1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bây giờ đội nào đá với Barca chẳng có 4-5 ông trong vòng 16m50, thậm chí là hơn mà bác.

    ================================

    Bác nói chính xác. Đầu mùa họ vẩn phòng ngự phản công khi đụng Barca. Nhưng khi có bóng phản công họ dâng lên rất nhiều rất dông khoảng 3-4 cầu thủ tuyến dầu và 2-3 cầu thủ tiền vệ. Việc này kéo dãn đội hình tuyến phòng thủ cuối còn 2-3-4 người làm mồi ngon cho việc phản công ngược của Barca. Đa số chết trong trường hợp này.

    Tuy nhiên 3 trận vừa qua Levante và Bilbao khi có bóng phản công hàng trên chỉ tối da- 2-3 cầu thủ tự múa. ít nhất bao giờ cũng có từ 5-6 cầu thủ ở lại phần sân nhà . Hầu như tuyến giửa sân họ chỉ cắm 1 cầu thủ là hết . Khi mất bóng họ lùi về từ từ lấy sô đông bọc lót cho nhau từ 30m trước khung thành mà thôi . Ngoài khoảng cách đó họ không vào bóng, mặc cho Barca đan lát ...chờ tiền đạo 2-3 ông về mới tính .

    Như vậy với 5 hậu vệ họ luôn có 2 sẵn sàng đón cánh, 3 trung vệ sẵn sàng đón trước bóng khi Barca xuống bóng và tạt vô . Nhiệm vụ của cầu thủ đón cánh là cản cửa sút vào gôn càng hẹp càng tốt không cố cản quả tạt ngang vì có cầu thủ phía sau đón lõng . Thực chất lối chơi là copy nguyên mẫu trận Barca và Inter lượt về mà thôi . Với những HLV có chuyên môn không khó để thấy và học cách chơi như vậy . Vấn đề là họ có muốn áp dụng hay không . Dĩ nhiên lối chơi thụ động kiếm 1 đ trước không quân tử nhưng trong tình thế lượt về mùa giải kết thúc 1 đ với Barca là hơn 0 đ nhiều đội cần điểm cả chiếu trên và dưới đều sẽ chơi như thế khi mà không còn đường nào kiếm điểm tốt hơn trước Barca.

    Những gì đang xảy ra rất đi đúng như tôi đã dự đoán hồi đầu mùa . Cũng như những bài tủ để ghi bàn của Barca là đột phá và bật tường thẳng trung lộ . Chiêu này không hiệu quả nhiều nếu 3-4 cầu thủ đá với 5-6 ông trong vòng cấm ...anh bật thì anh mất bóng. Mà anh cầm bóng thì thằng kè 1-2 thằng đón lõng anh cũng mất . Nhưng Barca không thể xông vào vòng cấm hơn 3 cầu thủ . Nếu 4-5 cầu thủ thì rất đông và cũng cản chân mà đằng sau lại không đủ người chống phản công và cầm bóng đá ti ti ta ta qua lại . Chiêu thứ 2 là xuông cánh tạt sâu hoặc tạt non để cầu thủ băng vào cắt mặt khi trung vệ trong khoảng khác bị động mà dứt điểm . Một cầu thủ đón lõng sau lưng hậu vệ cánh đã hớt hết bóng tạt ngang như trận Bilbao vừa qua. Chiêu thứ 3 là phá bẩy việt vị ....bây giờ nó lùi thấp không bẩy nửa hoặc chỉ bẩy khoảng 15m trước cầu môn nơi tm băng ra lẹ hơn thì chiêu này cũng hết hiệu quả luôn .

    Tất cả những điều này tôi đã nói khá lâu và ít nhất lập lại sau trận RM thua 0-5 . Những nhà chuyên môn HLV dĩ nhiên họ càng biết cách để vô hiệu hoá nó ====> thế trận còn lại chỉ là những banh may mắn mà thôi . Hiển nhiên Mou càng hiểu và biết làm thế nào để thắng Barca. Nhưng ông ta chấp nhận chơi khác hoặc trận đấu đã vô tình đi vô 1 ngã rẽ khác để cho lối chơi bị phá sản . Nhưng những lần gặp sau thì Barca khó toàn mạng với RM nhà Mou .

