1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cát Cát - Sín Chải - Con đường mòn huyền thoại dẫn tới đỉnh Fansifan-Tr1- ( Ngày 31/12- 3/1) - Chuyê

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi thino015, 02/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    ......................
  2. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    NỞ!Đã khát nước chưa ;)) chấm vừa thôi ^^
  3. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Vì :

    + Các thành viên sau khi trở về từ một tuần lang thang lại phải vùi đầu vào công việc :((
    + Đoàn chủ trương biên soạn các bài viết ảnh ọt theo hệ thống để các bạn đọc dễ theo dõi và tìm được thông tin

    Nên :

    + Hiện giờ chưa có bài viết + ảnh ọt
    + Hẹn mọi người khi nào ban biên tập hoàn thành công vịêc sẽ có một "Sử ký toàn thư" chi tiết về chuyến đi huyền thoại này :P

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em xin phép anh Cường, đọc cái này mà em cũng thấy xúc động. Thôi thì post cả cái này lên để mọi người nắm được nhiệm vụ =))

    From Garnetnguyen to .....
    -------------------------------------------------------------------------------

    Những cảm xúc của cung đường huyền thoại Cát Cát - Sín Chải của đoàn Fan 1K CC (tạm đặt)

    Xin phép Nở trưởng đoàn, theo anh mình nên phân công viết bài để lưu lại chuyến đi, nhưng nên có sự phân công một chút về nội dung chính. Ai có cảm xúc cứ viết ra để Nở tổng hợp lại, post lên diễn đàn, sao cho có sự thống nhất về nội dung.Nếu anh là trưởng đoàn, theo anh nội dung như sau: (Tạm thời như vậy ai có ý kiến khác thì cùng đóng góp).1. Nhắc lại lịch trình cung đường, nội dung chính của bài viết;2. Giới thiệu thành viên trong đoàn, với những biệt danh gắn liền hành trình;a. Thị Nở -J);
    b. Hằng banhdacua (không hành)
    c. QuyenTK (3 lạy), (Quyên tự kỷ); thành viên leo khỏe nhất đoàn;
    d. Garnet: thành viên già nhất đoàn.
    e. Nam Anh piggy, gã mập nhân văn, "người đuổi thú" cho cả đoàn ngủ.
    f. November_nqk: Khánh lãng mạn, tay máy của đoàn. Người đã không để lại gì trên đường leo Fan, kể cả những dấu chân =))
    g. Hummer2008: Thành viên nhiệt tình nhất, gì nữa nhỉ? Nở bổ sung nhé.
    h. Trung tình - bảo vệ. (Ước gì mình bằng ½ anh ấy!) - kẻ may mắn nhất đoàn.

    3. Tường thuật bằng cảm xúc theo suốt dọc đường đi, kèm theo ảnh. Tạm thời phân công như sau:
    a. Nở + Trung: Ngày 1
    b. Bánh Đa Cua ko hành: Đêm 1 (Đêm ấy nàng ngủ với ai nhỉ???)
    c. Tự kỷ: Ngày 2
    d. Châu: Đêm 2 (đêm này anh em mình ngủ ngoài trời)
    e. Heo mập + Khánh: Phân công nhau viết cảm xúc ngày cuối (ngày cuối là của Heo mập long móng, người chửi cả Nở + porter, hoặc Khánh - người ko để lại cả dấu chân trên đường leo Fan =))
    f. Garnet: Ngày trên xe + bài học + kết luận.

    -Nếu ko ai nhận việc chỉnh sửa lời thì anh sẽ nhận.
    - Khánh lo vụ sắp xếp ảnh ọt, lời bình nhé, anh thấy chú có năng khiếu về nghệ thuật nhất. Sâu sắc mà ko ồn ào, mồm miệng đỡ chân tay như Mập đâu J
    - Về bài học khi leo Fan thì anh đã viết sẵn rồi. Cũng theo cảm xúc cá nhân thôi.
    - Ai viết về đêm thì viết cả về việc chuẩn bị đồ ăn, bữa ăn nữa.
  4. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    XL cả nhà, mới đầu năm mà lắm việc quá. Chắc fải mươi bữa nữa e mới viết được (Tối toàn 2h mới đc ngủ).
    Cả nhà post ảnh lên Flickr hay photo đi để e còn có ảnh với. Vừa ngắm ảnh vừa viết mới có cảm xúc @-)@-)@-)~X
  5. pleikupho

    pleikupho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã Đủ Nguy Hiểm Chưa

    [:P][:P] [:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P]
    [:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P]
    [​IMG]

    [​IMG]


    Tạm thời giải cơn “khát” ảnh ọt.







