1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và 2 trận đầu của AFF cup 2010: bị dồn vào cửa tử

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 01/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Các bác cho em hỏi: trong trường hợp Miến thắng Phi, Vịt hoà Sing, khi đó Vịt và Phi cùng 4 điểm, khi đó hệ số phụ sẽ tính kết quả đối đầu trực tiếp hay hiệu số bàn thắng - bàn thua nhỉ?
  2. vinhnxvt

    vinhnxvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    30
    Tính hiệu số bàn thắng - bàn thua trước.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Như thế thì nếu hoà Sing thì vẫn còn cơ hội nếu trời thương tình giúp Vịt bằng cách cho Miến thắng Phi :D

    Mà thôi, tốt nhất trời đã thương thì thương cho trót, cho Vịt thắng Sing giúp con ;))
  4. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    [​IMG]

    Phi nhiều hàng khủng nhỉ!!! thêm 1 bé thủ môn khủng long từ Đức ^:)^^:)^


    Trường ơi!!! La ơi!!!! đá đít thằng lùn 10 năm đi dùm!!!!^:)^^:)^
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Phil nó chỉ cần hòa trận tới nên đá sẽ rất cẩn thận, còn Miến bị loại rồi . Miến cũng chẳng phải là em Lào nhà mình.

    Mình đen từ trận trước, lúc thằng Sing ăn 2-1 ở phút 92 ấy.Chúng nó mà hòa thì cục diện đã khác rồi.

    Cố hết sức mà vật thằng Sing thôi. Khó ***.
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Trích nguyên văn 1 comment ở TTVH :

    Philippines họ là Ai ?

    Chúng ta vừa thua 1 trận rất buồn trước Phillippines nhưng người xem có cảm tưởng các chàng trai Việt Nam đang thi đấu với 1 đội bóng Anh thì đúng hơn, vậy chúng ta cùng xem các cầu thủ Philippines họ là ai ?

    1. Thủ môn Neil Etheridge: sinh ra tại Enfiel-London-Anh, sinh năm 1990, cao 1m91 và đang là thủ môn số 3 của CLB Fulham. Trước đó là 3 năm huấn luyện tại Chelsea trong giai đoạn 2003-2007.

    2. Hậu vệ Rob Gier: sinh ra tại Ascord, nước Anh. sinh năm 1980, cao 1m78 đã từng khoác áo những CLB như : Wimblendon, Cambrige United.

    3. Trung vệ: Anton del Rosario: sinh ra tại Califorlia- Mỹ, 29 tuổi cao 1m80 và đã từng chơi bóng ở Mỹ.

    4. Tiền vệ James Younghusband: sinh ra tại Ashford, Middle***, England. Sinh năm 1986, cao 1m85 đã từng có 10 năm huấn luyện tại Chelsea 1996 -2005. Và hiện tại đang khoác áo CLB Farnborough - hiện đang thi đấu ở giải hạng nhất của Anh.

    5. Tiền vệ Alexander Borromeo: sinh ra tại California, Mỹ. Năm nay 27 tuổi cao 1m88 đây là 1 thành viên lâu năm của ĐT Philippines.

    6. Tiền vệ Jason de Jong: sinh ra tại Breda, Hà Lan năm nay 20 tuổi cao 1m71 đã từng có 5 năm khoác áo CLB NAC Breda một trong những đội bóng mạnh ở giải Hà Lan. Hiện tại Anh đang khoác áo CLB BV Veendam đội này tham dự giải hạng nhất của Hà Lan.

    7. Tiền vệ công Christopher Greatwich: Cũng sinh ra tại London, năm nay 27 tuổi cao 1m78. Anh đang khoác áo CLB Morris County Colonials, thuộc giải bóng đá Mỹ.

    8. Tiền đạo Phil Younghusband: sinh ra tại Anh vào năm 1987, cao 1m80 cũng có 8 năm huấn luyện tại Chelsea 1997-2005 và hiện tại đang khoác áo CLB Esbjerg fB đội bóng đang tham dự giải đấu cao nhất của Đan Mạch, đội bóng này đã từng vào đến CK cúp QG nước này năm 2008

    9. Hậu vệ Ray Anthony Jónsson: Sinh ra tại Iceland năm nay 31 tuổi cao 1m75. Hiện tại anh đang khoác áo CLB Grindavík tại Iceland.

    Với những thành phần cầu thủ như vậy ? và 1 huấn luyện viên người Anh nữa thì họ không có đối thủ tại khu vực ĐNA này. Nếu cứ đá như đá trận gặp VN, Phil sẽ vô địch ĐNA chẳng mấy khó khăn. Nguyễn Văn Song (song.vnkinhbac@gmail.com) 05/12/2010 22:36:36

    Biết mình biết người một tí, Phil nó chả có gì là mạnh thật, nhưng mà hàng nó chất, mới đá với nhau vài tháng đã vậy, cho thêm thời gian là biết mèo nào cắn mỉu nào.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ông MXBK dù sao cũng còn tỉnh táo . Rất nhiều mem bd giờ phút này còn bịnh hoang tưởng và thẩm du tinh thần . Mịa hôm nay 2 thằng Như Thành và Phườc Tứ + Quang Thanh đá phải nói là rất tốt ....mà còn 2 quả . Sing nó dẫn 1 quả phòng ngự còn bị Phi nó gỡ . Mịa Vn để bọn Sing này vổ trước 1 quả thử coi ...không thua thêm 2 quả nửa chứ gở gì . Bản lĩnh nó vậy mà có ông còn mơ Miến hạ Phi . Dàng hậu vệ Miến thì ốm đói ...đá trận thứ 2 đã vật vã ....trận thứ 3 ...chắc đi bộ chứ tấn công é o gì mà đòi thắng Phi .