    Một trong những lý do khiến RM thua Barca là một số vị trí phòng ngự không tốt . Ở đây ai xem bóng đá cũng có thể thấy là Ramos, Marcelo và Khedira.

    Nhưng RM có những cầu thủ hoàn toàn chơi phòng ngự tốt hơn . Với 3 cầu thủ trên không thủ tốt vị trí dẫn tới bị qua mặt hoặc hở đất khiến gánh nặng quá lớn cho chỉ 3 cầu thủ Xabi, Ca và Pe.

    Nhưng nếu thay Khedira = Lass và Marcelo = Alderboa thì thế thủ sẽ khác hẳn . Không phải tự nhiên mà 2 cầu thủ này ngày càng chơi nhiều trận .

    Khedira mạnh mẽ chạy nhiều và tỳ đè tốt nhưng phòng ngự còn khá hiền và hay bỏ vị trí . Lass luôn luôn phòng ngự và tấn công tốt hơn .

    Chelsea hiện nay vừa thua cả Wòlves đã cho thấy những gì tôi phân tích về Chel, chủ clb và Ăn Xề là chính xác.

    Với tài năng của 1 hlv đôi khi chỉ 1 vài trận là đủ . Thực tế mà nói tôi biết Ăn Xề nhiều qua 2 lượt trận với Mou và một số trận sau đó . Tuy nhiên qua 2 trận cùng Mou + 2-3 trận EPL với lối chơi bất biến và chạy rất nhiều loạng quạng đã đủ cho tôi cho 1 nhận xét về chú táo bón kinh niên này rồi .

    Không phủ nhận Ăn Xề giỏi hơn Mancini của Man City 1 tý (hoặc ngang) nhưng ss với Mou e rằng không thể nào rồi .

    Nhưng 100% Ăn Xề hơn Ben Heo . Với Ben Heo chỉ cần 1 trận thua Athlectico Madrid với 1 thế trận mạnh ông nào ông nấy vật vã là đủ cho tui phong tước hiệp sĩ lợn rồi . Một đội bóng loại Barca nhà vô địch TBN, C1, Chelsea nhà vô địch EPL, và BM vô địch Đức + loại MU ....chỉ có trong tay 1 con lợn mới có thể thua A. Madrid . Một trận là đủ hiểu .

    Theo tôi Ăn Xề sẽ bị thay sau mùa này .
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cách đây 1 tuần bác vừa đoán Bilbao loại Barca khỏi cup nhà vua chắc như đinh đóng cột. Cũng đúng nhỉ.

    Trận rồi không hiểu bác xem Bilbao đá với Barca thế nào mà bảo Bilbao đá hay. Barca cho Pinto bắt gôn, Jeffren đá tiền vệ, mà còn ép Bilbao lòi trĩ ra, hay cái chỗ nào.

    Bác phân tích cách các đội phòng thủ trước Barca không đúng, mà cách Barca tấn công trung lộ cũng sai. Nói chung bác phải xem nữa mới hiểu triết lí tấn công của Barca, đừng phán bừa thế.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận rồi không hiểu bác xem Bilbao đá với Barca thế nào mà bảo Bilbao đá hay. Barca cho Pinto bắt gôn, Jeffren đá tiền vệ, mà còn ép Bilbao lòi trĩ ra, hay cái chỗ nào.

    Bác phân tích cách các đội phòng thủ trước Barca không đúng, mà cách Barca tấn công trung lộ cũng sai. Nói chung bác phải xem nữa mới hiểu triết lí tấn công của Barca, đừng phán bừa thế.
    ===================

    Không biết từ lúc nào ông chuyển sang chống đối tôi và bắt đầu bất kể những sự đúng đắn .

    Bilbao dẫu có bị Barca loại cũng rất bình thường . Những fan Barca tự xưng họ mạnh 1 hành tinh còn bilbao cở nào.

    Chỉ khi xem trân lượt về của Bilbao thì mới thấy dự đoán (tôi chỉ dự đoán thôi) ....là Bilbao có khả năng loại Barca là đúng. Xét về cơ hội rõ ràng thì Bilbao nhiều hơn hẳn 5-6 so với Barca chỉ có 3 thôi nhé mặc dù Barca lấn sân . Trong bóng đá còn có chổ cho những bất ngờ . Nếu Bilbao không loại được Barca thì những đội sau cũng sẽ làm điều này . Bởi vì những gì đang xảy ra cho thấy chỉ cần bỏ cái tôi và chịu đá phòng ngự triệt để và phản công hú hoạ thì Barca rất khó mà làm nổi trò trống gì .

