1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frigate Gepard 3.9 và Jiangwei-II Class

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    A: giáo tao dài nè, dài hơn giáo mầy nhé.
    B: Tay mày ngắn cũn thế kia, sao cầm?
    A: Thì có thằng phi thân lên cao cầm cho tao.
    B: Thằng đấy cận sao thấy tao mà đâm?
    A: Thì tao phóng thằng kia nó chỉ đâu tao phóng đấy, tao có những 8 cái giáo nhé.
    B: Hai thằng bây cận như nhau làm sao thấy tao mà phòng?
    A: Thì tao biểu hắn bay lên gần tới chồ mầy mà phóng chứ sao.
    B: Tao đạp phát thằng cận kia rơi mất, mầy thấy gì, làm sao phóng
    A: Tao không cần biết, giáo tao dài, tao phóng, xong thằng kia buộc dây kéo giáo đến đâm mày nè. Chết mày chưa.
    B: Mày đang phóng bằng niềm tin à?
    A: Tin gì, cứ phóng là trúng, gì rồi thằng kia cũng kéo giáo tao bay thằng đến mày.
    ...
    B: Thế mày phóng chưa?
    A: Rồi
    B: Sao lâu thế, giáo bay đi đâu.
    A: Thằng kia hết hơi rồi, nó sợ bay gần mày quá, mày đạp phát thì rơi. Nó đang đứng cạnh tao, chờ tí tau lấy cây khác.
    B: Thế mầy còn bao nhiêu cây?
    A: 6
    A: Phóng tiếp đi...
    ...
    ...
    B: Lâu thế mày
    A: Hụt hơi, mày ạ, vặn sườn tao nè, nghỉ tí tao phóng tiếp
    ....
    A: Trúng rồi
    Trúng rồi
    trúng rồi
    ...
    ...
    B: Trúng đâu mày?
    A: Chưa trúng à?
    B: Thấy đâu, thế thằng cận phi thân đi đâu rồi?
    A: Chết cha, nó mỏi tay quá, đang nằm massage sau lưng tao.
    ...
    ...
  2. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Đúng như dự đoán, sau vài ngày lẩn vì đuối lí, lả chiên gia đã quay trở lại (không bật Caps Lock nữa, chỉ tăng cỡ chữ =))) lả chiên gia đã đi đúng chuyên môn của mình là tiếp tục viết hịch, sẵn đây quote lại bài cũ cho chiên gia vào trả lời, trả lời không được thì mời chiên gia lẩn thêm vài ngày nữa nhá. =))
  3. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.462
    Đã được thích:
    3.563
    Nói thế vẫn khó hiểu mà nên giải thích cho những thằng học lớp một như em dễ hiểu hơn: Khi tranh luận về Nga , các bạn nên tuyệt đối tin tưởng vào thông số của nhà sản xuất Nga chính thức hay không chính thức được tung lên mạng và công nghệ những năm 60, 70 thế kỷ 20 của Nga Xô còn vượt xa tất cả công nghệ của tất cả bọn tư bẩn phương tây khác vào thế kỷ 21. Tuy nhiên khi tranh luận về cái gì ngoài Nga các bạn không được tin tưởng vào các thông số của bọn nhà sản xuất hay là các thông số trên mạng vì đấy toàn là các thông số bịp bợm lừa đảo.=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Bình chọn cho em Topic hay nhất của năm
  4. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    :)) tự sướng nhưng khoái cảm đem lại chẳng đc bao nhiêu. Cãi về KT mà toàn viết hịch và đá đểu , tóm lại anh giai cũng chỉ là noob thôi.
  5. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Phần 2:

    Có ông hàng xóm bước vào nghe được câu chuyện, hỏi thằng em:
    - Quả cam bác cho nó lăn được, ông cầm quả cam lăn 1 vòng, đố con biết vì sao?
    - Vì quả cam hình tròn bác ơi, thế mà cũng hỏi...
    - Miếng giấy này hình gì con? ông cắt tờ giấy thành hình tròn và hỏi thằng em.
    -Hình tròn, thằng bé trả lời! và cười ha hả, bác cũng dốt, thế mà cũng hỏi!!
    Ông hàng xóm mỉm cười hỏi tiếp:
    - Con lăn tờ giấy này như quả cam cho bác xem nào?
    - Thằng em, bác đúng là vớ vẩn, đang nói chuyện quả cam hình tròn, tự dưng lại hỏi chuyện tờ giấy? có liên quan gì, bác chả chứng minh được gì? Bác và anh con đúng là lươn, đã bảo quả cam hình tròn mà cứ cãi... thôi bác cứ tin ông giảng viên đại học của bác, còn con cứ tin cô giáo của con. Cô giáo con học đại học nên chắc chắn nói là đúng hơn ông giảng viên đại học của bác. thằng bé lăn ra cười ngạo nghễ:
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  6. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Bình tĩnh, chiên gia lẢ chửi đổng để tạo cớ chuồn êm á mà (không tin cứ đợi xem) =))=))
  7. bebedoll

    bebedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trẻ rất khá! Ban bé thơ có lời khen ngợi.

    Thực tiễn chiến tranh cho thấy bên nào làm chủ được vũ khí, khí tài hiện có, chứ không phải bên lắm súng, nhiều đạn, mới là bên làm chủ trên chiến trường.

