1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Barça thắng Osasuna, REFF và... những bàn tay thối

    Nguồn: http://www.diendan.fcbarcelona.com.vn/showthread.php?p=105417#post105417#ixzz17CYOnzOw

    [​IMG]

    Các cầu thủ đang "lết" vào SVĐ​


    Cao trào của trận đấu này được đẩy lên cao nhất ngay trước trận đấu. Có lẽ phải có một bộ phim về Barça trong trận đấu này, bởi những gì xảy ra thực tế chỉ có ở trong phim và trong trí tưởng tượng của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (REFF hay Hoàng gia TBN?). Nếu trận El Clasico Barça đã biến Real thành những con rối, thì ngày hôm nay, REFF đã tìm cách biến Barça thành những con rối trong tay họ. Nhưng kết quả thì Barça đã vượt qua mọi nghịch cảnh để biến chính REFF thành những thằng hề, không hơn không kém.

    Bước vào trận đấu, các cầu thủ chủ nhà đã dồn lên tấn công bởi họ biết các cầu thủ Barça vừa trải qua một cuộc hành xác. Và thực tế họ đã gây cho Barça nhiều phen hú vía. Những đôi chân của Abidal, Xavi, Busquets, và các đồng đội có vẻ rất nặng nề. Liên tục những đường chuyền sai địa chỉ khiến Pep ngồi ngoài không thể yên tâm, mặc dù ông cũng còn đang thở sau chuyến đi dài.

    [​IMG]

    Chính xác là Barça đã "chạy" hơn 500 km để kịp giờ thi đấu
    Nhưng bất chấp mọi nghịch cảnh, Barça vẫn đứng lên và chiến đấu một cách anh hùng nhất. Họ dồn ép trở lại các cầu thủ chủ nhà, và dần dần chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Có vẻ thể lực đối với Osasuna thôi là chưa đủ để gây nhiều khó khăn cho các nhà vô địch, khi họ không thể kiểm soát được bóng trước lối chơi Tiqui-taca đầy biến hóa. Mặc dù đã có một số cơ hội sau sai lầm của hàng phòng ngự (Valdes, Abidal, Alves), nhưng đội chủ sân Navarra không thể tận dụng được.

    Messi tiếp tục có 1 đêm thi đấu chói sáng với 1 cú đúp và 1 đường kiến tạo cực đẹp cho Pedro ghi bàn. Không những vậy, Messi chính là nhân tố vực dậy một Barça mệt mỏi và có dấu hiệu rệu rã. Anh cùng với Iniesta, Puyol, Pique là những điểm nhấn thực sự trong đêm qua. Có một tín hiệu đáng mừng nữa, đó là lần đầu tiên trong mùa giải này tại La Liga, Barça đã biết đến mùi vị của Penalty, mặc dù họ đã phải ngậm trái đắng từ nó 2 lần (trái ngược hoàn toàn với Real khi họ được hưởng 5 quả Penalty và chưa bị phạt lần nào).

    Sau trận đấu, Pep vẫn chưa hết hoàn hồn trả lời phỏng vấn: "Tôi thực sự rất mệt sau một hành trình dài như vậy. Cả đội đã phải chạy đua với thời gian và REFF để thi đấu trận này. Không những mệt mỏi về thể lực, chúng tôi còn bị ức chế rất nhiều về tinh thần. REFF đang diễn những trò hề!".

    Ngay cả người vốn điềm tĩnh như Pep còn không thể chịu đựng nổi thì các học trò của ông đã phải trải qua những thời khắc khó khăn như thế nào? Vì thế, chiến thắng này thực sự rất có ý nghĩa. Chúng ta không chỉ thắng chủ nhà Osasuna, mà chúng ta đã thắng chính REFF và những thế lực ngầm khác (Real)!