    Việc Barca trắng tay cả mùa giải mới là dự đoán chính ....trận vừa rồi cũng chỉ cho thấy 1 trong những khả năng . Thực tế nếu như chân sút Bilbao làm tốt hơn...chiến thắng của họ cũng không phải không xứng đáng .

    Cứ chờ thêm vài vòng nửa nhé.
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là đội hình Barca có phải đội hình mạnh nhất không? Keita vốn ít được đá chính, Jeffren và Pinto, ngoài ra Alves không đá thay vào Adriano, thế anh Tuấn Mễ cũng phán này phán nọ :D, bảo Bilbao có khả năng ăn được Barca rồi ép sân :D, thế thì năm ngoái đội vô danh gì đó hiếp Real 4-0 chả nhẽ mấy chú hạng 2 hạng 3 cũng có khả năng loại Real sao, thế thì dàn sao của Real mong manh nhể :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà lúc nào cũng chửi đội khác chơi bửn chơi xấu, trọng tài bênh, trong khi Bilbao đá bẩn, cổ động viên bẩn (ném vật lạ vào mặt cầu thủ bạn) mà bênh nhiệt liệt =))
  5. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bác mc_queen1 viết một bài phản bác lại Tuấn Mỹ đi cho anh em học hỏi [r2)]
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khủng hoảng hàng công ở Bernabeu: Mourinho đã giương cờ trắng19:4 6/1/2011 Xem thêm: Jose Mourinho, Real Madrid, Gonzalo Higuain, Karim Benzema, Bernabeu


    Điều mà Jose Mourinho lo ngại nhất đã chính thức trở thành sự thật: Gonzalo Higuain sẽ phải lên bàn mổ, và ông có nguy cơ phải "đi săn" trong phần còn lại của mùa giải với một con mèo. HLV người Bồ đang cố làm mọi cách để đội bóng mang về cho ông một... "con chó" trong mùa Đông này, song có vẻ như những lời ước nguyện của ông không tới được tai các vị lãnh đạo Nhà trắng.

    >>
    Real sẽ thu phục "kẻ phá rối" tại Man City?
    >> Mourinho & Preciado thoát án phạt
    >> Mourinho rầu lòng vì BLĐ Real ‘keo kiệt’
    >> Mourinho sẽ chờ cho tới khi Higuain bình phục

    "Tôi không hi vọng Higuain có thể chơi bóng trở lại trong tháng Ba hay tháng Tư", Mourinho mở màn cho bài "tâm sự" với báo giới của ông một cách khá não nề. "Sau khi đã nghe quá nhiều và đọc quá nhiều, tôi biết rằng chuyện này rồi thế nào cũng sẽ kết thúc bằng một cuộc phẫu thuật. Tôi từng chứng kiến một trường hợp tương tự, với John Terry, và tôi biết rằng Higuain không có hi vọng chơi bóng trở lại vào tháng Ba, hay tháng Tư. Điều quan trọng lúc này là cầu ấy được chăm sóc bởi bàn tay của những người giỏi nhất... Hãy thôi ngu ngốc, thôi nghĩ về Higuain, và hãy để cậu ấy tự chịu đựng. Một cầu thủ không thể chơi bóng nghĩa là đang phải chịu đựng. Và hãy để Higuain thoải mái với sự chịu đựng của cậu ấy, bởi đây là một tình thế không hề dễ dàng".


    [​IMG]Mourinho đang đau đầu với hàng công của Real- Ảnh APNếu tình thế của Higuain là không dễ dàng, thì tình thế của Mourinho cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Chuyện đáng tiếc của Higuain chỉ là một sự khẳng định cho một nguy cơ mà Mourinho đã cảnh báo từ khi mùa giải còn chưa bắt đầu, đó là Real Madrid rồi sẽ có lúc rơi vào tình trạng không có lấy một trung phong đúng nghĩa. Nhưng điều thực sự tệ hại là ban lãnh đạo đội bóng, sau khi đã một lần làm lơ trước những gì Mourinho yêu cầu, có vẻ như sẽ tiếp tục làm lơ với ông thêm một lần nữa, bất chấp nguy cơ được cảnh bảo giờ đã thành sự thực. "Tôi vẫn hi vọng sẽ được bổ sung một chân sút mới. Nhưng đó là điều rất khó xảy ra, bởi đội bóng chưa sẵn sàng trở lại thị trường chuyển nhượng sau khi đã chi tiêu mạnh tay trong hai mùa giải gần đây".

