nào chẳng có quả trúng quả trật, quả tao nhắm trật thì nó thành trúng, quả nhắm vào hầm thì nó rơi mịa nó xuống biển còn đâu mà đếm đá"=)), ở nước nam cực xa xa kia còn có chuyện "Máy bay bay đằng đông, các cụ bắn đằng tây" thế mà còn có "có cụ già ...bắn rơi máy bay hết xăng" nữa là.=))
  5. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Đại nạn AQ. Vấn đề là trước đây là có cái Vú Ngò K-9, sinh hoạt đều đều, nhưng nay cái Vú Ngò ấy bị Ca chiu sa bắn tan rồi, thì làm sao để đầu ngón tay ươn ướt khi ngủ mà không cần Lỗ Tấn. =))=))=))=)):)):)):)):))>:)>:)>:)>:)[:D][:D]

    Ở thời đại điện tử , lo ve, lớp, xếch xi .... và Lỗ Tấn của Vú Ngò đều có thể số hoá được, còn mếch lớp thì hoàn toàn có thể ri mốt tơ , cao hơn nữa là không cần cái tơ mi nôn đầu kia của ri mốt tơ, mà hoàn toàn vơ tuồn trong vi suồn. Nên chiện Lỗ Tấn bi h nhạt toẹt, ít nhất là đồ nhựa rất sẵn.

    Thế là, đã kết thúc vấn đề chiến sự bởi tin thôi xong chán òm, với một mục lục không khác gì bệnh án Trâu Quỳ.=))=))=))=))=))=)) Và chỉ còn là AQ. Muôn hình vạn trạng AQ bị Ca Chiu Sa bắn tan Vú Ngò K-9, hết chỗ để làm ướt ngón tay một cách tự nhiên.
    Triều Tiên lại lẳng cho Trung Quốc một khúc xương nhân tạo, không tự nhiên thì AQ đã có lớp nhân tạo nha.
    có thể nhân tạo cũng sướng như tự nhiên
    Có một số thằng ngu "hình như chúng mình đi sai hướng", A, nó đúng là thằng ngu, sự thật là đây, lớp búp bê hàng hiệu đây.:)):)):)):)):)):))

    Và tràn ngập thứ văn chương của loại chính trị chuyên miết man xúc giác của các bà nội trợ liệt não và ung thư máu. >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:) Đặc sắc. :)):)):))[:D][:D][:D]=))=))=))

    Hai thằng đang hằm hè nhìn đểu, bống nhiên 1 thằng thẳng tay tát thằng kia hộc máu mồm, thằng bị tát chửi toáng lên, anh em thầy bác chạy đến vỗ vai an ủi và ..... hết , thằng tát mặt cứ nhơn nhơn, chưa thấy thằng bị tát dám tát lại phát nào!


    Bây giờ là bác Kim Cháu thất học. Xin lỗi đi, pháo thủ BTT cần một cái hình nộm ngồi trên ngai vàng ngắm họ bắn những phát ca chiu sa làm chấn động thế giới trong 50 năm nữa, nên họ đá ông cả đã già, lấy ông trẻ con tuổi trẻ và trông mẹt rất có thể sống lâu =))=))=))=)) và trình độ chỉ cần bảo rằng : thiếu cơm đói thì nấu cháo gà mà ăn. =))=))=))=))=)):)):)):)):)):((:((:(([:D][:D][:D][:D]


    "đánh giá về hiệu quả của các cách ứng xử"?
    Đầu tiên là tại sao Mi Ung hoá rồ để khối zoombie lỡ trớn, bị HP cười nhạo suốt mấy hôm ? đây, hoá rồ gào thét cho đỡ sợ, cụ thể hơn, để nhiều kẻ quên đi Seoul nằm trong tầm pháo trong khi chứng khoán toàn châu Á đã chao đảochao đảo thêm. Hàn Quốc giảm sâu hơn và do đó dễ dàng phục hồi ngay khi có tin đình chiến (thông báo kết thúc tập trận). [r24)][r24)][r24)] Ơn trời. Đánh nữa đi nèo, hịch văn còn đây.
    Ngày nay, bản lĩnh chính trị của chính quyền và độ ngu dân, số lượng chó lợn và zoombie được quy ra tức khắc thành tiền.