    _______________________________________________________________________________________________

    Pep: "Rất nhiều điều đã bị REFF và giới truyền thông bịa đặt"

    [​IMG]

    Trong hơn 2 năm làm HLV của Barça, chưa bao giờ Pep lên tiếng chỉ trích một ai đó, kể cả Barça phải hứng chịu nhiều thiệt thòi (từ trọng tài) và đối thủ (lời lẽ khiêu khích). Nhưng đêm qua thì khác, Pep đã không thể im lặng trước trò hề của REFF.

    "Lí do chúng tôi đến muộn không phải do chúng tôi, mà là từ quyết định của REFF. Chúng tôi chỉ là 1 trong số 400000 hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay trên toàn Tây Ban Nha. Rõ ràng chúng tôi muốn trận đấu được tổ chức vào thứ 7, bởi thứ 3 chúng tôi có trận đấu với Rubin Kazan tại Champions League."

    "Hãng hàng không Tây Ban Nha (AENA) đã đưa ra đảm bảo cho chúng tôi rằng sẽ có chuyến bay vào lúc 11h sáng. Tuy nhiên mọi thứ đã không xảy ra như vậy, và nằm ngoài khả năng của chúng tôi."

    "Năm ngoái chúng tôi đã từng phải đến Milan bằng xe buýt (mất hơn 14 tiếng) vì núi lửa phun trào. Tuy nhiên khi đó UEFA đã thông báo trước cho chúng tôi
    rằng trận đấu với Inter không bị hoãn lại. Còn hôm nay, REFF đã thông báo (lúc 13h30) rằng trận đấu giữa chúng tôi và Osasuna sẽ được rời lại vào chủ nhật. Nhưng đến 15h, tức chỉ còn 5 giờ nữa là trận đấu diễn ra, họ (REFF) đã đưa ra quyết định khác, và bắt chúng tôi phải thi đấu đúng theo lịch đã công bố, nếu không Barça sẽ bị xử thua 3-0."

    "Chúng tôi đã không có được thể trạng tốt sau chuyến hành xác dài như vậy trên tàu và trên xe buýt. Đối thủ lại là Osasuna luôn thi đấu rất tốt trên sân nhà mùa này. Rõ ràng chúng tôi đã phải đối mặt với điều kiện tồi tệ nhất trước trận đấu. Đây là trò chơi của Liên đoàn! Chúng tôi buộc phải thi đấu ngay khi vừa trải qua hành trình 500 km và khi vừa đặt chân xuống xe buýt, bởi chúng tôi không muốn bị mất 3 điểm một cách oan uổng."

    "Chúng tôi được gọi là những người đến từ Catalan! Và các báo đài đã cố tình muốn gây sự hiểu lầm cho người hâm mộ, khiến hình ảnh của CLB Barcelona xấy đi rất nhiều. Đây hoàn toàn là việc làm của Liên đoàn bóng đá, nhưng giờ họ tìm cách đẩy trái bóng về phía chúng tôi. Mọi người hiểu lầm rằng chúng tôi đã cố tình đến muộn! Rất nhiều sự thật không được nói ra, vậy thì hãy để tôi phơi bày nó! Còn nếu bạn không muốn tin tôi, thì tôi chỉ biết xin lỗi bạn thôi!"

    "Tôi sẽ không đưa ra lời xin lỗi, vì họ mới là người nói dối! Họ đã điều khiển các phương tiện truyền thông (ở thủ đô) hướng mũi dùi về phía chúng tôi!"

    "Tôi hiểu sự thất vọng của những người hâm mộ Osasuna vì đã bắt họ phải chờ đợi. Chúng tôi xin lỗi những người dân Pamplona! Nhưng tôi mong họ sẽ nhìn thẳng vào sự thật và thông cảm cho chúng tôi!"

