1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nói Pep ăn sái là nói hơi quá nhưng bảo Pep về một tay dẹp loạn Barca để xây dựng 1 đế chế hoàn toàn mới thì cũng không đúng vì những gì ông ta có khi lên nắm quyền là được thừa hưởng một lứa trẻ đã ở vào độ chín của Masia, mà rõ ràng cái này nếu không phải là Pep nắm quyền thì hlv khác cũng sẽ được thừa hưởng. Nếu ông ta tự tay nhập trạch những nhân tố trẻ về ươm mầm rồi đưa lên đội 1 như SAF đã làm với Becks, Giggs..thì tôi không nói.

    Nên để nói rằng Pep đã tự tay gây dựng được 1 đế chế Barca hoàn toàn mới thì hãy chờ thêm mấy mùa nữa nhé.

    Thời đỉnh cao của FR ở Barca trùng với những tháng ngày đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp của những Ronnie, Deco..ở đây tôi chỉ thấy có Etoo có thể là một ngoại lệ tuy nhiên anh này cũng chỉ được 1, 2 mùa nữa là cùng. Đỉnh điểm của giai đoạn này là cái C.L, và như một quy luật thì lên rồi phải xuống. Những Ronnie, Deco không còn giữ được phong độ=> FR out sau khi Barca trắng tay vài mùa và rồi Pep xuất hiện như một định mệnh.

    Các culé của Barca phải biết ơn FR vì chính ông ta đã giúp Barca đang trong thời kỳ quá độ có được 1 cái C.L ! Thật trùng hợp khi Pep nổi lên ở đội trẻ cùng 1 lứa vài cầu thủ đã khá chín trong đó có Messi. Ông ta gặp thời gặp vận là ở chỗ đấy, dám dũng cảm loại những công thần "quá độ, sắp hết date" và sử dụng những la masia bên cạnh những cầu thủ còn dùng được dưới thời của FR. Cái hay và có thể là cái mà người ta đánh giá cao Pep ở Barca là ông không phá hòng mà biết sử dụng, trân trọng những gì là tinh túy trẻ của clb. Dù sao ông ta cũng đã làm được một kỳ tích mà nhiều hlv ước mơ vậy rất đáng tôn trọng rồi.


    ManU cũng từng ở vào hoàn cảnh tương tự FR sau chức vô địch năm 99. Giai đoạn đỉnh cao cuối cùng của những Cole, Yorke, Irwin, Stam, Schmeichel..Nhưng khác với Barca là Man không có được một lứa vàng kế cận ngay sau đó và SAF vẫn còn đó nên thành tích đi xuống rõ rệt cùng sự suy giảm phong độ như một quy luật tất yếu của những công thần Cole, Yorke. Sẽ dễ dàng hơn để thay đổi nếu khi đó một hlv khác lên thay Sỉr Alex, điều đó chắc hẳn đã xảy ra ở môt câu lạc bộ khác nhưng ở OT người ta không làm thế nếu SIR vẫn còn muốn ở lại. Người ta cứ nói người già, đặc biệt SAF bảo thủ nhưng rõ ràng ông đang thay đổi rất nhiều để không lặp lại những điều tương tự (tôi không dám nói đó là sai lầm) sau năm 99..

    Tôi cho rằng con người Mou là con người cá tính mạnh, thích sự vận động liên tục và được chú ý nên hẳn nhiên không thích nắm Đội tuyển mà cả năm tập trung đá được mấy trận. Cứ để ý những hlv cá tính có thể thành công ở cấp clb nhưng có mấy người thành công được ở cấp đội tuyển :)

    Ở clb, dù anh có gấu đến mấy thì anh vẫn đang được clb trả lương đế đá hàng tuần nên đôi khi phải ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của hlv bất kể ông ta có nhu nhược như Del Bosque hay cá tính như Mou. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ, nhưng rồi đâu cũng vào đấy nếu không thì biến. Còn ở đội tuyển thường người hâm mộ sẽ bênh ngôi sao của quốc gia họ hơn là bênh hlv :)