    50 năm qua, NTT đã xây dựng một tuyến phòng thủ, không phải trên biên giới, mà trong lòng người. Vậy, việc họ bố trí nhà dân ngay sát căn cứ thì cố mà chịu, BTT không ngu si đến mức sợ đứa mang thịt trẻ con ra làm giáp phaó. BTT bắn đạn sáng, lửa của đạn sáng gây hoả hoạn chết người. Một viên đạn sáng như thế đã đập trúng cái hầm K9 phá sập toàn bộ tuyến phòng thủ trong lòng người đó. Trong khi quân Nam Triều Tiên thể hiện đã thoái hoá không thể tưởng tượng được, thoái hoá toàn bộ các mặt lớn nhỏ. Và phát đạn ca chiu sa số dách càng ngày càng lừng lẫy.

    Sự việc bắt đầu cũng chỉ vì sợ, người ta sợ nên cần hò hét vài câu mồi trước khi tập trận, bằng cách cho một chú giả vờ xỉn bắn xuống vùng nước phi quân sự. Nhưng cũng như mọi kế hoạch của ngu si khác, người ta không tin là radar Cô Phéc Níc đã phát hiện ra tình trạng báo động bên đối phương. Phát bắn lấy le của quân Nam Triều Tiên thế là làm rung chuyển địa cầu = một cách gián tiếp =)) (hay là bất đắc dĩ theo các lươn lẹo khác nhau của cái văn vở có tên là văn chương).

    Sau đó,
    quân đội Nam Triều Tiên phát triển sự thể hiện thoái hoá thê thảm về khả năng chiến đấu, và cái vòng xoáy hoá rồ gào thét phát triển theo. Cái vòng xoáy ấy là một đoạn xoáy của chu trình sản xuất súng lởm, bán giá cao, lấy tiền đút lót và nhồi sọ, nuôi ngu dân chế tạo hàng loạt zoombie liệt não, với sản phẩm tiêu biểu là siêu xe tăng bị đạn 25mm bắn thủng.

    Tóm lại., hàn xẻng: chính quyền mất lòng dân, không có dự trữ uy tín để ứng xử, mà hoá dại như súc vật phải đòn. =)):((>:)[:P]:-bd



    Ngay phút đầu tiên của sự việc, phát bắn đạn ca chiu sa lừng lẫy hôm nay đã lên báo. Chính vì thế Nga Mỹ Nhật im lặng. Thế nhưng ở một xứ đang tốt thí qua sông, nhiều kênh truyền thông cỡ khổng lồ thi nhau nhồi sọ và kích động một đoàn quân chó dại đông chưa từng thấy. Tại sao từ tướng soái đến binh nhì không ai nhìn ra phát đạn đó ? à, đó là chuồng lợn, vì một khúc ngoặc khó hiểu, mà có đoàn tốt thí qua sông. Tốt qua sông như tiểu nhân đắc chí, gặp cái gì nó cũng thí cho xong.=))=)):)):)):((>:)>:)[:D][:D] Loại súc vật này chính xác là lợn chăn chó dại. :)):))=))=)):((:((
    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)



    Tầu khựa thấy xóm làng ồn ào, ra ngõ vẫy tay, Hàn xẻng thì chỉ
    hoá rồ gào thét, nên bác Tầu sau đó về khoe vợ con: ************ dại kia nó lên cơn đến như thế, mà bố các con chỉ vẫy tay một cái là im re[:D]. Con cháu xúm vào hỏi kinh nghiệm, không dễ đâu, nhiều khi độ điên của chó không ít. =))=)):)):)) .
    Vậy tầu hơn tí, nó có trí khôn, nhưng vẫn là thằng khôn đi chăn lợn.[r24)][r24)][r24)][r24)] ít ra là hơn thứ lợn đi nuôi chó dại. :)):)):))




