1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frigate Gepard 3.9 và Jiangwei-II Class

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 06/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Generalkid

    Generalkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tấm ảnh 2,bác Lamali nhầm rồi,để ý trụ rada đấy,bắn loạt gì trong đấy,hù người người chả giật mình
  2. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    quan trọng gì đâu,người ta cũng chỉ nói là bắn loạt thôi mà ,có nói rõ là trên 1 tàu hay nhiều tàu đâu [:P]
  3. Generalkid

    Generalkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Oh thế à,thế mà trước giờ cứ đinh ninh bắn loạt là số lượt bắn liên tục tính trên một hệ thống trên 1 tàu/xe(em suy từ Bm-21 ra đấy),ra là 2 tàu phóng cùng lúc cũng tính là bắn loạt nhỉ???
  4. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    =D> Tiếp nào chính uỷ Lạt ...

    Bóc trần ra đa KLC-1 của trực thăng Z-9C;))

    Phần trước đã đề cập tới bước trinh sát phát hiện mục tiêu và những khó khăn mà cố thuyền trưởng Bò thọt gặp phải khi chỉ huy phi công trực thăng Z-9C và hoa tiêu điều khiển ra đa KLC-1 tìm kiếm con Ghẻ pa tàng hình.

    Cứ cho là cố thuyền trưởng Bò thọt cố tình phạm luật chơi để có được số liệu trinh sát vệ tinh và tin mật báo từ Hoa nam tình báo cục về khu vực con Ghẻ đang nằm rình, nhờ đó báo toạ độ khu vực trinh sát cho phi công và hoa tiêu điều Z-9C nhắm ra đa quét tới, thì ra đa KLC-1 sẽ làm cách nào để phát hiện ra Ghẻ pa?

    Phút mặc niệm cố thuyền trưởng Bò thọt:P
    [​IMG]

    Ra đa KLC-1 là loại trinh sát mặt biển sử dụng ăng ten mảng khe phẳng có chế độ quét góc cơ khí, nôm na là "lắc chảo" hay chính xác hơn là "lắc thớt". Khi chưa phát hiện mục tiêu, chiếc thớt này được lắc qua lại với tần suất 15 tới 20 nhịp/phút để quét theo góc hình nón rộng về phía trước và hướng xuống dưới mũi trực thăng Z-9C. Tín hiệu phản hồi hay sóng dội thu được từ khu vực quét của KLC-1 được chuyển đổi thành tín hiệu số trước khi chuyển vào máy tính công tác kĩ thuật số để lọc lấy tín hiệu mục tiêu trong chế độ phát hiện tự động.

    Nguyên lí lọc tín hiệu phản hồi khi quét mặt biển để tự động phát hiện mục tiêu của ra đa KLC-1 được thực hiện như sau: tín hiệu phản hồi được số hoá của ra đa KLC-1 được máy tính công tác chia vào các ô quét tương ứng với khu vực quét trinh sát của ra đa để xử lí. Nhằm tránh hoang báo (nôm na là không có mục tiêu mà ra đa lại báo có như vụ tàu khu trục Turner Joy hoang báo mục tiêu gây ra Sự kiện Vịnh Bắc bộ vào đêm 3/8/1964), bộ xử lí tín hiệu sử dụng trị số lọc hoang báo để phân biệt giữa mục tiêu và nhiễu địa hình địa vật bề mặt. Sau một số nhịp quét nhất định, nếu tín hiệu phản hồi trong ô quét không đổi thì tín hiệu phản hồi lặp lại đó được tự động xác định là nhiễu địa hình địa vật. Ngược lại, nếu tín hiệu phản hồi trong ô quét thay đổi từ không thành có, từ có thành không hay tăng giảm cường độ bất thường thì bộ xử lí sẽ ghi nhận dấu hiệu mục tiêu và tự động chuyển ăng ten sang chế độ quét góc hẹp để xác nhận mục tiêu. Chế độ xác nhận mục tiêu là công đoạn thứ 2 nhằm tránh hoang báo giữa vật thể chuyển động (ví dụ như con sóng, luồng gió quẩn, đám mây, cơn tố lốc, đàn chim, cá lớn bơi trên mặt nước, mồi bẫy quang điện tử, v.v) với mục tiêu nhờ sử dụng bộ lọc tốc độ. Nếu không có bộ lọc tốc độ thì bộ xử lí tín hiệu không thể xác nhận được mục tiêu hay hoang báo mục tiêu (như trường hợp trắc thủ ra đa tàu hộ vệ Sokcho Hải quân Hàn quốc hoang báo mục tiêu khiến tàu này bắn vào 1 đàn chim trong đêm diễn ra vụ chìm tàu Cheonan).

    Như vậy có thể thấy ra đa KLC-1 cũng như hầu hết các ra đa trinh sát mặt biển khác phải đối mặt với 2 vấn đề là bỏ lọt mục tiêu không di chuyển và hoang báo mục tiêu di chuyển trong bước trinh sát phát hiện mục tiêu. Tầm quét càng xa, xác suất bỏ lọt mục tiêu không di chuyển và hoang báo mục tiêu di chuyển càng cao, khả năng xác nhận và phát hiện mục tiêu càng thấp.

