1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frigate Gepard 3.9 và Jiangwei-II Class

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thôi,x em như từ đây là miềng giở bài cùn ra chơi, đứa nào bị khoá nick ráng chịu.

    Chấp nhận Z9 bay lên track nhưng bên này em Mí cũng bay lên track thằng Z9 và tặng nó một vài đường cong cơ bản, thế là Z9 toi.

    Sau khi đập chết tuơi Z9 mà không kịp nói lời Bảo Trọng, bạn JW chúng ta trở nên mò mẫm một cách quá đáng. Và anh bắt đầu xịt, xít búa xua, xịt tới tấp, xịt đỏ mũi, kết quả là kết cấu sướn không đủ lực. Anh chìm với lời uất nghẹn còn vương vấn - thằng Z9 vô lương tâm, thế anh cho chú về đất liền báo cáo mà hưởng thành tích một mình đi nhá :)) :))

    Có biết đâu, bên kia thằng Z9 nó muốn nói lắm mà không được :))
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    hé hé, tội cho Z9 của JW mới cất cánh lên thì bị ăn đạn rồi, đến khổ, he he, đâu dễ gì detect được. Ô là là, K28 cấu hình cũ chơi cũng được, bên này cứ vè vè thấy đứa nào nhô lên múc tất. Đến lúc ấy JW cận thị nặng ngay.

    Nhắc cho là chửi với tớ còn khả dĩ, chửi với gà là nó đem pò nhúng lên nhúng xuống thì thiệt thân. Kim thiền thoát xác như vậy là tốt
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hê hê, té ra bạn Pò thấy mềnh doạ lượn cái là chạy cuống cà kê đi tìm, xem này:
    [​IMG]


    Cẩn thận đấy Pò ơi, chốn đấy nhiều gậy to và dài thật nhưng...dễ vỡ mồm đấy=))
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Khà khà khà, chú cứ lột trần con bò thui tên lửa, nó tức quá nó cứ úng ắng làm fâng trong mõm con pòthọt a-thọt a-míp sọ trợt cứ văng tứ tung bẩn hết cả diễn đàn, phàm chuyện dạy bò thì trước hết phải đá mông và đá mõm nó dần dần, phải kiên nhẫn mất nhiều thời gian đó.
    Kể chuyện vui cho diễn đàn quân sự đỡ khô khan.:))

    Số là tớ đang ngủ trưa, thấy bàn chân cứ buồn buồn, nhìn xuống thấy có con bò mặt nhăn nhúm, nửa trắng lửa đen, nhìn kỹ hóa ra là bò bị cháy thui, hỏi kỹ mới biết do tên lửa siêu âm nó làm cháy, người bắn sao khéo thế, bắn sao thui nửa trắng nửa đen, thế mới tài. Tớ định vuốt ve an ủi con bò thì lại thấy nó kêu úng oắng tiến chó, đuôi lại biết vẫy ra điều nịnh và xin tớ điều gì đó, ấy thế nhưng khi nó cất tiếng gâu thì thấy lạ quá, tại sao bò mà lại kêu tiếng chó, sau tiếng gâu thì thấy thối um, hóa ra miệng nó đầy fâng king quá, tớ mới đá nó bay đi thì chợt tỉnh dậy, hóa ra là giấc mơ. :))

    Tỉnh dậy thấy có tin ở TTVNOL nhìn xem hóa ra ngay là pòthọt - Amip. :))

    Chuyện ở TTVNOL
    Khặc khặc khặc, Pòthọt không đỡ được hai quả tên lửa siêu âm từ Ka bắn cách 100km để cho Z9c, Giang vẹo bị toi, bò thọt thành bò thui rồi bây giờ lại hận tớ, ra cắn giầy tớ là thế nào????, tớ mới đi cầu ra đó. Tìm cách đỡ tên lửa bằng cái CIWS lởm đi chứ, ai lại “cãi không lại thì phóng uế ra hả”-Từ của mõ.
    =))=))=))=))
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Giờ chừ lại quay ra hỏi là có cái chi bắn được Z9 từ khoảng cách 100km không, miềng càng ngày càng thấy thích bạn thos, hí hí... :)) :))
  6. athos_

    athos_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ờ tớ cũng cảm thấy càng ngày càng thik Hóm vì Hóm mặt dày không thua con gà bới ph... nên vả sướng tay lắmb-(. Thôi thế Hóm kể ra Ghẻ mang tên lửa PK nào bắn xa 100km vậy Hóm?