    (Theo El Mundo)

    ________________________________________________________________________________________________________________________________

    Barça chính thức lên tiếng về trò hề của REFF

    [​IMG]

    CLB Barcelona muốn công khai và làm rõ trình tự sự việc đã xảy ra trước vài giờ diễn ra trận đấu giữa Osasuna - Barcelona:

    1. Kể từ tối hôm qua, CLB đã nhận thức được sự cố nghiêm trọng từ vụ việc các nhân viên hàng không đình công trên toàn lãnh thổ Tây Ban Nha. Ngay sau đó, chủ tịch Sandro Rosell đã liên lạc với liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (REFF) để báo cáo tình hình. Sau khi liên lạc với nhiều cơ quan có chức năng khác nhau, CLB nhận được khuyến nghị của Spanish Air Authorities (AENA) rằng Barça nên giữ nguyên kế hoạch di chuyển tới Pamplona bằng máy bay vào sáng hôm sau.

    2. Vào 9h sáng ngay (4/12), CLB nhận được thông báo gửi tới Camp Nou rằng Barcelona có thể di chuyển bằng máy bay. Nhưng thực tế kế hoạch đó đã không thể thực hiện được vì AENA chưa giải quyết được vụ việc đình công của các nhân viên hàng không. Nhưng AENA đảm bảo rằng sẽ có chuyến bay cho CLB Barcelona vào buổi sáng để đội bóng có thể kịp tới Pamplona và tham gia buổi tập cuối cùng vào buổi chiều tại đó.

    3. Vào lúc 13h30', CLB Barcelona đã liên lạch với REFF và nhận được quyết định từ cơ quan này rằng trận đấu sẽ bị hoãn vào ngày hôm sau (5/12), tức Chủ nhật, lúc 17h. CLB đã chấp thuận với quyết định này của REFF, mặc dù nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Rubin Kazan tại Champions League vào ngày 7/12.

    4. Sau khi nhận quyết định từ REFF, CLB Barcelona đã lên kế hoạch di chuyển tới Zaragoza bằng tàu điện lúc 17h chiều 4/12. Sau đó toàn đội sẽ tiếp tục hành trình bằng xe buýt đến Pamplona (140 km).

    5. Tuy nhiên đã có một bất ngờ xảy ra lúc 15h, khi CLB nhận được thông báo từ REFF rằng quyết định trước đó của họ đã được thay đổi. Theo đó, CLB Barcelona vẫn sẽ phải có mặt đúng giờ tại Pamplona, nếu không Osasuna sẽ được xử thắng trận với tỉ số 3-0. Quyết định này ngay lập tức được LFP, ban tổ chức La Liga thông qua.

    6. CLB Barcelona bày tỏ sự phẫn nộ của mình trước quyết định vô lí từ REFF. Điều này gây thiệt hại không nhỏ về hình ảnh CLB, quyền lợi của đội bóng và những người hâm mộ. Mặc dù vậy, CLB vẫn chấp nhận (hay buộc phải chấp nhận nếu không muốn mất 3 điểm?) di chuyển tới Pamplona ngay lập tức. Toàn đội bóng lên tàu hỏa lúc 16h, và tiếp tục hành trình bằng xe buýt từ Zaragoza đến Pamplona (140km). CLB Barcelona chấp nhận ra sân thi đấu với Osasuna ngay khi vừa đặt chân xuống xe buýt.

    (Theo FCB.cat)



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]


    Trải qua những hoàn cảnh như thế này thì thấy lại càng yêu Barca hơn.
  2. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Vòng này trải qua vụ này với vụ thẻ đỏ ma của Valencia nên anh Tuấn Mẽo nhà ta im thin thít như thịt nấu đông!
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Ai biểu mấy ông Barca tham ăn làm chi??? Đã nuốt 6 cái cúp và mấy chức V ĐQG + cúp King rồi mà vẫn còn muốn đớp thêm cái chức V Đ nữa hả??? =))
    Dân đen mà đòi qua mặt mấy đại ka Hoàng gia???[:P]
  4. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    trước hết nhóc hãy tìm hiểu chữ tiki taka là j đi đã rồi hãy lên tiếng hỏi tại sao. Tiki taka ngay tên gọi đó mới tầm 4-5 tuổi thôi, chưa xứng đáng gọi là bản sắc của Barca đâu. lịch sử Barca là gần 100 năm thì với 4 năm mang tên gọi tiki taka chỉ đáng tuổi chắc. Còn hỏi tại sao Bazil hay argen thì đừng nên hỏi. chán với các cậu 9x, vì Barca đi tàu đi xe cậu chửi Real lây vào. lần cuối tui quote bài cậu vì cậu quá thấp về tuổi đời lẫn nhận thức.
  5. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Tôi là fan của Mou, tuy nhiên khách quan mà nói tôi không nghĩ Real dính vào vụ này, REFF cũng chưa hẳn là cố tình chèn ép Barca. Theo tôi phần nhiều là do Osasuna vì những lý do sau đây.