    Còn ở cấp đội tuyển, nói là đá vì mầu cờ sắc áo nhưng ai trả lương cho họ đá khi về đội tuyển ? rồi còn có nhiều đội truởng ở trong một đội bóng nên nếu 1 hlv có cá tính quá mạnh mà không biết mềm nắn, rắn buông thì rất khó lấy lòng cầu thủ. Được lòng thằng này thì mất lòng thằng kia..nên thà cứ nhu nhu bụt bụt môt chút kiểu dĩ hòa vi quý như Del Bosque thì nắm đội tuyển dễ được lòng cả thảy và thành công hơn. Cả một năm tập trung được vài lần ngắn hạn, trừ năm có giải lớn như WC, Euro..làm sao mà hiểu và trị được mấy ông kẹ bướng bỉnh được, nó khác hẳn với cấp clb. Ở đội tuyển 1 thằng sao mà bắt nó dự bị vài trận liền xem nó chẳng làm mình làm mẩy đòi lật hlv ngay, còn ở clb nếu hlv cho anh ngồi dự bị thuờng xuyên nghĩa là anh mất chỗ đứng ở clb=>tìm đội khác, no vấn đề.

    Những cái này hẳn Mou biết, và tôi nghĩ đó là 1 trong những nguyên nhân khiến ông ta không thích nắm tuyển.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS)

    Vớ vẩn lắm bác ạ, nên chẳng bao giờ tôi quan tâm cái thống kê từ bọn IFFHS này.

    Nếu là danh hiệu hlv ươm mầm, khích lệ cầu thủ trẻ hay nhất dành cho Arsene thì nghe còn có lý.

    Chắc hẳn khi biết tin này SAF giật nẩy mình mà trẻ ra mấy tuổi [:D]
  2. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ông Tuấn có biết là tổng số bàn thắng ở tất cả các giải Ronaldo vẫn thua Messi không? Đấy là nó còn được đá 5> quả Penalti đấy nhé. Cuối mùa vẫn về sau mà thôi.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bình luận

    Barca, đội bóng bình thường
    “Đóng góp” quan trọng nhất của Pep hình như là gỡ bỏ đi cái phần “Més que” (hơn) trong khẩu hiệu của Barca, chỉ để lại "Un club" một CLB ầm thường
    1. Cuối tuần trước, Barcelona gặp Levante. Ibrahim Afellay ngồi trên khán đài với một nụ cười mỉm thường trực. Mascherano thi đấu vật vờ trên sân. Sự xuất hiện của 2 cầu thủ được định giá trên dưới 40 triệu euro này ở Nou Camp gần như vô nghĩa. Họ ở đó để làm nền cho 1 cầu thủ mà Barca đã sở hữu hoàn toàn miễn phí: Pedro.

    Pedro vào sân thay Mascherano, lập cú đúp, trở thành người hùng của trận đấu và biến Afellay thành một bản hợp đồng đáng ngờ. Afellay chơi cùng vị trí với Pedro, nhưng với phong độ mà cầu thủ trẻ của La Masia thể hiện trong trận ấy, cơ hội được chơi bóng thường xuyên của tiền vệ người Hà Lan là rất thấp.

    Cú đúp của Pedro vòng trước, trong nụ cười vô duyên của Afellay và những giọt mồ hôi khổ sở của Mascherano, khiến người ta phải giật mình ngẫm lại về tính hiệu quả trong những vụ chuyển nhượng của Barcelona. Hay cụ thể hơn là của HLV Pep Guardiola.

    Đã hơn một lần Barcelona được mô tả bằng từ “perfecto” (hoàn hảo). Đúng là từ phong cách chơi bóng cho đến thành tích có được, họ xứng đáng với từ ấy. Nhưng thứ “hoàn hảo” ở đây chỉ là đội bóng 11 người trên sân thôi. Với tư cách một CLB và những đòi hỏi phức tạp của nó, Barca đang sa sút.

    2. Pep Guardiola đã tiêu phí cả trăm triệu euro từ ngày lên nhậm chức. Ibrahimovic (66 triệu euro), Chgrynskiy (25 triệu), Hleb (17 triệu), Caceres (16,5 triệu), Keirrison (16 triệu), Henrique (10 triệu)… Đó là những thương vụ đắt tiền nhất mà Pep đã thực hiện trong 2 năm qua. Tất cả đều thất bại. Chỉ có một vài bản hợp đồng bom tấn là sử dụng được, như Keita và Villa. Hiệu quả của Mascherano cho đến nay vẫn là một… bí ẩn.