    Trong cuộc tập trận của các bạn, Giang Vệ 2 từ khoảng cách 180 km sau khi cơ động tiếp cận hơn 54 km mà vẫn chưa phóng được tên lửa Ưng Kích-83 về phía Gepard 3.9, trong khi đang nằm trong tầm tên lửa chống hạm Uran-E. Hy vọng các bạn sẽ sớm dùng các kiến thức, kinh nghiệm có được để bảo vệ tổ quốc và thúc đẩy tình láng giềng hữu nghị với nước bạn. Thắng trận nhưng vẫn dùng ngoại giao nhu viễn để giúp bạn đỡ mất thể diện mới là truyền thống ngoại giao ngàn đời của nước ta. Chúc các bạn thành công.
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Khà khà khà, thực ra phương án nào trong các phương án trên thì đều làm cho giang vẹo chuyển hệ thành tàu ngầm.

    Bản chất vấn đề như sau :
    Pò lả con cú vì vụ các pro ngố khoe tầm rada và tên lửa xa, tốc độ cao siêu âm để tiêu diệt tầu đối phương cụ thể ở đây đối thủ là mèo. Đọc chưa hết vấn đề hoặc hiểu được là bất khả thi với pò lả nên mới có chuyện nhân tiện giang vẹo thăm Đà nẵng, Pò lả tìm hiểu thông số thấy ngay con tên lửa 180km của giang vẹo mang, mà giang vẹo vốn là hàng cả chục năm nay bèn nhân dịp so sánh Giang vẹo vs Ghẻphạt với hy vọng có bạn nào sơ ý sẽ là cách mượn tay đập lại các prồ ngố ở các bíc trước. Không ngờ, do hiểu biết vũ khí là bất khả thi với pò lả nên pò lả không biết hết tính năng của giang vẹo, thế nên mang ra đập nhau không lại thì cãi cùn thôi.:))

    Về phương án của tớ thì chấp ghẻ phạt đứng ngoài chơi cách 200km (nhậu), thỉnh thoảng quét rada chỉ cho ka đa năng, ka đa năng mang tên lửa siêu âm táng cho giang vẹo và z9c thành mò cua tất. Khi nào pò lả công nhận là nếu dùng Ka đa năng thì giang vẹo và z9c chuyển hệ thành mò cua thì tớ sẽ trình bày. Sau đó tớ sẽ chuyển sang chế độ ghẻ dùng Uran táng cho giang vẹo chuyển hệ tầu ngầm còn Z9c xin đậu khẩn cấp xuống ghẻ phạt, khi đó ghẻ phạt trả lời : chỗ đó Ka của tao nó đậu rồi, phi công lả ơi nhẩy xuống biển đi sẽ có người ném phao cứu sinh, cuối cùng z9c của giang vẹo cũng chuyển hệ mò cua nốt.:))
    Ghi chú : tớ không dùng Uran bắn đâu nhé, pò lả đừng vớ trang của quạt nga mà phán tớ dùng Uran là nhai rẻ rách đấy, đã nhắc nhiều rồi, Uran là cận âm không có siêu âm nhé! đố pòlả đới.=))=))

    To : All

    Các bạn nên dùng số học đơn giản để nói thôi, trong quá trình chiến phải chấp nhiều nhiều một chút không thì không thể lật được cái luận điệu nhai lại của pò lả đâu. Xe tăng, máy bay không có xăng vẫn chạy được mà, pháo bắn vào núi vẫn mở đường, 5 triệu quân không có ăn vẫn tiến mà còn khoẻ như Rambo nữa thì dùng kỹ thuật không thể thông não được đâu.=))



    Trên đây tớ đã dự nhé!

    Tớ tạm đứng ngoài để Huyphong làm nốt lớp bổ toác cho pò lả vậy.:))=))
  9. Global-1

    Global-1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chính Porthos đã cộng nhận là nếu Gepard có Ural-E1 và Ka-28 đa năng thì Giang chỉ có nước trốn rồi mà? Vấn đề ở ở chỗ là một số bạn vẫn cho rằng Gepard chỉ với Ural và Ka-31 hoặc Ka-28 săn ngầm vẫn dư sức hạ được Giang.

    Tuy nhiên chẳng có gì bảo đảm cho điều này cả và tỉ lệ thắng thua giữa Giang và Gepard sẽ là 50/50. Rõ ràng là Z-9C không thể bay 24/24h để cảnh báo cho Giang vì thế Gepard có thể lợi dụng lúc Z-9C nghỉ ngơi để áp sát vào tầm 100km để phóng Ural. Tuy nhiên nếu trong giai đoạn mà Gepard vẫn chưa vào được tầm để phóng Ural mà Giang tung Z-9C lên trời và Z-9C phát hiện ra Gepard thì Gepard lãnh đủ. Một điều nữa, việc Z-9C/D có khả năng cập nhật vị trí mục tiêu cho YJ-83 ở pha giữa là điều chẳng phải bàn cãi. Anttena nằm trên nóc cabin chính là cho nhiệm vụ này.
    [​IMG]
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ai nói, hì hì, thế thì bán kính hoạt động của Z9 là bao nhiêu để cập nhật cho Ỵ 8, mà pha nào là pha giữa, pha giữa ước chừng tên lửa đã bay được bao nhiêu ki lô mếch.

    Cơ chế tiếp nhận - thu phát nói mồm là được à, quả tên lửa bay chứ phải mấy cái đầu hăng tiết vịt trên này đang cưỡi lên mà bay đâu mà cứ chắc như đinh đóng cột thế không biết.

Chia sẻ trang này