1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

k có anh em phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bemituot89, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh àh cách đây 3 năm em là bé con của anh giờ anh đi rồi anh bỏ lại bé con 1 mình sao ?
    Em nhớ ,em nhớ anh nhiều lắm cứ mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh anh lại hiện về trong em, em phải làm sao đây anh ? từ khi mất anh em đã cố gắng để quên anh với tất cả những kỷ niệm mà mình đã có nó thật đẹp thật ngọt ngào phải k anh, vậy mà em lại phải cố gắng quên đi tất cả em k muốn quên anh àh, sao ông trời nhẫn tâm với em quá vậy, em đâu làm gì có lỗi mà em lại phải mất đi anh mất anh mãi mãi. Ở phương trời đó anh có nhớ em như em nhớ anh k ?
    Từ khi anh đi biết bao nhiêu người con trai khác đến với em với tình yêu chân thành và nồng ấm có đôi khi ở bên người ta em thật sự vui nhưng rồi niềm vui đó lại trôi qua nhanh vì họ vẫn không thể thay thế hình ảnh anh trong trái tim em, tại em vẫn còn yêu anh hay tại vì em k thể mở rộng trái tim em thêm lần nữa, thật sự em sợ khi em yêu ai đó em sẽ quên anh và rồi đến lúc nào đó em sẽ lại phải đau khổ khi người ấy rời xa em như anh rời xa em vậy.........
    Anh àh đến ngày hôm nay em đã là sinh viên năm thứ 3 ngành quản trị văn phòng, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường để bước vào cuộc sống mới với những khó khăn thử thách mới mà em lại không có anh bên cạnh em phải làm sao đây anh, em sợ con đường phía trước của gặp em nhiều khó khăn và em sẽ không thể đứng vững khi không có anh bên cạnh. Em cần bờ vai ấy vòng tay ấy ôm em vào lòng khi em gặp khó khăn khi em buồn em khóc, không có anh em phải đối mặt với tất cả mọi thứ trên thế gian này làm thế nào em có thể đứng vững đây anh ?
    Em biết điều ước có anh bên cạnh mãi không thể thực hiện được vì anh đang ở phương trời xa lắm, ở phương trời mà em không thể gặp, không thể nhớ, không thể ôm, không thể hôn, anh như trước, không được anh khoác áo ấm cho em mỗi khi trời lạnh, không anh được quàng khăn, không được anh yêu thương, không được anh ôm thì thầm bên tai rằng anh yêu em nhiều....hix em nhớ anh phát điên mất thôi anh àh
    Dù ở bất kỳ nơi đâu làm bất cứ việc gì thì em sẽ vẫn luôn yêu anh, nhớ anh Gấu yêu của em...!
    0978163001...love 0978163....
    Anh àh giờ e mới biết cuộc sống thật sự khó khăn với em sống để cho vừa lòng người ta thật là mệt,
    Có một vụ tai nạn đã khiến anh rời xa em xa thế giới này, lẽ ra em nên quên k nên nhớ lại quá khứ nhưng em...a biết k đôi lúc em cảm thấy chán nản mệt mỏi em muốn trốn tránh tất cả để đi đến nơi nào đó chỉ có riêng em. em ước nếu thời gian quay trở lại em sẽ k để anh rời xa em như vậy. Giá như hôm đó em đi với anh thì có lẽ em đã k phải một mình lẻ loi như vậy đúng k anh ? có khi cả hai đứa mình sẽ thuộc về nhau ở thế giới bên kia...phải k anh ?

    khi em trưởng thành anh là đôi cánh trong tuổi thơ ngây của em, lúc anh ra đi em cũng k đc dựa vào anh lần cuối em sợ nếu thiên đường k còn chỗ trống thì sau này em sẽ phiêu bạt đâu đây?
