1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và 2 trận đầu của AFF cup 2010: bị dồn vào cửa tử

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 01/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    chưa đá mà chúng nó dự thưởng từ 5-7 tỉ thì đá *** gì, bọn này nó đá vì tiền chứ có phải đá vì tổ quốc đâu
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Ông Tồ có chủ quan không thì đã rõ, ổng luôn luôn nhấn mạnh DTVN phải đá 200% sức nếu muốn thắng Phil, ai không nhớ giở báo ra đọc lại đi. Những bác đi xem trực tiếp ở Mỹ Đình còn bảo nhiều khi thấy Tồ thận trọng thái quá. Thực tế trên sân DTVN luôn duy trì đủ mặt 4,5 cầu thủ trên sân nhà, Phil có 3 cơ hội và những pha sút bóng của họ cũng không đến nỗi không tưởng như pha Miến ghi bàn, nhưng anh DHS cũng kịp tặng 2 bàn, thêm 1 pha bóng lớ ngớ đùa với tiền đạo đối phương, may trọng tài thương.
    Sau trận gặp Miến, thấy người cần thay gấp là ông động kinh rơi hộ chiếu, sau trận gặp Phil thấy cần bỏ thêm anh Đình Đồng, đáng nhẽ anh phải là hậu vệ cánh của Phil mới đúng, vì thấy anh thường xuyên chuyền bóng cho tiền đạo Phil.
    Các cầu thủ khác tôi vẫn cho rằng đá thế là tương đối, chấp nhận được, có sai sót nhưng không phải hệ thống. Các ông đừng thua 1 trận là đổ loạn cả lên, đổ cũng phải đổ cho đúng người đúng tội. Thằng Thành Lương nó ngoáy không qua, nhưng dù sao nó ngoáy tít thò lò cũng gây nguy hiểm, chịu chạy từ đầu đến cuối, chịu phối hợp, còn sút 1 quả chạm xà ngang. Minh Phương tất nhiên là nổi, vì bóng tấn công phải qua chân hắn, nhưng Tài Em nó đá trụ mấy ông cũng đòi nổi ? Miẹ , đá trận Miến thắng 7-1 còn chả nổi, trận này đòi nổi không hiểu nổi cái gì. Đúng là Tài Em-Minh Phương sức hơi yếu, nhưng đó là mấy giải trước, còn giải này thấy cả 2 chạy hơn ngựa vía, đá thế đạt yêu cầu rồi.
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Sao ko ai nhắc đến chàng Eto'o được báo chí bơm Anh Đức nhỉ? :D
  4. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    - Thằng này bị 2 trung vệ đá khá hay của bọn kia nó ép thế bác còn đòi hỏi gì, Thắng bế hay chú nào khác vào đấy có khi còn tắc tị hơn
    - Trận này ngu theo thứ tự như sau: Tồ(đá gần cả trận với chỉ 1 chú CF thì làm ch ó gì được)- Hộ chiếu- Đồng thau- Thành ''độ''- mấy chú còn lại nói chung tạm tạm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Quên còn thằng Hoàng bò đá cá nhân vô đối, đầu óc ao làng nhưng được bơm lên tầm A chấu.M ịa, được thằng này hồi trước hy vọng gỡ gạc lại thể diện cho quê nhà nhưng giờ ngày càng thấy thất vọng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Người Nghệ nhà mình sao thằng nào ở tuyển cũng lùn được mẩu nhỉ, éo chú nào được trên 1,78m cả...Thôi hy vọng còn lại cho em Hoàng Thịnh cả
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Bác làm ơn xếp dùm em "cánh chim lặng lẽ" Tài Em ở vị trí thứ 2, còn nữa trước giải bố nào bơm Vũ Phong đâu

    ĐKM, thằng Vũ Phong với Trọng Hoàng bao đời nay tôi nói rồi, dứt điểm cẩu thả, chó thật....
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ông Nghệ Gạch thử điểm mặt chỉ tên cho tui coi những danh thủ Vịt đang chinh chiến ở V-League mà ko dứt điểm cẩu thả cái hỉ.

    -----

    Đây, bắt đầu ca khóc cho Vê Ku, Công Vênh, nói chung toàn là những người Nghệ An bay cả

    http://www.bongda.com.vn/AFF-Cup/Tin-tuc-AFF-Cup/133532_Ai_la_tien_dao_dich_thuc_.aspx

    Ai là tiền đạo đích thực?

    Thua Philippines trong thế ép sân toàn diện, người ta mới cảm nhận được sự thiếu vắng của những chân sút ở hàng tiền đạo tuyển Việt Nam. Văn Quyến, Công Vinh, Việt Thắng và Thanh Bình là 4 tiền đạo thường xuyên có mặt nhất ở thành phần tuyển Việt Nam trong suốt 1 thập kỷ qua. Tiếc rằng 3 tiền đạo đầu bị chấn thương còn Thanh Bình thì xuống phong độ không giới hạn.

    Lối chơi của ĐT Việt Nam hiện tại tận dụng khả năng tấn công của những cầu thủ ở tuyến hai. Song không phải lúc nào những tiền vệ nhô cao cũng thành công. Một khi đối thủ phòng thủ kín kẽ, người ta cần những ngôi sao thực thụ có thể giải quyết tình huống chỉ trong một vài phút sơ sảy của đối phương.

    Khi Việt Nam thắng Myanmar tới 7-1, người ta cứ ngỡ HLV Calisto đã giải quyết được bài toán ghi bàn cho đội tuyển. Chỉ đến vấp phải bức tường phòng ngự Philippines quá rắn thì chúng ta lại nhớ và tiếc nuối khi thiếu những tiền đạo có thể tạo ra sự khác biệt. Chúng ta buộc phải nhớ tới Văn Quyến với những pha làm bàn đẳng cấp vào lưới Hàn Quốc, Thái Lan.

