1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi vui rồi lại hơi buồn 1 tý.

    Vui vì đã làm được 1 vài việc cá nhân chẳng định làm, vì sếp rất support mình vụ cuối năm. Ừ, vui.

    Buồn vì nhận được cái quyết định ....

    Thật là hơi thất vọng.

    Gặp người nước ngoài dù ko biết tiếng mình cũng ko sợ bằng gặp người Việt Nam mình. Tư bản có bóc lột sức lao động của mình nhưng cũng trả giá xứng đáng. Điều đáng buồn cười là tự người VN mình chèn ép nhau, dẫm đạp lên nhau.

    Nhìn người Nhật mà học tập. VN mình tự vào vì điều gì?

    Cười. Dù rằng yêu VN mình lắm, nhưng chỉ yêu vì có gia đình mình ở đó.

    Càng nhìn đời càng buồn.
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    VN mình còn học tập Nhật và các nước tiên tiến khác còn dài, còn rất dài và rất xa. Nhưng không thể không với tới
    Còn tự hào vì đã chiến thắng được 2 kẻ xâm lược sừng sỏ trên thế giới, khiến thế giới phải nể phục. Đó cũng là một điều tự hào lắm chứ.
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    Đương nhiên là tự hào vì điều đó, nhưng 1000 năm sau vẫn tự hào về điều đó sao?

    Cười.

    Lối sống thị trường bây giờ làm người ta ích kỷ quá.


    Cười cho những thứ vừa thay đổi xung quanh mình.
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    À, 1000 năm thì phải khác đi chứ, tuy nhiên điều gì đáng tự hào thì ta vẫn phải trân trọng, dù 1000 năm hay nhiều hơn nữa.
    Lối sống thị trường bị biến thái thì nó như thế đó bạn ạ
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uh, mà giờ trái đất .... năm trước thấy trưởng xóm kêu gào ầm ĩ. Năm nay mình chả thấy gì ;))

    Hay thế
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    :)), thế thì ở đây chỉ có mấy thằng cu con đang học mẫu giáo nhớn đi hô hào các gia đình tắt điện, hưởng ứng Giờ trái đất với khẩu hiệu: "Nhà nào mà không tắt điện thì bị chập điện" =))
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ;)) yêu thế [r2)]
    Cả tuần mới được 1 ngày nghỉ ở nhà.

    6h30 sáng: Mẹ gọi dậy bắt ăn sáng ( chùm chăn ngủ tiếp )
    7h00 sáng: Kẻng rác gõ ngay đầu cửa sổ ( chùm ếch ngủ tiếp )

    7h30 sáng: Trời sáng và ồn ào như ban ngày ...~X Lò dò ra khỏi chăn.

    8h00 sáng: Bật nhạc, nhà hàng xóm bắt đầu khoan đục, tiếng nhạc chen lẫn tiếng khoan đục nhịp nhàng và hỗn độn. Tắt máy tính.

    9h00 sáng: Đang làm khoai tây chiên, nhà hàng xóm bắt đầu chửi nhau. Mấy thằng thanh niên xóm chơi trò rú ga xì khói ầm ĩ.

    11h sáng: Bác hàng xóm mới chính thức đuối sức, xóm làng trở lại bình yên. Lão hàng xóm lại khoan đục.

    12h trưa: bình yên. Nối máy tính với loa, bật media và thập cẩm các loại nhạc: Lê cát trọng lý, nhạc trẻ, nhạc vàng, Trịnh, nhạc sàn, .......... Mẹ lầm bẩm mắng: Con điên.

    Từ sáng tới giờ mới được điên ;))

    Chiều, lại khăn gói quả mướp đi tụ tập. Cái trời này lành lạnh .......
  8. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ? ;))
    Chiều có tiếp chương trình từ 13h30 chiều...............đến 18h tối rồi sau đó chương trình từ 19h30 tối ......đến 0h đêm nhỉ :-"
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    :-ss9h00 tối: Bị tông xe, trời tối đen như mực. Thằng đâm mình đền được có 500K. Dân tình ngủ hết. Lết xe về được đến nhà, không dám cho phụ huynh biết. Giờ đang ủ mưu làm sao sáng mai ra khỏi nhà ko bị phát hiện. Lúc nãy dắt xe vào hình như bị kẹt cái gì đó [r23)][r23)][r23)]
  10. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, đi thế nào mà lại bị tông xe thế [r23)]? Chân tay có bị sao không? Xe máy mà đổ thì có thể bị kẹt chân đạp phanh(đoán thế), sao ko bắt thằng kia nó đi cùng vào hàng sửa xe?

Chia sẻ trang này