1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frigate Gepard 3.9 và Jiangwei-II Class

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Chiên gia lamali sau một hồi múa mồm về KLC-1 mà chả đưa ra được cái dẫn chứng gì cho hùng hồn, giờ chiên gia lại đưa vấn đề tại sau ghẻ lại không đi lùng Giang Vệ của chiên gia. =)) Chứ không phải chiên gia moi ra cái vụ KLC-1 để Z-9C đi lùng ghẻ à? Tiếp tục đi viết hịch tiếp được rồi đó chiên gia. =))
    P/s: có cái thú vị là chiên gia lamali đuối lý thì sẽ im im nằm chờ Bò vào khai hoả rồi chiên gia bật Caps Lock hùa theo. =))
  2. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hà hà, dân chuyên môn mà như Phong sì thì thất vọng quá. Chả trách cả cậu lẫn thủ trưởng của cậu bị Quạt Nga nó dần cho mà có phản pháo được đâu. Mấy cái bích cậu mở thì hòanh tráng lắm rồi sau cũng đầu voi đuôi chuột cả.:))

    Ban đầu tôi tưởng cậu thế nào, phân tích được mạnh yếu về thông số, về chiến thuật thực chiến hóa ra tòan lươn cả. Cũng chẳng hơn xxx gì mấy thằng tay to ngồi Gúc.:))

    Nhắc lại nhé: cho đến giờ cậu chưa chứng minh được bất cứ cái gì về việc Radar KLC-1 không track được Ghẻ lác hay Z9C không dẫn bắn đựoc hay YJ-83 không bay được hết tầm. Những cái cậu nêu ra chỉ chung chung ai nói cũng được. Túm lại cậu không chứng minh được Giang không thể hấp diêm Ghẻ.

    Ngay cái chiến thuật thả trôi bẻ lại quá dễ nên cậu đánh trống lảng là tôi cưỡi Giang phải chủ động đi tìm; rồi thì là đổ cho con gà nó nghĩ ra cái thả trôi làm tôi buồn cười quá.=))

    Như kịch bản ban đầu, thằng Giang đi tìm thằng Ghẻ. Nhưng thằng Ghẻ nào đã biết Giang ở xa hay gần mà lúc nào cũng thả trôi? Thả trôi cả ngày, cả tuần, cả tháng à?. Lỡ khi thả trôi chán chê thì Giang còn cách 2.000km nhưng lúc mở máy chạy thì Z9 nó vè vè cách đó 100km thì sao?

    Mà nhà nước cấp tàu to súng lớn cho cậu để cậu hèn nhát tắt máy, tắt radar thả trôi? Tôi sẽ gọi điện cho mấy thằng Ngư chính là ra cứ gặp tàu đánh cá VN nào húc chết mịe nó đi. Thằng Ghẻ lác hèn hạ kia trốn biệt tích rồi. Nó chỉ cần lộ mặt ra thì tao phóng cho quả YJ-83 là bỏ bu nó ngay. Thế là kết thúc đợt tuần tiễu cậu về cảng an tòan[:P]. Còn tôi không săn được cậu nhưng bắt được 100 tàu cá về đòi tiền chuộc.:))

    ----------------------------
    Mót đâu vào xem con Lỳn nó khiêu khích nhá. Thằng này chửi thì lại treo.
  3. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.462
    Đã được thích:
    3.563
    Đây là bài viết của Huyphongsi, đưa ra hai cái hình ảnh, sau đó kết luận như đinh đóng cột là KLC-1 lượt mất tính năng dẫn bắn cho tên lửa chống hạm, có nghĩa là KCL-1 cải lùi so với bản Agrion tuy nhiên tất cả các tài liệu trên mang của Khựa lại khẳng định là KLC-1 có khả năng đấy, vậy rất mong muốn Huyphongsi làm rõ vấn đề này. Chứ đừng phát biểu kiểu mới thoạt nhìn bên ngoài mà đã thấy nó không có khả năng đấy thế là quá áp đặt.
    Theo huyphongssi thì khả năng trinh sát của KCL-1 chỉ tốt trong bán kính là 20, 30 km điều này là rất quan trong có nghĩa là kêt luận của hội đồng nghiêm thu quốc gia của Trung Quốc khi đưa KCl-1 vào sản xuất hàng loạt là bố láo KCL-1 chỉ là một thằng mù , cũng như các khách hàng của Trung Quốc khi mua Z-9C là pakistan cũng đã bị lừa vì khi nhận Z-9C em vẫn thấy đại diện HQ Pakistan phát biểu Z-9C sẽ giúp F-22 dẫn bắn YJ-802 qua đường chân trời, thật là tuyệt chỉ với 3 bài viết của Huy đã bóc trần được bản chất lừa đảo của cả nền khoa học công nghiệp quốc phòng Trung Quốc cũng như bọn đầu đất Pak không bằng anh Huy nhìn phát là biết là đồ lừa đảo. Vậy em rất mong muốn bác Huy khi đã có những bài viết kiểu đao to búa lớn như : sự thật về KCl-1 thì không nên viết sơ sài như thế được.
  4. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm những cái phi logic trong lập luận của Phong sì:

