1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tự họa cho mình chút gió đông
    Để lòng lãng đãng tựa mây hồng
    Để hồn thơ thẩn như lần cuối
    Đắm một tình yêu hóa hư không ...

    Tự họa cho mình phút ấm êm
    Thanh tao như thể đóa hoa mềm
    Cho hồn thơ dại theo trăng gió
    Lòng thanh lẫn đẫn với sương đêm ...

    Tự họa cho mình khúc nhạc xanh
    Liêu xiêu trong gió liễu lìa cành
    Vẫn biết đời đâu như ảo vọng
    Ngày mai khi giấc mộng tan tành ...

    Tự họa cho mình phút chia ly
    Lòng đau tan tác cũng bởi vì
    Tình kia đẹp - nghĩa là giang dở
    Dở một đời - Giang quá bờ mi ...

    Tự họa cho mình vần thơ cuối
    Khép lại ngày xanh tuổi đôi mươi
    Tự họa cho đời êm giấc tối
    Tự họa cho người giấc mơ tôi ...
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Uống rượu nhạt nhìn mây đổi sắc
    Ngắm hoa rơi nghe lòng chơi vơi
    Nghĩ một đời sóng gió mưa rơi
    Giờ cũng chỉ .... Như dòng nước trôi ...

    Bước qua cầu quay nhìn bến cũ
    Lòng ngập ngừng nhớ bước người xưa
    Thời gian ơi ... Như thể thoi đưa
    Ước vọng xưa giờ là cơn gió ...

    Cười thật buồn khi qua phố nhỏ
    Giờ một mình lặng lẽ trong mưa
    Nếu biết trước đời chẳng như mơ
    Cứ ôm mộng chẳng bao giờ vỡ ...
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ...........................................
  4. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Bạn này nhiều tâm sự thế :D
    Đừng đánh mất niềm tin nhé ;)
    Vui vẻ và mở rộng lòng mình hơn nhé.
  5. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bạn viết được lắm
    mình thích bài đầu nhưng sao bạn đẻ con mà ko đặt tên
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    cảm ơn 2 bạn nhé, m cũng ổn rồi chỉ là chút cảm xúc lãng đãng chứ trước đến nay vẫn .... dại trai lắm :)
  7. Sao_hih

    Sao_hih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi 1 sự tình cờ, chờ đợi 1 duyên may do ông trời sắp đặt, chờ đợi 1 điều viển vông để dẫn đến 1 mối quan hệ lâu dài. Nhưng rồi mới nhận ra, duyên may đến rồi duyên may lại đi, chỉ có sự lựa chọn là sẽ mãi bên ta. Đừng chờ đợi duyên may mà đánh mất cơ hội lựa chọn cái đáng quí đáng trân trọng xung quanh ta. Cần phải có 1 quá trình tìm hiểu và nỗ lực của bản thân thì duyên may mới trở thành sự lựa chọn.
    Tự hoạ cho mình cái hư không
    Để lòng lãng đãng mãi phiêu bồng
    Cứ chờ cứ đợi tình cờ mãi
    Liệu rằng có thấy 1 đó ai.
    Chúc bạn thành công!
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    @k_ngan124 hôm nào nhậu nữa em ơi :D
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Hô hô 2 mợ :))!
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hê hê hê \:D/

Chia sẻ trang này