1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện gì mà hay ho vậy [:D]
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra là .... mình càng ngày càng đểu, và mọi người hài lòng với sự đểu giả của mình :-??:))=))
  3. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá, thế là tất cả đồng bọn bị lừa đảo rồi [r23)]
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ah. The nang bi to lua roi ah? Mat j ko the? He he
  5. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic bị lừa thì phải [:D]
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    :(( mình ngây thơ quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :-w Mình không thích cái xe của mình tí nào. Dăm bữa nửa tháng nó lại hỏng. Bảo bán thì bố mẹ lại tiếc. Công nhận là dù kết cấu nó ko ổn nhưng được cái nước sơn tốt. Gớm. Nhìn nó lượn trên đường thì cũng đâu kém ai đâu, mình nhờ nó mà cũng có tí dáng dấp. Huk, mỗi tội dạo này nhờ nó mà mình thành con nợ. Mỗi lần nịnh bố đem đi sửa là 1 lần ký tên vào sổ nợ. Buồn. Và thế là mình khát khao 1 cái xe mới với tên đăng ký là mình [:D]

    Mình chả thích cái phòng bé bằng cái bếp của mình tẹo nào, chả thích cái nhà cũ kĩ này tẹo nào. Dăm nhần bảy nhượt nịnh bố trả cái phòng khách cho mình và sửa lại nhà. Bố mẹ toàn hứa là thằng anh mày lượn thì tao cho mày 1 mình 1 xó. Zai nhà mình lượn rồi thì các cụ lại quay ra bảo, cho mày 1 phòng thì mày sướng quá, lại ko thèm đi lấy chồng, ở đây xây miếu thì tao khổ. Thôi, muốn phòng mới thì lấy chồng đi nhá. Huk, nhào nặn rồi thổi lớn đến tận từng này năm rồi mà sao cứ muốn vứt cho nhà khác thế nhỉ ^^ Sau này mình mà có con gái, mình cho nó ở đến khi nào nó chán thì thôi. Của 1 đống tiền, vứt sang nhà khác phí chết. Và thế là mình khát khao 1 ngày có phòng riêng đúng nghĩa mà ko cần phải lấy chồng. Cái mơ ước sửa lại nhà có vẻ cao xa quá trời ơi .........

    Mình chả thích cái máy tính cũ này tẹo nào. Nịnh bố lên xuống mới sắm được nó về nhưng giờ giấc mơ của mình vẫn dành trọn cho em Vaio xinh xắn mà mấy tháng trước mình ngắm ở Nguyễn Kim. Ngày nào mình cũng cố qua đấy để ngắm "tình trong mơ của mình". Bố lại bảo, bao giờ mày lấy chồng thì để lại máy tính cho bố, mua laptop mà dùng con ạ :-??.

    Vậy là lấy chồng có thật sẽ có nhiều thứ không?

    Dọa bố: Thôi, con quyết định rồi, bao giờ con tự sắm được 1 em elizabet, 1 em vaio và sung sướng với cái phòng riêng 1 năm thì con sẽ lấy chồng.

    Mẹ cười sướng. Mày định làm con cú già ở nhà này àh

    Bố lắc đầu. Mày nổ đi cho tao nhờ.

    Haizzz.

    Chồng ơi, đang vi vu bên em nào thì quay về đây ngó mặt cái.

    Giá mà ra đường nhặt được lão chồng về thì tốt nhờ. Đỡ phải điếc tai. ~X
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Lại có kiểu chồng nhặt hử nàng :D
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    Có gì là không thể chứ. Từ cách đây vài chục năm đã có " Vợ nhặt" rồi mà nàng:-??
  9. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đồ gì trong nhà cũng ko thích thế mà vẫn cứ thích ở nhà, ko đi sang nhà khác là sao :-??[r23)]
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hnay vui nhờ ^^

Chia sẻ trang này