1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cát Cát - Sín Chải - Con đường mòn huyền thoại dẫn tới đỉnh Fansifan-Tr1- ( Ngày 31/12- 3/1) - Chuyê

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi thino015, 02/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Luôn giữ ở phong độ : CHUẨN :-"
  2. banhdacua

    banhdacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị sẵn sàng cốc chén roài, dám đọ không???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    31/12/2010 – Ngày cuối năm. Một đêm trong rừng vắng...
    Hơn 4 giờ chiều, rừng mờ sương và lạnh, chúng tôi đến được chỗ nghỉ đêm ở cao độ tầm 2200m, đang là mùa khô nên con suối cạnh đó chỉ còn là một lạch nước nhỏ róc rách chảy. Bốn porter người Mông đi cùng chúng tôi đã đến nơi từ trước, giờ mỗi người một việc: Trống và Khoa đang chặt củi gần suối, chú Giàng và chú Giang đang chuẩn bị bữa tối bên cái bếp chỉ đơn giản là hai cây gỗ bắc ngang trên đống lửa. Nắm cơm ăn buổi trưa đã hết từ bao giờ, ai cũng mệt và đói, mùi cơm vừa chín, mùi thịt gà rang trên bếp như thách thức cái dạ dày đang cồn cào sôi réo. Mọi người quây quần bên bếp lửa, những cái mũi hít hà, những con mắt hau háu nhìn vào chảo thịt gà trên bếp. Không biết chú Giàng cố tình hay không khi làm một miếng rớt xuống đất, (Việt Nam có tính cần cù mà) ngay tức khắc 2 cái tay chồm tới, có một cuộc tranh giành nho nhỏ diễn ra giữa anh Heo mập Piggi và chàng Trung tình (cặp anh em “song sát” này nhiều trò lắm)…Rốt cuộc, cái miếng thịt gà ấy đã an toàn trong dạ dày của anh Heo mập ,cứ gọi là “ngon từ thịt, ngọt từ xương” nhá :)
    Bữa ăn tối giữa rừng hôm đó vui hơn, có ý nghĩa hơn khi đó cũng là bữa tất niên mừng năm mới 2011. 8 người chúng tôi cùng 4 porter đã có một bữa tiệc thực sự, 3 lít rượu đã được tiêu thụ (trên tổng số 4 lít mang theo).
    Cơm no rượu say, chúng tôi quây quần bên bếp lửa với những câu chuyện, những chia sẻ. Ấm áp lan tỏa từ lửa, ấm áp lan tỏa từ những người bạn quanh tôi…
    Cái sự ngủ đêm hôm ấy cũng có nhiều điều đáng nhớ lắm. Lúc đầu, hai cái lều đã được dựng lên nhưng cả nhóm thống nhất tất cả sẽ cùng ngủ chung trong 1 lều cho nó tình cảm. Thế là hì hục tất cả chui vào cái lều to, những tưởng đêm nay thế là ấm áp, yên ổn rồi. Nhưng đêm ấy là đêm dành cho “Thần Gió” Nam Anh, do 3 lít rượu phát huy tác dụng phụ nên Thần không ngừng “kéo gỗ” với cường độ cao, thường xuyên và liên tục mà theo như lý giải rất, rất nhân văn của Thần đó là Thần “đang gầm gừ đuổi thú” đấy ạ. Kết quả thú đâu không thấy, chỉ thấy nửa đêm nửa hôm từng người, từng người một lục tục ôm túi ngủ sang lều bên kia lánh nạn sau khi đã dùng đủ mọi hình thức thủ đoạn chống đỡ. Giấc ngủ chập chờn đến, đôi khi giật mình thảng thốt mỗi lần “tiếng gầm gừ” bên cạnh vút lên những quãng cao.
    Đêm ấy trời dày đặc sao, sao như đậu trên từng kẽ lá rừng. Trời trong và đẹp vô cùng báo cho chúng tôi biết mai là một ngày nắng đẹp.
  3. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Từ hôm đi về đến giờ, cứ rảnh một chút thời gian là lại vào topic để được nghe, được biết rằng mọi người vẫn rất quan tâm đến dự định kia dù công việc cuối năm chẳng phải là nhẹ. Lúc nào mà thấy topic có 1 comment mới là lại hồi hộp để xem có những thông tin gì mới. Cứ thấy nhà tụt sâu là lại chém phát cho vươn lên.
    Không phải chỉ mình ta như vậy, chắc chắn cũng có kẻ giống ta!

    Nở đã rất lo khi mới lập topic này mà chỉ thấy view mà chả có comment nào. Hơn 1 tháng từ ngày lập topic đến giờ đã làm được những gì?

    - Đến giây phút tôi đang viết những dòng này thì topic đã có hơn 340 comments, gần 1 vạn lượt view.
    - Đã thực hiện thành công trekking 3 đỉnh Tam Đảo.
    - 8 con người đã nắm tay nhau để đến với cái chóp inox đó.
    Hơn hết, đến giờ họ từ những người xa lạ đã trở nên thân thiết và đang chuẩn bị 1 dự định tuyệt vời...
  4. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Khắm lặm [r2)]
  5. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95


    Ha ha, He he
    >:-p
  6. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO LỊCH OFF CUỐI NĂM

    Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Năm hết tết đến ai cũng bận rộn với những lo toan và cả những sự tiếc nuối. Tiếc nuối cho những sự chưa làm được và tiếc nuối cho cả những phút giây hạnh phúc sao chóng qua. Để níu kéo chút vấn vương còn đọng lại sau chuyến đi ấy, em quyết định tổ chức tiệc tất niên hạ màn cho một năm sắp qua đi

    Thời gian: 7h PM - ngày 22/1/2010 ( Thông báo trứơc một tuần rồi mọi người nhé, đừng có để cảnh 3 con mụ đàn bà ngồi chén chú chén anh với nhau là em đi chết đấy )
    Địa điểm : Nhà thị Nở - Cạnh sở thú HN ( Đến Sở thú HN gọi điện là Nở ra đón :-* )

    Thông báo này thay cho giấy mời :-*
  7. banhdacua

    banhdacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nở đúng là chuyên gia nhầm nhọt số má, ngày tháng.
    :)) Thươg cho cái cảnh 3 con mụ ăn no rửng mỡ đi hò hét, đập phá với nhau.
    ồ, còn nửa chai voka nữa để hum đóa đập phá nhẩy.[r2)]
  8. pleikupho

    pleikupho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị sẵn bụi dậm nhé, cơm no rượu say còn có chỗ ngả lưng.:-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm đấy còn tuỳ Gia chủ, đã máu là nhậu cho tới sáng. Chỉ sợ không ai dám tiếp.[-X
  9. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Ngày ông Công, ông Táo là ngày nào nhỉ?
  10. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Ai được tham gia đới [r23)]

Chia sẻ trang này