    "Không có chó, đi săn với mèo"

    Nếu Florentino Perez, dưới sự tư vấn của Jorge Valdano, kiên quyết giữ quan điểm không mua sắm gì vào mùa Đông, Mourinho chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là hài lòng với những gì mà ông đang có. Vậy thì ông có gì? Chẳng có gì cả, nếu chúng ta đang nói về một trung phong đúng nghĩa, một người mạnh mẽ khi tì đè, xuất sắc trong không chiến, thông minh khi chiếm khoảng trống và quyết đoán khi đứng trước các cơ hội. Benzema không phải mẫu cầu thủ như thế, kể cả khi anh chơi với phong độ cao gấp hai, gấp ba hiện tại. Ronaldo cũng không phải mẫu cầu thủ như thế: Anh ghi nhiều bàn không có nghĩa anh là một trung phong xuất sắc. Tiền đạo trẻ Morata trông cũng ra dáng một trung phong, nhưng cậu bé này mới 18 tuổi, nên có lẽ chỉ nên được xem là một sự lựa chọn cho tương lai.

    Real Madrid chính thức bước vào cuộc sống không Higuain từ trận "Kinh điển" hôm 29/11. Từ đó tới nay, đội bóng áo Trắng đã chơi thêm được 7 trận, và trừ trận thua tan tác trước Barca, họ đã thắng tất cả các trận còn lại, ghi được tới 21 bàn (trung bình 3 bàn/trận). Điều đó có nghĩa là Valdano đã đúng, rằng Real Madrid vẫn có thể sống tốt mà không cần Higuain. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mourinho đã sai khi xin thêm người. Giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải còn ở phía trước, và rõ ràng là nếu cứ chạy theo cái vòng luẩn quẩn hi vọng, thất vọng rồi lại hi vọng về Benzema như hiện nay, Real tới một danh hiệu cũng khó kiếm chứ đừng nói gì tới cú ăn ba. Đó là chúng ta chưa nói tới một nguy cơ khác: Cả Benzema cũng chấn thương và phải nghỉ chơi dài dài...


    =====================================

    Trong 2 trang web bóng đá VN.

    Trang TT &VH tập trung các ông nghệ thì dạo này bỏ MU xoay sang cuồng Barca...nên chuyện cứ châm chích RM và Mou là việc họ vui thú.
    Tuy nhiên trang Bóng Đá thì 50-50 ...một số thích và 1 số không thích .

    Những người không thích thường hay tung tin đồn nhãm linh tinh để mong muốn làm RM suy yếu hay suy nghĩ phân tích theo chìu bi quan, để cứ RM yếu ...thì Mou sẽ bại .

    Nào là nội bộ Real chia bè cánh, có kẻ bất phục Mou ....những tin đại loại như vậy đã từng xảy ra hồi Mou ở Chel, hay Inter ....thực tế thì những nơi ông ta đã đến và đi nhm, và cầu thủ luôn yêu mến, tôn sùng, tin tưởng và cùng chiến đấu cho lịch sử của Mou và đội bóng của họ . Không một cầu thủ nào Mou hl lại nói xấu ông ấy . Mou luôn luôn biết tự dừng và xử dụng đúng quyền hạn mình . Nếu vào forum Forza Inter mới cảm nhận hết sự yêu thương của fan Inter với Mou . Fan Inter có thể nói là 1 loại fan rất trung thành và bản sắc. Rồi đây khi Mou rời RM tôi nghĩ chuyện tương tự sẽ xảy ra . Mou càng đi nhiều tín đồ trung thành Mou càng đông . Nó ảnh hưởng tới bóng đá Âu Châu . Mou là nhà truyền giáo bóng đá đó là điều không ngoa . Ở đây những giáo điều của Mou là chiến đấu không sợ hải vì danh dự bản thân, clb, và người hm. Đó là vì trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp . Cầu thủ Mou sau mỗi trận dù thắng, thua vẫn tự hào vì đã bỏ ra tối đa và thực hiện tối đa í đồ. NHM không bao giờ phiền trách vì tình yêu bị phản bội bởi sự vô kỷ luật hay những bốc đồng cá nhân phá huỷ niềm tin chung.