    Nhớ lới chú Ben Khu ....cho tới giờ phút này (trận Phi) đã lộ diện Miến là đội yếu 1 bảng . Tuy nhiên cuối trận bác Ben Khu không dám can đảm đóng chốt . Sau trận này cũng lộ diện VN là đội yếu 2 bảng ....và có 1 thủ môn lỡm nhất giải . Đúng như câu thơ ....thấp tha thấp thỏm thậm thục thối thung thủng . Quả 1 có gì chụp không được . Bóng thì chậm mà anh Sơn còn chậm . Chưa nói anh đã đứng quá sai vị trí lệch quá nhiều vào bên trái không cần thiết . Bởi vì trước đó chỉ là 1 quả ném biên thôi . Cần chó gì bo góc gần quá cở vậy ? Mịa trình dộ đào tạo từ lò slna ....tự chế nó thế . Quả thứ 2 cũng é o hiểm đến nổi khổng ẩy mịa nhiệt tình ra biên . Anh thì sợ phạt góc ....nên anh chụp é ra chụp đẩy cũng é ra đẩy ....lờ vờ cám hấp con bà nhà anh .

    Thực chất tuyển VN qua 2 trận vừa qua đá hay nhất ....nhưng thua trận này ...coi như bị loại đau rồi .

    Nếu trận tới có Tấn Trường và Việt Cường hay Đình Luật ....còn hy vọng 5% còn lại . Còn lại có 1 trong 3 bản mặt của Huy Hoàng, Đình Đồng hay Hồng Sơn thì thôi ....ngũ luôn cho khoẻ .
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình hồi khuya ráng thức để Internet TV bắt coi VTV2 trận Miến - Sing để chờ trận Vịt - Phi, nhìn mặt 2 chú Phan Đăng với Biên Cương hãm tài quá nên ngủ quên mất tiêu.

    Sau đó đâu chừng 5h lờ mờ dậy nghe tiếng anh Ben Ku hét rõ to gì mà Hồng Sơn, Đình Đồng, hé mắt ra thấy Vịt đá tối như "hố tử thần" dạo này hoành hoành Xì Gòn là biết trăng sao rồi, kệ mịa nó ngủ luôn cho khỏe.

    Sáng ra coi tin thì y như rằng... Thôi bị loại cũng khỏe các bác ợ, đỡ cho dân nghèo VN khỏi phải mất tiền cá độ oan mạng.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bây giờ không phải là lúc than thở nữa.- cho dù VFF phò,bóng đá VN kém, Tồ sai lầm, đám cầu thủ xứ Nghệ lũng đoạn đội tuyển...và rất có thể 3 ngày tới là 3 ngày cuối cùng của triều đại già Tồ, khép lại một AFF cup cay đắng của VN.

    Tuy nhiên, còn nước còn tát, bây giờ là lúc tập trung toàn bộ tinh thần vào trận cuối. Rất khó, vì ta chưa bao giờ thắng Sing tại một giải chính thức trên sân nhà.. Nhưng vứt con mẹ những cái thống kê vớ vẩn ấy đi. Vượt qua cánh cửa hẹp này thì trận thua Phil chỉ còn là 1 bài học thôi.

    Sao các bác không nghĩ là ta còn cái may mắn tự quyết định tấm vé của mình mà đ.éo cần phụ thuộc thằng Miến? Vẫn biết nói thì dễ,làm thì khó, nhưng nếu tiếp cận trận đấu với Sing một cách bình tĩnh thì cơ hội ít nhiều vẫn còn. Sỹ Mạnh, Anh Đức, Việt Thắng hay thậm chí cả Phước Tứ, Thành kếu, Quang Thanh nếu gặp may thì vẫn có thể ghi bàn bằng những pha không chiến trước hàng phòng ngự Sing?

    Tôi nói thế thôi, giờ đi ngủ đã. Mong các bác lạc quan hơn một chút. Không phải lạc quan vì ta mạnh ( thấy rõ là yếu bỏ mẹ) mà vì chúng ta còn một cơ hội cuối cùng để dốc sức.
  10. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Trận tới VN sẽ thắng Sing; các pác yên tâm; có thể mua hay làm gì đó; quyết tử cho TQ quyết sinh; 83tr dân lạc hồng khhông thể nhục được; cả VN tung hết sức; phò. .. sau đó chấn thương và tiêu đời hàng loạt; đồng lúc đó Phi hoà Miến; VN 6d nhất bảng; gặp mịa TL nhì bảng bên kia; TL giấu bài; không sức mẻ đội hình; trận BK giã VN 1 vố 4-0 như thưỏ hôm nào. VN thua đau đớn và CA điều tra bán độ; Trận tranh 3-4 VN bán luôn; cuối cùng khhông có đồng mà gặm ( không nhớ năm nay có 3-4 không; mấy vị trí thấp ấy em khong thèm để ý ; nếu không có thì tốt). Báo chí tung hô nỗi nhớ CV9; niềm khắc khoải VQ; TTVH thì đặt câu hỏi? tại sao Hoàng bò? Nỗi lòng Đình Luật (các vị trí dự bị). Hay PT Và TP thì 1 loạt bài "khi Tồ không chọn cầu thủ đa năng" " Niềm tin cho Trọng hoàng" hay "đứa con lầm lỡ" ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này