    Còn Mỹ Nhật thì đơn giản, nó lịch sự kiểu Âu đã quen. Xẻng sang lạy lục van xin: các anh ơi, đưa tầu ra tập như dự kiến nhưng nói là mới ra kế hoạch này.....
    Chính vì thế, Mỹ Nhật tham gia tập trận theo lịch trước. Trong khi Hàn Quốc trẻ con gào lên tập trận là đối phó, hai ba hôm mà quay tuyên bố như đu quay: "Động thái này được cho là sự đáp trả của Hàn Quốc sau khi Triều Tiên nã pháo lên đảo Yeonpyeong khiến 4 người thiệt mạng" . :)). Thì mọi thứ lịch này lịch nọ đều dựa trên chân đạo: "lời nói đâu mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa chó điên".


    Gấu thì vẫn thế, Gấu tao đây chỉ cần ăn thôi nha, không có khái niệm đạo đức văn hoá nha, lúc nào tao ngủ đông thì đạo đức vắn hoá chưa muộn nha.
    LarvaNH thích bài này.
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Kết quả đê, vết đạn pháo K9-niềm tự hào của A Chần:
    Nguồn:chosun.com

    [​IMG]

    Hà hà, pháo binh của chúng ông chính xác như bắn tỉa, trúng toàn cọng cỏ đến nhành hoa, nhể Chần nhể, nhể Pò nhể=)).

    Một thành viên diễn đàn militaryphotos.net đã tính khoảng cách:
    [​IMG]
  7. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Ơ thế pháo chú Kim phóng từ ruộng à?????=))
  8. hainam27

    hainam27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng khá rồi , có 1 quả cách trận địa chừng 100m . Đúng là siêu pháo K9 :), :)Ủa mà tôi tưởng đáp trả 80 phát cơ mà , mấy phát kia đi đâu mất rồi.
  9. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37

    Siêu pháo trình. :))=)):(([:D]>:)[:P]
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^



    Ư, uh, Ah, nín nèo, ngoan nèo. BM đúng là được thết kế để bắn từ những thửa ruộng ven đường đấy. =)):)):(([:D][:P]>:)












    =))=))=))=))=))
    :)):)):)):)):)):)):)):)):))
    :((:((:((:((:((:((

    Vòng tản mát = 3/2 BM-30 ở 90km, ở đó BM-30 tản mát 170m
    Thật ra, các BM không phải bắn điểm, ví dụ, 12 nòng của BM-30 mà bắn vào một điểm là không có giá trị. Hay 40 đạn của BM-21 Grad mà rơi vào cùng một điểm là vô tích sự. Vậy nên máy ăn cắp vặt não quy mô lớn wiki mới có đoan: "So sánh với các loại pháo khác, Cachiusa có khả năng oanh tạc một địa điểm trong thời gian rất ngắn với sức công phá cao, nhưng độ chính xác thấp và thời gian nạp đạn lâu". Tất nhiên, cũng như loai loại cám khác, khi dùng cho lợn phải thêm gia vị mà lợn thích, hồi còn bé, pa pa tớ làm một hũ mắm đầu cá =))=))=))=))=))=))=)), rất chi thơm ngon, thơm ngon ấy là nói theo "quan điểm" mõm lưỡi con lợn, lúc bê chậu cám các cậu các mợ tru tréo cứ là là là...:)):)):)).


    BM-30 ở 90km tản mát 170m là cần thiết, ví dụ, toàn bộ mìn của nó mà rải vào một điểm thì :)):)):))

    BM-21 cũng vậy, mỗi loạt 40 viên được thiết kế để rơi trong diện tích 2 ha (mỗi chiều 140 mét), vậy nên pháo nhiều nòng không điều khiển mới chuyên dùng sát thương.