    Riêng trong vấn đề nhân sự thì ở bất kỳ clb nào hlv đều có những thiếu hụt và Mou cũng là 1 hlv chuyện thường xảy ra. Dĩ nhiên ai cũng muốn 1 đội hình dày và tài kinh nghiệm . Nhưng không phải ai cũng được như ý nguyện. Đội hình dày nhất có thể nói là Messi . Khoảng cách tài năng giửa Messi và những trụ cột khác + những cầu thủ trẻ là rất gần . Tuy nhiên khi thiếu Messi chúng ta thấy vấn đề của Barca khá rõ ở hàng công . Ít ra Pedro cũng sang mùa thứ 2 cùng Barca. Và Inesta thì mùa thứ 4 . Nhưng với Ozil và Khadira là mùa đầu ...nhưng mọi chuyện sẽ tiến triển ngày càng tốt hơn .

    Vấn đề không nằm ở chổ RM có mua được 1 t đ nào hay không....và nếu không có Mou phải tung cờ trắng . Mou chưa bao giờ tung cờ trắng hay dùng lý do không mua được ông A, B, C để đồ cho thất bại (như Ben heo) .

    Cho dù Benzema bị chấn thương Mou vẫn còn rất nhiều cầu thủ để đá tiền đạo . Lối chơi của RM rất đơn giản. 1 trung phong cắm ở giửa trên và đừng chạy loắng quắn (Benzema có vấn đề về hiểu nên cứ dạt biên) .

    Hàng tiền vệ công gồm 3 ông kỹ thụật tốt có thể đột phá cá nhân hoặc 1-2 rồi ghi bàn hoặc dọn cổ và chính họ cũng băng vô ghi bàn .

    Như vậy thực chất tiền đạo cắm của Mou chỉ cần 1 ông lỳ chịu chém vè, tỳ đè tốt và banh đến quất thật mạnh nhưng đừng bắn chim là đủ (ông Benzema săn chim quá) .

    Tuy nhiên theo tôi thấy cho dù Benzema không đá tốt hay không tuân thủ, hoặc chấn thương ....Mou còn vẫn có thể xài Ozil hoặc Khadira vào vai trò tiền đạo cắm hoặc Genero.

    Phía sạu họ là bộ 3 ma quá Kaka, CR7 và Di Maria quá nguy hiểm .

    Phía sau là Lass và Xabi .

    Một mẫu hoàn hảo . Thực tế Kaka sẽ không đi đâu hết và Mou sẽ chẳng cần 1 trung phong nào tầm cở (ngoại trừ hàng ngon giá tầm 17 tr như Aderbayor giá hời thì mua, không thôi) .

    Mou đã nó xa xa tới trận cuối cùng và chiến thắng CL mùa này ...tất nhiên ông phải thấy thực lực đã đủ rồi .

    Bộ 3 Di Maria, CR7, và Kaka ....nó còn nguy hiểm hơn bộ 3 Messi, Inesta và Xavi .
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chelsea giờ thay Ance thì cũng vậy thôi. Cái chính là lực lượng Chelsea kìa. Trục dọc của Chelsea giờ may ra còn mỗi Cech là đúng phong độ, chứ bộ ba Terry - Lampard - Drogba sắp về hưu, làm sao cày ải nổi cả mùa. Nhất là Lampard, mẫu tiền vệ chơi thể lực, giờ cũng có tuổi, dính chấn thương cái là khó hồi phục lắm. Chưa kể 2 ông thần Terry với Lampard còn màn rượu chè gái gú nữa chớ. Tái thiết Chelsea sẽ không dễ, vì họ thiếu lực lượng trẻ dự bị. Abramovich tiền thì cũng ko đọ lại mấy tay dầu lửa Trung Đông.