    Pep đã biến Barcelona thành CLB tiêu tiền hoang phí bậc nhất châu Âu. Cộng sơ sơ vài cầu thủ họ đã mua nhưng không dùng được, tổng giá trị đã lên đến 140 triệu euro. Ngay cả Manchester City với ngân sách không đáy cũng chỉ ném qua cửa sổ từng ấy tiền trong 2 năm qua.

    Rõ ràng, đội chủ sân Nou Camp là một kẻ khờ khạo thứ thiệt trong việc mua sắm. Thế nên mới đây, khi giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta tuyên bố rằng Barcelona sẽ không chi tiêu trên TTCN mùa Đông nữa, CĐV của họ có thể thở phào.

    3. Hơn một trăm triệu euro bị ném qua cửa sổ chỉ trong 2 năm, và CLB với câu khẩu hiệu nổi tiếng “Més que un club” (Hơn cả một câu lạc bộ) này bây giờ hóa ra chỉ như bao CLB khác. Thậm chí còn ở mức tầm thường.

    Vì sự thiếu tỉnh táo ấy dẫn đến việc Barca vẫn bội chi, vẫn gặp khó khăn tài chính, và họ đã phải cắn răng phá hủy đi cái chứng cứ quan trọng nhất của đẳng cấp bằng việc bán quảng cáo trên áo đấu.

    Chính huyền thoại Johan Cruyff, một người yêu Barca đến xương tủy, đã phải thốt lên rằng: “Hóa ra Barca cũng chỉ là một CLB” khi ông biết quyết định bán quảng cáo trên áo đấu của chủ tịch Sandro Rossell. Đó không phải là một quy luật tất yếu của thị trường. Nếu Pep Guardiola khôn ngoan hơn trong các thương vụ chuyển nhượng, thì Barca vẫn có thể giữ trọn sự danh giá của mình. Tổng số tiền ông HLV Barca tiêu phí đã gần bằng tổng giá trị hợp đồng kỷ lục vừa ký với Qatar Foundation.

    Barcelona đã đi trên những đôi chân La Masia, đã sống bằng đầu óc tỉnh táo của các tuyển trạch viên và các nhà đào tạo trẻ bậc thày, chứ không mang ơn Laporta hay Guardiola.

    Đức Hoàng



    ==================================



    Này thì là chuyển nhượng của Barca .



    Một nửa sự thật ...không là sự thật .



    Ngay 1/2 sự thật cũng ....không đúng ....thì cách đặt vấn đề để ca ngợi ....thật không thuyết phục tẹo nào .



    Bác Mộng Mơ ca ngợi Barca khôn ngoai trong việc quản lý cầ thủ = có nhiều cầu thủ giỏi sao + nhà trồng ....giá rẽ ....cứ như bác mới rớt cái bịch từ cung trăng xuống . Bác mơ mộng quá siê thực rồi đấy .
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần phóng tinh viên phóng ra và fan cuồng vào uống sạch.

    Pedro ra sân từ đội hình xuất phát trong trận gặp Levante =)), đá với Villa, Bojan trên hàng công.

