1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đâu thể chết vì yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhyeuthachthao, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sẽ cố gắng, cảm ơn bạn nhé,
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Thực ra bạn đau khổ hay tổn thương cũng là lẽ thường thôi
    Nhưng hãy nhớ là: đừng cố gắng níu giữ một cái gì đó không thuộc về mình vì rồi bạn sẽ thấy mệt mỏi vì điều đó, và càng không nên níu giữ một người mà trái tim họ không dành cho mình.
    Mọi thứ rồi sẽ qua, sẽ có lúc nhìn lại bạn sẽ bật cười vì mình đã từng có ý nghĩ chết vì một người không xứng với mình đó.
  3. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình vẫn nghĩ trong lòng người ta vẫn có mình, chỉ có điều đã quyết định cưới quá vội, nên không rút lại được nữa, Nhưng mình cũng hiểu là mình nên quên đi thôi
    thật sự đã rất mệt mỏi rồi
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đã từng nghĩ vậy
    Nhưng khi mọi chuyện xảy ra thì mình hiểu ra nhiều điều ....
    Còn quyết định cưới thì mình nghĩ người đó phải suy tính nhiều rồi...
  5. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tức là trước đây bạn cũng có tình huống tương tự ư
  6. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    tình huống ko giống của bạn
    nhưng cảm xúc thì cũng gần như thế
  7. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn thật ngốc nghếch, mình cũng từng nghĩ là người ta vẫn còn tình cảm với mình vì cách thể hiện của họ cũng là vẫn quan tâm đến mình, nhưng mà để lam gì khi mà người ta vẫn quyêt định yêu người khác và lấy người khác.

    không ai có thể yêu hai người cùng một lúc

    Hành động người đó không thể chấp nhận nổi, đấy không phải là anh ta vẫn yêu mình mà chỉ là thương hại mình thôi nên cư xử như vậy

    tình yêu lúc nào cũng mù quáng, ảo tưởng như vậy đấy, mình cũng vậy mà vẫn không tìm cách thoát ra được

    --> lời khuyên: forget him, look for something new
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đằng nào thì anh kia cũng đăng ký kết hôn rồi, nghĩa là đã có gia đình. Ânh ta có còn tình cảm hay không, có yêu bạn mãi mãi đi chăng nữa, thì cũng sao? Anh ta vẫn sẽ cưới người khác, không phải là của bạn. Bạn có thể cứ nghĩ rằng anh ta yêu bạn nhất, cưới người káhc vì cả tỷ lý do nào đấy đi, và rồi anh ta có thể sẽ không hạnh phúc đi, nếu điều đó làm cho bạn thấy thoải mái. Nhưng tóm lại, mọi thứ đều là do anh ta quyết định, nên bạn đâu thể làm gì?
    Chuyện bạn có gặp lại hay không, cũng chẳng quan trọng. Quan điểm của KCB là nếu thích, cứ gặp, nếu vui, cứ gặp, nhưng vấn đề là gặp như thế nào? Nếu gặp rồi ngày càng chẳng dứt được, mệt mỏi và đau khổ, thì nên nghỉ. Cái này mỗi người mỗi khác. Theo điều tôi cảm thấy về bạn, thì bạn không nên gặp, và nên chấm dứt hoàn toàn mọi liên lạc với anh ta đi. Cho đến khi ít nhất bạn nhận thấy rằng, mọi thứ đã qua, và việc nghĩ đến anh ta chả còn làm cho bạn bận tâm nữa.( nhưng lúc đó, thì còn gặp làm quái gì nhỉ :)))
    Ngắn gọi lại: Chấm dứt liên ạlc dưới mọi hình thức, và không để anh ta có cơ hội liên lạc với bạn.
    Chúc bạn sẽ ổn.
  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Những chữ màu xanh lá là về anh người yêu cũ của bạn. Đọc mấy chữ màu xanh lá dưới cùng ấy, tớ không hình dung được nếu anh chàng làm như vậy được thật, suốt cả đời này thì mọi thứ sẽ ra sao. Lúc đó trong mắt mọi người thì trông bạn ra sao.

    Anh ấy tỏ ra là yêu bạn, thương bạn, tốt với bạn, nhưng anh ấy quyết định rời xa bạn. Quyết định rời xa bạn cũng không làm đến nơi đến chốn, để bạn vốn bị động, lại là nữ giới, phải hi vọng và mệt mỏi vì một điều không có tương lai. Biết là đằng nào hai người cũng không thể lấy nhau, đằng nào cũng phải xa nhau mà anh làm thế là thêm làm khổ bạn.

    Rồi nếu lấy vợ mà không yêu vợ thì làm khổ người kia. Có khi, như mấy bạn khác đã nói, anh ấy "tận dụng". Chắc gì anh ấy không yêu vợ, không tha thiết với vợ. Có lẽ với vợ cũng tình thưong mến thương lắm ấy chứ. Anh này tình cảm lắm cơ mà. Mà nếu yêu vợ thì níu kéo lại là không tốt với bạn cho lắm thì phải. Cuối cùng là không thật thà, chẳng hết lòng với ai hết: với bạn - người yêu cũ, với vợ sắp cưới, và với bản thân mình. Có chăng hoặc là ích kỷ, theo kiểu thêm một người yêu mình thi thoảng gặp thì tốt chứ sao, với ý nghĩ lúc nào mình cũng có cô theo, cho dù có vợ, sống với tình cảm lúc đó của mình thì tốt chứ sao hoặc là yếu đuối, biết là nên xa nhau thì xa hẳn ra nhưng vẫn chép miệng kệ đấy. Ích kỷ thì xa nhau cho nhanh, mà yếu đuối thì không tựa vào được đâu bạn ạ.

    Có thể lí do là anh ta này kia, miễn cưỡng, vì gia đình hay vì bạn tha thiết mà anh ta không đành cư xử đột ngột. Theo tớ, đã thương thì thương cho trót, chẳng lí do gì hết.

    Cho nên tốt nhất là giờ anh ta quay về với vợ, bạn quay về yêu thương gia đình, yêu thương bản thân đi. Thế có định lấy chồng không mà gìn giữ hình bóng anh chàng "của ngày xưa" kỹ thế hở? Vài năm nữa có thấy nhà người ta bế con ra đường chào mình bằng cô thì cũng phải có đứa nhóc nó chào lại bằng bác chứ! Rầu rĩ mãi người ta cười cho kìa.

    Những thứ tớ nói, bạn biết hết. Nhưng bạn không khuyên được bản thân nên bọn tớ nói giúp bạn. Nhiều người nghĩ như vậy, cũng khuyên bạn làm gì cả rồi đấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đồng ý với bạn KCB. Bạn chủ top hãy làm điều gì cần làm, không trông mong vào anh ta được đâu. Cho nên, bạn chủ động chấm dứt mọi liên lạc đi. Bạn là con người tình cảm, nên chọn cách đó.

    Người ta không vượt qua việc gia đình ngăn cản, nhưng người ta vượt qua được việc chia tay người mình yêu và cưới một người mình không yêu lắm đấy bạn ạ!
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chữ xanh lá: Anh sẽ cưới cô ấy và sẽ đều đặn "yêu" em cả đời...trong nhà nghỉ.

Chia sẻ trang này