1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Barca nên chuẩn bị mấy thằng như thằng David Navarro để lần sau những thằng bố láo ăn cắp như Ramos còn dở trò thì bật đèn xanh cho nó đấm vỡ mặt ra luôn. Cho chừa thói du côn xóm.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây bác tự đánh giá.

    http://www.youtube.com/watch?v=joKQwniQBj8

    Nói chung hôm qua bên Real ăn vạ cũng hơi kinh. Quả chú Carvalho ăn thẻ đỏ thì mấy ông không biết luật sẽ kêu là trọng tài ép Real, nhưng thực tế luật bóng đá là rõ ràng. Những hành động có thể gây chấn thương nặng cho cầu thủ đội bạn, như xoạc bóng từ phía sau ..., không cần biết cầu thủ vô tình hay cố ý, ít nhất là ăn thẻ vàng. Ông Carvalho đưa cả cái cùi chỏ vào sau gáy con nhà người ta, mạnh tí nữa gẫy mịa nó cổ. Ăn thẻ vàng là nhẹ, thẻ đỏ gián tiếp còn kêu ca nỗi gì. Còn chuyện CLB hoàng gia mà bị ép ở TBN, tôi nghĩ bản thân bác cũng tự cảm thấy vô lí đúng không.

    Mou nhí nhố hôm qua đăng đàn phát biểu đội bóng Real của ông ta bị ép quá đáng, ăn tận 10 thẻ vàng. Thà xem bóng đá việt nam còn sướng hơn. Nhưng ông này lưỡi không xương, chắc ông ấy quên Real đá bạo lực với Barca như thế nào, rồi cái thẻ đỏ oan của Valencia. Các chú Real dạo này rất xấu, đá bế tắc cái là bạo lực và ăn vạ, không còn cái phong thái hoàng gia thời Galactico 1 nữa. Nói thẳng ra là Real đang được giúp đỡ ngầm 1 cách có hệ thống.

    P/S: Bàn của Di Maria là rất đẳng cấp. Maria vừa ghi bàn xong, Mou cuống cuồng rút Özil ra, thay thằng trụ vào, đủ hiểu là Mou hiện nay không còn là Mou kiêu ngạo không sợ ai hồi đầu mùa rồi. Hồi đầu mùa Mou nói một câu rất khí phách: nếu bóng đá TBN có thang điểm 10 thì tôi xứng đáng được chấm điểm 11[​IMG] Mou đi đến đâu chả kêu bị người ta ép. Trừ cái thời Chelsea lấy 2 đội hình ra bóp 1 ManU được 2 năm, còn lại đi đâu chả kêu.

    ======================

    Thực chất bác đừng nghe báo VN nói . Trong Football Triball cũng đã đăng bản tin này .

    Mou chỉ nói mới đây nhân dịp cuối năm . Tóm tắc không nhiều ...ông ta tự hài lòng với năm 2010 vì ông ta đoạt cú ăn 3 với Inter. Dì nhiên với thành tích như vậy thì chuyện thang điểm 11/10 cũng không quá gì . Và ông ta chẳng bươi móc ai cả .

    Nhưng Alves thì cảm thấy tức tối và nói nếu Mou 11 thì Barca 12 ....đây gọi là gì? Barca đã và sẽ làm được gì trong 2010?

    Gởi ông Masc anh ông Dangnghia ....có lẽ từ đây tôi sẽ không bao giờ trả lời hay quan tâm 1 bài nào của các ông nửa . Các ông đã vô trong ignored list của tui rồi . Cho nên các ông có nói gì viết gì ...chửi bới gì ai ....tôi sẽ không bao giờ phản bác lại . Có lẽ đủ để cho tôi chịu đựng 2 ông . Tôi sẽ không hối hận khi mất đi 2 người bạn này .

    Chúc may mắn .
    --------------------------

    Cuối cùng thì đây là cảm nhận của tôi.

