1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frigate Gepard 3.9 và Jiangwei-II Class

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 06/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nỏ phải theo ý anh pò là bắn một phát mà đứa mô bay xa hơn là thắng, kiểu dài to thể nào cũng làm nên chuyện. Dư xăng đi đua xe mà, một là mướt mồ hôi hai là nằm vỉa hè chờ chết đấy.

    Ok thế anh cứ bắn, copy nguyên topic này email cho TT giang vệ, anh í cám ơn lắm lắm.

    Chờ đợi giọt nước cuối cùng của bạn pò + các bạn trong topic này đấy, nhường đấy! :)) :))
  2. mig10001

    mig10001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    tặng hình Rada KLC-1 để A-míp ngồi ngẫm đê, ngẫm xong lấy dao tự .... đê...:))
  3. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Phong sì à: thua thằng đẳng cấp như Arley Burke còn bào chữa được. Thua thằng lởm khởm mới nhục nhể.
    Phong sì à, chiến thuật tiếp cận tàu thì để thằng lái tàu nó làm. Đây chỉ chờ có tín hiệu là bấm nút diệt ghẻ thôi. Mà buồn cười, Phong sì làm cửu vạn vác đạn pháo 57mm chứ đã từng bước lên boong một chiến hạm nào đâu mà đòi phán chiến thuật hải quân, hài.:P

    Gà què trình fò như con ò. Ban đầu thì sủa là KLC-1 chỉ quét không dẫn. Đến khi bị tát vào mõm tỉnh ra vội mang cái mid-course ra chữa thẹn.:))
    Để đây dậy cho nhé: ở khỏang cách xa ngòai tầm của radar tàu mẹ thì KLC-1 vừa scan vừa track. Phát hiện được mục tiêu thì lock và các thông số được truyền về để nạp vào tên lửa như phương vị, tốc độ, khỏang cách...của mục tiêu. Khi tên lửa được phóng đi thì radar tiếp tục cập nhật liên tục dữ liệu cho quả tên lửa đang bay để nó tự điều chỉnh-cái này gọi là mid-course guidance đấy. Pha cuối thì tên lửa bật đầu dò lên và bùm. Xong Ghẻ.=))

    Mickey ơi chậc chậc ngoan nào. Mickey trình fò đến độ không viết được bài có chút kỹ thuật nào mà chỉ ăng ẳng lên thôi à? Thế nằm dán mõm xuống rủ cả thằng ku Thai són ngậm mõm vào nghe sư phụ giảng bài. Đừng làm tốn tài nguyên diễn đàn nhé.:))

    Hóm ới, bị chửi bên kia chưa đủ nhục sang bên này tỏ ra nguy hiểm tiếp à? Hóm chê tên lửa dài bay xa là Hóm tát vào mõm Gà và nhiều @ đấy. Các @ này rất tự hào P500, P700 với Moskit bay xa hơn Harpoon. Đã bắn là chỉ có chết. Giờ hóa ra dài là trượt. Vậy bảo Nga nó ném hết cái đống cùi bắp kia đi nhé.:))
  4. mig10001

    mig10001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng a-míp bị túm lên Ka nằm bẹp duới chân, mắt nhìn đũng quần mấy anh lính của ghẻ phạt miệng cứ ủng ẳng tha chết em đi em là con cún, em là con giun nhưng mặt khác vẫn là lên C803 ơi bắn đi bắn đi, ấy thế người ta mới bảo có lột xác, đầu chui đít đít chui đầu rồi cũng vẫn chứng nào tật ấy.=))=))

    Đi đỡ hai quả tên lửa của Ka nó bắn đi, tên lửa siêu âm đấy, từ 100km nhé. Pò cứ ngoan nào, nộp mạng nào, tên lửa nó thui làm pò thui luôn, khỏi cứu.=))=))
  5. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mickey ngoan nào. Đã quẳng cho khúc xương to rồi ngồi mà gặm đi. Sao lại cứ ăng ẳng mãi thế. Đây chân chủ đây, liếm đi này.=))
  6. mig10001

    mig10001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho A-míp cái link này, sau khi bị tên lửa của Ka nó thui này, thế này thành pò thui hay cháy cạnh nhỉ=))=))=)).
    http://www.google.com.vn/search?sourceid=na***ient&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBS_enVN313VN343&q=Amip