    Lại một ngày nữa trôi qua không có anh lại một ngày dài và buồn qua đi, em nhớ anh đã từng nói dù thế nào em cũng k đc buồn mà phải nở nụ cười thật tươi vì khi em cười trông rất xinh và nụ cười ấy khiến anh thấy ấm lòng, vậy mà giờ nụ cười ấy không còn trên khuân mặt em như trước, em ghét ai bảo em rằng trông em cười rất xinh anh biết tại sao k tại vì điều đó làm em nhớ anh yêu của em nhiều hơn, hôm sinh nhật anh em lên nghĩa trang ngồi 1 mình nói chuyện và ăn bánh 1 mình mà nước mắt em cứ rơi như chưa bao giờ em khóc vậy, em rất sợ ma nhưng khi bên nấm mộ anh em k còn cảm giác ấy nữa, nhìn tấm ảnh ấy khuân mặt và nụ cười ấy như vẫn đang ở bên em từng phút từng giây vậy...
    Ngày hôm nay em thi xong rồi em hứa rằng em sẽ sẽ học thật tốt để anh k phải buồn để bố mẹ em tự hào vì em và em đã làm đc điều đó, anh biết k em chuẩn bị kết nạp ******* rồi đó, em đang cố gắng ra trường đc bằng giỏi nữa anh hãy luôn ủng hộ em nha
    Thật sự em vững tin hơn vì em có đi xem bói bà bói bảo em là ở bên cạnh em luôn có người âm đi cùng bảo vệ và che chở cho em và em nghĩ người đó là anh đúng không ?
    Dù ở hai phương trời hai thế giới khác nhau nhưng em tin rằng trái tim mình vẫn hướng về nhau đúng không Gấu yêu của em ?
    Anh àh sơn la hôm nay lạnh thật đấy vậy là mùa đông đã đến thật rồi bước chân ra ngoài đường mà lạnh cóng cả người, trời còn mưa phùn nữa, em lang thang 1 mình dưới cơn mưa lạnh ngắt em k biết mình sẽ đi đâu vậy mà khi em dừng chân lại là bờ hồ đó em lại nhớ đến anh. Anh biết k bờ hồ hôm nay thật đẹp vì có những giọt mưa rơi.... em k biết mưa ngoài trời hay nước mắt em mà lại có vị mặn...em ko dám khóc vì ngày hôm nay là ngày kỷ niệm nụ hôn đầu anh trao em anh đã hứa rằng cứ đến ngày hôm nay anh sẽ hôn em nghìn cái để em nhớ rằng anh sẽ luôn bên em và nụ hôn ấy sẽ theo em mãi mãi, vậy mà giờ sao anh k về để tặng em nghìn nụ hôn đó thêm lần nữa ??????? em đã sống trong quá khứ sống bằng những kỷ niệm đẹp mà mình đã có như vậy cũng đã đủ rồi, dù ở phương trời khác anh cũng phải gửi tặng nghìn nụ hôn đó cho em qua giấc mơ đấy anh nhớ chưa, em cảm nhận được anh luôn ở bên em " ma máu lạnh " àh .sao anh đi rồi anh vẫn làm em nhớ nhiều đến vậy, em ghét anh lắm anh đi mà chẳng ôm em lần cuối gì cả anh đi cũng ko nói cho em biết cũng ko cho em đi cùng hixhix. Em đã hứa em sẽ ko khóc mà sao giờ nước mắt em lại rơi nhiều thế này anh nhỉ ? em ngốc quá đúng ko lẽ ra em phải quên anh quên từ lâu rồi để tìm hạnh phúc cho mình nhưng em ko biết sao mỗi ngày thức dậy em lại thấy em yêu anh nhiều hơn. Đừng bắt em phải quên anh anh nhé...!
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Không có anh em vẫn sống, vẫn thế, vẫn bình thường đến từng hơi thở, chỉ thêm 1 người nữa bước ra khỏi cuộc đời của em thôi... bước ra khỏi cuộc đời em... mãi mãi...
