1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cát Cát - Sín Chải - Con đường mòn huyền thoại dẫn tới đỉnh Fansifan-Tr1- ( Ngày 31/12- 3/1) - Chuyê

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi thino015, 02/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jungleboy

    jungleboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Nhất Thèm Sờ D nhé... quảng cáo ko công anh em giúp nhau thôi :-bd
  2. pleikupho

    pleikupho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Tất cả sang nhà mềnh. 20m2, đủ sức chứa 12 con người,

    Ca1: làm 2 nổi lẩu, ngồi quây vào, nhậu nhẹt bia rượu tưng bừng. Hôm đấy mình phá lệ, uống rượu mua vui cho các bạn.

    Ca2: Mình thủ sẵn bộ loa, bật nhạc Dance. Mềnh làm cột cho anh Piggy múa, các bạn làm khán giả.;))

    Ca3: Làm gì thì làm, không thì tất cả đi bar cho vui. Đề xuất Corner, Modern, cái bar gì đó trên hàng chuối...

    Nhà mình được mở của tới 7h sáng.

    Note: Nhớ mang quà cho gia chủ.:-"
  3. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ bác Garnet vợ bắt mang con đi, cho con bú thì cũng khộ =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Sáng sớm ngày đầu tiên của năm 1102 - là ngày thứ 2 trong hành trình leo Fan,trời lạnh, gió buốt, đã nghe những tiếng eo éo gọi nhau dậy. Hé mắt thấy mỗi Cua cạnh mình, còn phía xa xa là bác Mập. Sao mọi người dậy sớm vậy nhỉ!?.

    Chui ra khỏi lều, mắt nhắm mắt mở chạy tới bếp lửa. Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị. Thấy Cua lôi bàn chải với kem đánh răng ra, november với bác garnet rủ nhau xuống suối, Trung to xác từ phía đường mòn đi lên. Thò tay vào nước trời này ư? Mặc, đã bẩn thì cho bẩn luôn đi. Ngồi bếp lửa ấm áp, có đồ ăn mang tận nơi, thế mà dân tình cứ kêu là đi hành xác, hành đâu mà hành.

    Bác nhợn con dường như còn quyến luyến đêm qua, bảo chưa bao giờ lên sàn phê thế, có mỗi đoạn từ sàn tới bàn rượu có mấy bước chân mà mãi không tới được. Thị Nở thì vẫn vậy, chọc đũa vào bát bánh đa không hết 1 nửa, ăn không bằng con mèo nhà mình, thế mà vẫn leo với lết được, chả hiểu sức đâu mà đi.Hâm-mer thì suốt ngày thấy chặt với đẽo, đun với nấu. Cả đoàn bàn nhau kế hoạch lên đỉnh ngắm hoàng hôn rồi lại tụt xuống chờ hôm sau leo lên ngắm bình minh tiếp.

    Bữa sáng kết thúc nhanh chóng. Hành trình chinh phục cái chóp cao chưa tới đầu người lại tiếp tục.
    [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]
    Cả đoàn lần xuống, đi men theo con suối, gặp 1 cây to nằm chắn ngang dòng. Giẫm lên thân cây bước lên bờ bên kia, ngẩng lên là 1 cây to nữa cản lối, chắn ngang tầm bụng, không thể chui qua - hay nói theo cách của đồng chí Mập là muốn nhục mà không được, phải đạp lên mà bước qua thôi.
    [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot] Piggy luống cuống trèo lên rồi tìm cách trèo xuống, nhìn như đứa trẻ ham chơi trèo cao rồi sợ hãi ôm chặt lấy điểm tựa gọi & đợi mẹ ra đỡ xuống. Tiến thêm vài bước là cây cầu được ghép từ vài cây nhỏ. Vách trơn, vực sâu. Bỗng nhớ câu ai đó nói: "Phía trước là bầu trời, sau lưng là vực thẳm; lùi 1 bước để tiến 2 bước".
    ......
    [/FONT]
  4. ladiesman

    ladiesman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lưu ý : nick của em la ladiesman ( người đàn ông của mọi phụ nữ ) chứ không phải Piggy hay heo mập đâu nhá
  5. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    :)):)):)) Lúc đầu cứ tưởng lấy tên nick là "tám vía" !
  6. pleikupho

    pleikupho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Bác dùng từ không chuẩn rồi. Phải dịch là " Hội Trưởng Hội Phụ Nữ".;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác Hummer hôm 22 này thế nào nhỉ. Chưa có dịp được đọ chén cùng bác. Hị hị:-"
  7. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hummer thì không phải nghĩ :))
  8. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]



    Mình kém lắm. 20 - 25 nghìn rượu là say rồi
  9. pleikupho

    pleikupho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là 22 này. Cái ế hoạch của Nở như hế nèo nhỉ. Cụ thể chút. Ai đi thì order trên này luôn.
  10. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ồ, em tưởng thông báo cụ thể rồi mà, chưa có thông báo mới thì cứ thông báo cũ mà làm thôi.

Chia sẻ trang này