    1) Không cần ai trù ẽo ....với cái cách thổi như thế này thì CR7 sẽ bị chấn thương nặng 1 ngày tại La Liga . Theo tôi việc rồi MU tới TBN là 1 thất sách của CR7 . Các trọng tài không chống lại RM. Nhưng các trọng tài đang chống Mou và những cầu thủ Bồ ....có lẽ họ sợ bị nghĩ là người Bồ giỏi hơn họ . Chúng ta có thể ngữi thấy mùi này ...thì nói chi đến ngay bản thân người ta .
    2) Ít ra Mou cm được rằng ông là một hlv giỏi và xuất sắc ...ở bất cứ nơi đâu . Nhưng khi tới La Liga Mou cũng không lường trước việc bị khó khăn như thế . Nếu Barca và Rm đang xuống ...ông ta sẽ được xem như thánh và cứu tinh bóng đá TBN ....nhưng hiện nay là thời Barca...ông ta là 1 kẻ coi như cản trở . Tôi không nghĩ công cuộc chinh phục La Liga sẽ thành công ...bởi vì số lượng thẻ phát cho RM ngày một nhiều . Không đội nào có thể đá tốt 1 giải đấu kiểu này . Không phàn nàn về tt thổi trân sev ....nhưng họ bắt lỗi cho RM rất quá nặng tay ....điều này không chỉ riêng mình tôi nói . Tôi là 1 con người trung thực . Như khi Milito ghi bàn các fan Barca đã ầm ĩ việt vị ...tôi đã nói tuỳ theo trọng tài ...theo tôi là không việt vị nếu đứng dưới hay ngang hậu vệ khi bóng phát đi. Và tôi dùng cơ sở này để tính cho tất cả các đôi .

    Nhưng có rất nhiều pha mà Barca ghi bàn đã việt vị nửa người . Bàn thắng là bàn thắng . Việt vị là việt vị ....không ai có thể thay đổi ...có những điều là 1 người xem bóng đá chúng ta phải cùng 1 nhận xét thì mới nói chuyện được .

    3) Dẫu sao trong riêng bản thân tôi ...việc xem RM thi đấu lúc này rất là hứng thú . Và tui vui vẻ vì điều này . Dù RM là clb đá bẩn xấu 1 TG dưới tay Mou cũng chả sao .
    Có lẽ bị dẫn điểm là không hay rồi nhưng dù sao tôi không thấy Mou có thể làm gì được ....mổi trận đấu thắng của RM là những trận đá trối chết . Với Barca thì tất cả chỉ sau 30 phút .

    Nhưng sức lực Barca bỏ ra là không ít . Có lẽ Mou vẩn phải tà tà đeo theo và thay đổi chiến thuật 1,2-0 là đủ ....bởi vì mùa bóng đang đi vào cao trào ...chỉ cần cố bám tất Barca sẽ tung thành phần chính ra ráng chơi ...và chấn thương do quá tãi là việc khó tránh . Chứ trù ẽo thì nói cho vui. Việc một cầu thủ chấn thương không phụ thuộc vào tui trù ẽo ....cũng như NA nghèo và dốt ...có phải vì tôi nói đâu . Tui nhiên nhiều người cứ ghi khắc để đổ thừa lỗi mình thì chịu thôi .

    Cho nên nếu vài chú Barca bị thương ...không phải do tôi nhé .

    Nếu CR7 bị thương với tôi vẫn bình thường . Anh chấp nhận cuộc chơi, đó là 1 phần rồi . Nhưng tôi tin rằng dù có hay không có CR7 thì RM và Mou vẩn vậy mà thôi .

    Kết quả vòng bảng của Barca và cái cách họ chơi thắng và tỷ số ở CL nó khác hẳn những 4,5-0. ở La Liga...mặc dù là bảng ông ấy hơi yếu . Dĩ nhiên trình Barca dù lúc này hay lúc nào vô bảng như vậy cũng phải đi tiếp thôi . Nhưng với Asernal thì họ ở đẳng cấp khác . Đừng nghĩ là những kết quả năm ngoái cũng sẽ tương tự năm nay . Chúng ta cùng chờ xem.

