1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frigate Gepard 3.9 và Jiangwei-II Class

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 06/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918

    Thật không ?????
    =))=))=))=))=))=))=))
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    nhận tính hiệu thụ động để ...trốn à

    thế nên pothos mới bảo là track
  3. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    E thấy tình hình mua Ghẻ để về thả trôi vui ghê :)) :)). Thôi các bác cứ làm hạm đội thuyền thúng thả trôi, vừa câu mực vừa trông Giang vệ, kinh tế kết hợp quốc phòng
  4. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Trốn làm gì, cử Ka lên hỏi thăm.
    Nói tới lui thì posthos luôn đặt vào cái tình huống là JW có con Z cách tối đa tầm 60km rồi quét 118 km chỉa thẳng vô mặt con Ger, cho hỏi là JW có thầy bói trên đó hay sao mà biết Ger chỗ nào mà chơi cái tình huống kịch tầm như vậy, chẳng may con Ger tiến từ hướng ngược lại tới thì sao??
    Posthos nói con JW có 2 con Z bay luân phiên, lý thuyết là thế, vậy con Ger chắc cũng được phép trang bị Mineral-ME và Uran tầm 250 km chứ hả?
  5. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Mấy chiên da Pò thọt và Lạt má lì này cãi hăng nhể[-X Huyphong ở đây làm công tác trọng tài và giúp cử toạ, các quan sát viên và hoạt náo viên 2 đội tìm hiểu về vũ khí, trang bị và chiến thuật của trong cuộc tập trận Giang vệ 2 vs. Ghẻ pa. Riêng với Pò thuyền trưởng và Lạt chính uỷ thì Huyphong giống như Pếi đẩu vệ tinh dẫn đường và giáo luyện cho thuỷ thủ đoàn Giang vệ 2;))

    Cuối tuần tặng phiếu nào=D>
    Típ 1 cho Pò thọt truyền trưởng: Giang vệ 2 là 1 cấu phần của hệ thống tác chiến lấy mạng C5I làm trung tâm (Network-centric warfare). Cái này thì phải nói rằng TQ đã rất nỗ lực để học tập và làm việc theo tên trùm tư bẩn xấu xa ở bên kia bờ biển Thái bình. Trong cái gọi là Chí nồ NCW này, Giang vệ 2 sử dụng hệ thống trinh sát tầm xa từ hệ thống vệ tinh quân sự Giao cảm JBxxx, hệ thống trinh sát dưới đường chân trời đặt trên bờ và các hệ thống trinh sát khác (máy bay, tàu bò, con người, v.v) để thu thập tình báo về vị trí, hướng đi của con Ghẻ pa. Bản thân Giang vệ 2 chỉ là 1 tàu chở tên lửa chống hạm có khả năng độc lập tác chiến hữu hạn và chỉ thật sự hữu dụng khi nằm trong Chí nồ NCW khi đối đầu với con Ghẻ. Pò thọt thuyền trưởng đòi 1 mình 1 Giang vệ xông ra chọi Ghẻ pa thì khác nào hổ xuống đồng bằng[-X

    Típ 2 cho Lạt chính uỷ: Lạt chính uỷ có thói quen lẻm bẻm nhai trầu khi nghe quán triệt chủ trương, đường lối về ra đa KLC-1 nhể[-( Ở cái Viện 14 Nam Kinh, mã định danh KLC dành cho ra đa trinh sát, KLJ dành cho ra đa điều khiển bắn (chữ K là mã dùng cho khí tài hàng không, L là ra đa, C là trinh sát và J là chiến đấu). Loại trực thăng Z-9D cũng mang ra đa đấy, dưng nó gọi là KLJ-xyz với chế độ dẫn bắn chủ động. Về KLC-1 thì Lạt chính uỷ đã được xem hình này, bói chữ này, lại còn mổ máy để tích phân rồi này[-X

    Típ 3 cho các hoạt náo viên khác: Ghẻ pa có hệ thống phát hiện, định vị và bám sát mục tiêu thụ động khi trong chế độ im lặng vô tuyến. Các hoạt náo viên tự tìm thêm tư liệu về ESM và RWR để đọc cuối tuần nhế[-X
  6. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Thế ngon thì đi mà trả lời kìa. =)) (bí quá thì bật Caps Lock lên mà chửi đổng =))), nợ mấy câu hỏi của tớ trả lời luôn đê. ;))
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hề hề, thấy có bài phân tích nào chính xác, đúng tổ con chuồn chuồn thì giả lơ+ngó ngơ xong bật CapLock chửi đổng cho hết trang, nếu đội bạn sốt ruột phân tích tiếp mà có gì sơ hở thì xồ vào gặm lấy được, nếu chả có ai phân tích thì vẫn lờ vấn đề cũ và chuyển sang làm thơ cộng cười hơ hớ không có nguyên nhân.
    Công nhận tập đoàn Pò lả vãi...thật[-X
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    MÌnh phải tự khen mình có trình ném đá hội nghị, các bạn lả và sò chạy mất cả dép.. keke.