    Nhớ đến cú lắc đầu của Phan Thanh Bình vào lưới Malaysia giúp Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games 2003. Nhớ đến pha làm bàn bằng đầu của Công Vinh ở phút 90+3 khi gặp Thái Lan ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 lượt về, đem về chức vô địch khu vực đầu tiên và duy nhất cho ĐT Việt Nam tính đến lúc này.

    Nỗi nhớ chợt đến và sự chờ đợi đang tích tụ. Chúng ta vẫn còn trận gặp Singapore ở lượt đấu cuối để những tiền đạo hiện tại lên tiếng.


    ---

    Mịa, bọn này bày đặt nhắc đến Thanh Bình cho có vẻ khách quan, chứ ai chả biết Bình củi chỉ có thể ngồi dự bị nếu chúng ta có cặp song sát Vê Ku - Công Vênh.
  7. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    - Vũ Phong ít ra cũng đá đồng đội, hok như thằng Bò
    - Tài Em, Phương đá cũng được, tổng quan thì ok hok dính lứu đến 2 bàn thua là được. PHương đúng là đẳng cấp nhất ở tuyển hiện nay. Em tin nhiều bác cũng hok chửi Hai lúa trận này
    - Tình hình này thì chỉ còn trông đợi Hoàng Thịnh gở thể diện cho dân Nghệ ta thôi bác ạ, chứ mấy đứa ở tuyển bây h đá ngu hơn cả Lào
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Không biết mấy ông ở đây xem bóng đá,cảm nhận như thế nào..?Hôm qua,tất cả đá đều rất tốt...Ngoại trừ 1 thằng thủ môn.

    Khi Sing đá trước thắng Myanma 2-1...Và nếu như TVN cũng thắng Phi 2-1...Thì có mấy ai biết rằng Sing đang ở cửa tử hay không..?Chỉ cần trận cuối Sing thua VN và Phi cũng thắng Myanma (khi này đã bị loại nên không còn động lực) với bất kỳ tỷ số nào thì cơ hội loại đối thủ nguy hiểm ngay từ vòng bảng là cực lớn.Còn nếu Sing thắng VN trận cuối thì Sing sẽ phải gặp Thái ở bán kết...1 tên 2 mũi quả là tuyệt kế,chỉ khổ thằng thủ môn phá hỏng kế hoạch đồng thời TVN đã chơi trong 1 ngày quá đen...Quả đầu thua là do sai lầm cá nhân.Trong khi toàn đội đang nỗ lực gỡ hoà,thì cũng chính nó nhấm chìm luôn

    Tại sao Tồ lại để Thành Lương,Vũ Phong lẫn Quang Thanh luôn mang banh xuống 2 biên...thậm chí xuống rất sâu tạt bóng trong khi cầu thủ Phi rất to cao.Món này chỉ là hư chiêu...và như vậy mới may ra kéo giãn phòng tuyến đối phương.Tạo khoảng trống cho các cầu thủ phía trong...Nhưng Phi trận này chơi với hàng hậu vệ 2 lớp khá tốt,nên các tiền vệ thường phải dứt điểm từ xa.Nhưng như thế TVN không đáng nhận trận thua vỡ mặt như thế...Chỉ vì sai lầm đúng 1 vị trí mà TVN đã phải trả giá cực đắt..Bây giờ thì chính VN lại nằm cửa tử...Khi mà Phi & Sing chỉ cần Hoà là đi tiếp,còn TVN bưộc phải thắng
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Cẩu thả có chừng mực thôi, ĐKM mà mắm môi mắm lợi sút như Trọng Hoàng với Vũ Phong thì cho em xin

    Hôm qua bác có nhớ trái thằng Trọng Hoàng sút ở góc hẹp ko? chuyền vào trong cho chú Sỹ Mạnh là êm rồi (mà ĐKM chú Mạnh chân gỗ nhiều khi lại lóng ngóng quả đấy)
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Tiền đạo VN trình tới cỡ Anh Đức là hết rồi, còn chú nào ở đây đá tốt hơn nữa ? Hôm qua 2 thằng trung vệ nó kèm chặt thế cỡ Việt Thắng Quang Hải gì cũng y như Anh Đức thôi. Trách gì ! Xét cả VL cũng cóc có chú nào hay hơn Anh Đức. Trận hôm qua Đức cũng đè thằng trung vệ làm tường 1 quả, mà ku Vũ Phong sút ngu quá thì chịu thôi chứ tới nước nào nữa?

    Thế trận hôm qua là hoà, VN có loay hoay thế nào nữa thì hên ghi dc 1 bàn thôi. Mà trời thần 2 thằng Đình Đồng + Hồng Sơn phá hoại hết cả. Tài Em đá tv trụ quét tốt thế mà kêu ca gì, nó là tiền vệ thủ tất nhiên là ko xuất hiện nhiều rồi, đồng chí nào chửi Tài Em trận qua chắc là tư duy ngoáy đít, thấy thằng nào cầm bóng đột phá sút lung tung nhiều thì khen hay, còn thằng nào lo thu hồi bóng xong chuyền liền thì chê dở, chê im lìm không xuất hiện.

    Cái thể loại hậu vệ cánh gì mà mới chuyền banh xong là lăng xăng chạy thục mạng lên sân đối phương, toàn chạy theo ngửi khói người ta. Thủ môn thì khoa chân múa tay như võ Trung Hoa, thậm thụt thò còn chửi đồng đội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này