    Đ-44 thì cần bắn chính xác, ví như 2km phải đạt vòng đường kính 1 mét, vì nó cần bắn vào chỗ hiểm của xe tăng như ổ đỡ tháp pháo, còn việc nó bắn 40 viên hay 12 viên mà xe tăng chết hay nó chết vì bị lính hộ tăng thịt lại không phải việc của người đặt yêu cầu thiết kế [:D]. Trong khi đó, toàn bộ cả ngàn quả mìn của BM-30 rơi vào một hố thì khối đứa đi Siberi :)):)):)).

    Còn thể loại M-46, D-30 thì cần đạt độ tản mát đủ để bắn khỵu vua chiến trường ở kịch tầm. =))=))=))=))=))=))=))


    Đây không phải là do siêu radar bị treo, siêu radar bị treo thì đạn cũng không tăng độ tản mát =))=))=))=))=)). Vì khi thiết kế nòng, liều, đầu đạn, máng pháo, giá pháo.... cái ông thiết kế ra radar Cô Phéc Níc không được tham gia do bí mật quân sự siêu đẳng của K-9 155mm hay 1-05mm Pack Gun M1, M2... dùng ở Điện Biên Phủ =)):))[:D]>:)



    Ở tầm 11 km là bắn cầu vồng được rồi. Nhưng ở đây, không cần cả cọc chuẩn vì bản thân mục tiêu là trực diện, sử dụng nguyên lý chiến đâu (concept) điển hình của các thể loại 152mm nòng ngắn như ML-20 (ban đầu có tỷ lệ nòng 20, sau như Đ-20 thời hiện đại hay kiểu 1937 tỷ lệ chiều dài nòng trên 25, sau nữa là các bác nòng dài Msta-B và pháo tự hành Msta khi đã có điện tử).

    Chỉ có thể loại M1909-M1910 là không đáp ứng được =)):))[:D] vì có tầm bắn 9km. 2 khẩu này là một nguyên nhân quan trọng đánh dấu việc nước Nga phản bội liên minh Đông Âu 200 năm, tấn công Phổ cứu Pháp 1914, làm toàn bộ 3 đế quốc Đông Âu là Áo, Nga, Phổ tan vỡ và phá huỷ nặng nề. Việc phản bội này cũng là vì du học, đĩ điếm Pháp kiếm được nhiều Mọi xanh đỏ tím vàng đen về làm lạ mắt thanh niên quý tộc liệt não Nga, chúng tiếp tục được nạo cạo não sạch sành sanh khi du học trong các nhà thổ Paris, dẫn đến việc các hợp đồng gia công vũ khí chuyển dần từ nội địa sang Đức đồng minh, rồi Pháp Mỹ và phản bội đồng minh. Điều này tiếp tục làm Đông Âu bại vong tàn phá sau WW2, khi bên Đức rối ren vì bại trận, Hitler lại kích động chó dại liệt não báo thù Nga.

    Quay lại concept của M1909-M1910, ML-20 và Đ-20, Đ-30... chúng là lựu pháo tiền tiêu, lựu phóng nòng ngắn, trong khi Đ là xuất hiện về sau này, chính ra là pháo tiền duyên đa năng, kiêm chức lựu pháo nòng ngăn và pháo chống tăng, dùng như lựu pháo nòng dài cũng được.

    Quay lại loại lựu pháo nòng ngắn thuần chủng ML-20. Loại lựu pháo này cùng bắn trên tiền duyên như chống tăng Đ-44, nhưng ML-20 lại có tỷ lệ chều dài nòng nhỏ, đổi đường đạn căng diệt xe của Đ-44 lấy kích thước đầu đạn lớn, chuyên diệt công sự cố định. Cũng là tiền duyên, cả Đ-44 và ML-20.... đều bắn mục tiêu nhìn thấy, chứ không cầu vồng. Mặc dầu, ML-20 bắn cầu vồng tốt, nhưng đó là nghề tay trái dùng diệt bộ binh (field gun). Loại field gun chuyên nghiệp là pháo hỗ trợ bộ binh, ban đầu là pháo dã chiến nhẹ được bộ binh kéo theo đội hình, nên mới có tên field gun = dã pháo, sau này là lựu phóng nòng dài bắn bằng tính toán, chứ không kéo lê pháo đi như trước, nòng dài để bắn xa.




