1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bối rối - tư vấn giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaseline83, 24/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hay nhân dịp này em đòi nó mua cho cái nhẫn kim cương,cứ phải quy ra giá trị tiền bạc mới an tâm được em ạ...đánh thẳng vào kinh tế,đảm bảo lần sau không có tiền lệ xấu!
  2. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đây

  3. hhhgcl

    hhhgcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng bạn em ngố thật. Hôm trước em đã tư vấn thế rồi mà còn ng*. Đã bảo phải khởi động đã, khởi động đẹp vào, đến nỗi mà không cần phải là người nói ra trước, để cho gái nó tự đòi. Thế mà nó lại làm thế!
  4. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cậu này dại nhể. Câu giờ được đến thế rồi, đưa được về nhà rồi mà giữa đường còn tòi ra câu ấy. Đáng lẽ ra phải ra ngoài, gọi điện cho con em họ trước, đuổi nó đi đâu đấy ngủ: sang nhà bạn chẳng hạn, với cái cớ như là anh có mấy thằng bạn say về ngủ cùng, mày đi chỗ khác ngủ nhường chỗ cho anh. Thế có phải là vẹn cả đôi đường ko. Về đến nhà rồi thì từ từ mà tiến, ko tới được Z thì cũng phải X, Y là ít :)).

    Đã thế vụng chèo cũng ko khéo chống, cái vụ xin lỗi là quá dại. Cứ theo tâm lý bình thường, khi bạn bị hiểu lầm thì việc đầu tiên là phải cảm thấy tự ái, bị xúc phạm. Mình nói đùa, bị hiểu lầm, cớ j phải xin lỗi. Đáng lẽ ra lúc ấy phải quát ầm lên: anh nói đùa có tí thế thôi mà em cũng giận. Giận cái j? Giận thằng nói đùa àh? Anh mà muốn thật thì chở thẳng em vào chứ việc j phải hỏi? Đấy, quát xong câu đấy thì gái bất kể im re hay gân cổ lên cãi lại thì đảm bảo là cũng ko có topic này, hôm sau ngoan ngoãn như mèo, bởi cảm giác tội lỗi từ phía ta đã bị đẩy hết sang phía gái rồi còn đâu. Xin lỗi có khác nào lạy ông con ở bụi này.

    Đánh giá cậu này về mặt tình cảm thế là được đấy chủ topic ạ. Vẫn còn ngoan ngoãn, ko nhiều mẹo mực, dễ bị dắt mũi. Nói chung chủ topic mà cần 1 anh chồng hiền lành, chiều chuộng mình thì thế này là ổn. Còn cần 1 người đứng mũi chịu sào, xông pha trận mạc thì cậu này hiện tại chưa làm được đâu.

    Về chủ topic thì chắc là chưa bao giờ đụng chạm thân thể với ai đúng ko? Chuyện này có vẻ nhạy cảm hơi thái quá. Cứ xác định là đàn ông 10 thằng thì 9 thằng đều muốn cả, thằng còn lại bất lực hay pê đê thì chịu thôi. Thế nên ko cho anh này thì cho anh khác, vấn đề là chọn người xứng đáng mà cho, cho xong sau này có nghĩ lại cũng ko hối hận, thế thôi. Cứ giữ rịt đấy cũng ko phải là hay. Mới thế này đã đùng đùng muốn chia tay thì sau này gặp anh nào cũng chia tay cả àh :)). Mà phải thấy thế là may đấy, cậu này cậu ấy gà, chứ cứ gặp cao thủ thì họ dẫn dắt cho đến lúc mất rồi còn chả biết mình mất lúc nào cơ. Tuy nhiên đánh giá cao cái tin nhắn của chủ topic, như vậy là rất biết giữ ý cho người yêu. Vừa giúp cậu kia thấy thoải mái lại vừa khiến cậu ta tôn trọng mình hơn. Chuẩn.

