1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    Thôi được rồi lão Tuấn ơi... công nhận Barca có chơi bẩn... Real sẽ quyết phục thù trận lượt về... mời lão sang chém gió AFF đê [r23)]
  2. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ông Tuấn Mỹ nổ à. Bàn đầu tiên việt vị ở đâu ra vậy?
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAO
    Thứ tư, 1/12/2010, 15:28 GMT+7

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] E-mail [​IMG] Bản In
    Ferguson nổi nóng sau trận thua đậm nhất 9 năm qua

    HLV của MU không ngần ngại công khai chỉ trích các học trò vì thất bại 0-4 trên sân của West Ham ở tứ kết Cup Liên đoàn Anh tối qua.

    "Tôi không thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy", HLV Alex Ferguson thừa nhận. "Chúng tôi đã phải nhận những bàn thua hết sức ngờ ngệch. Chúng tôi đã đưa ra sân nhiều cầu thủ trẻ, đa phần ở tuổi 20 hoặc 21. Ở tuổi này họ chưa đủ khả năng gượng dậy sau khi mắc phải những sai lầm. Đây sẽ là một bài học mà họ sẽ phải nhớ đến".
    [​IMG]HLV Ferguson không hài lòng với lối chơi của học trò.Thất bại lần này khiến MU bị loại khỏi giải đấu họ đã liên tiếp đăng quang trong hai mùa giải gần đây.
    "Chúng tôi cũng đã có những cơ hội. Gabriel Obertan đã có một cú sút buộc thủ thành của West Ham phải đẩy bóng dội khung gỗ", ông nói. "Nhưng những bàn thắng của đội chủ nhà sau đó đã kết liễu trận đấu. Ở một đẳng cấp như thế này, bạn không thể để dính những bàn thua ngớ ngẩn. Nó có thể khiến bạn phải trả giá".
    Trong khi đó, HLV Avram Grant của West Ham - đội bóng hiện đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh - nói đây là một kết quả khó tin. "Thật là một chiến thắng đặc biệt, bởi MU luôn là MU. Tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn ở học trò khi họ đã có một màn trình diễn tuyệt vời và ghi đến bốn bàn vào lưới đội bóng mạnh nhất nước, một đội bóng chưa thua trận nào từ đầu mùa đến giờ".
    "Tôi vừa ngạc nhiên, vừa không ngạc nhiên. Trước trận đấu tôi nghĩ chúng tôi có thể chiến thắng, nhưng quả thực là không thể tin là có một chiến thắng đậm đến thế".
    Hà Uyên

    ===============================================================================

    Trước hay sau thì Mou cũng về lại EPL. Sân chơi bóng đá chuyên nghiệp .

    Thử hỏi Tây Ban Nha đang ở đỉnh cao vô địch thế giới .

    Người Tây Ban Nha đang tự hào vì có Barca đoạt cú ăn 6 .

    Liệu họ có chấp nhận để Barca thua RM trận kinh điển vừa qua không ? Thành phần Real Madrid ngoài Ike và Ramos, Xabi là người TBN ....tất cả là lê dương . Mou lại là khách ....Mpu có thể hiếp chủ ngay trận đầu không . Nên Mou đành ngồi yên buông tay ...Tiên Chủ hậu Khách . Mou là 1 thằng HLV ăn cơm khắp Âu Châu ....lẽ nào không hiểu cái lý lẽ trên . Cho nên thua trận Mou rất bình thản . Mà những thằng ngoại binh trâu bò càng bình thản hơn . Mou đã rĩ tai trước rồi . Riêng mỗi ông Ramos Trương Phi nhịn không nổi thằng hề Mess nên nó khệnh luôn ở cuối trận .

    Chứ Ramos muốn triệt Messi thì nó quất ngay từ sớm rồi . Chẳng hiểu sao, trận thua 0-5 những vẫn không thấy ấm ức gì như kiểu Intẻ dẫn 2-0 mén thua Siena 3-4 cả .

    Cũng không bực Marcelo luôn . Sự thật trước đó mùa này Ma thường xuyên bó vào trong và đá như trung vệ ão rất tốt .