  3. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    biet vay nhung noi dau trong tim ai co the lap cho trong cho toi
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko dám đọc topic của bé mít ướt nữa...cả box tâm sự lẫn box tình ******** yêu toàn topic của bạn...viết nhiều làm j? lập nhiều topic làm j??? sao ko gộp vào làm 1? viết để thoải mái hơn chứ ko phải viết để dằn vặt bản thân và để "tự kỉ" như bây h...
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chẳng làm j cả, đứng dậy phủi tay ngẩng cao đầu bước về phía trước.
  6. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình cảm ai cũng có nỗi buồn riêng nên hãy tôn trọng những gì là của người ta. k mún đọc thì thôi chứ có ai ép đâu
  7. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh àh giờ e mới biết cuộc sống thật sự khó khăn với em sống để cho vừa lòng người ta thật là mệt,
    Có một vụ tai nạn đã khiến anh rời xa em xa thế giới này, lẽ ra em nên quên k nên nhớ lại quá khứ nhưng em...a biết k đôi lúc em cảm thấy chán nản mệt mỏi em muốn trốn tránh tất cả để đi đến nơi nào đó chỉ có riêng em. em ước nếu thời gian quay trở lại em sẽ k để anh rời xa em như vậy. Giá như hôm đó em đi với anh thì có lẽ em đã k phải một mình lẻ loi như vậy đúng k anh ? có khi cả hai đứa mình sẽ thuộc về nhau ở thế giới bên kia...phải k anh ?
    khi em trưởng thành anh là đôi cánh trong tuổi thơ ngây của em, lúc anh ra đi em cũng k đc dựa vào anh lần cuối em sợ nếu thiên đường k còn chỗ trống thì sau này em sẽ phiêu bạt đâu đây?
    Lại một ngày nữa trôi qua không có anh lại một ngày dài và buồn qua đi, em nhớ anh đã từng nói dù thế nào em cũng k đc buồn mà phải nở nụ cười thật tươi vì khi em cười trông rất xinh và nụ cười ấy khiến anh thấy ấm lòng, vậy mà giờ nụ cười ấy không còn trên khuân mặt em như trước, em ghét ai bảo em rằng trông em cười rất xinh anh biết tại sao k tại vì điều đó làm em nhớ anh yêu của em nhiều hơn, hôm sinh nhật anh em lên nghĩa trang ngồi 1 mình nói chuyện và ăn bánh 1 mình mà nước mắt em cứ rơi như chưa bao giờ em khóc vậy, em rất sợ ma nhưng khi bên nấm mộ anh em k còn cảm giác ấy nữa, nhìn tấm ảnh ấy khuân mặt và nụ cười ấy như vẫn đang ở bên em từng phút từng giây vậy...
    Ngày hôm nay em thi xong rồi em hứa rằng em sẽ sẽ học thật tốt để anh k phải buồn để bố mẹ em tự hào vì em và em đã làm đc điều đó, anh biết k em chuẩn bị kết nạp ******* rồi đó, em đang cố gắng ra trường đc bằng giỏi nữa anh hãy luôn ủng hộ em nha
    Thật sự em vững tin hơn vì em có đi xem bói bà bói bảo em là ở bên cạnh em luôn có người âm đi cùng bảo vệ và che chở cho em và em nghĩ người đó là anh đúng không ?
    Dù ở hai phương trời hai thế giới khác nhau nhưng em tin rằng trái tim mình vẫn hướng về nhau đúng không Gấu yêu của em ?
  8. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi ng ta khó nhận biết đó là tinh yeu hay thói quen cũ ! Khi có tình yêu mới đến, những cảm xúc vui vẻ hạnh phúc, nhưng nta vẫn bị lẫn lộn thói quen cũ và tình yêu mới ! Tập sống 1 mình trc khi có tình yêu mới đến với e, kẻo mai có a chàng nào đó đến vs e thật lòng, e lại bị lẫn lộn tình yêu mới và thói quen cũ đấy !
  9. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ kỷ niệm mãi là kỷ niệm quá khứ là quá khứ nhưng em chưa thể mở rộng lòng mình....
  10. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Sẽ có thiên thần thay anh yêu em ....

Chia sẻ trang này