    Góp ý cho một vài bạn nam có lướt qua topic này mà kinh nghiệm chưa nhiều: đối với tình yêu, chuyện quan hệ ko phải là sống còn nhưng sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Thế nên ko việc j phải quá vồ vập, cứ từ từ. Nếu muốn có thì phải đánh đồng thời trên cả hai mặt trận: tâm lý và sinh lý. Tâm lý là sao? Phải nói chuyện được với bạn gái về các vấn đề tế nhị, như kinh nguyệt, quan hệ, vân vân. Thể hiện rằng mình có kiến thức về chuyện đó, chuyện đó là rất bình thường, khi nói thái độ hoàn toàn thoải mái, ko ngại ngùng. Cởi bỏ các nút thắt tâm lý cho phụ nữ và khiến họ tin tưởng mình hơn. Sinh lý thì sao? Sinh lý là những đụng chạm thân thể. Đối với phụ nữ trẻ thì hầu hết đều thích sự nhẹ nhàng, thế nên cứ tuần tự mà đi từ dễ đến khó. Đầu tiên là nắm tay, vuốt tóc, rồi miệng thì tiến tới tai, tới môi, tới cổ, tay thì xuống eo rồi từ từ lên ngực. Thời điểm thì cứ dựa vào hơi thở, gương mặt và cơ thể người phụ nữ để nhận biết. Hơi thở gấp gáp, mặt đỏ hồng, mắt nhắm hờ, cơ thể hơi vặn vẹo là tiến tới được. Nói chung khi đã chạm được ngực thì những khâu sau chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
  5. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
  6. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0


    Ối zời ơi, đúng là cao thủ. Nhưng mà có vấn đề như thế này:
    1. Em biết chắc chắn là em anh ấy ở nhà nên mới vào (vì em này có đi hát hò xong thì về trước 1 chút)
    2. Nếu quát lại em ngay lúc đấy thì em sẵn sàng xuống xe bắt taxi và chấm hết (vì lúc đấy nghĩ là bị xúc phạm nên sẵn sàng stop).
    Thực ra em cũng biết đàn ông là thế, nhưng nó vận vào mình sao mà thấy bực ghê. Đây đúng là lần đầu tiên em yêu thế nên vẫn thấy ngỡ ngàng.
    Cảm ơn Bác nhiều vì lời chia sẻ rất có ích
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thôi , thế là xong .Các chú vô tình rơi vào câu hỏi bẫy của em chủ Top mà không biết . Thi nhau khoe trình gáy vang cả Top , lộ hết thiên cơ rồi . Cứ gặp vài vụ với mấy em như chủ Top này thì sự nghiệp trồng cải của các gà sẽ lại gặp muôn vàn khó khăn , khúc khuỷu .
    Câu hỏi bỏ hay không của em gái chỉ là phụ , vì kể cả ở đây 100% đồng thanh hô BỎ thì chắc chắn em gái cũng chưa bỏ . Em gái biết rõ điều đó hơn ai hết . Thế mà các chú đã nhảy vào om tỏi vỗ về em gái thì ít mà đứng ở vị trí của giai thì nhiều . Nào thì " giai của em gà quá . Là anh thì phải thế này , thế kia ...." . OK, thằng nào cũng nghĩ trong đầu như các chú cả , nhưng mà chỉ trong đầu hoặc trong đám A Đam với nhau thôi . Đằng này lại phơi hết ra cho em nó thấy . Lộ, lộ hết rồi , thua em gái rồi . Rồi lớp gà sau biết trồng cải sao đây ?
    Đùa vậy thôi em Vaseline83 nhỉ.
    Của em thì em cố mà giữ . Giữ hết sức mình , giữ bằng mọi cách mà em có thể . Rồi em sẽ gặp một giai nào đó ( hoặc chính trai của em bây giờ sẽ rút kinh nghiệm ) , hoặc một giai như anh ( xã hội có nhiều lắm) sẽ biết chờ , chờ đến khi nào em tự dâng hiến để tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng .

