1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đâu thể chết vì yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhyeuthachthao, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn rất cụ tỉ :D
    Nói thật mình cũng là đàn ông, và mình hiểu khi thực sự yêu thì sẽ ko đối xử với người mình yêu như bạn trai cũ của bạn đang đối xử với bạn đâu. Anh ta đang thương hại, đang lợi dụng bạn thì đúng hơn. Mà lỗi cũng là do bạn [:P]
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------
    Sao chuyen tinh cua ban lai trung hop voi chuyen tinh cua minh den vay. Moi toi hom qua minh nhan duoc tin nhan cua nguoi yeu (theo nhu nguoi ay gioi thieu , nguoi ay la nguoi yeu cua anh) anh ay. Minh goi dien hoi anh dau la su that, tai sao anh lai lua doi minh. Anh bao anh khong muon lam minh dau long, rang vi bo me anh rat kho tinh... Noi dau nay thi chi co nguoi trong cuoc, cung hoan canh thi moi thau hieu duoc cho nhau, phai vay khong ban. Minh that su suy sup va dau long lam, co the minh se chet trong can phong trong trai, lanh gia noi dat khach que nguoi nay mat. Minh dang mo dien dan de tam su va mong nhan duoc nhieu loi dong vien an ui cua tat ca cac ban, vua mo ra da doc duoc ngay loi tam su cua ban, minh that ngo ngang vi su trung hop nay.... Minh muon goi cho anh, neu se khong bao gio gap lai anh chac minh khong chiu duoc.... minh khong the xoa nhoa, minh khong the quen. 10 nam troi qua nhung tinh cam cua minh van khong thay doi, co chang minh cam nhan tinh cam cua minh ngay cang sau dam hon... minh khong the vuc day, ngay hom nay minh da khong the ra khoi nha...
  3. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    gửi tất cả những người đã dành thời gian chia sẻ với mình:
    mình cảm ơn tất cả mọi người, khi không chia sẽ được với ai, mình viết lên diễn đàn, và thực sự bình tâm lại khi đọc những lời của các bạn.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Có câu cuối là sai thôi. Sống hạnh phúc hay không là do mình cảm thấy, không phải do người ngoài nhìn vào mà đánh giá. Không nên sợ người ngoài phán xét.
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hãy sống 1 cuộc sống cho ra sống nhé
  6. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trong một tập thể nhất định nào đó, đôi khi chúng ta phải nói dối, ...phải dấu giếm điều này điều nọ, cũng một phần vì chúng ta không muốn nghe thấy những tin đồn, những phán xét từ người ngoài, dù vô tư và manh mẽ thế này thì ít nhiều cũng sẽ phải bận tâm tới những điều đó. mình không biết điều này có đúng với nhiều người không, nhưng ít nhất thì nó đúng với mình
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế cho nên có ai đó mới nói là bạn yếu đuối.
    Bạn sống thế nào là chuyện của bạn, nhưng người khác nghĩ thế nào là chuyện của họ. Và, thường lại chẳng liên quan mấy đến nhau. Họ vẫn có thể nghĩ bạn xấu, dù bạn sống tốt. Bạn có làm thay đổi được không?
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thạch Thảo một là làm giáo viên, hai là đang phấn đấu ở Đ.

    Người khác đã muốn nghĩ Thảo xấu thì dù Thảo có cố gắng chứng tỏ mấy, "lập công" với họ mấy, họ vẫn cứ nghĩ xấu, kèm thêm "nó đạo đức giả nên cố gắng tỏ ra tốt đấy thôi". Người thân đã không lo nghĩ cho hạnh phúc của Thảo thì sẽ có tư tưởng "Thảo không được thế này thế kia thì MÌNH nghĩ nó không hạnh phúc, mà MÌNH thì rất thất vọng nếu Thảo không hạnh phúc", mặc dù họ thực sự không thể biết hay cảm nhận được cái gì có thể làm Thảo hạnh phúc. Tóm lại họ thất vọng vô căn cứ.

    Thôi, cô giáo Thảo cố gắng nhé, rồi cô sẽ gặp giai khác ngon hơn, bớt vụ lợi hơn.
  9. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã động viên Thảo, tỉnh Thảo cả nể và hay sợ người khác ghét mình nên đọc xong cái này chắc phải học cách phớt hơn. Suy cho cùng viết lên diễn đạt này Thảo thấy không đơn thuần là bản thân nghĩ thoáng hơn mà còn là sống thoải mái với mình hơn nữa, Thảo không biết mình có làm được như bác nói không, nhưng chí ít, tinh thần Thảo đã không còn bi quan như cái này viết lên diễn đàn này,
    Thảo
  10. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    vậy thì tốt rồi, chí ít cũng đã biết nhận thức rồi ấy cố giáo thảo hì? cuộc đời còn dài và đẹp lắm đừng phí phạm nha bạn. chúc thảo gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này