    - Chuyện di chuyển đến địa điểm thi đấu Barca phải chịu trách nhiệm, Osasuna hay REFF ko có trách nhiệm.
    - Thằng bỏ mẹ nào trong trường hợp của Osa cũng sẽ tìm cách chèn ép, đối thủ ko đến tự nhiên thắng 3-0, bất chiến tự nhiên thành, mà lại là đối thủ khó gặm.
    - Thằng REFF có thể bị hớ trong vụ này khi bảo Barca có thể rời sang CN mà quên chưa hỏi ý kiến Osa. Thằng Osa có thể gây sức ép bằng nhiều lý do, giả dụ như vé đã bán rồi, tiền cầm rồi, nhân viên an ninh và các nhân viên phục vu cho trận đấu đã sẵn sàng, ngày mai có bọn thuê sân vân động làm driving range tập đánh golf, hợp đồng đã ký rồi, v.v. và v.v.
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Biết thế mà còn dám nói Real đá tiqui taca. Có nghe bác mc_queen nói gì ko ? Lối đá của Real không có tên gọi cụ thể ( nghĩa là gián tiếp khẳng định nó không phải là tiqui taca đấy ) cãi bác ấy đi. Còn xin lỗi bác, tôi cũng gần 20 và đã đi làm kiếm tiền rồi, va vấp xã hội nhiều rồi, lần cuối cùng tôi yêu cầu bác im ngay cái câu 9x đi, ngoài đời chắc gì bác đã có giá hơn ai ở đây mà lên cái giọng.
  7. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ở châu Âu giao thông nó có như ở VN đâu nên 500 km ở châu Âu nó khác với 500 km ở VN. Nếu đi tàu thì 500 km hết chừng hơn 3 tiếng 1 chút. Tôi lấy ví dụ từ Amsterdam đến Paris là 500 km thì đi tàu hết 3 tiếng, còn đi ôtô thì hết 5 tiếng. Trong khi nếu đi máy bay thì ngoài thời gian bay gần 1 tiếng thì còn thời gian làm thủ tục ở sân bay, lấy đồ... thì cũng hết ít nhất 3 tiếng chứ ko ít hơn.

    Tôi phải nói như vậy để mọi người nói chung và fan Barca nói riêng, nhất là nếu ở VN chưa ra nước ngoài bao giờ (cái này không có ý phân biệt gì hết) ko phải thắc mắc cái chuyện đi tàu, buýt gì nữa. Bác nào mà cứ tư tưởng Hà Nội - Sài Gòn ổ gà, ổ chó, công an = hơn 2 ngày đi đường đem sang so sánh ở châu Âu thi nó hơi hài.