    PS :mad:các gà : Chờ nhưng không quên nhiệm vụ giữ thành .
  8. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic nick có số 83, có phải là sinh năm 83 ko? 83 mà giờ mới yêu lần đầu thì kể cũng hơi lạ nhỉ :D

    Mình thì ko dám nhận là cao thủ. Toàn đọc sách chém ra thôi. Đều là những phân tích tâm lý đơn giản cả. Thật ra các cao thủ hơn các gà ở chỗ nào? Ở mỗi chỗ họ nắm được tâm lý chị em và đủ khả năng cộng bản lĩnh để điều khiển nó theo hướng có lợi cho mình thôi.

    Trả lời 2 vấn đề của bạn:

    1. Bạn biết là một chuyện. Cậu ta gọi điện đuổi đứa em đi ngủ chỗ khác là chuyện khác, cái này làm sao bạn biết được. Lúc ăn cậu ta ra ngoài hoặc đang đi về giữa đường dừng xe bảo anh đi giải quyết cái rồi lấy điện thoại ra gọi, bạn quản kiểu gì. Về đến nơi rồi, ko thấy con em họ, cậu ta chỉ cần khéo léo nói 1 chút thì chắc bạn sẽ ko bỏ về đâu, đúng ko?

    2. Mình nói rồi đó, bất kể lúc đó bạn im re hay gân cổ lên cãi hay j j đi chăng nữa thì đảm bảo hôm sau cũng sẽ ngoan ngoãn như mèo. Tâm lý con người ít khi chịu nhận sai ngay tại chỗ, đặc biệt đối với người á đông coi trọng cái sĩ diện. Bạn bị mắng, cảm thấy bị xúc phạm thì hầm hầm bỏ về lúc đấy thôi. Về nhà vắt tay lên trán nghĩ lại thấy mình sai lè lè: anh ấy đùa thế thôi chứ có ý j đâu, mình mắng anh ý là quá đáng quá, anh ấy giận lại mình như thế cũng phải. Mình bỏ về như thế là sai rồi. Vân vân và vân vân. Đấy, nghĩ ngợi một hồi, thấy mình sai đứt đuôi con nòng nọc rồi nhưng cũng sẽ ko xin lỗi trước đâu, con gái mà :)). Cậu kia cứ để yên cho như thế 2 ngày, ko liên lạc gặp mặt j hết, để cho chủ topic nhớ anh như vật thuốc đi đã. Sau đó, đến ngày thứ 3, nhỏ nhẹ nhắn 1 cái tin xin lỗi: Sao nào, còn giận anh ko? Anh xin lỗi nhé, hôm trước lỡ to tiếng với em. Chiều nay anh qua đón em đi chơi cho em bắt đền anh nhé, được chưa? Tuyệt nhiên ko đả động j đến chuyện kia cả, chỉ xin lỗi vì lỡ to tiếng thôi. Chủ topic lúc này lại càng thấy mình sai tệ, đã làm sai thì chớ, ko xin lỗi còn để người yêu mình phải xin lỗi trước, còn tự nguyện đi cho mình bắt đền. Ối giời ơi, đến lúc này là nước mắt lưng tròng, xúc động ko sao tả xiết, chiều nay đi gặp thì tấm thân vàng ngọc này em cũng ko tiếc j mà ko cho anh... chạm vào 1 cái cả :))
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    =)) Hèn gì rất nhiều lần giữa đêm khuya thanh vắng tớ thấy có mấy chị em (chắc hàng lởm nên đành chịu) đứng chờ giai đi đ.ái ở gốc cây xong rồi quay lại xe chở đi tiếp =))
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    =D>
    Bác này với e tương ý nhau. Có thể chủ top ko cố ý, hơi lăn tăn kiểu con gái rồi rãnh lên lập cái topic
    Các bác vô tình làm khoảng cách giữa gà - gà chọi vốn đã xa lại càng xa hơn
    Con gái thì qua box hp-gđ hay tâm sự, tb-ty mà hỏi. ở đó đúng tâm lý chị - e nhà gái hơn

Chia sẻ trang này