    Tình hình của Liverpool giờ cũng bi đát như vậy. Hết mùa này có lẽ Torres sẽ tìm cách chuồn khỏi Anfield, lúc đó Liverpool chỉ còn mỗi Gerrard. ManC từ năm sau sẽ trở thành thế lực ở Anh, cho đến khi nào mấy tay Ả Rập chán không bơm tiền nữa thì sẽ thành 1 Chelsea thứ hai. Arsenal nếu giữ được Fabregas, 1-2 năm nữa sẽ vô địch EPL. MU với đội hình thế này thì ít nhất 5 năm nữa vẫn là thế lực ở xứ sương mù. Mà nói chung chừng nào Fergie còn nhai kẹo cao su tóp tép ở Old Trafford thì MU vẫn là đại gia, dù có rùa hay ko.[:D]
  8. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Trên thế giới có một số HLV có gì dùng đấy, có 1 số HLV luôn cảm thấy không đủ và muốn mua thêm nữa, chèn ép hết khả năng phát triển của cầu thủ trẻ trong đội bóng. Vì vậy có 1 số HLV đầu tư dần dần, đi từ nhỏ đến lớn, quản đội trẻ sau đó lên đội lớn, tiếp giữ truyền thống và mỗi năm đóng góp 1 cầu thủ xuất sắc cho thế giới, 2 năm ở 1 câu lạc bộ là 2 cầu thủ đẳng cấp thế giới và vai trò lớn giúp TBN vô địch WC (Pedro, Busquets), chưa nói đến Pique. Những HLV này có các tiếp cận trận đấu rất quái, khó có thể tưởng tượng ra được đội hình ra sân của đội bóng như thế nào vì họ có khả năng cho cầu thủ của mình đá rất nhiều vị trí, ví dụ như Maxwell có thể chơi cả 3 vị trí hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo, Alves xuất phát trong trận Barca-Real 1-0 ở vị trí tiền đạo, Jeffren cũng từng đá hậu vệ cánh, Toure đá trung vệ trong trận chung kết C1 năm 2009, dám dùng Sylvinho đá chung kết và vẫn gặt hái được thành công. Trong khi một số HLV khác lại có một lối tiếp cận hoàn toàn khác và hủy hoại toàn bộ lò đào tạo trẻ ở những nơi mình đến. Đối với những HLV đó, cầu thủ trẻ không có cơ hội, do vậy hết Obi Mikel, Scott Parker, Shaun Wright Phillips ở Anh đến Santon, Balotelli ở Ý và Canales, Abiol, Pedro Leon, Granero ở TBN bị vùi dập, những viên ngọc sáng nhất ở 3 quốc gia có khả năng đào tạo ra những cầu thủ lớn của thế giới đã lụi tàn hết trong tay của một người, đó là tội đồ của bóng đá, góp phần làm kiệt quệ thế hệ trẻ của Anh và Ý khiến 2 chú này thất bại tủi hổ ở WC và cả Euro.

    Cho đến lúc này vẫn có 1 số fan cuồng của thể loại HLV phá hoại nền bóng đá bao biện cho thần tượng của mình là họ biết dùng người, khi mà báo chí phỏng vấn vị HLV đó vẫn liên tục nói muốn có thêm tiền đạo (ủa thế đội hình công của đội bóng còn quá thiếu sao?) thì tại đây vẫn có người ra rả Mourinho không cần người (chả nhẽ anh này chém gió trên mặt báo). Và tiếp tục, cái tên tiếp theo, viên ngọc tiếp theo bị thui chột trong tay HLV phá hoại thế hệ trẻ này là Alvaro Morata. Còn nhớ cách đây 2 năm Pedro là 1 cái tên không ai biết đến nhưng được vào sân ở trận chung kết C1 và sau đó có 1 mùa giải vô cùng đáng nhớ với Barca và TBN, thế nhưng HLV khác có thể ko làm được như vậy, họ quá bất tài khi ko thể thắng khi có 10 hảo thủ + 1 chú trẻ năng khiếu trên sân thành ra bắt buộc mỗi trận đấu họ đều phải ra sân với những cầu thủ tốt nhất của mình, các cầu thủ phải cầy ái quá nhiều khi độ tuổi đã cao dẫn đến sau 1 mùa giải thăng hoa các cầu thủ đó đá như mấy thằng xì ke, cuối cùng anh HLV phá hoại ra đi, để lại đống rác cho cổ động viên và HLV mới đến dọn, như vậy có đáng được tôn thờ chăng?