    Túm lại dã gốt rồi thì a-míp học làm người đi may ra mọi người thương tình cho vào trong nhà, kỹ thuật tên lửa đã bắn từ Ka hai em đó, thui cả tầu lẫn trực thăng, pò thì thành pò thui đấy. Ngoan nào, chịu kho đứng xó nhà đừng ủng ẳng nữa thì anh chiếu có chấp không dùng Ka để bắn nữa, ngoan , ngoan nào, đây cho khúc sương ngặm đi. :))

    http://www.ykhoanet.com/yhocphothong/nhiem/NHIEM/65-31.html

    =))=))
  7. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ô là lá. thế các tồng chí trốn đâu hết rồi không ra đỡ đòn bằng các bài viết đậm chất chí-tê mà lại cử 1 con Mickey ra sủa thế này? Bỏ tàu chuồn sạch để lại 1 chú cún nghi binh à?=))
  8. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Hô hô hô, Anh mig già ơi, cãi nhau với mất thằng @ A-mip làm gì, loại đấy con cẩu nó còn chê mà.:)):))

    Để con A-mip đó cho em, anh nghỉ đi. [r24)]


    Này A-míp này, có phải a-míp là pò thọt không??? Mà pò thọt thì chỉ giỏi viết văn bậy thôi chứ có tí kỹ thuật nào đâu, lượn chỗ khác cho nước trong đê, còn muốn bắn nhau thì anh mig trên bắn rồi đấy, 2 quả tên lửa siêu âm đó từ trực thăng Ka ấy đỡ đi, cấm có viết lăng nhăng chửi bậy nữa nghe chưa[r23)]

    Còn nếu không biết cách thì bảo anh, anh chỉ cho. Thêm nữa này, trả lời bài của gà béo đi, YJ-83 bắn như thế nào, pha phóng như thế nào, pha giữa như thế nào, tìm mục tiêu như thế nào ở khoảng cách bao nhiêu???? đừng theo anh liếm nữa nhé nếu chưa viết được tí nào kỹ thuật, anh không cho liếm đâu. Khà khà khà. :)):))
  9. mig10001

    mig10001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    A-mip chứng tỏ mình là người đi chứ, cứ viết văn, nói tầm bậy tửơng rằng biết nói biết viết bập bẹ mà người ta xếp vào nhóm người hả?????=)) A-mip vẫn là loại cho y khoa, chuyên khoa đường ruột thôi, kinh lắm.

    Đây, anh đã nói rồi, trực thăng ka với ra da và vũ khí vượt trội (đừng hỏi nhé, hỏi người ta bảo ngu vì cái này viết ở các trang trước về số liệu và vũ khí của Ka rồi) bay cách giang vẹo 100Km và điểm hỏa hai quả, một vào Z9c, một vào giang vẹo khiến pò tọt trở thành pò thui, đấy, đỡ đi nhẩy..... :))

    Nhớ ngoan khi anh đi chơi về sẽ khuyến mãi cho khú xương mà gặm nhé!=))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cậu để đó mình còn đãi anh em pò thui tên lửa. Khà khà khà.=))

    Ăn xong pò thui tên lửa nhớ nhắc anh em để phần xương cho con cún nhà mình nhé!:))
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, Pò ơi, cuối tuần người ta nghỉ ngơi thư giãn bên mái tranh nghèo ngồi bên bếp hồng, có mấy ai ế sưng lên nhảy loi choi ở đây đâu.

    Cứ há mồm đợi huấn thị đi nhé, cho mấy cái để nghĩ này:

    - Ỵ 83 chỉ siêu âm đoạn cuối nhé.

    -Z 9C do chơi ra đa nhỏ xíu như hình míg 1000 đã post có hệ luỵ gì.

    -Ka 31 với tầm ra đa và khả năng bao quát vượt trội sẽ chơi trò gì với cặp Ge+Z9

Chia sẻ trang này