1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể lại cho mình nghe với.

    Lọ mọ mò nhầm vào nhà hieu04 .. xém tí nữa thì than thở nhầm~X
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thảo nào, em thấy bác vào ngồi ghế, đang pha nước định mang ra mời bác, ai ngờ bác lững thững bước đi không thèm ngoái lại, thôi nhà em bác cứ than thoải mái, em dễ tính lắm ạ :P
    bác thèm trà đá ghé qua bên em làm cốc cho đời nó thêm hưng phấn!
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào rảnh em kể cho bác nghe [:P] câu chuyện đại loại là thằng Tnú và con Mán hết tình yêu rồi, chứ chê chán mãi cuộc đời[:D] một ngày kia nghe nhời bọn giang hồ lên núi làm ăn. Và thật tình cơ cũng như thật bất ngờ:-" họ đã gặp nhau.. "ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao. Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau"[r32)]
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ơ thế không khéo.. :"> hehe, haha.. chuyện có hậu phết nhờ
  5. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Em đang tóm tắt chuyện nhà thằng Tnú vs con Mán mà bác, vả lại em thấy giàng cũng thương 2 bạn í kéo 2 bạn í lại với nhau, bác lại bảo không khéo nhỉ :-??
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, em nói không khéo.. nhạt em lại có hậu như này này: họ đã gặp nhau.. "ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao. Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau" :x :x
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác thiếu câu "ơ hờ" =))
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác bola ơi, hôm nay em thấy bạn nhặt cứ lang thang giữa buôn, đầu đội vòng nguyệt quế, tay nhặt lá, chân thì lững thũng đá ống bơ :( :((
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn đến từ trưởng phòng tài chính. Không phải là quyết định tăng lương mà là thông báo có BÃO từ TQ ập về hồ cụ rùa.

    Thông báo có 2 phần: 1 phần tiếng Tây và 1 phần tiếng Ta. Tiếng Tây thì rõ ràng quá rồi. Kể cả copy rồi paste cho anh google dịch chuẩn và nuột luôn. Zưng mà tiếng Ta thì nhỡ có copy rồi paste thì đố anh google tìm ra được đoạn dịch nào có lệnh cấm chơi Bài ở văn phòng >:)>:).

    Mấy đứa nháy nhau cười hỉ hả. Quả này lại được sếp mời ra quán cafe rồi[r24)].

    Cũng chỉ vì cái thông báo đó và ngọn gió ISO về quản lý vừa ập về vài ngày trước mà hôm nay cả văn phòng như có hội. Dọn dẹp, trang trí văn phòng.

    Nhưng mà mình thì lại thấp thỏm .... Bây giờ thì thực sự thấp thỏm. Nhớ ra cốc đen không đường của mình để trong thùng rác mà hok mang vào toilet..... Cái bọn chuột thích lục thùng rác của mình. Đêm nay chúng nó không ngủ được.

    Hồi trưa, có 1 con chuột đầu đen nạp mình 3 cây. Hnay .. nó cũng thao thức không ngủ được

    Nhiều người không ngủ được quá cơ =))=))=))

    Mai phải đi làm từ 7h45p, tức là phải dậy từ 6h00. Thật là ... gian tờ nan:((.

    Mình vẫn thích kiếm tiền hơn kiếm tình iu thì phải làm thế nào bây giờ.

    Lại sắp tới ngày mua hoa cắm trong phòng và nhận hoa cho quần chúng từ con chuột phòng sale và bánh ngọt từ sếp rồi. Ngọt ngào và man trá quá.

    >:D:D:D:D<

    Ah quên mất. Sáng nay ra khỏi nhà gặp phải con cún con đen tuyền nghịch dại, thò đầu vào cửa sắt nhà hàng xóm, để rùi ko rút ra được, nó cứ ăng ẳng nghe đến tội. Nhưng mà đang vội, và sáng sớm chả mún dây dưa với cún yêu nên phi thẳng. Mình thấy mình bắt đầu học được chữ NHẪN tâm.

    Gần đến cty, ngay đầu ngã tư. 1 vụ xô xát nhẹ giữa 1 xe SH và 1 xe máy hiệu gì đó. Đáng ra chả thèm để ý đâu, vì chuyện này ở VN mình là cơm bữa. Người ta thường bảo, có 2 người đàn bà và 1 con vịt thì sẽ thành cái chợ, thế có ai bảo rằng: cứ hai người đàn ông và 1 vụ va chạm thì sẽ có chiến tranh không nhỉ? Đấy, và nếu trong cuộc chiến đó có thêm 1 người đàn bà nữa thì sẽ thành 1 cuộc thảm chiến. Hình ảnh cô nàng mảnh khảnh cỡ 48 kg , cao cỡ 1m65, quần bò , áo phông dài tay bó sát, tóc cắt ngắn, nhuộm màu nâu tím, mặt tô son chát phấn, tay trái cầm guốc tay phải cầm mũ bảo hiểm, cả hai tay phối hợp với đồng đội, tấn công tới tấp vào kẻ "đã sai" lại còn mở miệng " chửi thề".

    Ôi. 1 buổi sáng rất đáng nhớ.
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chào bác nhặt nhá!

Chia sẻ trang này