    Vấn đề là hiệu quả trong những phi vụ, anh ta bỏ từng đó tiền ra trong 2 năm và anh ta có 8 cái cup thì anh ta thành công, chú Mou ở Chelsea bỏ bao nhiêu tiền tậu bao nhiêu cầu thủ cuối cùng có được cái C1 nào? 2 năm ở Inter chú Mou cũng nã tiền như Pep cuối cùng có giúp Inter có được 8 cái cup không? Thằng phóng tinh viên nó lờ tịt sự thật là chính Pep đã hoàn thành những miếng ghép cuối cùng cho 1 đội hình Barca cực mạnh (đủ mạnh để giã Real tiêu phí hơn 300 triệu vào đội hình của mình đến 5 trái không gỡ) đó là Pique, Busquets, Alves, Pedro và Villa, 5 cái tên này cộng lại tính giá thì Pep là 1 lão làng trên thị trường chuyển nhượng, mua Pique với 1 cái giá rẻ như bèo để rồi anh ta được định gia gấp chục lần giá mà Barca đã bỏ ra, giá Alves cũng tăng gần gấp đôi, trong khi Busquets, Pedro không mất tiền mà giá 2 chú ngót nghét 50 triệu mà nhiều anh vẫn thèm rỏ rãi sẵn sàng trả cao hơn. Trong khi Mou thì mua toàn những anh già hết đát, sau 2-3 mùa thì cho không hiếm ai hứng, vậy là đã thất bại về mặt kinh doanh :D, còn về mặt nhân sự, con người thì có lẽ chiến thắng 5-0 đã nói lên được phần nào (còn fan cuồng nói trọng tài biếu Barca 5 bàn thì ko thèm chấp). Nếu coi bóng đá là thị trường chứng khoán, những cầu thủ là những cổ phiếu thì hẳn Pep là nhà đầu tư hơn hẳn Mou và sau từng đấy tiền bỏ ra, cộng cả thành công, thất bại, thì giá trị của đội hình Pep so với đội hình của Mou vẫn lớn hơn hẳn :D
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Thằng nào bênh bọn Nghệ thì chửi là bệnh hoạn ngay, thằng nào chửi Barca cái là ôm hôn thắm thiết.
    Mou cầm Inter thì chửi Milan, cầm Real thì chửi Barca, trong đấy khối bác fan MU chuẩn bị tinh thần đi, Mou mà sang Mancity 1 cái là MU thành chó thành lợn ngay :))
    Con lợn Mou tài năng thật, k ai phủ nhận nhưng nhìn lại cả quá trình xem. Ở Porto thì lực lượng cũng thuộc dạng khá, năm đó các đội bóng châu Âu đều sa sút, lợn Mou giỏi nhưng cũng phải cám ơn trời cho cái thiên thời thuận lợi. Sang Chel có cái nền ngon, sang Inter lực lượng cũng ngon nhất Seria (k phải ngon nhất châu Âu, nói luôn khỏi cãi).
  6. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    người lập lờ là chú ấy, 2009 mou còn ở Inter vặt cho cái đội hình dream team 3-1. còn năm nay thì chưa biết, miu nào cắn mỉu nào đâu. đúng là có vấn đề đọc hiểu. năm nay Mou chuyển nhượng tầm tầm với Pep đấy, để coi thử đoạn cuối ra sao. chưa j thấy chú tre Mas. coi như vứt rồi. mua 1 chục thằng mà chỉ dùng tạm được một thằng, trình HLV thế nào ai cũng hiểu.
  7. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0

    Ngay sau đó là 1 trận thua, tổng tỷ số đủ để loại Barca nhưng cũng không phải bố đánh con, đúng không?

    Mua 1 chục thằng dùng được 1/2 bác à.

    Đoạn cuối ra sao thì chờ đến cuối đi. Pep hay Mou chưa chắc thắng không có nghĩa là 1 trong 2 chắc chắn thua.

    Sao dạo này bác buffalowing hằn học thế nhỉ? Hay tôi nhớ nhầm?
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thì Mou là như vậy mà, ở đâu có tiền và những ông chủ tốt "bụng" ở đó có Mou. Mou là 1 hlv rất khôn ngoan trong việc chọn lựa đội bóng mà mình sẽ dẫn dắt. Hết Chel, Inter rồi đến Real toàn những đội bóng lắm tiền nhiều của và có những ông chủ chịu chơi cực kỳ nếu không muốn nói là hàng đầu. Nên sau Real đến Mancity thì cũng không có gì là lạ :D

    Chưa biết chừng nếu nhà Glazer bán ManU cho bọn Qatar thì Mou sẽ bye bye Real mà vẫy gọi ve vãn ManU :D

    Nói về 5 cái tên Pique, Busquets, Alves, Pedro và Villa được cho là những thương vụ thành công mà @dangnghia đề cập tới thì