    Trích báo chí tí:

    Addressing the media today, he said of the prospect of adding to his squad this month, “I have great hope, but I do not think I will get anybody. I talked to the president a couple of days ago, and so far nothing.

    “The club, after last’s years investments, want to continue but it cannot be any player. I get paid to work and try to make the most of the players that I have available. There are many very good players, but unfortunately there is only one fit striker, and that is Karim.

    “I understand that talk will continue until the end of January because the door remains open until then, but this is the group that will continue until the end of the season.”

    Mourinho also said he would not consider a change of system unless injuries force him into rethinking his line-up, adding that young attacker Alvaro Morata is not ready to make his presence felt regularly in the first team.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Việc Inter Milan vô địch năm ngoái. Dàn cầu thủ họ tuổi tác cũng tương đương đội hình Chelsea hiện tại . Không thể mang sự thất bại của Chêlsea hôm nay mà viện dẫn đổ thừa .

    Ngay năm ngoái nếu Chel bán với giá phải chăng thì Inter cũng sẵn sàng mang về Drogba, Lampard hoặc Cav, Deco .

    Cũng tương tự khi Cavalho về RM. Nhiều người nói anh ta đã hết thời, già hay chỉ dự bị ....nhưng cuối cùng thì đúng như tôi nói Ca và Pe đang là cặp trung vệ số 1 của RM.

    Cuộc tái ngộ giửa Mou và những học trò tại Chel có lẽ sẽ không là tại RM. Ở đó đã quá thừa tài năng cho hiện tại và tương lai.

    Nhưng khi Mou tìm tới 1 clb khác thì chuyện này sẽ có khả năng xảy ra.

    Nếu bây giờ chê voi rừng già cổi ...cứ bán rẽ cho RM thì sẽ thấy ngay . Chung qui chỉ tiếc cho dàn sao Chel đã không có 1 người thầy giỏi làm uổng phí 3 năm tuổi xuân . Ngoài ra việc Chel vẩn giừ bộ khung thành công của Mou cũng chằng là lỗi hay vấn đề từ ông ta. Chúng ta nên thấy rằng...chuyện thay đổi cầu thủ là rất bình thường ở các CLB .

    Bao giờ họ cũng có 1 lớp kế thừa, và trụ cột. Việc trụ cột luống tuổi tất sẽ thay thế = trụ cột khác .

    Đội hình Inter 2009 và 2010 là 2 đội hình khác nhau nhiều do 2 nguyên dân. Trụ cột ra đi như Adriano, Ibrahim, và luống tuổi như Materazi hoặc Codroba. Nhưng sự thay đổi không ảnh hưởng chất lượng thành tích.

    2010 khi Ben heo về thì lực lượng Inter cũng đã có 3 nhân tố bổ sung đáng kể đó là Bibiany, Cutinho và 1 hậu vệ khác ....nhưng cuối cùng thì người mới mất hút người củ không còn là chính mình . Ngoài ra Mou cũng đã để lại 2 cầu thủ kế thừa quan trong là Santon và chú tv Kenia.

    Chú Dangnghia không cần phải quan tâm hay bức súc và tranh luận những gì tôi viết vì tôi sẽ không trả lời với loại người như chú.
    Có nhiều thằng sv VN ra nước ngoài bị đánh. Không hẳn vì nó ngu. Nhưng mà vì chúng nó vừa ngu vừa vô giáo dục nửa. Thử hỏi thứ người này làm trí thức với ai ?
  10. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đội hình Real sứt mẻ nhiều quá, như 1 cái bệnh viện dã chiến, Higuan out hết mùa, Kaka vừa trở lại sau nửa năm, Benzema thì phập phù trận hay trận dở và cũng vừa thú nhận là mới lấy lại cảm hứng chơi bóng, phía hậu vệ thì còn non nớt như chim non rời mẹ gặp bọn quậy quậy chút là luống cuống.

    Nhân dịp năm mới tết Tây, chúc cho Real dù bao khó khăn vẫn vững bước tiến tiếp để giành thắng lợi trên hầu hết các mặt trận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này