1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hẹn đi chơi lần 2 không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AC3Filter, 03/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AC3Filter

    AC3Filter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em với cáo học cùng lớp. Học chung cũng lâu rồi nhưng mà đến giờ em mới thấy cáo hay hay nên có ý định muốn tán ạ.

    Em thì có số điện thoại của cáo rồi. Nhưng mà cáo chưa biết số của em.

    Hôm thứ 7 tuần trước đánh liều gọi cho cáo, định rũ cáo đi chơi. Dưng mà gọi 2 lần nó không thèm bắt máy các bác ạ, thế có tức không cơ chứ [r37)]

    Em nghĩ chắc cáo thấy số lạ nên không thèm bắt máy thế là em nhắn tin :"N hả? B nè. Gọi lại nha. Có chuyện gấp"

    10p sau nó gọi lại các bác ạ (may quá). Trong bụng thì cũng mừng lắm, nhưng mà em nghĩ: mình gọi nó không thèm bắt máy, không lẽ nó gọi mình lại đi bắt máy ngay à. Thế là em mặc cho nó gọi thêm 4 5 cuộc nữa. Rồi 2 tiếng sau em mới gọi lại bảo với cáo là nãy có việc chạy ra ngoài mà quên mang điện thoại. Xong bảo cáo mai rãnh không, đi xem kịch, cũng may là cáo đồng ý các bác ạ, em mừng quá [:D].

    Đi chơi thì chỉ nói chuyện linh tinh thôi ạ, nói chung là vui vẻ, cáo cười nhiều, chắc là có ấn tượng tốt ạ [:D].

    Cũng có đụng chạm, cầm nắm tay chân nhiều, dưng mà kiểu đùa giỡn thôi ấy ạ. Cáo nó còn đòi em đưa tay cho nó xem bói nhưng em bảo là: "Cô định lợi dụng tôi đấy à" (Không biết em làm vậy cáo nó có bị tự ái không :-p)

    Sau bữa đi chơi về thì em chỉ nhắn tin cho cáo kêu cáo đi ngủ đi rồi cáo nhắn lại là G9 rồi thôi ạ.

    2 hôm sau em lại gọi điện rũ cáo đi chơi ạ (trong khoản thời gian này em và cáo không gặp mặt, cũng không nhắn tin chat chit gì ạ). Nhưng mà em nó lại bảo bận đi làm thêm nên không đi được (cái này em không biết có thật không).

    Từ bữa rũ đi lần 2 không thành tới giờ cũng 3 4 hôm rồi, không biết mai có nên rũ đi tiếp không các bác, chỉ sợ em vồ vập quá hư bột hư đường hết ạ. Mong các bác chỉ giáo, cảm ơn các bác ạ [:D]
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tại chú không nói ngon nói ngọt khi đi chơi cả buổi về, làm em nó cụt hứng chứ sao, thôi đợi vài hôm dãn ra, rồi rủ lại. Lần này nhớ làm tốt từ đầu đến cuối nhé ;). Em nó thích chú rõ rồi đấy, gọi lại 4,5 cuộc cơ mà :D
  3. AC3Filter

    AC3Filter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Dante đã động viên ạ. Em xin tiếp thu ý kiến của bác.
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    bác này dại nhở,lần sau em nó đòi cầm tay là phải đưa ngay nhé,miệng thì nói thế nhưng tay vẫn đưa ra :)
  5. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cứ thong thả! mà đừng gọi điện hay nt, gặp em nó ở lớp học nói chuyện vu vơ, rồi rủ vào kèo!
    Cứ dt với nt hoài nó nghi là mình oánh có tổ chúc ( đúng là mình có tổ chức và tính toán thật ), nhưng phải làm ra vẻ tình cờ! Gái nó vốn thích những cái thật tình cờ và thật bất ngờ mà!
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chơi bời, tán gái chỉ xét xem lúc nào , khi nào chứ chẳng bao giờ nên hoặc không nên cả...;))
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chém thế được rồi.

    Tuy nhiên cái lần 2 cậu rủ đi chơi hơi sát, có thể là chờ 4-5 ngày. Mai có thể rủ được, tức là Chủ nhật, không nên đi vào thứ 7.
  8. AC3Filter

    AC3Filter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã góp ý ạ. Em định mai lại rũ cáo đi chơi tiếp.
    Em xin bổ sung thêm 1 tí là em cáo này hồi trước đã có người yêu rồi. Nghe đâu do gia cảnh thằng kia không khá giả bằng cáo nên phải chia tay. Gia đình em thì cũng không khá giả ạ. Emcó đi làm thêm, tiền em kiếm được thì em chỉ giữ lại đủ cho em xài thôi ạ, còn dư ra thì em gửi lại hết cho bà già. Nói chung thì em tin là với khả năng của em thì sau này chắc gia đình cũng sẽ khá lên thôi các bác ạ (em nghĩ sao thì nói vậy, chứ không phải có ý tự cao tự đại gì, các bác đừng chém [:D])
    Biết là còn sinh viên thì cái vấn đề gia cảnh nó không quan trọng các bác nhỉ. Yêu chứ đã cưới đâu mà lại [:D] Nhưng mà em vẫn cứ thấy lo lo sao ấy.
    Cảm ơn bác sunny đã tư vấn ạ, giờ em làm theo bác bảo là để CN mới rũ cáo đi chơi. Nhưng mà em ngu muội chưa hiểu tại sao lại nên đi chơi vào ngày CN chứ không phải thứ 7 ạ, mong bác chỉ giáo [:D]
  9. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ý của Sunny có lẽ là oánh theo kiểu làm địch bất ngờ! ta rủ cáo đi chơi vào thứ 7 e là cáo đoán ta có ý đồ cưa cẩm sẽ đề phòng! Tất nhiên là ta sẽ cho cáo biết ta có ý đồ cưa cẩm nhưng phải đợi đến lúc cáo ngấm đòn đã! Sớm quá, e là em nó sốc thuôc! Đề cao yếu tố bất ngờ, thần tốc! Chả biết đúng hay sai, uống vài chai vào rồi đầu óc nó ko dc minh mẫn cho lắm!

Chia sẻ trang này