    Về trường hợp của Pique : Pep đã gặp may khi vớ được món hàng này, Pique ở ManU khi còn quá non và Rio + Vidic khi đó đang ở đỉnh cao phong độ. KHông phủ nhận ở môi trường La Liga Pique đã thể hiện được những phẩm chất của 1 trung vệ hàng đầu nhưng nếu các bác nào từng xem Pique thi đấu ở P.L trong mầu áo ManU thì sẽ hiểu tại sao Sir Alex lại dễ dàng cho Pique ra đi đến vậy. Pep đã 5 ăn, 5 thua trong thương vụ Pique và cho đến bây giờ thì ông vẫn đang chứng tỏ mình đúng. Đây là 1 ví dụ điển hình về trường hợp một cầu thủ đá rất tốt ở La Liga nhưng không thể phù hợp chơi ở P.L vì thiếu tốc độ và sức mạnh cần thiết. Pique trước kia hồi còn đá cho ManU trong một số trận được ra sân thường xuyên tỏ ra chậm chạp và với 1 trung vệ còn trẻ như vậy mà đá thiếu đi độ nhanh nhậy thì thật khó chơi cho môi trường bóng đá Anh. Giờ có thách kẹo Pique cũng không dám về Anh đá, tôi dám cá vậy. Pique phù hợp với giải đấu có nhịp điệu chậm như La Liga hơn. NHững trường hợp thành danh ở môi trường này, không thể thích nghi được môi trường kia không phải là hiếm. Hãy quay sang hỏi Diego Forlan thì sẽ rõ :)

    Kể ra hồi đó SAF cứ cho mượn thêm vài mua nữa nhưng ở một đội bóng thuộc P.L để Pique được đá nhiều hơn và quen với môi trường bóng đá Anh thì có thể giờ thỉnh thoảng thay Rio được rồi.

    4 trường hợp còn lại ngoại trừ cái tên Villa thì có lẽ khả năng của họ cần phải được kiểm chứng thêm, không ai trong số họ là trụ cột trong đội hình xuất phát của đội tuyển quốc gia mà họ thi đấu. Đây thực sự là một dấu hỏi cho khả năng thực sự của họ ? phải chăng họ chỉ mạnh và thể hiện được khả năng khi sống nhờ vào cái bóng của những Messi, Xavi, Iniesta,Villa, Pique..

    Nên tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó người ta không còn nhắc nhiều hay thấy bóng của họ tại NouCamp nữa :) những
    Busquets, Alves, Pedro. Pedro có cái gì đó rất giống Saviola ngày xưa :)

    Do vậy tôi cho rằng khả năng săn hàng của Pep còn nhiều điều phải nói. Dẫu sao ông ta cũng chỉ mới được lần đầu chơi trò chơi chuyển nhượng với tư cách 1 hlv một đội bóng hạng A. Ibra sang Barca, Etoo sang Inter ..vụ trao đổi này thì rõ ràng Barca lỗ to từ A tới Z.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sự phối hợp giửa Kaka và CR7 thì chúng ta đã thấy như thế nào mùa trước rồi khi Kaka đá khoảng 2/3 mùa giải cùng CR7 . Có thể nói sức mạnh RM mùa trước nhất hàng công nhờ cặp đôi này múa . HLV trước có sự may mắn này chứ tôi nghĩ ông ta chỉ là một hlv kha khá cở Benitez mà thôi .

    Tuy nhiên mùa giải đó RM vẩn thất trận vì khi đá với Barca bộ đôi này bị chia cắt và việc cung cấp bóng cho họ cũng không tốt . Ngoài ra còn có thể nói tới những tv đá sau lưng họ không làm tốt khâu phòng ngự từ xa và ham tham gia tấn công . Với những đội bóng tầm cở siêu clb như Barca, MU, Bayern, Chel,.....Mốn chiến thắng họ chơi bộ đội trên hàng công là không đủ anh phải có bộ tam và bộ tứ . Bởi vì những clb này biết làm sao để phá sức mạnh đối thủ họ chia cắt cặp đôi rất tốt . Day là việc làm tương đối cơ bản của những hlv chuyên nghiệp có khả năng . Điển hình chúng ta thay khi Inter đụng Napoli ....Hamsik và người đá cặp với anh ta khá mờ nhạt ===> hàng công Napoli tắc tị .