    Tương tự Ramos . Nếu đội hình Mou mà đá thủ kiểu Mou thì thằng hậu vệ cánh nó ra tất có tiền vệ cánh nó lót sau. Và thằng hậu vệ biên bên kia sẽ co vào đón lõng ngay....Nhưng trận vừa rồi cả 2 chú Ramos và Marcel đều lờ vờ cà tững ngoài biên. Còn mấy chú tiền vệ trung tâm Xabi, Khadira và Ozil ....thì cứ chạy linh tinh đâu đó ....loạn cào cào . Chưa bao giờ đội hình Mou phòng ngự mà không có từ 2-3 tiền vệ đứng trước ngay cặp trung vệ . Đá thủ như thể Asernal ....không thủ gì cả không biết thủ, không giống RM mùa này...mà Mou cũng chẳng giống Mou ...ngồi trong ghế nguyên trận giống như là người vô hình .

    Mịa kiếp mùa này làm khách an8 cơm TBN...mùa trước đã làm nhục Barca . Mou chịu nhục rót rượu để làm hoà nhận tội (sau đó mới giết chủ đoạt ngôi cho có trước có sau) ....cả bộ xậu RM đều hiểu cái thế Mou nó phải làm và phải đi ...vì Mou phải chia quân 2 mặt trận không thể chống cả La Liga được ...nên phải dùng khổ nhục kế này . Người ta có tài đánh khắp Âu Châu ....đíu mịa bộ chỉ nhờ hên chăng ?

    Một đám ngốc nghếch điếu hiểu gì cả.....uống ly rượu vô là huyênh hoang ....biết đâu đầu xắp rơi nước sắp mất .

    Khi Lưu Bị vào đất Thục lấy đất Thục ...trước tiên là dùng lễ trước với Lưu Biểu để lấy lòng dân Thục . Lấy được lòng dân Thục rồi ....mang Lưu Biểu ra chặt bay đầu .

    Đó là cách cướp nước người ta để tính đường lâu dài . Chặt ngay đầu Lưu Biểu lấy đât Thục không lấy được lòng dân Thục ....lên ngôi được bao lâu ?

    Cái tình cảnh Luu Bị tha phương cầu thực có khác gì Mou ...trước sau nó vẫn là chịu nhiều đắng cay mà 1 kiếm 1 chốn nương náu lâu dài thì nó biết tiên lễ hậu binh .

    Bọn người trần mắt thịt nào có biết gì .

    Như khi Mou cùng Inter đoạt xong 3 cú ....cũng khác nào Lưu Bị đoạt Từ Châu ....trong cái thế mua danh để thiên hạ biết tiếng ...thực lực không đủ ...phải bỏ chạy dù rất tiếc bởi không muốn chôn xương chổ này . Ân oán Mou với Sêries A nó ca như núi thế thì Mou ở Ý thế đíu nào nổi . Nhưng TBN là mảnh đất mầu mỡ lâu dài Mou có thể lập nghiệp ...như đất Thục vậy ...bọn 1.7m dỡ hơi Barca khác nào quân Lưu Biểu đông mà ô hợp . Muốn thua thời khó muốn thắng khó gì . Nhưng vì đại cuộc phải hy sinh tướng Sĩ ở đồi lạc nhạn thì phải làm thôi .

    Mịa nói tới đây lại thấy thương cho bọn người ngây ngô ...xắp lên thớt ...chết mà vui mừng quá đi .

    Chỉ khác tam quốc chí 1 một chuyện ....nếu RM trả 15 tr....Man City trả ....30 tr ....thì Mou cũng bỏ mịa đất Thục mà di dân sang Mỹ luôn. Nhưng trong khi chưa có cú này thì Mou vẩn phải là dọn bãi cho mình .