    Phần trước các yếu tố ngoại vi tác động tới tầm phát hiện mục tiêu của ra đa KLC-1 đã được tính đến. Phần này vừa làm rõ các yếu tố nội tại tác động tới tầm phát hiện mục tiêu của ra đa này. Nếu đối phương có chiến thuật tốt và biết tận dụng các yếu tố nội-ngoại tác động tới tầm phát hiện mục tiêu của ra đa KLC-1 trên trực thăng Z-9C thì có thể hoá giải được khả năng trinh sát tầm xa của Giang vệ 2:((

    Cố thuyền trưởng Bò thọt và chính uỷ Lạt chắc hẳn phải rất đau đầu nếu muốn tìm thấy con Ghẻ pa tàng hình được cố tình thả trôi trên biển;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À trên là Lương tiên sinh, tên nôm Chui Gầm, tự Thủ Bàn. Phần bàn về tên lửa YJ-83, huyphong sẽ giúp chính uỷ Lạt hiểu rõ hơn về cách chế tên lửa chống hạm của Lương tiên sinh nhế ;))
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    đề nghị tư lịnh Pò lên siberi làm đường khẩn trương, mùa đông đã đến rồi, 5 triệu quân Trung Hoa Anh Hùng chuẩn bị chết rét đấy Pò ạ
  6. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ha ha, đi phép1 hôm thôi. Đừng tưởng bở:))

    Những bài của Hóm thì không đáng để quote. 1 xu kiến thức cũng chẳng có.

    @Phong sì:
    Chưa chứng minh được cái gì cả Phong sì nhé. Những cái Phong sì nổ là vấn đề chung của rada chứ Phong sì cũng xxx biết KLC-1 cụ thể như thế nào. Mà đã là khó khăn chung thi JW/Z9C gặp thì Ghẻ lác cũng bị.
    Sau những chiến thuật dở hơi của gà què lại đến chiến thuật chết trôi của Phong sì. Giả sử Ghẻ lác thả trôi và tắt mọi tín hiệu liên lạc radio để tránh bị phát hiện thì nó trở thành cái gì hả Phong sì? 1 tập thể anh hùng núp à? Thế thì núp luôn trong cảng cho nhanh mò ra biển làm gì? Nhiệm vụ tuần tiễu và bảo vệ chủ quyền coi như vứt cho cá xơi?:))

    Ta thử tưởng tượng chiến sĩ PKKQ Phong sì được Đ.ảng và NN tin tưởng giao nhiệm vụ canh bầu trời thủ đô yêu dấu. Quần chúng không rõ cứ ngỡ anh hùng Phong sì bắn là địch chỉ có chết nhưng chính Phong sì thừa biết bắn được giặc thì cũng bị giặc bắn; mở radar dò địch thì cũng bị địch biết và dễ xơi sờ-rai lắm. Thế là Phong sì chọn cách tắt radar chui vào công sự ng.uỵ trang thật kỹ. Máy bay địch bay qua không thấy Phong ở mô. Phong chui ra báo cáo thành tích "chiến đấu" oai hùng bảo vệ tòan vẹn khí tài. Nhưng chỉ huy thì cho Phong sì ra tòa án binh vì trong khi Phong sì lo núp, máy bay địch đã kịp ném bom gây tội ác. Phong sì ra tòa cổ đeo biển "ai cũng như tôi thì mất nước":))

    Còn điều lệ HQ TQ không cho phép hèn nhát trước kẻ thù. Dù phải hy sinh cũng phải hiên ngang. Thế nên trong HQ TQ không có huy chương nào cho anh hùng Núp cả[:P]:))
  7. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Ặc ặc, thế ra "chim ăn thịt" F22 cũng là anh hùng núp hử tồng chí PÒ?
    Hố hố ;)):D:))=))
  8. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.462
    Đã được thích:
    3.563
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là 1 trong những HVB trung kiên. HVB không phâ biệt thế nào là tàng hình thế nào là thả trôi à. F22 Nó có thả thả trôi không?

    Còn các máy bay không có tàng hình (thời xưa) đi đột kích sâu trong đất địch đều phải bay thấp tắt mọi liên lạc với mặt đất và với nhau. HVB không hiểu cũng phảỉ thôi vì quá sức mà.:))
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thối hoắc, đã dặn dò là phải vào tầm gần mới định vị được mục tiêu, cứ bẩu là tận 100km em quét em quét, buồn cười lôn cả ruột.

    Tầm 100km Z9 mà phát hiện ra Gẻ thì chỉ có 2 cách, một là nhìn thấy khói un lên theo huớng xuôi sáng + gió, hai là nhìn xem vệt nước tàu rẽ rồi đổ lục lạc ra xóc chẵn lẻ phán là tàu hay cá mập :))

    [​IMG]

    Với hình ảnh này tầm nhìn xa của phi công là 6km trong điều kiện bình thường còn hỗ trợ của ống nhòm ra được 15km :)). Còn muốn nhìn xa hơn nữa là phải bay lên cao tít, hết xăng thì bỏ bu :)) :))

    Ngoài lề tí VN tối qua đá như kít ... thật

Chia sẻ trang này