    P.S: bài này là reply cho bài gì ở trên than thở chuyện Barça đã "chạy" hơn 500 km để kịp giờ thi đấu
  8. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    chú này thông manh wá. chú nói real đá một chạm đầu sân cuối sân, tui mock chú thế thì real nó đá tiki taka còn đâu, chú lại tưởng tôi nói là real nó đá tiki tâk thiệt. ko thấy là tiki tâk lõng thõng lòng thòng huh? chú ko đọc kĩ bài đem cái thiếu hiểu biết ra cho người ta nói thì trách ai. Chú nói về bản sắc của Real, ngay cả dân hâm mộ Real chính hiệu cũng ko dám nói như chú. chú ko hiểu nỗi chữ tiki taka là j mà dám chỉ nổ cho to. đã ko biết thì cứ dựa cột mà nghe. chú e 9x hiện nay mới 20 tuổi, hâm mộ barca được 10 năm ko? trong 10 năm đó chú hiểu về ý thức chiến thuật được mấy năm? chú có vấn đề về đọc hiểu thì bình tĩnh đọc lại chứ éo có cái kiểu ma tiki taka lãng tử éo j ở Real hết. (khổ cái tụi nhỏ mình nói vậy nó lại tưởng thiệt) 20 tuổi của chú thì vẫn còn lớn hơn Mozart nhiều lắm. Chưa đọc hết bài dám phán một câu mà đã người này ko biết j về tay ban nha, người kia ko biết thằng khác.
    Còn chuyện messi với Ronaldo thì tui đem ra mọi thứ để so sánh, ko kết luận lại nhảy vào nói tôi bảo Messi đá kém. Còn chuyện MQueen post bài thì bác cũng thấy bài tôi post rồi đấy có khác j ko? còn chuyện nó đá kiểu bóng tây ban nha hiện nay báo chí khoái gọi tiki taka tức là lối đá phối hợp nhỏ. ta cũng có thể gọi Vn hiện nay đang phát triển lối chơi kiểu tiki taka cũng ngầm hiểu là phối hợp nhỏ thôi. thôi ko dài dòng với đc nữa, chú thừa nhận Mc Queen đúng thì chú tự vả vào miệng vì dám nói lối chơi của Real về post trước.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Các bác stop cãi nhau ! Chung quy là đồng chí buff nói đùa mà chú Mascherano tưởng thiệt nên gân cổ cãi lộn mấy trang. Cái vụ Barca đi xe bus thì liên quan gì tới Real mà mấy bác fan Barca lộn ruột cả lên thế ? Dù sao chúng ta coi bóng đá cũng là hướng tới cái đẹp, tôi thích Barca vì nó đá hấp dẫn, thích Inter vì nó linh hoạt. Còn chuyện thù hằn giữa Calatan với Madrid. Tôi xin lỗi chứ nhiều chú từ lúc cha sinh mẹ đẻ (như tui) có bao giờ ra khỏi Việt Nam đâu, biểt gì mà bày đặt fan Barca thù Real, fan Real không đội trời chung với fan Barca (cho dù cả 2 thằng fan đó chả liên quan gì tới Madrid hay Catalan cả)
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Đừng có suy nghĩ lối đá latinh thì ko có một chạm, tôi đã xem Real phối hợp nhiều lần như thế rồi mới nói, tất nhiên nó phải vào thế thì mới một chạm được. Có ai dám nói Barca bây giờ ko đá một chạm ko ? Còn bác ko xem, ko biết thì tôi chịu chả biết chứng minh thế nào. Chuyện bé như con kiến mà cũng vặc, biết là lối đá của Real ko thể gọi như vậy mà còn tiki taca lõng thõng con khỉ gì? Thưa bác tôi xem Barca đá từ năm 99 có Rivaldo và 2003 chính thức trở thành fan Barca nhé. Tôi cũng bổ sung kiến thức về Barca cho bác luôn: Đã từ lâu lối đá của Barca mà bác cho là đồng đội hơn Real luôn cần những siêu sao làm đầu tầu, từ Romario , Stoichkov, rồi tới Ro béo, Rivaldo, Rô vẩu và bây giờ là Messi đấy, nhiều thời điểm Barca bị phụ thuộc siêu sao hơn cả Real. Hở câu nào ra cũng thấy thiếu kiến thức về bóng đá TBN.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà tôi thấy bác cãi với tôi ba cái chuyện lặt vặt mà bác cũng nâng tầm lên thành nhận thức cơ đấy, có cần phải nguy hiểm vậy không bác =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này