    1. nhiễu địa hình:
    Giang có thể không biết Ghẻ lác ở đâu nhưng chắc chắn biết rõ vùng biển đang dò tìm. Đừng nghĩ là TQ không có bản đồ địa hình biển đông nhá. Giang vào vùng nào thì biết chắc ở đó có đảo nào, đá nào để không thể lầm với 1 con tàu.[:P]

    2. nhiễu do đàn chim đàn cá đàn @:
    Ghẻ lác tắt mắy, tắt radar thả trôi hy vọng lập lờ đánh lận con đen nhưng Giang có 2 thằng Z9 bay 300km/h tầm xa 1.000km. Thế nên nếu nghi ngờ thì Giang phái ngay 1 thằng mò ra xem. Mà đã tắt radar rồi thì Ghẻ chỉ còn phát hiện Z9 = ống dòm Lương văn Can:)) Lúc đấy Z9 gọi về chưa muộn.

    Tất nhiên vẫn phải có đề phòng yểm trợ kiểu như nó bật radar track em thì anh phóng ngay ỴJ-83 nhé. Trước khi hy sinh em cũng dẫn cho tên lửa tiu chết con Ghẻ đấy.:))
  5. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Ố là là:))

    Tiếp nào=D>

    Pò thọt thuyền trưởng chắc phải vào tận rừng sâu núi thẳm tìm cõng sư phò chiên da vàng ệch về treo vào 1 trong các con vệ tinh Yaogan JBxxx để dùng thần giao cách cảm phát hiện con Ghẻ pa, rồi mách cho con Z-9C cận thị trên Giang vệ 2 tới ngắm thôi ke ke=)) Thả trôi hay chết trôi là do Gà béo thuyền trưởng hắn khinh trình còi của Pò thọt và Lạt chính uỷ nên bày cuộc rượu bí tỉ với tay Mích ngàn chính uỷ, chứ cũng nỏ phải chiêu "giả chết bắt quạ" đâu mà Pò thọt thuyền trưởng đã vãi cả thóc ra thía;))

    Lạt chính uỷ xoắn quá mất rồi:P Riêng bình thơ về con ra đa KLC-1 thì Huyphong đây có thể làm luôn vài chục bài[-X Dưng cơ mừ do dung tích ........ của Pò thọt thuyền trưởng và Lạt chính uỷ có hạn và hầu hết đã bị bã hoá, nên Huyphong phải cô đặc lại mới nhét vừa chỗ ..... đã bổ ra. Hơn nữa tình hình khẩn trương không cho phép con Giang vệ nhiều lựa chọn. Phóng bừa rồi quay đầu tẩu vi thượng sách hay là chết, chọn đi nào;))


    P/S huyphongssi : không dùng từ ngữ vi phạm quy định nhé. Không đả kích cá nhân nhé. Bài bạn viết vì dùng từ chưa quá đáng nên tớ còn sửa.

    Các thành viên khác chúy giùm quy định diễn đàn.
  6. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Hình như trên đời có cái thứ gọi là rada thụ động thì phải, nó bật cái gì mà tắt nhỉ.
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Chữ to: đâu đâu, trên mạng chỗ nào bẩu KLC-1 có khả năng đấy, thuyền phó lả dịch ra xem nào, hay...không dịch được thì cứ copy nguyên con đưa lên đây xem nào.
    Hệ hệ, không chí nồ đi phen lại rên đi phen cho mà xem[:P]
  8. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Không có câu trả lời đâu. Chuẩn bị lại lươn sang chuyện khác ngay thôi, cứ chờ mà xem
  9. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.462
    Đã được thích:
    3.563
    Đúng là bọn @, núp bóng đuợc Huyphongsi bưng bô thỉnh thoảng nhảy ra cắn một cái mà không thấy @, có giỏi thì vào chém gió tiếp đi
  10. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Phong sì đuối quá lại lươn rồi. Bài trước thằng này đã nói vệ tinh chỉ là ví dụ thôi. Bỏ nó đi không kêu là chơi unfair. Đọc lại kỹ đi trước khi la làng lên là Giang cần vệ tinh.:))

    Thằng này cũng đã nói là Giang không cần phải biết chính xác Ghẻ ở đâu. Chỉ cần có thằng Z9 bay phè phè cảnh giới thì đi đến đâu Ghẻ lác rẽ ra mà chạy đến đấy. Nếu không chạy vào tầm 180km tau bắn chết kụ mi. Vì thế Giang đi nghênh ngang Ghẻ thì cứ lùi mãi (chiến thuật của con gà). Mà một khi cứ lùi mãi không dám thò mặt ra thì sống hay chết có ý nghĩa gì. Các chú ngư chính đâu, cứ lao lên mà hấp. Thằng Ghẻ nó tòan chạy với thả trôi thì sống cũng khác xxx gì chết. Các chú cứ thỏai con gà mái đê. Anh đứng canh đây. Nó mà thò ra anh vả chết.=))

    Nhắc lại lần nữa kẻo lại bài lảng: Phong sì chưa chứng minh được bất cứ cái gì nhé.:))


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Muốn track được mục tiêu phải liên tục rọi radar vào nó @ hiểu chửa? Không phát sóng thì track vào mắt à?

Chia sẻ trang này