    04h.04’.04s ngày 31/12/2010.

    Tổng kết: Tu hết 10 chai ken trong Bar, vẫn mò được về đúng cái nhà nghỉ mềnh thuê.[:D]

    7h.01’:

    Nở ( Giám Đốc): Trung ah, 7h30’ xe lên tới Sapa…

    Trung( Body Guard): Dạ, vâng.

    Nở: Ra bến đón cả đoàn nhá, chậm chễ là cho nghỉ… [r23)][r23)][r23)]

    Trung: Dạ, vâng.
    ……………………………

    7h30’:

    Lết được cái xác dậy. Sau vài động tác cợ bản, vớ được cái ba lô, lao vội ra bến xe Sapa cho kịp giờ. Và cũng vẫn như mọi lần. Nở luôn nhầm lẫn về con số, giờ giấc.

    Có 30’ ăn sáng,uống chè, nghỉ nhơi… chờ đợi cho tới 8h30’. Chuông mobi reo. 1 nốt, 2 nốt, 3 nốt… nhấc:

    Trung: a lô, em đó hả, đi tới đâu rồi.!?

    Nở: Làm gì mà giờ này chưa thấy mặt, nghỉ luôn nhá.!!![r37)][r37)][r37)]

    Trung: Đâu đâu, anh ngồi quán Phở trước bến xe nè.

    Nở: ra ngoài, đứng đợi em.
    …………………………………

    8h45’: Tay bắt mặt mừng. Xờ. Nắn. Ngắm. Nghía. Bắt tay từng người 1:
    Nam Anh(Piggy), Nov, Gartner,
    Hummer, Banhdacua, quyen, Nở.
    Thiếu mất Tâm hốt gơ.

    >:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D<



    9h05’: Cả đoàn lại lên xe, tiến thẳng tới bản Cát cát. Let’s Go!!!

    Buồn cười là lần này có 1 anh zai miền Nam đi nhờ xe. Zai này ham vui đòi theo đoàn mình mới chết. Khổ nỗi, có Duyên nhưng không có Phận…;))

    9h35’: Tập trung trước bản Cát cát. Câu cửa miệng của mềnh lúc đó nhớ không nhầm :” Cả nhà cho em hỏi, đi … ở đâu nhỉ”.:-":-":-"

    9h55’: Bước chân qua cầu treo, bắt đầu hành trình 2 ngày 2 đêm.

    …………………………………………………………………………………

    ( to be continued)
  6. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh minh họa đoạn Cầu Treo. Tiếp đi em, rất chi tiết!

    [​IMG]

    Nghe a Tuấn kể lại là anh giai ấy leo đường Sín Chải, nghỉ lại ở 2200m 1 ngày đêm rồi mới leo tiếp. Hôm sau gặp đoàn ở 2800m lúc cả đoàn đang tung tăng... đi xuống.
  7. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    X_X
  8. banhdacua

    banhdacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ko nhầm thì lúc đó Giám đốc quay ra bẩu rằng" Có đi ... cũng phải hỏi thì còn làm ăm giề" [-(.Và ngay lập tức có ngay đặc phái viên Piggy ra dẫn đi... :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gửi mail cho Nở rồi, Nở ơi.
  9. pleikupho

    pleikupho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Đang ở Hải Phòng rồi nhớ. Không biết ai hẹn mềnh làm tuor- Ẩm thực Hải Phòng ấy nhỉ. :-":-":-"
  10. banhdacua

    banhdacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Oài, tưởng giề, tuần tới nhá. T7, Cn sẽ có mẹt tại HP. Chẹp, thèm bánh đa cua quá.

Chia sẻ trang này