    Tôi sẽ không vào và viết bài trong 1 thời gian . Chúc mọi người vui vẽ nhé . Tôi sẽ trở lại nhưng không biết bao giờ .

    Mong các bác cựu binh gánh vác cho .
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    Lão Tuấn lên núi luyên tĩnh tâm pháp.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Gớm 2 ông fan Barca là Masche với dangnghia chửi bới dữ quá. Trái thằng Di Maria bị đẩy vào mặt nó ko ăn vạ thì nó làm gì? Thường sẽ có 3 khả năng:

    1/ Đứng dậy cười nhếch mép bỏ đi, kiểu tao đây quân tử éo chấp mấy thằng tiểu nhân
    2/ Ăn vạ cho mày dính thẻ vàng chơi, chừa cái thói giơ tay giơ chân vô mặt người khác
    3/ À, thằng này láo, nhảy vào tẩn nó 1 trận.

    Cỡ 2 ông Masche với dangnghia tui nghĩ chắc chọn phương án thứ 3. Nói chung cũng hảo hán đấy, nhưng mà hơi n-g-u.[:D] Chứ kiểu chửi bới của mấy ông thì tui ko chắc mấy ông làm được phương án 1/ đâu. Còn phương án 2/ của thằng Di Maria tiểu nhân thì các ông người lớn chắc ko làm roài.

    Mà buồn cười nhất trận vừa rồi chú Ro đĩ có phong thái gentleman ghê, chạy vào can ngăn các bạn Real với Sev đừng chửi nhau, mặt mày rất chi bình tĩnh. Đúng là chiện ngược đời!

    Còn bác mc_queen cũng buồn cười, đang đá 10 người, ghi bàn rồi thì rút tiền vệ tấn công ra để thay tiền vệ thủ, là chuyện ai có cái đầu cũng làm, liên quan gì đến kiêu ngạo hay ko chứ. Kẻ có quyền kiêu ngạo là kẻ chiến thắng cuối cùng. Mou mà ko rút Ozil ra thay Lass vô, hay như VN - Sing vừa rồi thằng Hoàng bò bị đuổi ông Tồ ko rút Thành Lương ra thay Minh Châu vô, lỡ cuối cùng thua ngược, thiên hạ ko khen là oh đây là người có niềm kiêu hãnh lớn đâu, mà chửi là n-g-u đấy. Về khoản ăn nói lịch thiệp, PR thì Guardiola nói chung là giỏi, lúc nào cũng nhã nhặn, lịch sự, từ tốn, có chừng mức. Nhưng mà vậy riết thì nó chán!
  5. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    sao không nói thẳng ra bọn báo lá cải chả khai thác thông tin được gì về Pep, thế thì chúng nó đi ăn mày hết, giờ phải kiếm nhiều chuyện của Mou thì báo mới bán chạy chứ, chán với không chán cái gì, giống như có Tuấn mèo thì cái box này ầm ĩ cả lên, chửi nhau loạn xạ, bây giờ lão đi luyện công thì giang hồ lại trời yên biển lặng, Mourinho cũng là kiểu người như vậy, giỏi nhưng kiêu ngạo thật sự không có kết cục tốt, người giỏi nhưng khiêm tốn mới được nhiều người yêu mến: Messi và Ronaldo là 2 ví dụ điển hình:))
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em chửi là chửi thằng Di Maria và Granero ăn vạ kìa. Mới phút thứ 6 mấy mà cả thầy lẫn trò quắn đít hết một lượt lên rồi.Cũng may mà thắng được đấy, ko thì khối trò vui để mà xem;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trận hôm qua Palop bắt quá hay chỉ tiếc là quả bị gỡ hòa ko hiểu thằng hậu vệ phải chạy đâu lại để thằng oắt Di Maria ghi bàn. Chẳng qua Sevilla thiếu Kanoute, Navas và Perrotti nếu không hôm qua nó ninh nhừ kền kền rồi. Cái thằng Diego Capel đá tối như hút nút ấy. Còn ông Negredo cơ hội ngon ăn duy nhất thì mắm môi mắm lợi vào mà sút, quả đấy mà vào chân mình thì đặt lòng nhẹ nhàng là có bàn thắng rồi.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bác cũng buồn cười. Khi bình luận vấn đề gì bác phải nghiên cứu kĩ sự liên quan với quá khứ rồi hẵng phát biểu chứ. Hồi đầu mùa Mou thắng 1 bàn có rút tiền vệ công ra không, hay cho nó chơi tiếp để ghi 5, 6 bàn? Trình Real với Barca hiện nay, chúng nó đá 10 người vẫn bóp các đội khác ở La Liga thoải mái, nhất là trên sân nhà nữa. Tôi nói là so sánh Mou hiện nay với Mou cách đây vài tháng. Bác chưa đọc kĩ đã phải comment là sao?

