1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đâu thể chết vì yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhyeuthachthao, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của tôi chỉ là một chuyện buồn, hiện tại lúc này, tôi cảm thấy quá ngột ngạt, tôi muốn bỏ đi đâu đó thật xa mà không thể, tôi tuyệt vọng
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đã nói không thể chết vì yêu thì bạn hãy mạnh mẽ , rũ bỏ tất cả để bước về phía trước , dù khó , dù đau nhưng sẽ làm được thôi
  3. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đã nói không thể chết vì yêu thì bạn hãy mạnh mẽ , rũ bỏ tất cả để bước về phía trước , dù khó , dù đau nhưng sẽ làm được thôi
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    không gặp sẽ khó chịu , sẽ vật vã nhưng không phải không làm được đúng không nào/ đừng để mình phải làm người thứ 3 .
    bạn đã có sự lựa chọn rồi đó , có chăng bạn không dám thực hiện quyết định của mình .
    nuốt nỗi đau vào lòng , mạnh mẽ lên
  5. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn
    thật sự là lúc này mình đang rất bổi rối, ko biết chia sẻ cùng ai...hi vọng mình sẽ đủ mạnh mẽ
    Nhưng theo bạn người đàn ông này có phải là đang lừa dối mình và người kia, vì tham lam và ích kỉ kô, hay đúng như lời anh ấy nói...Mình bây giờ kô biết nên tin lời nào nữa
    đáng lẽ ra muốn quên thì thôi mặc kệ đừng nghĩ, nhưng mình lại muốn nghĩ cho thật thông suốt
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Xin chia sẻ sự rối ren này với bạn... Đúng là ng` ta ko thể chết vì yêu. Đến như tôi, nhìn ng` yêu sâu sắc đã định kế hoạch cưới xin đột ngột đau đớn chết đi trên tay mình mà ko thể làm j để kéo anh ấy trở về, tim tôi cũng nát tan hàng trăm mảnh vậy. Quả thật, nếu ko vì gia đình, bè bạn và những ng` yêu mến tôi, chắc tôi cũng chẳng thiết tha j cõi đời đã chẳng còn ng` tri kỷ, ng` chồng tinh thần, ng` yêu tuyệt vời ấy nữa...

    Nhưng đau đớn cách mấy rồi cũng sẽ phải vượt qua thôi bạn ạ... Bạn hãy nghĩ cho bản thân mình, ng` ấy có xứng đáng để bạn phải đau khổ ko? Có xứng đáng đón nhận tình yêu tuyệt đối của mình ko? Thứ lỗi cho tôi khi tôi nói rằng, ng` ta ko hề xứng đáng. Đáp lại tình yêu tha thiết của một ng` bằng sự tham lam và ích kỷ, liệu có bất công cho những ng` con trai yêu thương bạn hết lòng khác ko?

    Hãy tỉnh táo và bình tâm lại bạn ạ... Đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng, thậm chí oán hận, nhưng nếu điều đó ko xứng đáng, rồi bạn sẽ sớm nhận ra và cân bằng trở lại thôi...

    Tôi xin chúc bạn sớm vượt qua được nỗi đau này :)
  7. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ . Thật chẳng hiểu nổi bạn nghĩ gì trong đầu mà lại cố gắng níu kéo người đàn ông không thuộc về mình như vậy. Bạn đã sai nhiều rồi, giờ dừng lại được rồi đó. Đừng có lãng phí thời gian và sức lực vào những chuyện không có kết quả tốt đẹp như vậy nữa. Mà cái anh chàng người yêu bạn cũng lạ thật. Nói là yêu bạn mà lại có người yêu khác là sao? [-X . Như vậy thì có thể thấy một là anh ta không yêu bạn, anh ta đang lừa dối bạn. Vì bạn cố níu kéo nên anh ta cũng "tận dụng" thôi. Xin lỗi vì nói như vậy, nhưng thực tình ko thể nghĩ khác được. Bạn nên nghĩ về những người thân của mình và cuộc sống của chính bản thân mình hơn là nghĩ về 1 người ko thuộc về mình như vậy. Mình mà là người thân của bạn mà biết bạn như vậy thật sự mình mới cảm thấy sống còn ko bằng chết :-w . Dừng lại thôi bạn ơi ... :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn cứ ngồi 1 chỗ mà mong, mà ngóng thì sẽ chẳng làm được điều gì mới mẻ đâu. Bí quyết để vượt qua vấn đề tan vỡ trong tình cảm là hãy hoạt động thật nhiều. Tập trung thời gian cho bạn bè, gia đình nhiều hơn. Đầu tư thời gian nhiều hơn cho công việc. Chăm chỉ đi shopping cùng mấy bà tám :P . Hãy mạnh mẽ hơn nhé. Khổ thế. Cứ thấy em nào thất tình là lại không bỏ qua được :-"
  9. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những lời của bạn rất thấm thía, hồi mới chia tay, mình cũng cố thử làm như lời bạn nói trên đây vậy nhưng khổ nổi bạn bè có gia đình hết rồi nên rất bận, gia đình thì ở xa, không về thường xuyên được, shopping thì ko biết đi cùng ai, và cũng không có nhiều tiền...nói chung nói thế này chắc bạn sẽ thấy bực mình là sao cuộc sống gì mà tẻ nhạt thể, nhưng sự thực là vậy, chỉ còn biết ôm công việc và tìm niềm vui trong công việc thôi
    Mình đang nghĩ tới việc tham gia một câu lạc bộ gì đó,
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thật ra việc tham gia 1 cái gì đó hay dư lào thì cũng ko nhất thiết. QUan trọng là phải nghĩ cho thông. Đừng có yếu đuối ủy mị như vậy. Bạn cứ líu kéo - cố đấm ăn xôi như vậy vừa không được cái gì, có khi còn bị người ta khinh cho ý [r23)]. Giờ cái anh chàng kia như bạn nói là có người yêu rồi. Mà người đó chắc chắn là được gia đình anh ta ủng hộ nhiệt liệt, hơn nữa trái tim anh ta cũng ko còn hướng về bạn nữa. Mà cứ lao vào thì ... @-). Nếu anh ta là người tử tế thì chắc sẽ ko để bạn làm như vậy đâu. Mình khuyên bạn thật sự hãy rời ra anh ta mà lo cho cuộc sống của mình mà ko còn anh ta nữa đi. Nói chung nếu bạn sáng suốt 1 chút thôi thì ko có lý do hay động lực gì để bạn tiếp tục níu kéo anh ta nữa.

Chia sẻ trang này