1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc với Espace

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi minh03092005, 06/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phivuttv

    phivuttv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , chắc là "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" :))
  2. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã gặp & nói chuyện với người có trách nhiệm về việc ổ cắm chưa ? Các bạn có quyền phản ánh điều đó với người có trách nhiệm họ sẽ giải quyết.
  3. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Dạ chưa, tôi sợ lắm. Tôi không biết tôi có cái quyền ấy không,vì tôi không có thẻ thư viện ở đó, và không là học viên ở đó
  4. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tôi mới lại có dịp qua Espace ngồi học, trên tầng hai, và mấy cái ổ cắm trên đó cũng bị nhét một cái que bằng tre vào rồi. Nản.
  5. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói sao mình sắp đi du học Pháp nhưng qua cách làm việc của Espace (mình đã từng học ở đó) mình thấy mất thiện cảm với nước Pháp quá. Dù sao đi học tiền nhà nước nên cũng không sao miễn là được đi học nhưng chắc chắn là không ở lại Pháp rồi :D
  6. 123445666

    123445666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mấy bác này buồn cười nhỉ! ko hiểu cố tình hay cố ý mà cứ thích nói xấu! nếu muốn biết nguyên nhân thì lúc nào cũng có chị lễ tân đứng đấy, còn về phòng giáo vụ và giáo viên thì mình thấy bình thường vì đã từng học ở đấy! có ng` rất nhiệt tình có người chán nhưng nói chung là ko đến nỗi gọi là kiêu! đặc biết có cô ở trong bureau campus rất là nhiệt tình nữa ! :D! mà có lần nc với cô dạy ở đó thì thấy tình hình là chỗ đó muốn trụ cũng là cả 1 thành tích vì ở địa điểm như thế mà là chỗ dạy học thì mọi người tự hiểu ^^~
  7. nguyenthehiep1990

    nguyenthehiep1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mà sao các bác chỉ bức xúc vụ ổ cắm thế
    tôi lại bức xúc vụ thang máy, tại sao thang máy ko cho học viên đc đi nhỉ
    có bác nào muốn đi thang máy ko..........
  8. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Vì tôi chỉ ngồi trên tầng hai (trước đây là tầng một) thôi. Tôi chưa đi thang máy ở đó bao giờ nên không biết. Lại còn quá quắt như vậy sao?
  9. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Nước Pháp cũng đẹp lắm bạn ạ, thơ mộng bên dòng sông Seine, chỉ trừ vài cảnh "bẩn thỉu" chút thôi, đi đường chú ý ko kẻo đá phải .... [r23)] Con người Pháp rất dễ thương và tốt bụng, trừ một số kẻ móc túi và giật đồ >:)

    Nhiều người trước khi đặt chân lên máy bay đều nói câu này. Nếu bạn là con gái và đã có gia đình thì còn hiểu chứ mình biết nhiều đồng chí đón vợ con sang đó định cư hoặc cưới và định cư bên đó lắm rồi :-"

    Nói chung, từ miền ngược xuống miền xuôi thì dễ chứ từ miền xuôi về miền ngược thì ... khó lắm nếu như ko bị "bỏ bùa" ở miền ngược [:D]
  10. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Thía mà bạn thân mến chẳng bật mí tớ nghe xem bạn bị bỏ bùa ở miền ngược ra sao [:P]
    Hay là bạn có dự định 1 mình về miền ngược 1 thời gian để "hóa giải" lá bùa kia rồi trở lại miền xuôi 2 mình :P
    Chẳng bít khi tớ về miền ngược có còn được rủ đi cà phê nữa không :-??

Chia sẻ trang này