    Tóm lại, lựu pháo diệt công sự đã tiến từ M1909 nòng ngắn tiền tiêu đến Msta nòng dài bắn gián tiếp bằng điện tử, tự hành, có giáp... Nhưng ở đây, ưu thế của Msta mất điện trụi thùi lụi vì công sự cố định thì không cần tự hành có giáp, mục tiêu nhìn thấy thì không cần máy tính điện tử. Và như thế, cái M1909 bắn xa 9km không đạt, nhưng ML-20 là được rồi. Sau M1909 nguyên thuỷ, các phiên bản M1910 cải tiến được gọi là ML-20. Ví như M1930, M1934, M1937.... thì đều không lo treo phần mềm. =))=))=)).





    Xem lại link này: http://ttvnol.com/quansu/1274213/page-63#post18218972
    TPQ-36 Firefinder làm người ta quên cách dùng radar do ông Cô Phéc Níc phát triển, và UAV nhìn đêm làm người ta quên cách nhìn ban ngày. :)):)):)):)):))

    Chúng ta đều biết, hệ 155mm Mỹ được phát triển từ M109 trong chiến tranh VN. Nhưng khốn khổ, ban đầu nó có tỷ lệ chều dài nòng có... 19, làm xe tăng thì vỏ mỏng =))=)) bắn tầm xa thì nòng ngắn :)):)) đấu pháo thì VC không có pháo để đấu [:D][:D][:D]. Pháo nòng ngắn dùng để dùng nơi tiền duyên, mà chiến tranh VN lại... hổng có tiền duyên =))=))=))=))=))=))=))=)). Pháo có giáp tự hành dùng để đấu pháo, đấu pháo cần bắn xa bắn nhanh, nhưng M-109 nòng ngắn nạp thủ công bắn gần và chậm =))=))=)). Nể cái giáp thì M-46 "kính nhi viễn chi", tức là chạy ra xa câu vào [:P][:P][:P]. Cậy có giáp đem làm xe tăng thì pháo phòng không 37mm bắn tan xương xe tăng ...nghiệp dư :((:((.

    Đức có PzH-2000 a dua a tòng theo Msta. Mỹ cũng không phải không có, nhưng Crusader chết vì...... dốt (thật ra định nhập khẩu kỹ thuật Đức nên đắt quá). À, còn hậu duệ là FCS, năm 2008 thử nghiệm một cái chào bác Bush con :)):)):)):)):)) chẳng lẽ xuống mồ mà không.... !!!!!. Vậy là Mèo Hoang vẫn chửa có cái gì như Msta 197x. Vậy nên, hàng giả đóng mác nhái "Msta 155mm" bị BM-21 "kính trọng" là đúng rồi.



    http://ttvnol.com/quansu/1274213/page-42#post18208992
    [​IMG]


    https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/tra-loi-beo-tan-mat-s-ban
    LarvaNH thích bài này.
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Thế này thì chuyển sang bắn cối cho xong:

    Súng cối tự hành 240 mm 2S4 Tiulpan, có 5 loại đạn có cả đạn điều khiển la de, tầm bắn 19 km, khi bắn bằng đạn điều khiển có thể đảm bảo rơi vào vòng tròn 2-3 m với xác suất 90%. Đã kinh qua thử thách ở Ap.
    http://nnm.ru/blogs/russouth/istoriya_oruzhiya_samohodnyy_minomet_2s4_tyulpan/

    [​IMG]

    Lính Ngố: này các chú hàn, có mua cối to và dài kèm opto-mechanical sighting instrument và bộ vi xử lý chạy bằng cồn+bánh mỳ đen không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Pháo rúc hầm cần gì giáp, hệ pháo tự hành 152 mm "Ghiatxin-S", phần pháo do công trình sư Ka lachnikov thiết kế, cũng đã dùng ở Ap. Đây là các sinh viên chuyên ngành kỹ sư vũ khí đi thăm viện bảo tàng pháo binh chụp trước khẩu pháo trên:gazeta.ru[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này