    Con người Mou nó hay như thế nên tôi mới phục. Tôi phục hắn vì hắn giỏi hơn mình. Có nhiều cái học hỏi .
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    @ Mascherano :Nếu bạn muốn phản biện thì nên viết bài cho xứng tầm,chứ viết kiểu này thì.....cho dù bạn có reg nick gì đi nũa thì từ ngữ bến xe của bạn không thể lẫn đi đâu được..."Đằng sau cái nick vẫn là 1 con người".Câu nói này hình như của bác ThangUS (nếu tôi nhớ sai,thì xin lỗi)...Bạn muốn người khác tôn trọng mình,thì trước tiên bạn tôn trọng họ...Hãy tỏ ra mình xứng đáng.đủ tuổi để gõ bàn phím,Còn nếu như bạn chưa đủ tuổi thì tôi không chấp...Bởi dù sao bạn cũng chỉ là 1 thằng con nít theo đúng nghĩa của nó
  5. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì đúng em là con nít, ở đây có lẽ em ít tuổi nhất. Em cũng muốn viết dài dài lắm nhưng viết để làm gì? Với một người như ông Tuấn thì ông ý chả bao giờ thèm nghe đâu :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À mà em không phải bến xe bến pháo, Nghệ An Nghệ Gừng gì đâu bác nhé. Em chỉ là cổ động viên của Barca thôi. Em vẫn nể ông Tuấn nhưng ông ý mù quáng quá, mà chửi rủa Barca suốt ngày là em không có chịu.
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Nếu quả như thế thì..miễn bàn.Tụi tôi vẫn táng,chém nhau ầm ầm vối bác Tuấn...Nhưng tiêu chí tôn trọng nhau,chúng tôi vẫn luôn phải đi đầu...
  7. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Mời bác T qua topic tiếp hành trình chém gió
  8. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ông ý toàn nói những cái mà cả quả đất này mình ông ý thấy thế. Bàn mở tỉ số của Xavi việt vị chỗ nào đâu, pha ngã của Ronaldo chả thấy ai nói mà có mình ông ý đòi penalti. Như thế cũng quá trẻ con đi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn bác đã nói vậy thì em sẽ rút kinh nghiệm nhưng ông Tuấn cũng chửi Barca ít thôi nghe ông. Giờ ông là fan Real nên lời nói của ông vê Barca không còn sự trung lập cũng như khách quan nữa rồi.
  9. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi,các bác cãi nhau với ông Tuấn làm gì,ông ý có nghe đâu,ông ý vào đây chỉ có mục đích xả ra cho nhẹ bụng thôi.1 tiếng nữa VN đá rôi.
  10. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0

    Bố khỉ ông Tuấn, sử Tàu không thuộc , thì trước khi viết nên dùng Google cho chắc , kô trẻ con mới lớn nó cười cho

    Lưu Biểu chết bệnh năm 200 , còn Luu Chương mới bị Lưu Bị thịt trong khoảng thời gian 210-215 để cướp Thục

    Nếu như nói Mou đưa Inter lên ngôi vương là cách Lưu Bị cướp lấy đất thục ở Ý, thì lần này có thể coi trận thua của Mou trước Barca, như trận thảm bại nhục nhã của Lưu Bị trước Lục Tốn ở Di Lăng

    Lưu Bị làm vương làm tướng ở đất Thục, tưởng mình là sao sáng nhất bầu trời, mang 150 ngàn đại quân , bình hùng tướng mạnh, tràn quân sang Ngô tính làm gỏi vua quan đất ấy, cũng như Mou lúc bấy giờ tưởng mình là người đứng thứ nhất trong giới bóng đá hiện đại..Bị thất bại thảm hại trước vị tướng trẻ Lục Tốn , chết hết cả quân , nhục quá mang bệnh mà chết, để lại trong lịch sử một trận đánh kém cỏi nhất..lại nhắc đến Mou, dời đất nước hình chiếc ủng, đến vùng đảo của những chú Bò Tót để lập nghiệp , thổ nhưỡng chưa thông, lòng người chưa biết, đem cái dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, miệng lúc nào cũng xoen xoét sẽ hạ Barca với Pep 1 bài học về bóng đá ...

    Pep người mới góp mặt vào thế giới bóng đá chưa lâu, nhẹ nhàng tình cảm, biết nhu biết cương , mới ra trận đã có những thắng lợi liên tiếp , chiến công vang dội , hiển hách lẫy lừng..lúc Mou đến đón tiếp như một bậc khách quý, trận El classio như trận Di Lặng ngày nào, dạy cho Mou 1 bài học về bóng đá, làm người phải biết người biết ta, biết thắng biết bại, có thể 25 trân bất bại đấy, nhưng chắc gì đã bền vững, một trận thua thôi có khi vị trí dã lung lay, lòng người tan rã ..Mou có vực lại được hay lạ thê thảm như Lưu Bị ngày nào, ta sẽ hạ hồi phân giải...Nhưng lúc này Mou đã thua Pep 1 cách đau đớn trên đất Tay Ban Nha, mọi lời giải thích giờ chỉ là ngụy biện....binh bại , tướng nản , cầu thủ chấn thướng lia chia, lòng người không quy về một mối...Một lần nữa ta tự hỏi liệu Mou có thể vực dậy , hay qua ải Valencia sẽ bị trảm...để rồi tạo thành vết nhơ muôn đời trước Pep và Barca

    Kết cục thế nào, hãy chờ đến tháng 5, mong là Mou còn tại vị đên lúc đó:-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này