    Ngoài lế, cha nào xin mod làm cái topic cá độ trận banh ngày mai đơi!
  9. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Tiếp nào=D>

    Có vẻ từ khi chuyển từ hạm trưởng tàu ALếch Bắc xuống làm thuyền trưởng tàu Giang vệ 2, chiên da Pò thọt vẫn chưa trù tính hết các phương án chiến đấu ngoài chiến thuật di tản có tên tẩu vi thượng sách. Nay tình cảnh khẩn trương do tìm mãi không thấy con Ghẻ pa tàng hình đâu, Pò thọt thuyền trưởng đứng trước các lựa chọn khó khăn: tiếp tục tìm kiếm vô vọng thì không còn đủ dầu và lương khô:((, nhưng rút về ngay thì sợ bị con Ghẻ đuổi theo đánh úp:P

    Huyphong thay mặt trọng tài và cử toạ đề nghị Gà béo thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn Ghẻ pa chấp nhận điều chỉnh phương án tập trận như sau: cho phép Giang vệ 2 vào tầm gần 80km và được phép bắn trước sau khi Ghẻ pa đánh tín hiệu thông báo vị trí;))

    Tình tiết kịch bản điều chỉnh như sau:

    "Pò thọt thuyền trưởng sau khi thống nhất với Lạt chính uỷ đã lệnh cho Giang vệ 2 quay về căn cứ trong tình cảnh tàu người đều mệt mỏi. Trên đường quay về cứ, trong khi thuỷ thủ đoàn bơ phờ, thất thểu trong khoang mơ tới giờ phút đặt chân lên bờ thì Pò thuyền trưởng chợt ngửa mặt lên trời cười sằng sặc=))

    - Lạt chính uỷ ngạc nhiên hỏi: "Pò tồng chí cười gì thế:-??".
    - Pò cả cười nói: "tay Huyphong kêu đám Gà béo, Mích ngàn lắm mưu nhiều kế, nhưng Pò tôi cho rằng chúng cũng xoàng thôi[-X Nếu giờ chúng cho con Ghẻ truy kích hay phong toả ở cửa vịnh thì con Giang vệ này tất ngoẻo:-))".

    Pò thuyền trưởng chưa nói dứt câu thì chòi quan sát mắt trên đài chỉ huy cấp báo có pháo hiệu lạ từ hướng căn cứ, đồng thời loa hữu tuyến từ phòng vô tuyến báo lên giọng Gà béo thuyền trưởng: "Pò thuyền trưởng nghe đây:-c Gà mỗ phụng mệnh trung ương đợi Pò-Lả các tồng chí ở đây đã lâu[-( Giờ các tồng chí được quyền công kích trước theo hướng pháo hiệu. Chúng tôi nhường các tồng chí 1 loạt trước;))".

    Pò thuyền trưởng giật mình kinh hãi trong tiếng kêu khóc ầm trời của thuỷ thủ đoàn. Lạt chính uỷ cố nén nỗi sợ hãi nghẹn giọng hô: "Trực thăng đâu, xuất kích, xuất kích! Chúng ta tất tử cũng phải đưa bằng được Giang vệ về cứ". Trong tiếng nấc nghẹn ngào của Lạt chính uỷ và vẻ mặt thất thần của Pò thuyền trưởng là tiếng phi công Z-9C báo về: "Páo cáo thủ trưởng, con Ghẻ đang bắn pháo hiệu cách tàu ta 80 km ở hướng phương vị 15. Sau tiếng píp tôi sẽ chuyển phần tử về tàu. Páo cáo hết!";))
  10. johnnybenho

    johnnybenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Pò trưởng: Cách có 80km thoai à, tên lửa tàu ta xơi ngon tàu của bọn tiểu bá. Nhưng liệu sau đó ngộ và tồng chí Lạt chính uỷ có thể thăm quan Long Vương k hề?
    Lạt uỷ: Có thể lắm tồng chí, ngộ có ý lày: để đảm bảo an toàn tài sản của PLA, chúng ta đánh tín hiệu sang thằng Gà, xin thôi k đánh, đồng thời mở hết máy chạy về Hải Nam. Đây k phải là hèn, là thua, mà chỉ là giảm xác suất thiệt hại cho PLA,tồng chí thấy sao?
    Pò: Lạt chính uỷ quả là đại đại cao thủ, trúng ý ngộ. (Ra lệnh qua điện thoại) Quay đầu về Hải Nam hết máy, thông tin truyền tín hiệu sang thằng Gà là thôi thôi k đánh.

Chia sẻ trang này