1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi về thu nhập của ngân hàng và chọn giữa 2 bộ phận sau : Tín dụng tiền phon

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fujikawa, 24/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Cái câu này chuẩn quá [:D]
    Được cái tín dụng như tớ thì sắp xếp thời gian được. Yêu đương hẹn hò buổi tối các ngày, T7, CN không thành vấn đề. Thời gian thì có, mỗi tội ế=((

    Thực ra nếu tìm đc cửa vào làm kiểm soát ở BIDV thì rõ ràng nên vào: lương cao hơn và đỡ áp lực (đỡ áp lực nhé, không phải đỡ mệt đâu). Nhược điểm của cái này là dễ nhàm chán và ít động lực.

    Còn làm tín dụng thì có động lực làm việc hơn[:D]
  2. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ đọc xong bài viết của các cậu cũng thấy mình ... ngu thật .
    Tớ biết 2 tỉ được 40 triệu , nhưng sáng lúc ngồi cafe hỏi kĩ có cuộc điện thoại nào ấy , ông ấy buông 1 câu , đây này , vụ này vay 2 tỉ , nhưng thủ tục thiếu , cần gấp , anh giúp cho mà nó sẵn sàng trả anh 10% , tớ nghe hãi quá . Trưa phải lọ mọ lên hỏi ngay.
    Mà cũng cái ông này , bảo ngân hàng thì em khỏi lo,con bé hàng xóm nhà em cũ ý ( tớ có chơi nó quái đâu ) , anh lo nó vào seabank phòng quan hệ khách hàng thôi mà lương cứng nó đã 5tr5 , tổng thưởng cả năm nó gần 20 triệu . Giờ đọc lại ra lương cứng tín dụng TP có 3tr5 thì đâu ra con số ý nhỉ vì tín dụng thì cao nhất ngân hàng rồi còn gì .
    Lý do phải hỏi , vì tớ xét từ công việc của tớ ra , tớ làm viễn thông ,tổng lương thưởng năm thì cũng ok , nhưng chả có ăn thêm được gì,vẫn chưa tự mua được cái gì to hẳn , muốn kiếm thêm lại thức đêm thức hôm làm dự án hay tít mít đi công tác.Kiếm được thêm tiền ngoài lương công ty trả cũng tính toán đau hết cả đầu . Nên tớ cũng muốn tư vấn cho nó công việc nào kiếm thêm từ chính việc nó làm .Nhưng tất nhiên ít rủi ro và đừng phi pháp quá . BIDV thì anh trưởng chi nhánh là anh họ tớ ,nhưng anh ấy bảo với bằng của nó ( Thương Mại ) chỉ đến thế thôi , không vào tín dụng được ,tín dụng phải dân Ngân hàng tài chính chuẩn . Còn Tiên Phong lòi ra ông này là từ bác tớ , nghe ông ấy chém mà thề là tớ cũng tiếc ừng ực vì không đi theo ngành kinh tế . Hic.
    Vậy là không có chuyện mỗi hợp đồng cho vay rút ruột luôn 2% ,có những hợp đồng đến 10% và thu nhập mấy chục triệu/tháng hử ?
    Ôi , tạ ơn trời vì con không thành con gà mắt xanh vì ghen tị mù quáng .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn cheryl làm ở chi nhánh BIDV nào thế ?Trưa tớ ol phone nên viết không rõ. Em tớ ra trường đại học thì 3 năm rồi , nó về Thái Bình làm cục thuế được gần 1 năm rồi lại lên học master luôn , xong bằng cao học này nó lại muốn bám lại HN chứ không chịu về Thái Bình :-(. Và nó hỏi tớ ,hixx hixx hixx
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn rảnh không ? tớ mời bạn cafe? tớ muốn hỏi để nói chính xác cho nó hiểu và lựa chọn ,cho tớ số phone của bạn nhé , sau ngày 3-12 tớ đi công tác 2 tuần , từ giờ đến hôm đó ngày nào cũng rảnh . Nó ở quê không rõ nhiều về quan hệ trên này , bố mẹ nó ủy thác hết cho gia đình tớ lo lắng hộ .
  3. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    ....chiều thứ bảy trời không giông không bão cớ sao lòng cứ bão giông hoài...
    Bão cấp 19, giật cấp 20, 21!
    Được những 2% vốn vay? Chém vừa phải thôi. NH cũng muốn cho vay, khách hàng cũng muốn vay, mình làm khó người ta người ta xì phong bì ra, cái này thì có, nhưng không phải tới mức 2% đâu. Gặp khách xông xênh tí thì được 2 vé là hết đất, thêm vài ba bữa nhậu nhẹt nếu thiết lập được mối quan hệ lâu dài.