    Hai đồng chí mas và dangnghia bác cũng chỉ đọc những reply cuối cùng của người ta rồi vội phán xét. Từ đầu đến cuối họ chỉ muốn chứng minh là cầu thủ Real ăn vạ cũng chả kém ai, vì bác Tuấn suốt ngày chửi Barca kịch sĩ. Bác Tuấn nói đi, họ nói lại. Nếu bác Tuấn không bắt đầu trước thì họ cũng đâu bắt bẻ mấy chi tiết nhỏ đấy làm gì. Ai chả hiểu đấy là bóng đá. Chính ra bác phải lên tiếng với bác Tuấn mới là đúng, đằng này bác lại đi bắt bẻ đằng chuôi, khi câu chuyện đã bước đến hồi kết thúc rồi.

    Phàm có ai làm vừa lòng được tất cả đâu hả bác. Nhưng vấn đề không phải là Pep phải nói thế nào cho đỡ chán tai người nghe, mà là làm thế nào để chiến thắng trong trận đấu. Người ta cần ông ấy trên cương vị HLV để đem lại chiến thắng chứ không phải phát biểu hay. Trước đây tôi đã viết 1 bài rồi. Mou dùng mặt báo làm chiến tranh tâm lí, Pep cũng vậy đấy. Nếu ai để ý kĩ sẽ thấy. Hai HLV, 2 phong cách, 2 chiến lược, nhưng cùng 1 mục đích.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế cách đây vài tháng Real ghi 5-6 bàn có phải đá với 10 người ko bác queen? Lúc đó tiền đạo cắm của Real là Higuain hay chú Benzema vật vờ? Cách đây vài tháng Real đá sân nhà có chịu cảnh vô số thẻ vàng chỉ trong vòng 15-20 phút ko?

    Bác nói tui phải coi nghiên cứu kĩ hẵng bình luận, còn bác cũng hay quớ, mới thấy 1 trận đã rút ra kết luận liền. Có ai điên đến độ thiếu 1 thằng trung vệ lại ko rút tiền vệ tấn công ra để thay bằng tiền vệ thủ? Kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng cũng phải khôn chớ. Ai cấm kiêu ngạo là ko được quyền khôn? Hay bác muốn Mou kiêu ngạo là phải như Quan Vũ, binh lực ko đủ nhưng vẫn đòi chia quân ra cự Tào - Tôn 2 mặt?

    Tui thấy Mou làm vậy là chính xác, và khi kết thúc trận đấu, với 3đ trong tay, hắn ta vẫn có quyền vênh mặt lên mà bảo, đấy, chấp các bố 1 người, chấp luôn trọng tài, tui vẫn ăn. Kiêu ngạo nó là vậy đó bác!
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Thôi rồi, bác Tuấn dỗi lên núi ở ẩn rồi.
    Chắc bác ý chỉ xuống trong 2 trường hợp: Barca thua hoặc Real thua. Mà tình hình này chắc đến siêu kinh điển bác ý mới quay lại mất.
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22


    Ở lại chém gió và cãi nhau với anh em bác, bác đi rồi 4rum biết lấy ai mà cãi nhau đây, cộng đồng mạng ảo với nhau, giận chi hè, ai biết ai là ai?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này