1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao khi thất tình, người ta thường tự hành hạ bản thân mình thế?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi SthWrong, 24/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi như trên ợ.
    Còn các phương pháp hành hạ bản thân thì đa dạng lắm: tự dồn cv vào người khiến mình thật bận rộn, tìm đến ma men, cờ bạc, lô đề, đâu đó cũng một số trường hợp còn tự hủy hoại bản thân mình,...
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Làm những việc đấy để không còn thời gian nghĩ đến đối phương, để không phải nhớ đến cảm giác đau lòng, để không phải cảm thấy vật vã với quá khứ, với những gì ngọt ngào đã từng có với nhau... nói chung là thất tình là 1 cảm giác khá hay ho mình đã được trải qua cách đây 4 năm - thất tình thật sự. Giảm mất mấy cân, bơ phờ, k ăn k ngủ, đi học mà như 1 cái xác k có hồn.

    CHuyện xưa như Diễm rồi. Giờ mong tìm lại cảm giác đấy để mà gầy đi đc vài cân cũng khó hơn mò kim trong cuộn chỉ :D
  3. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chẳng rõ nữa, chỉ biết là càng tự hành hạ bản thân thì lại càng vật vã ấy chứ, càng nghĩ đến đối phương nhìu hơn, chứ làm sao mà có thể quên người ta đc.
    Mà cứ như logic ấy nhỉ :))
    Thất tình => tự chì chiết bản thân.
    Sao lại ko nghĩ đến việc "trừ khử" đứa đã gây cho mình đau khổ nhỉ :">
  4. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Vi tình yêu được coi là cái gì đó rất hệ trọng (đối với nhiều người), khi mất nó, người ta chẳng còn thiết gì nữa, thậm chí có người còn tự tử. Một khi cái thân còn không tiếc thì còn tiếc cái gì nữa ?
  5. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    làm thế là vì 2 lý do:
    - 1: lí do chủ yếu do ngu thì chết chứ bệnh tật gì?
    - 2: vì ngoài bản thân ra ít hành hạ đc ai khác
  6. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    dùng 1 nỗi đau để quên đi nỗi đau khác :">

    sau 1 thời gian hành hạ bản thân họ sẽ ngẫm ra rằng ko ăn thua - thế là đi yêu 1 em khác nhằm mục đích thất tình lần 2 để quên đi nỗi đau thất tình lần 1
    tất nhiên sau đó cái vòng tròn sẽ là thất tình thứ n+1 để quên đi thất tình thứ n
  7. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ^^ cách lý giải của bác cũng có lý, có rất nhiều chàng trai đã trở thành kẻ thế thân cho những cô nàng thất tình^^) Em cũng suýt thành nạn nhân
    Còn để lý giải cho điều mà chủ pic hỏi thì có vô vàn lý do,
    Mỗi ng có 1 kiểu để biểu hiện trạng thái tâm lý sau 7love
    Theo em thì nguyên nhân là do cá nhân đó đã quá lệ thuộc vào tình yêu, coi tình yêu là cái gì đó to tát lắm,hơn tất cả mọi quan mối qhệ, Yêu quá nhiều để rồi khi chia tay thì nhận lại bấy nhiêu(nhất là firt love).
    " Ta biết rằng cố quên là nhớ, Nên tự dặn lòng cố nhớ để quên"
  8. meolonton

    meolonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ mỗi người có một cách thể hiển tình cảm khác nhau, em thì mỗi lần thất tình hoặc có chuyện buồn thường lôi sách vở ra học :)) [r23)], hoặc đâm đầu vào công việc, thấy cũng hiệu quả hơn hẳn, hehe. Nhưng chỉ là bề ngoài thôi, trong lòng đau lắm, buồn lắm, mà càng như vậy thì càng khó quên mà thôi . Như kiểu hôm trước có bác nào phát biểu, nỗi buồn này, nỗi nhớ này như phép chia , qua năm tháng có thể ít đi dần, nhưng chả bao giờ về con số 0 cả :(
  9. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    thất tình thì ai cũng buồn

    thất tình mà hành hạ bản thân thì hâm dở điên nặng rồi,
  10. yah000

    yah000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thất tình là bản thân đã bị hành hạ rồi, hành hạ về mặt tinh thần. Đau lắm, buồn lắm, tuyệt vọng. Có thể quên ăn, quên ngủ, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
    Phải làm một cái gì đó để quên đi, tránh đi chứ cứ để nguyên như thế thì có thể chết mất, có thể ko chịu được mà tự tử.
    Đã làm thì phải nặng đô mới có thể quên được cái sự hành hạ về tinh thần kia.
    Thời gian là liều thuốc tốt nhất. nhưng để qua được thời gian đó thì phải có cách, có biện pháp để chịu đựng được nó, "quên" là 1 cách, tự hành hạ để quên là 1 biện pháp.
    Tốt nhất là chọn biện pháp để lại ít di chứng tai hại nhất, ví dụ như lao vào công việc.

Chia sẻ trang này