  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người chém gió lương ngân hàng mà hoa mắt chóng mắt quá...
    em làm ngân hàng, ngày làm đủ 10 tiếng, tối nào cũng lọ mọ 7h mới về đến nhà, màu thì ko có, lương ngoài giờ thì ko..thôi đừng làm ngân hàng,,chuyển sang cty làm lại hay hơn đấy bạn ah :D
  5. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Cái mức 2%, 3% thậm chí 5% là có đấy bạn ạ. Nhưng đó là với những khoản vay cán bộ, trưởng phòng và giám đốc phải làm nhiều "thủ thuật nghiệp vụ" để tạo hồ sơ chuẩn. Với những người cần kíp tiền thì 5% với họ là chuyện quá nhỏ. Vay nóng ở ngoài cắt tiền phế (chiết khấu) cho bên môi giới, bảo lãnh còn kinh khủng hơn nhiều. Cái này không phải ở ngân hàng nào cũng làm được, và không phải tín dụng nào cũng làm được;)

    Còn với khách hàng tốt, phải làm hồ sơ ít thì nói chung người ta cảm ơn bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi. Đại loại là cũng cỡ vài triệu/món.

    Tóm lại là lợi nhuận cao thì đi kèm rủi ro cao. Tuy nhiên cứ chém gió như ông nào người quen của chủ tóp là thu nhập cỡ trăm triệu/tháng thì đến phó tổng giám đốc ngân hàng cũng xin nghỉ việc để làm tín dụng :))
  6. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mình có làm việc với các bạn Tiên Phong, thấy cũng khá pro chứ ông anh chém gió đòi phong bì thì chắc là số ít thôi bạn ạ. Tiên Phong ko có cửa kiếm tiền dễ thế đâu

    BIDV xin đc vào thì tốt quá, lương khá mà lại an nhàn.

    Nếu vào được 1 số vị trí tốt của 5 ngân hàng nhà nước thì thu nhập còn cao hơn ngân hàng nước ngoài, còn không thì cũng là tốt so với mặt bằng xã hội rồi. Muốn kiếm trăm triệu / tháng mà ko có cơ thì cứ chuẩn bị sẵn mấy quyển lịch mà bóc
  7. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Em chẳng biết bên tín dụng các bác thế nào chứ bên thẩm định tài sản cá nhân của bà chị em thì khách hàng đưa bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu thôi chứ làm sao mà có cái giá 2% như thế đc. Mà cầm được cái số tiền ấy thì cũng phải chia trưởng phòng, phó phòng, phòng công chứng... chứ có phải là 1 mình cầm đc hết đâu O__o.Cứ mà cho vay được 2 tỷ mà được 40 triệu thì chắc bà chị em bây giờ bụng to vượt mặt vì ăn dầy rồi =))
  8. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình có đứa bạn tốt nghiệp khoa TCNH, về Vinh vào làm kế toán giao dịch (chả nhớ chính xác vị trí này, tuy nhiên có liên quan đến kế toán) của BIDV, tuần tuần chạy ra Hà Nội học Cao học, rồi lại chạy về. Mà ở Vinh thì cũng ko làm ở gần nhà hay ở "phố", mà làm ở 1 phòng giao dịch ở vùng sâu vùng xa, bảo ở ngay gần nhà đấy mà cũng phải ở tập thể. Nó hoàn toàn có thể kiếm được 1 công việc tốt ở các ngân hàng khác, nhưng mà nó bỏ hết, về bám trụ lấy BIDV và tuần tuần ra HN học Cao học, thế mà cũng được gần 2 năm.
    Hì, giờ có bạn hỏi BIDV với Tien Phong thì cũng hơi lạ thật, lại còn là kiểm soát nội bộ với Tín dụng nữa.
    Tín dụng có phải ai cũng làm được và làm tốt đâu :)
  9. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Em lấy nốt 1ví dụ nho nhỏ nữa cho bác dễ so sánh này. Ở thủ đô thì em ko nói nhưng mà ở dưới Hp thì 1 suất vào tín dụng BIDV là 10000$ mà còn phải là quen biết , còn cái suất tín dụng tiền phong bank thì khá khá 1 tí là xin vào được. Còn cái vị trí kiểm soát thì em ko biết vì em cũng ko làm nghề này đâu :D. Mà cái vị trí tín dụng thì đúng như bác gì ở trên nói đấy. Có phải ai cũng làm được tín dụng đâu cơ chứ !
  10. toilacuop

    toilacuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    vào VN airline cũng tầm 10K $ ( làm về vé )
    BIDV to hơn cho nên vào đây đi, ct lớn thì cái gì cũng tốt hơn ( nếu cùng là nv ).
    Làm tín dụng thì phải quen biết dân xh nhiều, ví dụ buôn đất, nhà , xe cộ, lô đề bóng bánh..........

Chia sẻ trang này