    Đó là một vấn đề rất cơ bản nhưng tại sao Leo không làm được hồi ở AC Milan phải ngậm ngùi chia tay ? Đơn giản hàng tiền vệ AC nhưng ty nói hồi mùa trước không cân bằng không có mạnh về phòng ngự không thể làm tốt việc này . Nhưng tại Inter với những cầu thủ phỏng ngự khá số má như Cambiaso, Zanetti và Motta việc kèm sát quấy rối và chia cắt bộ đôi tv công Napoli khá đơn giản .

    Tuy nhiên trong bóng đá cũng có đẳng cấp . Nếu như Leo với Inter có thể mua đứt bộ đôi Napoli ....không có nghĩa họ có thể mua đứt bộ đôi siêu sao Kaka và CR7 .
    Đó là điều mà La Liga các đội còn lại mùa trước không làm được . Nhưng tầm cở Barca hay các siêu clb sẽ làm được . Không có clb nào có thể đoạt cup C1 mà có thể thắng nhờ bộ đôi . Bô tam hay bộ tứ đó là điều họ phải xây dựng . Khi ta nói tới bộ tam, tứ, đội có nghĩa là họ chơi cùng nhau ăn ý nhau....bởi vì đẳng cấp chênh lệch giửa họ không nhiề đễ cối cùng có những đường bóng phá cửa ăn bàn . Chứ trong 1 đội bóng bộ đôi không có nghĩa có 2 thằng đá còn mấy thằng khác đứng ngắm sao trởi . Nhưng khi cầu thủ cng2 đẳng cấp họ có thể đưa những quả bóng và kết thúc hoàn hảo hơn . Sự thiếu 1 nhịp của RM mùa này rất nhiều lần cho thấy Benzema hoặc Huguain có những đẳng cấp không cùng với CR7 và Di Maria cho nên nhiều lúc ngợp không theo kịp . Ozil và Khadira tuy đá rất tốt như kỹ thuật và tư duy không lắc léo và khéo léo = hai ông kia có nên nhng74 đường bóng nhóm không thể rất lung linh .

    Chúng ta đã từng chứng kiến dập nhả đi bóng trả bóng hoặc chỉ 1 đường bóng loại hết tới ngay địa chỉ người nhận của bộ tứ danh bộ Snijder, Pandev, Etto, và Milito ...họ đá rất hay và họ có cùng 1 đẳng cấp.

    Có những cầu thủ có đẳng cấp cao nhưng như tôi nói từ trước đây nó thuộc loại đơn thân độc mã tự kiếm ăn ....những mẫu cầu thủ này chỉ nên dùng làm tường đè cặp trung vệ chờ chớp thời cơ hay quất quả cuối thôi . Ở đây tôi muốn nói tới Ibrahim và Drogba . Khi ráng nhét để đá bộ đội bộ tam ....tức phải di chuyển phải hoán vị trí ....chúng nó tồng ngồng và khá vô duyên . Tình cảnh của Ibrahim năm ngoái hay Drogba năm nay là như vậy .

    Đỉnh cao của 1 hàng công giết người theo quan điểm của tôi là một bộ tứ + một độc hành tráng sĩ bên trên người có cơ hội là xả nhát kiếm cuối không thì đè 2 thằng trung vệ để bộ tứ nó ăn banh .

    Cho đến hôm nay chưa có một clb nào đạt tới đỉnh cao này . Điều này đòi hỏi fan clb phải có tri thức, quản lý clb và hlv phải có khiến thức . Một độc hành tráng sĩ có thể tịt 2-4 trận nhưng miễn sao dành đất cho bộ tam phía sao nó ăn banh ....đỉnh cao cuối cùng là chiến thắng chứ không phải là 1-2 thằng ăn bàn thường xuyên . Có một điều khác ngoài kiến thức hlv, còn van đề lớn là $$$ nửa . Anh xây dựng bộ đôi hết tiền rồi anh chịu phép . Dieu này lý giải tại sao clb giàu thì nó mạnh . Anh biết anh muốn mà không đủ thực lực anh cũng chịu mà thôi .