    còn kịch bản nào kể ra nốt chứ nhể các tồng chí. Ôi zồi ôi bao nhiêu anh tài của Trym ta vụn nát lại không đỡ được bọn ph.ản độ.ng a ma tơ toàn Gúc sợt thì còn cái nhục nào hơn:))

    Bày ra cho Hóm vài kich bản nữa để Hóm sủa nhé:

    1. Ghẻ lác phóng ngư lôi theo thuật toán ớ-cái-lịt-gà-què bám theo đường nước sau đít JW. Chết chắc:))
    2. Ka 28 (hay Ka 31 nhể@-)) mượn quả R-27 tầm 130km của đám Su30 để bay đi diệt Z9C cho thằng JW mù hẳn.
    3. Cải tạo Ghẻ cho mang S-300 để phóng tên lửa diệt Z9C khi con này đang dẫn bắn từ cách 100km.
    4. Cử 1 đội người nhái gồm gà què chỉ huy, mickey ôm mìn, Hóm cảnh giới, Hóng bê bô chờ đêm xuống bơi ra diệt JW
    5. Thuyền trưởng gà què cử Hóm, Mickey và Hóng bưng bô thay phiên nhau ngổi trên cột buồm Ghẻ tay ôm bộ phá sóng đi mượn của Vịt teo để phá sóng đièu khiển cho YJ-83 bay có 20km là rơi xuống biển.
    :))
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Miềng cần gì tên lửa, cứ ló lên là miềng múc, hí hí, cận thị làm miềng múc tất, hí hí. Chưa tính đến khả năng lé nữa hí... hi hi!
  8. athos_

    athos_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, Hóm cận thị thì cẩn thận múc nhầm Ka 28/31 đấy vì Z9C còn tít tận đâu. Đầu dò tìm nhiệt cứ nhằm cái trực thăng vừa "nó nên" mà phang thì chết miẹ. :))

    Hóm ơi, Hóm nghe cậu ngạn ngữ "Thà có 1 kẻ thù thông minh còn hơn 1 thằng đồng đội (đại) ngu ngốc" chưa?:))

    Trình Hóm thế thì thuyền chưởng gà què cho Hóm nhiệm vụ dọn toilet trên Ghẻ thôi=))
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    hí hí, đúng là chính uỷ, 100km thì ở đó mà bắn bằng mắt, bắn xong rồi thì tên lửa nó bay ra ngoài tầm điều khiển của JW, la hoảng lên với nhau là mất điều khiển à, trong khi đó Z9 thì không mần ăn chi được.

    Lực bất tòng tâm, cho nên phải bảo trọng chớ.

    Bạn pò cứ đòi vào 100km, rồi ở tầm 180ki lô mếch này, rồi tự tin là chiến ngoài tầm í này, xí, bọn TT đâu ngu như bạn nghĩ, ít nhất nó phải đợi vào tầm dưới 100 kí lô mếch mới chiến mà chính xác là 70 kí lô mới chiến. Có hiểu vì sao không?

    Không tin thì đi gúc đi, ke ke.

    Nhỡ rồi, bựt mí cho bạn pò là vì cái ơ cái lịt con gà què đấy, phải căn cứ vào đấy. hí hí.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hí hí, Z9 muốn mần ăn chi Gẻ hay là nhòm tận nơi cũng phải vào tầm ít nhứt là 35 - 50km mới chộ nhau bằng mắt được. Nó đâu đủ độ tinh vi như bạn pò đây để mắt bên đông trông sang bên tây mà nhìn ra ngay là tàu ta hay tàu nước lạ.

    Lại mơ nữa rồi.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Hí hí, thông số ai chả biết, ai biểu nó nói láo đâu, nhưng ở đây nó đang chiến với Gẻ, pò ạ, và bạn pò cứ yên chí là vì nó có vũ trang bằng tin nhắn điện thoại di động nên nó phải vào tận khoảng cách đấy mới đích xác được ta hay là miềng.

    Chứ mà còn bám theo vệt nước thì ngồi đó mà chờ hỉ, coi chừng nhầm con tàu hàng nào 2000 tấn của bạn mẽo đi ngang thì bỏ cụ.

    Đã cận thì phải dí tận tròng mới hiểu là ta hay địch, cơ chế đơn giản í mà bắt giải thích ngoài :)) :))

    Đố bạn pò, giả dụ con Z9 thấy em Gẻ bằng rada tinh vi Phớp nhợn trộn Khựa thì nó sẽ kêu với tay pilot là ê mày tao thấy con Gẻ hay là thấy chí uỷ pỏ?

Chia sẻ trang này