1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quý Hợi! không khoảng cách...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vitcontapyeu, 02/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và nghĩ đến tôi đó ông ạ . Lúc nãy nói nhỏ rồi hihi
  2. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    có mấy chị e thì e nào cũng nhơ đến ông :-ss
  3. tieubao215

    tieubao215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    nghe đậm mùi ghen tị ạ, hay để e nhớ a nhé, @-) dù chưa bít a nà ai, hihi
  4. catcat122

    catcat122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    E hèm...tò mò quá nhỉ! Mih bạn 3 bạn xinh đẹp, tha hồ thể hiện còn jề ;))
    ủa, bạn ngã xe hả :-O có sao hok? bendochichu lo cho bạn lắm đấy nhá :)
    @bendochichu bạn tungkhanh 1983 hum qua thổ lộ là mun đi xem fim cùng bạn đấy! Cơ mà bạn Tungkhanh1983 cứ ngại cơ chứ nị :P
  5. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
  6. catcat122

    catcat122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    :)) Oh,sozy nhé! Thế mà đêm qua bạn ko tam sự với Willy, bạn ý vừa mới thổ lộ là đêm hum qua cũng khó ngủ, nằm tiếc vì chưa thổ lộ j đc nhiu với bạn, tại cứ ngượng ngồi xa bạn wa cơ ;))

    Cui tuần rui... Chúc cả nhà zui ze , tha hồ xả láng chơi bời nhé :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hehe.. lại đổ lỗi cho mềnh rồi. lần off trước thì do mih nên k xe ôm đc e 9x. Hum qua thì do mềnh nên kế hoạch tìm hiểu ko thành...Ôiiiii...Tội lỗi, tội lỗi quá! ;)) :P
  7. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ boy nhớ đến boy có mà chết :-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @All : các bạn nữ cứ chém thế tớ xấu hổ lắm ...
  8. tieubao215

    tieubao215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    èo, sao lại gán e là boy? trừ khi a muốn đc boy nhớ a, :P
  9. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    vitieubao ko phải nick boy à :-ss
    thế em là nữ đúng ko @-)
  10. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà! 10h05p xong việc. tắt máy tính ra ban công tầng 4 hít một hơi thật sâu nhìn xuống con phố láng hạ được nhuộm vàng quạch bới ánh đèn đường, từng đôi từng đôi dập dìu chở nhau đi qua. Tự hỏi mình, trong nhưng đôi đang lượn lờ dưới kia có đôi nào là bạn của tôi. Willy- catcat? Tungkhanh - bendochichu??? chắc không họ đang cafe...

    Mấy anh em vội đi ăn đêm bù lại khoảng thời gian từ chiều đến giờ vật vã ở văn phòng làm việc ăn tạm mì tôm, bánh mì.

    keng! keng! keng.. ấm dạ

    thêm chén trà nóng cuối ngày để quên đi những nhọc nhằn, những toan tính của cuộc đời...

    12h chạy xe chầm chậm về nhà.

    Phố vắng hoe. vắng đến đến nao người... chỉ còn những cây bàng rực đỏ..tranh nhau đua cành khẳng khiu trụi lá chỉ để vươn tới hoà lấy cái sương mù lạnh giá đang lững lờ...che chở cho những mái nhà cũ kỹ có ai đó đang yên giấc cuộn tròn trong chăn bông...thiếu những đôi tình nhân lúc tối vì có thể họ đang tìm hơi ấm của nhau...vừa thích thú vừa e ngại...

    Thấy một chút gì đó chông chênh, cô liêu…bởi vì ta trong lòng ta còn một khoảng trống. Phố dài và rộng lắm. Phố mang nặng cả những nỗi niềm...

    Về nhà nghe" Lặng lẽ nơi này" của Trịnh giật mình nhận ra ngày này 10 năm trước Trịnh đã ra đi...
    đúng là Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này