    Hoạ chăng hàng tiền vệ của RM mà nh7 hôm nay sau 2 năm nửa thì Ozil có thể nâng tầm lên đá cùng đỉnh cao của Kaka, Di Maria và CR7. Nhưng hiện nay tôi nghĩ Mou sẽ chấp nhận chơi với bộ tam đột phá từ xa với bộ tam này . Như vậy Ozil hoặc khedira sẽ đóng vai trò con thoi tiếp đạn và trợ phòng thủ tương tự Xabi và Lass.

    Ngay cả khi Huguain trở lại đẳng cấp của Huguian cũng vẫn dưới cơ của bộ 3 này 1 bật và như vậy cũng chưa là đỉnh cao của sức mạnh hàng công . Huguain có thể ngang trình bộ tứ cả Intẻ nhưng chưa đủ cấp đá quyện cùng bộ tam siêu sao trên . Nhưng phải nói hiện nay RM cũng cạn mịa nó tiền . Nếu mang được độc cô tráng sĩ cở Drogba, Ibrahim về thì còn gì bằng . Aderbayor cũng là mẩu độc cô tráng sĩ nhưng đẳng cấp thì chỉ ngay Hugain nên có về RM cũng chỉ là giải pháp tạm thời chưa gọi là tuyệt phẩm .

    Tuy nhiên tình hình rối ren tại Chel đang mở ra một hy vọng mới để Drogba về tái hợp cùng Mou tại RM mùa sau . Tui nghĩ Mou sẳn sàng để Huguain hay Benzema đi để đổi Drogba về ...bởi vì tầm cở 25-30 tr thì RM muốn có thể mua bất cứ lúc nào .

    Nếu được Drogba đá trên cùng bộ tam Kaka, Di Maria và CR7 ....như vậy là tuyệt phẩm cho hàng công rồi . Một bộ tứ nửa e rằng quá sức RM. Nhưng nếu Ozil chính thì triều đại RM sẽ thống trị Â Châu khoảng 3-4 năm . Đó là đường hướng MOU sẽ nhắm tới để xây dựng RM . Để có một hàng thủ mạnh và cặp tv trụ thủ tốt ...cái giá trả ra thật không quá đắt tôi nghĩ về lâu dài không là vấn đề của RM.

    Một phương hướng thứ 2 mà RM suýt thành công là chơi bộ tứ với sự gia nhập của Tevez. Tevez là mẩu tiền đạo đá nhóm như Benzema hay Milito, Etto nhưng ở đẳng cấp cao hơn nếu về RM sẽ đá được với 3 ông kia. Nhưng mà Tê đã bị Man City cột mịa nó rồi .

    Nếu có 60 tr nửa để mua thì mk không cần phải rình chờ thời ...nhưng hầu hết 99% các clb đều căng như dây đàn chuyện $$$$...nên Mou cũng đành câu cá xem thời thế có hàng ngon 1/2 giá là phổng thôi . Trong lúc chờ đợi thì tạm chập nhận những gì mình có .

    Ozil và Khedira là tương lai 2-3 năm sau . Nhưng RM là không thể chờ danh hiệu .

    Dù sao thì có được bộ tam siêu cũng đã quá ngon rồi . Trong tình hình kt toàn cầu bí rị như vậy chỉ có Barca là có được bộ tứ ngon gồm Messi, Xavi, Inesta và Villa mà thôi .

    Có thể nói bộ tứ này so găng thì mạnh hơn bộ Tam nhà RM trong năm nay . Nhưng bóng đá không chỉ ghi bàn mà còn phòng ngự và tranh chấp để cấp bóng .

    Cả hàng thủ của RM và Barca đều không là như ý . Mặc dù bên RM ngổn ngang hơn nhưng Mou là 1 chuyên gia thủ ....từ giờ tới cưối mùa thì Mou sẽ xắp xếp lại và Mou hiểu hơn ai hết đây sẽ là vấn đề thành bại .

    Ngoài ra ngay cả MU đang hồi xuân hay Bayern cũng chưa có được 1 bộ tam ăn ý cùng đẳng cấp với RM chứ nói gì đi xa .

