1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu mùa hoa cải và dã quỳ (3-5/12)(Chia sẻ từ trang 7)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    CHUYỆN TÌNH TRÊN CAO NGUYÊN (PART III - tiếp theo Tr. 8)

    Khổ nỗi, cuộc đời lắm trái ngang. Có Vàng A Van rất say mê A Thổn thì chàng lại chẳng màng. A Van vui vẻ tươi cười đem một bó Dã Quỳ rất đẹp tới tặng A Thổn nhưng chàng cúi mặt làm thinh, bước đi không thèm đoái hoài gì hết [:P]




    [​IMG]


    Rồi một ngày kia, A Hụi phát hiện A Lống đi với người con gái khác là A Tún, trái tim nàng đau đớn, nát tan vì cảm giác bị phản bội =((. Nhìn họ tay trong tay đi bên nhau tươi cười hạnh phúc, nàng đau khổ ngoái nhìn theo mà nước mắt tuôn rơi. A Hụi gạt nước mắt, nghĩ... giá như... giá như ngày đó mình nhận lời A Thổn, thì đâu đến nỗi như này ;))


    [​IMG]
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    CHUYỆN TÌNH TRÊN CAO NGUYÊN (PART IV)

    Nghĩ vậy nên A Hụi đi tìm A Thổn. Tìm từ sáng tới trưa, mãi không thấy chàng đâu. Đến quá trưa thì nàng phát hiện chàng đang ở QL 6 [:D]

    A Hụi bảo: "A Thổn à, giờ tau ưng cái bụng về làm vợ mày rồi. Bây giờ thì tau mới hiểu tấm chân tình của mày. Mày thật lòng với tau chứ không như thằng A Lống. Nó không tốt với tau, đi tìm người con gái khác mất rồi":(

    Nhưng khi ấy A Thổn đang bận chăm sóc cho con trâu của chàng. Chả là chàng đang cưỡi trâu về nhà ở bản Ba Phách thì đột nhiên trâu của chàng trở bệnh, thủng cả ruột rồi. Không chữa cho hắn khỏi bệnh thì biết cưỡi gì về nhà giờ ;)). A Thổn gắt: "A Hụi à, giờ tau đang bận lắm, khi khác nói chuyện đi, thế nhé"[r23)]

    [​IMG]
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Kể sang chuyện tình nàng A ToT đi em ơi..... Hay là "thành viên này vẫn đang đi tu"?:P
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    A Hụi buồn bã trở lại vườn cải hôm nào, bồi hồi nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc đã qua....



    [​IMG]


    Nhớ cả những hôm nàng cùng chàng tâm tình ở bản Vặt, nơi có dòng thác Dải Yếm đẹp tựa xuân sắc của người thiếu nữ đang tuổi trăng tròn...nhớ cả lần do mải chuyện nên bị bọn ranh con ăn trộm hết sạch quần áo, đồ đạc vắt trên lưng trâu buộc phía dưới, cái hội do người lớn xui, chuyên rình các đôi tới đây chơi để làm trò bậy bạ [r37)].

    A Lống: "A Hụi à, chỉ khi nào hai khe nước nguồn ở Bó Co Lắm và Bo Tá Cháu thôi ngừng chảy, có nghĩa chỉ khi dòng thác trước mặt này cạn khô không còn giọt nước nào thì lòng ta mới thôi thương nhớ nàng "=P~

    [​IMG]

    Đúng là lời nói gió bay, con thác kia ngày đêm vẫn không ngừng chảy, nhưng lòng chàng thì đã đổi thay rồi...


    [​IMG]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    A Hụi tức lắm, càng nghĩ càng tức, ghét con người bội bạc. Giá như có thể gặp lại A Lống để mà đấm cho phát như này:

    [​IMG]



    Hay đá cho hắn một phát như này mới hả dạ [r37)]:


    [​IMG]
  6. lilosan

    lilosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cơ mah A Hụi với thèng Long Kôkô lại lăng nhăng quá vậy chị ơi. hix ngậm ngùi chờ chị Tốt bem kái kết tốt đẹp ^^
  7. slova235

    slova235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    A Hụi sướng thế nhỉ, có cơ man các anh để suy nghĩ nhớ nhung nhẩy. Chả bù cho chị A Van vs mềnh. A Tot cho cái ảnh 2 ce em ganh tị đố kỵ đi í
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Từ từ nàng ui, ăn khoai nướng từ hôm thứ 7 mà giờ vẫn chưa hết nóng ruột à [:D]. Sắp đến phân vai của 2 người roài :)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại nói về nàng A Van hiền lành dễ thương. Tình yêu của nàng đã không gửi đúng nơi đúng trốn. Yêu người mà người chẳng yêu cho. Nàng hay tha thẩn chơi một mình. Nhưng cũng không vì thế mà buồn rầu, lúc nào nàng cũng tươi cười, mặc kệ bọn kia yêu đương nhăng nhít muốn ra làm sao thì ra :))

    [​IMG]
  9. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Bó hoa DÃ QUỲ đẹp quá. Nhưng kể mà nó ở trên cây thì đẹp hơn, bạn ạ..
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Còn một nhân vật nữa cũng không kém phần long trọng trong câu chuyện này, ấy là chàng trai tên Sa Văn Toòng, nổi tiếng đất Mường Sang xưa nay. Đặc điểm nhận dạng của chàng là thường xuyên có cái nón bảo hiểm ở trên đầu. Chuyện, xe ôm là nghề của chàng mà :)

    À, đây là chàng trong phút giây ế khách b-(:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện hôm nay tạm thời dừng ở đây, sự thể ra sao mai sẽ tiếp tục. Đến giờ đi ngủ rồi, cả nhà cháu chào bà kon cô bác ^:)^:


    [​IMG]

Chia sẻ trang này