Chằng là sắp đến sinh nhật con gái đối tác, mà em vẫn chưa nghĩ ra mua kái rì tặng cho bé... Các bác tư vấn hộ em cái xem mua gì cho nó ý nghĩa... Thông tin thêm là bé là người Hàn Xẻng và rất nghịch ngợm ...
Hes, thank bác... con gái bác ạ... em quên mất không nói... Đồ chơi thì lần trước em đã mua cho 1 thùng rồi hic...
Cho bộ khăn đóng áo dài VN. Có ý nghĩa hơn là đồ chơi, và bố mẹ chắc sẽ thích hơn vì nhìn thấy con mình xinh hơn trong bộ đồ ấy.
khó nhỉ. 2t thì cũng chưa ấn tượng mạnh về cái gì cả, cũng nhanh thích nhanh chán thôi. Mà mua cho nó thích hay bố mẹ nó thích ạh ? Như con cháu em, đồ chơi đẹp thì nó thích đc 1 lúc, nhưng có 1 con gà = bông xấu điên thì nó cứ thích ôm hôn mãi, khó hiểu kinh khủng