    Ngoài ra Leo là một người khá phục thiện hiền và khiêm tốn . Nếu Leo để yên cho Inter vận hành theo mẩu Mou thì không thể coi thường Inter với bộ Tứ Danh Bộ hàng công (nhưng vừa rồi thấy đưa Pandev đá 442 cùng Milito tôi thấy không hay lắm ...tuy nhiên vì Snijder và Etto không đá giải pháp này cũng OK...dùng hàng trung tuyến gồm các hung thần chặt gãy tiền vệ Napoli để tạo cơ hội cho 2 ông trên khuấy cũng ổn với cở ....Napoli). Bởi vì hàng thủ Inter đá rất chắc và đầu óc nếu dàng ra đúng 7 ông Chivu, Sam, Luc, Mai Cam Motta. Leo là người muốn clb thắng hơn là chứng tỏ khả năng bản thân ....hiện nay ấn tượng ban đầu tôi yên tâm với Leo và Inter. Nếu Leo đê Inter chơi kiểu MouIntè thì các clb khác coi chừng ở C1 .

    Vấn đề của Barca không phải là hàng công không mạnh . Mà là mạnh mà còn chơi bẩn nửa mà luôn luôn mở miệng chơi đẹp . Chỉ có Barca cầu thủ người ta nằm sân còn lên bóng ào ào ....thể hiện tinh thần thiếu fairplay và ma giáo ....ngay trân Bilbao cũng vậy ....đạp muốn bể dái người ta đa thiệt mà từ sân nhà cứ lên bóng ào ào khi đội hình người ta không đóng cục phía dưới . Những gì xấu xa thì cứ phải nói . Sự mong manh hay kém hiệu quả các chú lùn hay dàn thủ Barca thì cũng phải nói .

    Messi tuy là siệu sao chơi bẩn còn bày đặt cao thượng vẩn phải chửi . Còn chuyên nó ghi bao nhiêu bàn hay sẽ ghi bao nhiêu bàn không là vấn đề gì cả . Cái mánh khoé ma giáo trong lối chơi của Barca làm sao có thể lường gạt hết thẩy mọi người . Trong thiên hạ đâu phải ai cũng mù hay cận thị gì đâu .
  10. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác TuanUSA , ở trang 88 89, có 1 chú nói rằng bỏ ra 200 triêu để mua cầu thủ mà chả được gì, tôi thấy buồn cưới cho kẻ đó...nếu tính 2 năm trước thì Barca được 7 chiếc cup tổng cộng, 1 lố danh hiệu cá nhân chưa thèm tính , chứ mùa giải năm nay đã hết đâu mà bảo Mars với Aff sẽ kô đóng góp được gì ... tôi mới nói rằng có clb bỏ ra hơn 300 triệu mà chưa có thành tích gì, và thua thảm bại trong các cuộc đối đầu, ta tạm chưa tính đến tính thương mại của cầu thủ , mà bàn đến thành tích trước, mua cầu thủ để phục vụ lợi ích, và lợi ích đó được tính bằng những chiếc cup giành được .. nếu như nói về thành tích thì 300 triệu bảng của Real đến thời điểm này đang là con số 0


    Ở trang trước bác lại bảo tôi chứng minh bác sai về lương bổng , bác sẽ chỉnh sửa và nhận sai, bác còn thiếu tôi một lời

    Từ trước tới nay, tất cả các bài của tôi post trong này, từ nick cũ đến nick này, tôi chưa bao giờ chưi Mou là kém, vì rõ rằng là hắn có tài, nhưng cái tài đó liệu có được kiểm chứng ở Liga thì con hậu xét

    Sau trận sieu kinh điển, tôi là người đâu tiên nói rằng Mou hãy dè chừng , vì ơ TBN, Siêu kinh điển là quan trọng, thua đau như thế dễ làm mất nhiều thứ. bác TUan và 1 số bác khác, hết Lưu Bi rồi Lữ Bố, hết mưu sâu rồi bài cả...và giờ thế nào, không tiền mua sắm, không có sự đồng lòng , nôi chiến giữa TBN và BDN trong lòng clb như một cơn sóng ngầm đang chực chờ cuốn đi tất cả

    @Red : trong số 4 cầu thủ bác nêu ra Alves sẽ chắc chắn được nhắc mãi, vì đó là cầu thủ đã thành danh, sao bác lại bảo như Saviola...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này